Nhiều bác "diễu hành" câu lạc bộ chúng em quá Thú thực với các bác, sau mấy buổi thong dong đạp xe trên đường bây giờ em chỉ mong có dịp được đạp tiếp Tự dưng thấy mình bình tĩnh lạ lùng. Đi trên đường thi thoảng thấy vài người liếc liếc, thấy xe máy tự dưng đi sau mình bóp còi píp píp, em thấy rất nực cười. Thế mới lạ. Khoái nhất là tự dưng đạp xe thấy mình suy nghĩ nhiều (vì không phải lo kết hợp côn, phanh, ga, số, còi, xi nhan... ). Thi thoảng thấy mấy bạn nhỏ đạp xe đi học về thấy gợn chút gì yêu thương... Thôi em về chuẩn bị 8 rưỡi đi đạp xe tiếp đây.
Chiếc xe đạp đắt nhất thế giới! Công ty Aurumania, Đan Mạch cho ra đời chiếc xe vào hàng mắc nhất thế giới và chỉ sản xuất 10 chiếc. Chiếc xe này được làm hoàn toàn bằng tay, mạ vàng 24K và được nạm hơn 600 viên pha lê Swarovski. Cái giá phải trả để cưới được em nó là 80,000€ :shock: Có bác nào máu cưới em nó không? :lol:
Vẻ đẹp thật Cổ điển và Sang trọng. Hãng còn có bán thêm giá treo cũng mạ vàng 24K :shock: http://www.aurumania.com/
Con xe bác Xì-tin tháo hết phanh, chuông, gác-đờ-bu, chân chống.... ra thì nom cũng chẳng khác em này là mấy! :wink:
Em tính làm quả BMX để tung tăng dạo phố, với tranh thủ tán gái "Hơ_Mông" ! Đi dạo mất tiệm xe hỏi thử thì BMX Tàu tầm 1.5T, trông cũng hầm hố, và quan trọng là nó đủ sức ...tải em! :wink: http://news.zing.vn/news/doi-song/trai- ... 38241.html
Em vừa đạp xe về, guồng tít chân cẳng thấy cũng lao vun vút sướng ra phết. Nhưng không sướng bằng cứ thong thả đạp... Với lại em vừa nhớ lại một chân lý: đạp xe mỏi không phải vì đạp nhanh mà mỏi. Mà vì đang đạp nhanh thì lại không đạp nữa, nghỉ :lol:
Nói vầy thôi, chứ bác cứ thử như trong cái tình cảnh đạp xe ngược gió giữa đường trống trong cái thời tiết mùa đông mưa phùn gió bấc, lúc đó bác lại chả ước cái ô tô í chứ :wink: Hehe, vậy mà suốt 3 năm cấp 3, ngày nào em cũng đạp gần 20 cây đi & về học :mrgreen:
Này nhé. Đàn ông thì phải mưa gió, trận mạc chứ. Mới có thế mà ước chui vào ô tô thì... chán bác quá Giá bác nói trưa hè nóng nực mà gò lưng đạp thì em còn thông cảm :lol:
Cái quan trọng là em không được đạp xe thư thả ngắm dzời ngắm đất ngắm girls như các bác, em phải gồng mình đạp ngược gió cho kịp giờ học cơ Mà nhé, ai nói với bác là em không phải đạp xe trưa hè, tuyến đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn - Nguyễn Trãi là "con đường đến trường" của em đấy, cả đông lẫn hè Nói thật, thỉnh thoảng đạp xe cho nó đổi gió thì quá ok, chứ bảo em đạp như hồi ấy thì em , nhất là với cái tình hình giao thông như bây giờ.
Này, MetalHead Để cho người ta sướng tý chứ, vừa mua 1 con xe đạp 3-400$ cũng phải thấy đạp sướng đến hơn tháng ý chứ
Nhưng mà cũng phải công nhận xe đạp bây giờ mua tốt hơn ngày xưa nhiều quá. Càng đạp càng thấy khoái, không khổ sở như xưa. Em đạp mà chẳng thấy nặng nhọc gì cả
Ô thế thì ôg này chưa tẩu đâu Quân sư ời, xe đạp 400$ mua phắt cái, hehe , loa 400$ từ từ lên hỏi cái đã :lol:
Em thấy CLB xe đạp này tương lai khó lường quá, sáng nay thấy ánh mắt bác thư ký Xì Tin cứ buồn mang mác, cái ngày ra mắt CLB lại vắng bóng các cưa-rơ... ...thôi ngày mai em cứ lên sanh hoạt với các bác, dù ko có xe đạp nhưng em sẽ cố ăn thêm vài bát cơm để chung sức với các bác trong CLB nhé
Yêu cầu các bác thứ 7 tuần nay tập trung, xe cộ đầy đủ(nhưng ông nào chưa mua xe - Đề nghị thư kí Xì-tin dắt ra bà Triệu mua ngay)... CLB đang trong giai đoạn "trứng nước", Cứ để AE tán ra tán vào ......
Bấy lâu em thích đi ngoài Đường đạp xe đạp thấy vài niềm đau Đáu cho những kiếp xe, tàu Xả khói, ầm ĩ chẳng ngầu bằng xe Đạp thong dong dọc vỉa hè Đón từng tia nắng, lá me vương buồn
CLB có nhận thành viên nhí không ạ? nếu có thứ bảy này em cho quả đệ tử nhà em ra đua với, ai chứ bác Kool thì cháu nhà em chắc nó đạp cũng ngang sức nhể à mà cháu nó có xe lâu rồi, mỗi em chưa có, thôi tạm thời hai bố con đi chung 1 xe vậy
Không chơi kiểu 2 đánh 1 bác Kull nhờ Kiểu này thể nào từ giờ đến cuối tuần chả DIY thêm con động cơ chạy ác Q để thi đấu với "anh em " nhà bác ttanh