Anh có người quen dưới HP thì nhờ. Năm ngoái báo em cũng có loạt bài viết về chuyện xuống HP mua xe địa hình Nhật giá rẻ. Con xe của em cũng là cập cảng HP 1 phát là chở Hoàng Long lên thẳng HN lun. Rẻ hơn trên này rất nhiều.
Mua thì được ... nhưng mà không rẻ đâu, hơn 10T một cái đó. À mà bang chủ thì hôm nào qua nhà em xách về mà dùng nhé :wink: còn dư mấy cái vứt long lóc ở nhà :lol:
Hơ hơ may quá hóa ra bác SI TIN có sở thích giống em. Em tưởng có mỗi mình bị hâm. Xe máy không đi lại đi xe đạp. Cứ mùa hè hoặc trời nắng là em đạp chiếc xe này đi làm. Nhà em đến công ty là 12 km, vòng đi vòng về 24km / ngày .Hổng biết bác SI TIN đạp được mấy Km/ ngày :lol:
:lol: Chưa bao giờ được chứng kiến cuarơ ni đạp xe cả.Lâu lâu đạp được 1 ngày, còn lại đi ATTILA hết 29 ngày :mrgreen:
Mod :evil: mùa ni trời mưa, mưa Huế ôi thôi buồn quá. Răng mà đạp xe được mod không biết chi cả không đi sâu đi sát đời sống anh em Huế :lol: mùa hè ngày mô em cũng đi xe đạp hết. :lol:
Hầy dà, hóa ra cũng có nhiều cụ máu mê môn này nhể. Vậy mà cứ âm thầm chả rủ rê AE chơi cùng gì cả. Kinh nghiệm đầu tiên của em khi đi mua xe là nên chọn cỡ xe theo tầm vóc của mình.Người dưới 1,7m chỉ nên chọn xe cỡ bánh 680 thôi, trên 1,7m mới xài xe cỡ bánh 700. Em cao 1,68m chưa có đi thử đã mua xe bánh 700 nên hơi cao. Chắc là đi thử 1 thời gian không ổn là phải đổi sang xe cỡ 680 thoai @ thanghue, Mít sần: Xe xịn quá đó các cụ :shock:
Trưa nay lão Via chạy thử cái xe đạp của em trông hài quá, cứ như là Gấu làm xiếc Nhưng được cái AE khen mông tròn phết :mrgreen:
Cho em tham gia với em có con xe CON ÉN liên xô vẫn chạy tốt, hồi trước chiều nào cũng đạp một vòng quanh Vũng tàu, dạo này đi làm xa về muộn nên ít đạp. Nếu có dịp lưu lại Vũng tàu các bác cố gắng sắp xếp thời gian thưởng thức cái thú đạp xe quanh vòng quanh bãi biển yên bình, trong làn gió biển mát dịu mang theo chút vị mặn của muối, Thú lắm các bác ạ
@Các cụ: Sáng chủ nhật này 23/11 tầm 9h30' tụ tập ở cafe Lối cũ số 10 Lý Thường Kiệt nhé. Các cụ đã có xe và các cụ sắp có xe cũng như không có xe cố gắng thu xếp ra off cho vui. Coi như là ra ra mắt CLB luôn. Kính PS: Em xin được đảm nhận chân phó nháy. Lão Xì-coọt ra bắn cho AE mấy phát nhể :lol:
Hay quá, bác phát động phong trào ở Vũng Tàu đê. Đợt tới ra off HN vác xe ra làm phát Đồ Sơn nhể :lol:
Thông báo với các cụ rằng món đạp xe này rất hại "..him" nhé. :lol: Đạp xa một chút mà các cụ không mặc loại quần chuyên dụng(dày như đóng ...bỉm) là chẳng mấy chốc là hỏng hết "..him". Mời lão mít-sần ra làm cố vấn kỹ thuật của nhóm đi.
Em updete tạm thành viên CLB khu vực HN, thiếu cụ nào thì các cụ điền thêm hộ em nhá: 1. Kool 2. Loving 3. Mít Sần 4. ClassA 5. Xì-tin 6. Chích bông ơi 7. Quangteo 8. Capstan 9. NgoCanh 10. ttanh 11. GaVN 12.........? Các cụ ở mọi miền cũng update danh sách lên nữa nhé.
em đã có thông tin sơ bộ vụ này rồi. nguyên là cái yên xe thời thượng bi giờ nó nhỏ chứ không như yên lơ giô hay phượng hoàng xưa. lại thêm nhiều cụ bia bọt nên vòng ba nhớn, ngồi đụng chạm. thành ra có cụ sau một thời gian đạp xe leo núi phải bỏ ngang vì...chưa có vợ, có con.
Tour xe đạp xuyên việt bọn em vẫn làm và đi thường xuyên, hồi tháng 3 và 7 vừa rồi em làm chuyến xuyên việt và Mekong bằng bike (nhưng có ô tô support :lol: ) ngày đầu tiên đi đạp xe làm sơ sơ có 40km đạp vòng quanh Đà lạt thật tuyệt. Ngày thứ 2 đâu cỡ khoảng 7-8 chục km gì đó mệt nhừ người..... tối ngủ "sấp" luôn :mrgreen: Các bác có hứng thú thì hôm nào làm tour làng cổ Đường Lâm đi (có Escape support :lol, Offline và chụp ảnh thì tuyệt cú mèo Nhưng theo kinh nghiệm của em thì nên rủ thêm các cua-rơ nữ, trẻ đẹp, chân dài ... nữa join cùng thì còn có hứng đạp chứ mấy anh man đạp với nhau chóng mỏi chân lắm :mrgreen: