Không dám đâu, em xin làm ban tổ chức tour tuyến cho nhóm thôi, mấy món này em cũng chỉ biết sơ sơ đem ra dọa bà con cho vui thôi Thông dụng thì dùng loại 21 or 24 tốc độ (đĩa 3 và líp 7 or 8), loại này dễ dùng và dễ tìm linh kiện thay thế. Khá hơn tí thì dùng loại (3x9) 27 tốc độ trở lên. Loại này khó mua linh kiện và tương đối đắt @ Style: Kiểu này mai ra đường nhặt được ối vợt cầu lông - tennis :lol:
Đi kiểu lão này thì phải xài "Mountain bike" rồi. Em "Touring bike" của em gặp đường đất như thế là tèo luôn.
Chủ nhật 9 - 11h em và lão Võ (thành viên dự kiến của Cua-rơ Club) phải off Tennis Club rồi. Họp 12 giờ ở quán bia luôn đi các cụ
Quá được ấy chơ, Peugeot hàng vintage, quý lắm đó Ơ mà sao lão Mít-sần đạp xe như thế mà vẫn có 2 thằng nhể :?: @Kool: Bia ở đâu thía?
Ơ kìa, ở đâu thì phải lấy ý kiến tập thể chứ. Em chỉ xin các bác thay đổi địa điểm và thời gian thôi mà. Ở Hoàn Béo hay Lan 9 nhé (Em đề nghị Mod Xìtin nhắc nhở thành viên "chị Bạch" vì xì pam nhiều quá :lol: )
Đừng hòng! Đây thà kè kè vợt sau lưng chứ không hoang thế đâu nhé :lol: Hóa ra bác Sần là cua dơ chuyên nghiệp. Bác tổ chức cho CLB off line lên kế hoạch hành động đi thôi.
Cụ tin làm hội trưởng đê anh em về chuẩn bị ngựa sắt đến lễ kỷ niệm 1000 ngày làm cái ra mắt luôn cho hoành tráng trước tết có lẽ dã ngoại 120 km 1 phát :mrgreen:
Trước ngày thi SUMO đề nghị hội cuarơ cắm cờ VNAV dạo 1 vòng quanh HN để quảng cáo đê, chiêu này các hãng thường PR đó
Bác Chích lúc nào đi off đèo em đi mấy ? Em kết con xe màu xanh của bác quá . Thời buổi thế này đi off với hội xe đạp là lành nhứt :mrgreen:
Xời, thấy số 13 đẹp, em đăng ký phát, con này em thường dùng để đi đá bóng với VNAV FC vào chủ nhật (coi như khởi động mí lại đỡ phải đội mũ bảo hiểm)
Lốp của xe này sắp hỏng rồi, em đi hỏi ở dưới săm lốp sao vàng thì họ nói là không có cỡ này, các bác có bít ở đâu bán không ạ?