Chào các bác Cua-Rơ VNAV, em HP xịn đây (tranh thủ PR tí). Xe HP em thấy cũng khá nhiều, hình như mới cũ có tất thì phải, lâu nay em cũng không để ý lắm. HP trước nổi tiếng mini Nhật các bác nhỉ còn nhớ hồi học phổ thông em kiếm được quả mini Briston "lốc toàn phần" (quê em gọi thế, chẳng bit các bác gọi stainless steel là gì nữa) rồi sau này là cuốc xanh, cuốc đen toàn phần. HP có 1 cuo-rơ là tay buôn audio kỳ cựu, lão này có mấy con xe slim kinh khủng, mấy lần hỏi dò lão nói giá ... cao hơn audio nhiều lần mồ hôi mồ kê vãi ra như tắm chả dám hỏi nữa. Hôm nay rỗi rãi e sẽ đi shot cho các bác mấy kiểu để chiêm ngưỡng. Xe hiện giờ e chửa có nhưng cũng muốn đăng ký 1 chân cộng tác viên cùng các bác. Bữa nào off 120km cho em ngồi sau nhé, em chỉ nhờ đoạn 20km thôi
Topic mới có 2 ngày mà đông vui thế nhỉ, em có con cào cào bạc xin tham gia với. Em cũng thích đạp xe lắm được cái khỏe người, chân dài chút ít :mrgreen: . Cho em xin 1 số nhé :mrgreen: , Cn này em đạp với :mrgreen:
Có bác NDT ở đây chắc có cơ nhờ vả rồi (dây loa nào nhỏ, chắc kéo thành dây phanh nhớ) Em chỉ biết mấy đời vintage: Đức có: Diamond (Đi a măng), Mifa Tiệp: Favorite, Eska Nga: Cuốc (tên nguyên gốc là gì nhỉ?) Pháp: Pơ giô..... Trung quốc: Phượng hoàng (về sau có đợt xe tàu về nhưng dùng khoảng 2 năm vứt bãi rác. hình như xe địa phương) Việt Nam: Thống nhất (xe nam, nữ), Lixeha (thực ra là sau này, có đời xanh ngọc, kiểu giống Pơ giô) bác nào biết bổ sung đi
Em cũng thuê được 1 chú xe quốc, nom khá pro, nhưng xăm lốp hỏng hết. Em xem thì thấy cỡ 680 thì phải. Các bác có biết mua ở đâu không ạ? Cho em tí thông tin với. Em đội ơn các bác. Em được xếp số 6 là có lộc rồi :lol: Cuối năm cố gắng làm quả 120km, đến mở ra ngắm, thở, đóng lại, bắt ô tô về là vừa :lol: Nhưng đi đường V khiếp lắm. Em đề nghị tìm cái tuyến nào nó lành hơn 1 tí. Chứ chả may thằng xe công nó ăn sáng chơi luôn 1 chai quốc lủi rồi cho mấy chục cua dơ VNAV mỏng dính như tàu lá chuối thì đẹp lắm. :mrgreen: Nếu vẫn máu tuyến đó, có khi phải có nhời với oto fun để họ cho mấy chục chú phân khối nhớn khóa đầu khóa đít cho an toàn.
Ở Việt Nam có luật không được móc lốp bằng chân bác Lamdoi ạ. Bác mà về thì móc bằng tay thì thuận hơn :lol:
Em ngồi nghĩ mãi không ra 1 thương hiệu xe đạp của Pháp, tiếng tăm chắc kém Bô giô chút Việt Nam giờ có xe Martin cũng khá đó bác
Em có cái xe hay dùng để đi uống cafe cuối tuần chứ chưa đủ dũng cảm đạp xe ra ngoại thành chụp ảnh như các bác.
Bây giờ nhiều câu lạc bộ quá ! Đúng là đời sống lên rồi thì thấy nhiều thứ để chơi. Các đây gần 20 năm, hàng ngày đạp con xe cuốc vào Cầu Giấy học đại học thấy sao mà khổ, chỉ mong có được con xe máy để đi... cưa gái. Nhưng các bác thành lập CLB xe đạp là lành mạnh rồi. Chứ hôm trước có người bạn, thành viên CLB... bắn súng dẫn đến cái chỗ bắn súng mà hãi quá.
Xe của bác cũng hay quá, em cũng đang tìm 1 em giống vậy cho BX. Bác cưới em ni hết nhiêu xèng đấy ạ? Mai ra off với AE nhá bác
Trưa nay em được nhận nhiệm vụ tháp tùng Kool "Chính ủy" đi mua xe đạp. Nhân tiện làm vài cái ảnh hàng bán xe đạp ở Bà Triệu cho nó xôm. Quá nhiều thể loại từ Road đến MTB cùng với thập cẩm xe của chị em & các cháu thiếu nhi.