Em update lại danh sách. Kiến nghị đổi một số vị trí chủ chốt Ông Xìtai có công sáng lập đề nghị số 1, cho em xin cái số 7 quen thuộc (bác Quangteo thông cảm đeo hộ em cái số 14 nhé vì em không đoán ra bác hợp với số mấy nữa, thế bác nhé :wink: ). Đăng ký luôn cho lão Võ số 5 lão hằng mơ ước nữa ạ :mrgreen: 1. Xì-tin 2. Loving 3. Mít Sần 4. ClassA 5. Revox 6. Chích bông ơi 7. Kool 8. Capstan 9. NgoCanh 10. ttanh 11. GaVN 12. nhapmon 13. Ducnv 14. Quangteo
Xời, lão này có xe ngon mà chả chăm chút gì để em nó bửn thế. Lốp này để mai em tạt qua God-market hỏi cho, chắc là có đó.
Lão Kool vớ vỉn thật, tui thích số 5 mà lại sắp xếp lại là seo :evil: Thích 7 thì có 7 nhá :lol: 1. Loving 2. Mít Sần 3. ClassA 4. Revox 5. Xì-tin 6. Chích bông ơi 7. Kool 8. Capstan 9. NgoCanh 10. ttanh 11. GaVN 12. nhapmon 13. DucNV 14. Quangteo
Mai lúc nào em trốn được thì đi mua xe nhé lão xì tai? Lão caithang cũng đi mua một cái đi, không hề thể thao chút nào chỉ suốt ngày XXX thì làm sao nhìn thấy cá heo :lol: Chủ nhật cả đội ta OFF một quả nhé các cụ :?:
tình hình là theo chỉ dẫn của cụ xì tin em ghé vào 1 hàng xe ở Bà Triệu (qua ngã tư Viện Mắt, bên trái). chắc mình như gà sao mà toàn hô 3t trở lên. xe thì kiểu khung 1 dóng cong cong, em không khoái lắm. chả hiểu còn hàng nào khác ko? em vẫn thích kiểu cổ như Pơ giô, phượng hoàng, eska... thong dong đi cafe. dã ngoại chắc phải xài MTB rồi. kể ra ai rành Hải phòng làm quả off xuống coi xe pháo thế nào các bác?
hay quá. bác xem thu xếp được sớm thì ổn. ở chợ giời có cậu Minh audio cũng sưu tập 1 đống xe đạp. thấy nhiều Pơ giô nhưng phụ tùng chắc năm cha ba mẹ. đi đường vẫn thấy mấy cụ già đi Pơ giô, có lẽ đời mới. chả hiểu có chỗ nào nhập về hay con cháu ở Pháp gửi biếu? có một loại xe dáng ngồi rất thoải mái. mỗi tội mặc định cho các cô các bà: đó là xe Mifa xe Favorite như em nhớ thì bánh nhỏ quá nên dễ cong vành riêng Phượng hoàng (cánh chả nữa thì nhất) em chưa thấy ai đi bây giờ. chúng nó đi đâu nhỉ các bác?
Yes sir :lol: Mai em cũng phải ngắm 1 em thấp hơn chứ mới mua hơi cao. Lúc tối làm 3 vòng hồ về ê hết cả...b..ẹn
Vậy là bác phải kiếm 1 quả Marcell Dura mới sành điệu. Em đang lên kế hoạch gạ gẫm 1 bác già có quả xe này đang để gác xép, zin từ đầu đến đít. Chắc là phải mang loa ra thuốc thôi :mrgreen:
he he. mua cái cõ vành 680 là chuẩn, dễ thay lốp đi cụ @Gavn: em chịu. nhưng nhớ những năm 80 có con Mifa xanh ngọc thi ko khác quả LX bây giờ. có khi hơn
hôm nào làm luôn cái giải bình chọn xe vin tét cho nó máu nhé các cụ :wink: cụ nào có pờ giồ , phượng hoàng , mifa.... mang ra chiến thử nhỉ !
cụ xì tin làm em thèm quá cụ Gà xem có kiếm được cái biển số cho xe đạp ko cho nó vintage 100% nghe nói xe Thống Nhất đời đầu cũng rất tốt vì ráp từ đồ Trung quốc (thời phượng hoàng)?
ngẫm lại cái thời đi xe hai bánh quay chớp cái hơn 2 chục năm các bác nhỉ. bác nào còn nhớ thử bổ xung từ vựng đi xe đạp nhé: vá chín: cái này như là đốt lửa khi vá? trượt cá: hình như lò xo ở líp rão nên líp không gẩy được cái lẫy nhỏ lên khớp bánh răng thành ra quay tít tuột xích: từ này hình như về sau chỉ ông nào đi bộ đội rồi trốn về ...
Ôi nhiều lắm: Gác-đờ-bu, Gác-đờ-sen, Póoc-pa-ga, ghi-dông, phốt-tăng,..... :lol: Rồi cả.....lộn xích, ép lại lốp nữa chứ - Thời ấy thiếu thốn đủ đường!