Cô em gái ở USA gửi về cho em cái xe mới tinh nguyên thùng ,những mong ông anh đạp cho khỏe , nâng cao thể lực... đău 1 cái em lại ko ham cái môn này , bây giờ cứ để tận trên tầng 5 chẳng ngó ngàng gì , thấy mấy bác mở Toppic này nên em cũng chụp vài tấm hình để các bác tham khảo va chiêm ngưỡng.
Choáng thiệt, xe của bác VĐV đội tuyển cũng còn phải mơ ước. Hình như nhà bác ở đường Cao Thắng phải không bác?
Bác quá khen , em chẳng hiểu biết chút gì về món này. hôm trước bà xã cứ bảo ko đi thì bán đi nhưng em cũng chẳng biết ai vào ai nên thây kệ.
Em nói thiệt đó bác, xe của bác chỉ thua mỗi cặp Pê đan thôi, chắc bác tháo ra thay cặp này vào cho dễ chạy, đúng ra nó phải là cặp Look hay Time.
Bác Xì tai và các bác yêu xe đạp ơi. Hôm nay em mới đọc được bài rất hay về xe đạp và cuộc sống. Tự dưng thấy hình bóng của ông Xì tai hơi nhiều: (link sang trang của em tí) Cụ Xì tai ơi hôm nào lên lịch anh em ta duy trì hoạt động tuần 1 buổi đi, nhân tiện đi theo cụ chụp ảnh nhé.
Hôm thứ 7 ghé Hải Phòng, em được chiêm ngưỡng bộ sưu tập xe đạp độc đáo của gia chủ (cũng là một Audiophile gạo cội)
Ái dà, bác gạo cội này nom quen quá Ở dưới Phòng cũng có CLB đạp xe đạp thường xuyên vào buổi sáng có cả member VNAV mình đó
Em có con này, mới nhặt chắc cũng cỏ: http://farm3.anhso.net/upload/20110216/ ... B7006M.jpg http://farm3.anhso.net/upload/20110216/ ... m_main.gif
cái món này em cũng khoái mà đợt này bên nhà em bụi quá.mới mua được 2 cái xe mà bụi quá chùm mền luôn ko muốn chạy nữa
Bác nào ở Hà Nội đang không dùng cho em mượn lượn thử thứ 7, CN với. Hình như ông Mission có nhiều lắm ý nhỉ
Em xin móc cái topic này lên phát. Các bác hà nội có ai đạp xe ko ạ. E chỉ có con asama còi nhưng cũng thi thoảng đi đạp quanh hồ tây, tối thứ 5 và cuối tuần. Các bác có hội thì cho em join giao lưu hay bác nào có hứng thú thì đi đạp với em cho xôm
Join với bác . Em xơi 1 tuần 7 ngày ( trừ ngày mưa, bia ) - 20h dắt xe ra làm 1 vòng to - 21h về đến cửa . Tháng tổ chức 1 lần đi mấy tỉnh hàng xóm láng giềng cự ly độ 50 km ( đi về trong ngày ) . Ngựa còm của em đây . Đang thích mấy con Montague folding paratrooper nhưng chưa có điều kiện . Bác nào thích chơi chúng ta cùng làm một lố cho tiện công ship . Mua ở thị trường Mỹ phanh đĩa chỉ có loại 18" và 20" . Thị trường châu Á có phanh đĩa cho 16 " .
Em rất thích con Montague này, nhưng hỏi ý kiến các bậc tiền bối chai mông thì hầu hết đều khuyên ko nên chơi vì chạy ko ngon.... Tuy nhiên, vì quá máu nên em vẫn cứ muốn chiến. Bác nào chấp nhận chờ 60 ngày thì có thể em sẽ nhét cont đưa về giúp....
Chào các bác, em đang tìm 1 chiếc xe đạp gấp, càng gọn càng tốt, nhẹ <10kg, có thể gửi theo hành lý máy bay được. Có bác nào chỉ giúp em ko ạ?
Xe dưới 10 kg o vn em e kho kiếm mà kiếm được thì cũng rất nhiều tiền vì chỉ có cấu tạo bằng cacbon mới nhẹ được như thế. Việc v/c bằng mbay không khó, bác chỉ cần thửa cái túi chuyên dụng, mỗi lần vận chuyển tháo bánh trước, pedal và quay dọc ghi đông là xong, rất gọn gàng rồi đấy ạ.
Cụ sáu dạo này vợ chê hay sao mà chuyển qua món này :lol: cụ làm em nhớ đến hồi xưa từng đạp xuyên việt trên một con 16" của Trek giống con này. Con cụ mua mới à? Nếu cụ chỉ đạp từ nhà ra bờ hồ thôi thì em khuyên là nên thay đôi lốp khác có ít talon hơn để khỏi ồn và đạp nhẹ hơn, đôi lốp như ảnh chỉ dùng cho back road thôi do đó đi trong phố hơi ồn và nặng. Hôm nào xích hỏng em tặng cụ 1 chiếc Xích đặc chủng để thay nhé :wink:
Mama Chu ê quả là nhiều kinh nghiệm về xe đạp . Em đi lốp enduro để chạy cho bỗ bã dù có kém lướt hơn mấy bác Touring nhưng đổi lại ít bị đâm đinh . Mặc dù luôn thua tốc độ ở đoạn nước rút nhưng chưa phải dắt xe bao giờ .
Join với bác . Em xơi 1 tuần 7 ngày ( trừ ngày mưa, bia ) - 20h dắt xe ra làm 1 vòng to - 21h về đến cửa . Tháng tổ chức 1 lần đi mấy tỉnh hàng xóm láng giềng cự ly độ 50 km ( đi về trong ngày ) . Ngựa còm của em đây . Đang thích mấy con Montague folding paratrooper nhưng chưa có điều kiện . Bác nào thích chơi chúng ta cùng làm một lố cho tiện công ship . Mua ở thị trường Mỹ phanh đĩa chỉ có loại 18" và 20" . Thị trường châu Á có phanh đĩa cho 16 " . [/quote] Bác sáu hôm nào lượn vòng nhớ alo em nhé, dạo này đội kia đạp muộn quá ko theo được, alo thêm bác Late cho vui Xe của em đây ah: