Re: Ảnh Tây Nguyên Bác Tai lại vừa vi hành Tây Nguyên? Mấy con voi của bác đích thị là vừa chui từ dưới sông Sê rê Pốk lên, vẫn còn ngấn nước ngập đến khấu đuôi thế kia :lol: Nói về voi thì em cũng có một vài kỷ niệm để kể hầu bác Tai. Một lần em cũng đến Buôn Đôn giống bác, rồi cũng hăng hái trèo lên bành voi đi qua một quãng rừng khộp. Không như em tưởng, ngồi trên lưng voi giống như ngồi thuyền thúng hôm biển động vậy. Khổ cái thân em, người toàn xẩu mà cái bành voi thì vừa cứng vừa sần sùi. Đó là lần đầu mà có lẽ cũng là lần cuối em ngự voi :lol: Lại một buổi chiều muộn, đang lọ mọ đường rừng đột nhiên thấy "Ngài" lù lù hiện ra trước mặt! Một mình một ngựa giữa thâm sơn cùng cốc, chắc các bác cũng hiểu tâm trạng của em lúc đó thế nào :shock: Tóc mai dựng ngược, ngồi nín khe :lol: Hai bên cứ chằm chằm nhìn nhau một hồi lâu như vậy, rồi "Ngài" đủng đỉnh bỏ đi sau vài cái lắc đầu thương hại. Phùuuuu.... em đoán có lẽ "Ngài" cảm thấy thương hại cái sinh linh mỏng manh đang run như cầy sấy trong một hộp diêm cũng mỏng manh không kém :mrgreen:
Re: Ảnh Tây Nguyên @Taitrau, BlueWave : các cụ hay lên Tây nguyên, em định nhờ vả chút: nếu có điều kiện mua giùm em 04 cái chân voi, nhà chật bass dội quá Với cả nếu k có điều kiện thấy thì mua giùm em 1 cái vòng tay tết bằng đuôi voi cho con bé con nhá
Re: Ảnh Tây Nguyên Voi tây nguyên bây giờ bị nhổ hết lông đuôi rồi bác ơi ? Lão này sì pam kinh ..... Ảnh phóng sự của bác Tai hay quá, tiếp đi bác . :mrgreen:
Re: Ảnh Tây Nguyên Em cũng vừa ghé qua nhà thờ gỗ Kontum chiều nay Có tên chính thức là Nhà thờ Chánh toà Kon Tum, nghe nói được xây cất cách đây hơn 90 năm rồi Đúng như tên dân gian thường gọi, khối kiến trúc này được xây dựng phần lớn từ gỗ Cà chít theo phong cách Roman kết hợp với cấu trúc nhà sàn của người Ba Na.
Re: Ảnh Tây Nguyên Em nhớ không lầm là có gỗ cà chít chứ cà te thì em chưa nghe. Ở ngoại ô Tp. BMT có nhiều nhà thờ rất lớn và đẹp, ấn tượng nhất là hệ thống mái nhà thờ rất đặc trưng tây nguyên. Không biết có bác nào chộp được hình không ạ?
Re: Ảnh Tây Nguyên Hệ thống cột gỗ, rui mè trong nhà thờ tuy không chạm khắc tỉ mỉ, công phu nhưng chính những hoa văn có đường nét phóng khoáng đã thể hiện được cái chất của người Tây Nguyên, hồn nhiên và khỏe mạnh. Thánh đường có rất nhiều khung cửa piaro kính mầu vẽ các điển tích trong kinh thánh, các khung cửa này vừa có tác dụng lấy ánh sáng vừa tạo thêm vẻ rực rỡ, tráng lệ cho giáo đường. Vòng ra khuôn viên phía sau thì em bắt gặp... lão 6c33c đang ngắm chụp tượng đức mẹ với vẻ rất thành kính
Re: Ảnh Tây Nguyên Trình bác Bờ lu cao kinh, em ngượng với bộ ảnh phóng sinh sự em quá đi. :mrgreen: @bác caithang: Chân voi bác có thể liên hệ với BQL Dinh Độc Lập về làm bass trap. (Ở đó em thấy còn thừa mấy cái liền). Còn lông đuôi thì hết rồi, bác có cần lông chỗ khác kô để em chạy chọt...???
Re: Ảnh Tây Nguyên Xem nước ở Hồ Lak chán, em lại khoác áo mưa đi chơi nhà Rông, ái dà là cao ơi là cao...
Re: Ảnh Tây Nguyên Dakbla mùa xuân về.... Em chả nhớ tên cây cầu này là gì. Nhìn trên xuống thấy mưa quá là mưa.
Re: Ảnh Tây Nguyên Bây giờ thì đua đòi chụp nhà thờ tiếp với bác Blue_Wave, ngắm những kiến trúc này mãi không chán. @bác Jojo25_2009: Cám ơn bác đã động viên. Dưng mà sao bác biết em chỉ thuột có mỗi cái???? :mrgreen:
Re: Ảnh Tây Nguyên Nghe lời khích lệ của bác Jojo25_2009, em liền mò mẫm vào hành lang nhà thờ thuột mấy cái nữa. Lúc này thì những hạn chế về trình non của em cùng công nghệ đời vua Hùng thứ 18 của chiếc Minolta hiện ra....
Re: Ảnh Tây Nguyên Hê hê, cụ dâm làng bên vừa pm cho em "hình em chụp xấu bà cố...!" nên em khuyến mãi các bác 1 tý thư giãn (chụp ở Kontum) Đố các bác "tell fortune" có nghĩa là gì nào?
Re: Ảnh Tây Nguyên Khửa khửa...nghĩa là gọi ly đen-đá (hoặc gọi cho "Vợ") nhớ bấm số 9 ở đầu! :lol: :lol: