Tây Nguyên là nơi quá đẹp đối với em. Tuy nhiên với chiếc máy compact trong tay thì cảnh đẹp quá trình của em, thôi thế lào thì em post lên thế ý vậy. :wink: Mời các bác tham gia, em biết nhiều bác nặng nợ với Tây Nguyên lắm. Nhà thờ gỗ ở Pleiku...
Re: Ảnh Tây Nguyên Bác ơi em ở Pleiku sao không biết nhà thờ này ta? :roll: .Hình như nó ở Kontum thì phải :wink:
Re: Ảnh Tây Nguyên Nhìn cảnh hoang sơ thế này mê quá , còn nữa không Bác làm tiếp đi , mong có dịp lên tây nguyên mà chưa thực hiện được
Re: Ảnh Tây Nguyên Sì gòn sáng nay tự nhiên trời lạnh hơn. khà khà, tây nguyên hôm nay chắc là rét đậm nhỉ. sáng, 1 ly cafe đen, dăm điếu thuốc.... bát phở nóng bốc khói... nghe vài bản đón xuân từ xa vọng lại... :wink: tiếp đi bác Tai ui
Re: Ảnh Tây Nguyên Vâng,Gialai hôm nay nhiều gió và lạnh lắm.Buổi sáng trời nắng nhưng gió vẫn nhiều và lạnh....Một ly cafe thật đậm,tách trà nóng hổi ,vài nốt nhạc nhẹ nhàng....giữa cái lạnh này thật khg sao tả xiết.Cách vài bước chân là tiệm phở khô nổi tiếng hơn 30 năm sẽ níu chân khách ghé vào một chút cho ấm lòng...... Thui e té đây.... :lol:
Re: Ảnh Tây Nguyên Em thêm này, hôm đó Tây Nguyên mưa quá. Em tăng xừ độ sáng lên bằng microsoft office pictures, nhưng hơi quá tay!!!
Re: Ảnh Tây Nguyên Hồ Lak (BMT) 1 buổi chiều... Toàn bộ hình em chụp bằng máy du lịch, vì em kô biêt sử dụng máy pro nên kô dám mượn mang đi.
Re: Ảnh Tây Nguyên Em rất nhớ những mái nhà thờ ở Tây nguyên, có lẽ vì trời mưa em hay chạy vào đây trú. (Hình nhòe 1 góc do ướt mưa đấy :wink: ).
Re: Ảnh Tây Nguyên Sau khi đi thăm thú phố xá, em quyết định vào rừng YorkDon săn voi kiếm bát nước xáo. Nhưng có mỗi con (chắc số còn lại ở Bản Đôn chở Tây hết rồi)
Re: Ảnh Tây Nguyên Em mới quyết định quay về Bản Đôn săn xem sao, đúng là nhiều voi béo thật. "Thô sơ quay bottom lại với cái ít thô sơ hơn..." :mrgreen: