Cuối tuần nay xin phép chủ tịch CLB là em vắng mặt vì bận support cho đoàn đua lên BaVì của Koto restaurant. Chi tiết: http://newhanoian.xemzi.com/event/show/1060 Có bác nào đội nhà mình tham gia được không nhỉ? chỉ tiếc là phí đóng vào hơi cao 150$/người.
Em mê cái xe của chú em trong nam này quá, có bác nào máu đặt em nó làm tiếp k ạ, giúp em liên lạc với chú em này với, em đặt hàng một cái made in Vietnam nòi lun
Báo cáo bác Sì-Tin, tình hình là sau 2 ngày đánh vật với sơn, phết theo hướng dẫn tận tình của bác, tổng cộng 5 lớp, XX đã dần dần... Sau lớp sơn lót (chống rỉ), thì đến sơn ĐEN Sau đấy, đến sơn NHŨ VÀNG Các màu Sơn Tiếp tục là sơn lợt phợt thêm màu ĐEN, rồi đánh giấy nhám (ráp) mịn lần cuối cho ngoằn ngèo . Sau cùng, sơn BÓNG lên lần nữa ...Và đang chậm rãi lắp các bộ phận vào, em nó vừa được khai sinh, vừa được nghe LP ) (XX chưa bao giờ mua nổi digital camera, nên tòan dùng BB chụp, xấu tệ )
Xấu tệ vì bác không canh nét vào cái xe mà lại canh nét vào thùng 33 phía sau :lol: P/S: chạy xe này thì phải thủ thêm đôi dép cao su... dùng làm phanh/thắng chân :mrgreen:
Hehe, có lẽ theo thói quen bác ạ, cứ thấy beer là mắt sáng trưng lên . À mà, XX k định chạy bác ạ (bác xem có xích xe đâu), chỉ dắt bộ thôi cho nó bền
Vậy bác chắp thêm cây tre vào cốt yên và ghi đông nữa là đúng catalog xe Điện biên luôn! Bác còn cái sườn xưa đẹp quá. Cái phuộc còn nguyên bản chứ bác?-Em thấy mấy cái sườn xưa hay hư phuộc trước tiên.
Xe của bác XX mà nom chả XX tẹo nào. Em nghĩ nên xịt sơn hồng & thắt nơ hồng cho nó XXX :lol: PS: Mà sao cái yên khủng vậy bác, dài quá cỡ bình thường. Có phải yên thửa không ạ? :lol:
Hehe, ngụy trang bác ạ, ra vẻ mộc mạc, con nhà nghèo, khờ khạo tí À mà XX đang định post vào bên Meo9x, không biết có ổn không bác Sì-Tin ơi Bác Chích Bông tinh mắt thật, "Đo ni đóng giày", chật vật mãi mới có nơi chịu làm :lol:
Thế thì nhất rồi! Bác tìm được giò dĩa Stronglight thép to bằng ngón út, đùm Peugoet nữa là đúng tông vintage!
Báo cáo bác SìTin - Chủ Tịch CLB - sáng nay XX quyết định lôi xe ra đạp đi cafe để mừng năm mới, trong khi vẫn chưa có thắng (phanh). Và hài kịch xảy ra khi XX chạy qua 3 cây cầu: - Cây cầu đầu tiên (Cầu Ba Khía): khi bắt đầu thả dốc, XX hoảng vía vì không có phanh, nhớ đến lời các bác chỉ bảo, XX kê ngay dép Lào vào bánh trước Xe chạy loạng quạng, suýt đâm sầm vào 1 bà lão gánh hàng. Vài đôi mắt tò mò nhìn, hơi ngạc nhiên :shock: - Cây cầu thứ 2 (Cầu Cái Khế): rút kinh nghiệm, để cho an toàn, XX sau khi cố sức đạp xe lên dốc, thở phào, và xuống....dắt bộ cho an toàn. Hehe, vừa dắt , XX huýt sáo cho ra vẻ enjoy lắm - Cây cầu thứ 3 (Cầu Nhị Kiều): Rút kinh nghiệm tiếp tục, XX không kê dép, không dắt bộ, mà đạp cả 2 chân xuống nền đường để...giảm tốc, và cứ thế bò từ từ xuống dốc Đấy là chưa kể, khi gần về đến nhà, 1 bên giò dĩa rớt ra, XX cà nhắc đạp về, hix hix, hài vãi... XX quyết định tân trang lại, hộc tốc đi lùng sục cặp tay thắng, và cuối cùng cũng tìm được 1 cặp vô cùng tơi tả, rách nát, rất hợp với XX, hehe Và sau hơn 2 giờ đồng hồ DIY, đã kiểm tra lại cẩn thận và lắp, quấn... XX lại chạy ra cafe vỉa hè... ...và...tự sướng... Chưa kể đến, sau khi cafe xong, định về, thì phát hiện lốp sau xẹp, ặc ặc, lúc ấy mưa tầm tã...
Chúc mừng năm mới và mừng bác xx có niềm đam mê mới PS: bác sơn xe băng cái bình xịt spray thì chưa được 1 mùa mưa nắng là xĩn mầu ngay à
Bẩm cụ Đào Hoa Tiên, có rau đi nữa, bố XX cũng k dám đưa ảnh vào đây, 007 của Mama trùng trùng... :lol: :lol:
Bác xx gắn tay thắng như vậy kể ra sẽ khó sử dụng ấy nhỉ- bởi muốn thắng thì tay lúc nào cũng phải ở dưới thấp. Đồ mới bây giờ thì hoặc dùng tay thắng kiểu mới gắn cao thế này http://www.trekbikes.com/us/en/bikes/ro ... done69pro/ hoặc gắn thêm cần phụ để có thể cầm tay lái trên cao mà vẫn thắng được http://detroit.craigslist.org/bik/975900832.html. Em già rồi và không chơi hàng mới nên đang sử dụng kiểu sau.
Em có cái xe còi còi...Mua ở HP hồi tháng 9 (hay tháng 10/2008 gì đó), từ lúc mua về chưa đi nổi 10km, chưa kịp tham gia CLB Cua-rơ với các bác giờ ĐÃ chia tay. Cũng chỉ vì đèn với đóm! Hu...hu...!
Em mới ship về 1 chú tí hon, gấp lại nhét cốp xe gọn gàng đặc biệt cặp Pê đan (bàn đạp) cung gấp lại được luôn Model 2008