Re: Câu lạc bộ Xe đạp- Cua-rơ VNAV Nữa nè :shock: Size 53: Toptube: 53.5cm C-C; seattube 53cm C-T Colour (màu): orange/titanium (cam/titan) shimano ultegra 2009SL(màu titanium): Shifters, brakesets, front and rear redailleurs, cassette 12-23. Crankset: FSA carbon proteam 54x39(như hình) hoặc 53x39 (nguyên bản) tùy chọn wheelsets: hiệu Edge- carbon clincher ,50mm(như hình), hoặc bontrager aero 31mm select(tùy chọn) Seat and seat post: Frizik titanium(black/orange-màu đen/cam), look seat post. Handle bar: size 420mm (ngoài),brand (hiệu)Token-carbon, stem integrated (phốt-tăng tích hợp) 100mm. (có giá bắt đồng hồ tốc độ đi kèm). Xe mới lắp và chạy được khoảng 150km. Khung, handle bar, wheelset và crank mua từ Mỹ (qua eBay). Do cần tiền nên bán Giá bán: 4,300USD
Re: Câu lạc bộ Xe đạp- Cua-rơ VNAV Gì chứ hồi trước em đạp cuốc với địa hình mãi, cái giống cuốc này được cái đạp thì nhanh, cơ mà dễ cong vành, với lại có cái yên rất hiểm, để dóc về phía trước thì ... tuột, mà dốc về phía sau thì tê ... trym :mrgreen: Cái này các bác nhà ta nên cẩn thận :lol: Cơ mà để xứng với nick của mình, đề nghị bác Xì tin chuyển qua dùng xe X-games :mrgreen: :lol:
Re: Câu lạc bộ Xe đạp- Cua-rơ VNAV Làm quả 4.5m đê, đảm bảo cụ mà nhìn thấy sẽ không cưỡng được. Em mà có tiền mua CM rồi thì em múc em đó ngay..hix hix :mrgreen:
Re: Câu lạc bộ Xe đạp- Cua-rơ VNAV nhìn mấy quả này chắc em bỏ mộng Lơ giô mất. chắc phải tham khảo bác vụ xe pháo này để tham gia hội vậy
Re: Câu lạc bộ Xe đạp- Cua-rơ VNAV Mấy cụ này hay nhể, tuyển xe cho trưởng phòng chứ có phải cho các cụ đâu Sản phẩm xe đạp gấp tiện dụng , mới nhất hiện nay. Ưu điểm: có thể năng động sử dụng tức thời trong mọi tình huống , phù hợp với điều kiện giao thông hiện nay ở Việt Nam.Với thao tác tháo gấp , chỉ cần thực hiện trong vòng 2 phút là có ngay chiếc xe đạp cực kì tiện lợi,đơn giản. Ngay khi đi du lịch ở mọi nơi , bạn cũng có thể đem nó theo bên mình. Thông số kỹ thuật: Thân xe được làm bằng hợp kim bền - Đảm bảo độ chịu tải tốt đã qua kiểm nghiệm. Sau khi xếp: Dài 67cm x Cao 30cm Sau khi mở: Dài 100cm x Cao 70cm Trọng lượng : 5,5kg Tải trọng tối đa : 85kg. ( ????) Dụng cụ đi kèm: Balo đựng xe đạp - Ống bơm xe đạp- Tuốc Vít đơn giản . Tốc độ : 24km/h
Re: Câu lạc bộ Xe đạp- Cua-rơ VNAV Sao dạo này liều lĩnh thế Giáo chủ ơi? :shock: @Kool: Mai mua xe đê, chủ nhật off ra mắt CLB luôn
Re: Câu lạc bộ Xe đạp- Cua-rơ VNAV Em có dám nói tiếng "đua" nào đâu chị, xe cuốc thôi :lol: Với nại.........em thích thế :mrgreen:
Re: Câu lạc bộ Xe đạp- Cua-rơ VNAV Bác Xì tin cho em theo với! Cái món này em chơi lại từ nửa năm nay, từ dạo giá xăng lên, tính đi cho đỡ tốn, giờ xăng xuống rồi lại đâm nghiện, không bỏ được bác ạ. Tính trung bình mỗi ngày em đạp khoảng 30km (từ nhà đến trường, từ trường đến xxx, từ xxx về nhà.) Có việc gì khẩn hoặc trễ hẹn em mới phải lôi con Ong ra đi. Cảm giác đạp xe trong cái nồi lẩu thập cẩm Hà Nội cực phê & đôi lúc cực quê :lol:. Cứ mặc đời cho nó trôi đi vùn vụt trước mắt, hai bên và sau mông. Chỉ còn lại mỗi mình nhấm nháp từng con phố, từng ngôi biệt thự, từng hàng cây..., mỗi cái đều mang đậm ký ức về Hà Nội cũ. Mấy cái cảm xúc này khó giật lên được khi cưỡi bình bịch hoặc ôm vô lăng. Cái này nó làm em phê. Còn có lúc thật quê vì xe bị trùng xích mà tìm hoài không thấy nổi hàng sửa xe đạp, dắt vào hàng sửa xe máy thì họ không có đồ hoặc không... thèm tiếp. Vậy nên cứ đi đến các ngã có giảm tốc, xe xóc là xích lại tuột, lại lui cui vào vỉa hè thò tay, bênh bánh, quay như quay xổ số. Vừa thấy tức vừa thấy ngộ. Bên ttvnol có em TrangBCS hè rồi đạp xe xuyên thủng Việt Nam. Em cũng rất khoái cái món mạo hiểm này, song phải dành thời gian tập luyện, lập ngân sách & lên kế hoạch nghỉ khoảng 2 - 3 tuần ---> không dễ tí nào với trường hợp của em cũng như nhiều bác trên này, song nếu các bác máu, cứ lập ra một VCC (VNAV Cycling Club) để xem có thể làm đến đâu. Ít ra có 1 club như vậy, một vài tuần rủ nhau đạp xe đi đâu đó cho thư giãn & tập luyện luôn thể.
Re: Câu lạc bộ Xe đạp- Cua-rơ VNAV Đôi lúc cực chảnh khi liếc sang cạnh thấy thằng cha đi tay ga nhét vội cái của nợ vào túi lúc mình đi xe đạp mà móc con quỷ ra a lô. :lol: :lol: :mrgreen:
Bike hả, gặp em là mất điện... :mrgreen: Khoe xe à .... cũng mất điện nốt :mrgreen: Phải thế này mới gọi là ...."prồ" :mrgreen: Năm nay em vừa đạp "sơ sơ" có Sai gòn - Cái Bè - Trà Vinh - Cần thơ - Long Xuyên - Châu Đốc - Sài gòn - Đà lạt - Nha Trang - Quy Nhơn - Quang ngãi - Hội An - Huế - Nam Định - Pù luông - Mai châu - Hà nội thôi Cụ nào máu sang năm ta làm chuyến xuyên việt nhỉ ??
Re: Câu lạc bộ Xe đạp- Cua-rơ VNAV Em cũng có một em xe gần giống của bác Xì tai, em này được gửi từ Nhậ về, vẫn còn khá nhưng Xích hơi nhão, không biết mua xích để thay ở đâu bác nhỉ? À quên, em tham gia với nhé?! Ngô Cảnh
Re: Câu lạc bộ Xe đạp- Cua-rơ VNAV xích nhão tức là chùng hả bác? ngày xưa em cứ gỡ ra bỏ tạm vài mắt xích là xong. mua đồ mới có lẽ đi rong Tôn Đức Thắng xem có cửa hàng của Lixeha nào không.
Re: Câu lạc bộ Xe đạp- Cua-rơ VNAV Các cụ làm em nhớ lại cái thời Hà thành bất mãn với câu truyền miệng : Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi "Lơ" ( xe pơ-giô thời đó ) Đúng là quan niệm thời thế mỗi thời mỗi kiểu.
Bác Nguyenstyle giới thiệu các loại xe như của bác, mà hiện có bán ở HN thì thiết thực cho bọn em hơn Di xe đạp sợ nhất sang đường các bác cẩn thận cho :arrow:
Cụ Xì-tai cho em xin 1 chân. Hôm nào off luôn nhỉ? Cái vụ xe đạp này thì em bắt đầu từ năm ngoái rồi, ke ke. Quân sư đến nhà cứ đòi mua lại xe nhưng sao mà em bán được :lol:
Em cũng đang tính làm một cái để hàng ngày đi từ nhà tới bến xe bus, vả lại có bị ngập nước cũng chả sao.