các bác cho em hỏi muốn mua đôi lốp cho em nó mà khó wa tim mãi không có, bác nào biết cho mua chỉ giáo em với,
Em đoán là nó dùng vành 700C phải không bác? Nếu đúng thì bác cùng cảnh ngộ với em. Trong Sài gòn em cũng chạy khắp mới mua được cặp 622x32(kích thước thật cho cỡ 32x700C) của Kenda giá 180K nhưng lắp vào thì hông không phải 32 mà là 36 nên chạm vè phải chỉnh hết mức mới dùng được bánh sau. Em tìm mãi chợ chuyên xe 2 bánh Tân thành thì mới có đúng loại mang nhãn hiệu Maxxis của Cheng Shin giá 550K/cặp nhưng hiện vẫn dùng vỏ trước theo xe, vỏ sau Kenda, còn 1 cái Kenda dư. Bác có người quen trong này nhờ ra Tân thành mua dùm là ổn thôi.
em đang định thay cả Vành luôn bác ạ,kiếm vành khác mới có sẵn lốp bác nhỉ,xe lâu k đi lốp bị rạn hết roài, giờ lấy ra chiều chiều chạy mấy vòng về ăn cho ngon bác ạ
Vành còn tốt mà phải thay nghĩ cũng phí bác à. Vả lại để vậy thì không sao chứ thay vành có khi phải thay cả căm luôn mà cỡ vành mới lại không hợp cỡ sườn lại thêm rắc rối. Hôm em đi tìm vỏ thì mấy chỗ không có cũng bàn thay vành nhưng em tìm cho bằng được. Vỏ theo xe nhìn cũ, mỏng nhưng tốt lắm bác (xe em gắn vỏ Vittoria). Nếu không tróc hay mòn quá thì vẫn dùng tốt. 550K cặp vỏ đó phải chạy đến hơn 5 năm là ít nên suy cho cùng không mắc. Cá nhân em nghĩ thế tuỳ bác quyết nhé.
em cảm ơn bác,e cũng tìm dc lốp cho em nó rồi, nhưng nó là lốp có talog lốp trơn không tìm dc , đành chạy tam vậy
Bác Nghiệp cũng chơi xe đạp à. Bác tham gia chạy với bọn em cho vui nhé. Bọn em có lập một nhóm nhỏ chạy cho vui khỏe như link sau http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=15258&page=1
Mạn phép em pót vào đây chút: Tình hình là e dư ra 2 cái xe đạp (loại gấp bỏ vào cốp xe được) cần chuyển nhượng, ưu tiên các bác vnav trước.
Trong SG không biết có hội xe đạp nào của VNAV không các bác? Em cũng có 1 chiếc xe đạp Nhật nhìn khá xì po, lúc trước cũng muốn thể dục đi làm từ nhà chạy đến cơ quan bằng xe đạp nên có chạy thử trước 1 bửa. Úi mẹ ơi, lên chạy sao mà thấy nó khó thế, để lâu không dùng nên xên xiết bị khô dầu chạy nặng đạp, vỏ xe thì củ nên chạy cứ sao sao. Em thấy oải quá nên thôi. Nếu có 1 hội xe đạp nào đó, em thử tút lại em nó rồi chạy thể... tháo thử xem .
Em cũng đang chơi audio và đạp xe, có gì bác vào đường link sau đây để xem, nếu thấy thích thì đạp chung cho vui nhé http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=15258
Bác pktuong cũng thuộc hàng dữ dằn của bike đấy nhỉ :wink: hôm nào bác làm chuyến từ SGN lên Madagui nghỉ qua đêm rồi lên Đà Lạt, Từ Đà Lạt đổ đèo xuống Phan Rang rồi ra Nha Trang. Cách đây 5 năm em đạp tuyến này vui và nhiều điều đáng để chinh phục. Tuy nhiên nếu để ấn tượng nhất thì bác phải đạp xuyên Miền Tây Mekong Delta từ SGN - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Cần Thơ - Long Xuyên - Châu Đốc thì phải nói là tuyệt vời. Để hôm nào em post vài tấm đi tuyến này để bác xem nhé !
Trong giới chơi bike người ta không phân loại theo xe theo S,M,L...như quần áo mà người ra phân loại xe theo chiều cao của khung tính từ yên xe đến trục giữa để phân loại "chân dài" hay "chân ngắn" :lol: và người ta thường dùng đơn vị là inc (hoặc cm) để tính khoảng cách này. Về cơ bản người ta lấy luôn kích thước độ dài của đoạn khung xe này để quy định size xe cho mỗi loại luôn. Với cỡ người như lão King và em thì phải đi con 15" - 16" là OK :lol: À mà lão muốn biết đi xe size bao nhiêu thì hợp thì vào đây nhé. http://www.ebicycles.com/bicycle-tools/frame-sizer
Các anh cua rơ ở khu vực HN lúc nào có kế hoạch đi gần gần vào ngày nghỉ thì ới em nhé. Em có nhõn cái road và cũng yếu rồi, chỉ dám đi loanh quanh thôi
Hằng năm em thấy bên Nhà hàng CoTo hay tổ chức một buổi đạp xe Charity để quyên góp tiền cho các hoạt động từ thiện, em cũng tham gia 2 lần và thấy rất thú vị, nếu sức anh mà đạp tầm 50-70 km thì để em theo dõi rồi đăng ký mấy anh em đạp theo cái này thì thật vui, hay và có ý nghĩa. Cung đường đạp thường từ Unis school (Ciputra) lên Tản Đà Resort. Trên đường đi xuyên qua các khu dân cư và các làng hoa, rừng, suối và nhiều phòng cảnh rất hữu tình.... Còn đạp xe quanh quanh Hà nội thì em thấy thật khó khi không có một người đứng ra tổ chức, em nhớ không nhầm thì Cua rơ VNAV chỉ mới có 3 ông đạp được 2 buổi cafe thì phải :lol:
70km thì cố tí cũng được nhưng với địa hình như vậy phải sắm cái MTB mới tham gia được. Hàng ngày em chỉ dám chạy đường nhựa, gặp quả ổ gà là chết điếng cả người vì xót cái lốp xe :lol: Mấy ông đó chơi bời thiếu nghiêm túc :mrgreen: Ông đứng ra lập hội đi. Tôi kêu gọi mấy ông đang có ý định nghiêm túc tham gia
Đội bóng ghê thật, tối qua vừa bóng bàn, sáng nay đã thấy cua-rơ :shock: . 50-70 km một chiều, khứ hồi là thành trăm rưởi đấy chị Bạch ơi. Buổi đầu em thấy các bác nên đi tầm 40 cây thôi, ví dụ tua Bát Tràng và khu vực phụ cận chẳng hạn :mrgreen:
Chắc là tua 2 ngày chứ xơi trăm rưởi một ngày thì nếu không phải là dân chuyên nghiệp sẽ đau nhiều thứ lắm. Đợt vừa rồi qua bên châu Âu thấy phong trào xe đạp của các bác bên đó phát triển quá, tỉ lệ dân có xe đạp chắc còn vượt.... Việt Nam mình Về nhà lại thấy máu, lôi xe ra đạp lại. Mỗi chiều luyện chừng 40-50 cây rồi. Sẵn sàng chiến đấu rồi :wink:
Thường thì Bike tour đều có Van hoặc truck back up, chỉ đạp chiều đi và chiều về cho lên xe để về, trừ khi đi đường vòng thì mới đi và về là đạp xe (tránh nhàm chán) Quanh Hà Nội có mấy tuyến đạp đều đẹp: 1. Hà nội - Bát Tràng - Bút Tháp 2. Hà nội - Chùa Thầy - Đường Lâm 3. Hà nội - Cự Đà - Vạn Phúc. Nếu các cụ nhà ta mà máu thì đứng ra thành lập CLB, đăng ký thành viên và ra quy chế rõ ràng thì em sẽ làm đầu mối tổ chức các buổi offline và tổ chức đạp các tuyến này. Sau này phát triển các cụ có thể đạp nhiều tuyến dài và đẹp hơn như Mai Châu - Cúc Phương, Hoa Lư...... hay đạp tuyến khác khó hơn như xuyên việt chẳng hạn :mrgreen: Điều quan trọng là các thành viên phải có sự nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm với CLB và ít nhất phải quy tụ được 10 thành viên trở lên thì mới tổ chức được.
Hoan nghênh! Chủ tịch sáng suốt! Danh sách hội viên "lâm thời" của CLB cua rơ a ma tơ VNAV Hà nội 1. Mission 752 - Chủ tịch CLB 2. King- Phó Chủ tịch phụ trách hậu cần, ăn hút, chơi bời 3. Xì tai Nguyễn - Phó Chủ tịch phụ trách.... linh phụ kiện 4. B52pig - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông 5. Nck Kool - Phó Chủ tịch phụ trách vấn đề an toàn giao thông 6. 6C33C- Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn 7. BAB - Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký ...... 10. Bachduong - hội viên :mrgreen:
Bỏ bu rồi, sau 3 năm lặn lội chỗ nào ăn nhậu cũng có mặt, giờ chị Bạch tổng kết cho phát này, em chịu đỡ không nổi
Em đề nghị lấy ngày 12-12-2012 làm ngày ra mắt CLB CUA-RƠ HANOI :lol: Và đề nghị phong tặng chị Bach Duong chức "Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên" cho tương xứng với những đóng góp của chị ấy, các bác nghĩ sao ạ :mrgreen: