Các bác mở màn thế là ngon lắm rồi. Thôi ta thu xếp hẳn một lịch offline chính thức vào tuần sau vậy, sẽ mời từng nhân vật một. Dự kiến là chiều thứ 7 tuần sau các bác nhé. Bác Xì tai, nếu độ thêm hai cái chắn bùn vào hai bánh, loại nhỏ nhỏ, dài dài được không nhỉ. Sáng nay em đi xe đạp bị bùn bắn lên đến tận cổ rồi
Ghê thật, nhớ hôm lượn lờ soi xe với bác Xì Tin, hôm nay vô đã lên đến 8 trang. Mà chiếc xe hôm đó em thấy bụi bụi là, sao bác không vác đi rửa nhể? :wink:
nhẽ ra chuyến đi tốt lành, đằng này bọn cafe nó làm cái bẫy hiểm quá :wink: em đỡ ko nổi, về nhà ...... ( :lol: ) hết cả chân cọ bằng xà phòng mãi mới đỡ, HÃI:mrgreen:
Hôm nay em hóng hớt được tin tại VT có 1 con xe đạp nhập từ mẽo về với giá 13k $. Em đang liên hệ xin phép chủ nhân cho chụp vài tấm trình các bác. Hic quê em ghê thật mới có qua phantom 25 tỳ, giờ lại có em xe đạp này
E mới mua thêm cái món này để "đối phó" với mấy bác CSGT bắn tốc độ :lol: Đồng hồ đo tốc độ, khoảng cách,.. dùng sóng radio (Đồng hồ cài ở ghi-đông, sensor gắn ở bánh xe)
Theo kinh nghiệm của tôi các bác đừng máu quá chơi xe đạp xịn làm gì vội. Chơi cái rẻ rẻ 1 chút. Nhờ ai đó bên Mỹ Đức mua lại cho mình. Đạp chừng 6 tháng thấy có tiến bộ lúc đó rồi nâng cấp. Chơi cái này nó cũng giống như Audio vậy. Thiếu gì người hăng tiết vịt mua xe xịn về đạp 2 ngày xong bỏ xó cho ăn bụi để chật nhà. Thêm nữa ít thấy ai để ý đến kích thước xe đạp sao cho hợp. Các bác chịu khó đo kích thước của mình theo cái link này. http://www.cyclemetrics.com/Pages/Docs/ ... rmulas.htm Chọn 1 chiếc xe cho hợp mình ko phải đơn giản. Nhiếu khi đạp cả tháng mới biết nó ra sao, có thể không hợp lúc đó hối hận sao mua quá vội. Đi xe đạp là 1 thứ thể thao khỏe mạnh. Nếu bền chí sẽ tạo cho mình sức khỏe dẻo dai, giảm cân, yêu đời và có thể .. sẽ sinh ra thêm tật :mrgreen:
Em sorry về vụ offline, vì sáng em phải đi có việc từ 8h sáng :wink: @Bác Xì tin hỏi được hộ em cái lốp xe chưa ạ? @Bác Quangteo mua bộ đo tốc đở đâu thế? Giá bi nhiêu hả bác? Nghe lời bác Xì tin, hôm nay sau khi đi đá bóng về em tắm cho cháu nó sạch sẽ như thế này đây Em cũng chẳng bít xe của em nó là của hãng nào, vì thấy tên nó cứ linh ta linh tinh, trên khung thì là Ritchey Nhưng những đồ còn lại như trục thì của Shimano @Bác Xì tin hỏi được hộ em cái lốp xe chưa ạ? @Bác Quangteo mua bộ đo tốc đở đâu thế? Giá bi nhiêu hả bác?
A! Kia rồi Mua bộ chắn bùn như của bác ducnv ở đâu vậy, có bác nào biết không ạ? Hay bác Đức tháo em mượn đi DIY cái
ducnv: Bánh xe bác cỡ 26" thông dụng sẵn có mà, hôm nào mang xe lên em đi thay cho. kool: Chán bùn có bán sẵn.
Con xe của bác ngon quá!! Ông bạn mua hộ - quẳng cho, chưa thèm lấy tiền nên E cung ko biêt. Bác ra mấy hàng bán xe road or MTB chắc chắn có(giá hình như ~ 1tr). E nghe lời bác Xì-tin - Hôm nay cũng nhờ thằng E đi kiêm cho một chai "dung dịch" 8 phần dầu hỏa + 2 phần nhớt về "ủ" lại con xe để tuần tới off với các bác. :lol:
Thôi, cuối tuần này lại off phát (mà em thấy hôm nào các bác chả off ở LTK ) Bác Xù tin sẽ dẫn em và bác Kull đi mua lốp và chắn bùn, mà bác Kull ợ, cái chắn bùn của em cũng làm cảnh thôi, chứ mưa thì cũng bắn tới gáy có khi anh em mình phải làm cái túi nilon như mấy bác xe ôm nhưng hôm trời mưa (hoặc trời mưa thì để xe ở nhà, đỡ bửn xe, bửn người) Bác Quang tèo show cho anh em quả đồng hồ (cho mỗi ông mượn 1 tuần dùng thử, thấy hay thì....lấy luôn)
...... Bác có lấy xe đạp châu Âu thời Liên Xô chưa tan rã, em biếu bác 1 chú xe mà em đã đi đồng nát nhặt đc?
...... Bác hỏi em trả lời ngay Cái xe nguyên bản bên tây đem về Hiện nay nó hơi xã xề Nhưng em nghĩ bác có nghề độ xe Thay đôi lốp cũ mòn đi Thế là nó lại băng băng trên đường Xe Tiệp chứ chẳng phải thường Em không dùng đến xin nhường bác chơi
Vậy thì em xin có nhời Chủ nhật, thứ bảy em sang bác chời (chơi) Khi đi cùng hội cùng "xuồng" Khi về say khướt em guồng một minh (một mình) :mrgreen:
Thế thì em rất là vinh Dự được mời bác đến rinh xe về Mong bác đạp cứ phê phê Sau này chân bác khác giề Di đan (Zidane) :lol:
Em thấy hôm nay CLB có thêm 2 cua rơ xịn đó chứ: 1 cua rơ chuyên đổ đèo (vì có quán tính cao) :lol: 1 cua rơ chuyên kiếm tiền cho CLB :mrgreen: ...và vẻ mặt đăm chiêu của Tổng thư ký liên đoàn xe đạp VNAV Nguyễn Xì-Tai, với những lo toan về khó khăn ban đầu của liên đoàn về mặt nhân sự cũng như hậu sự :lol: