bác Blue chụp từ trên máy bay trực thăng hả bác ? theo e biết đỉnh cao nhất Đông Nam Á là Phăng Xi păng cũng chỉ hơn 3,500 mét thôi
Ảnh bác chụp đẹp quá, thế này em lại phải sắm thêm quả máy theo học các bác ạ. Công việc em cũng hay phải đi rừng núi lắm.
Em chụp từ cái máy bay có tên gọi là Anh Trồng Rừng (ATR) bác ạ... nó bay cứ lừ lừ, trên trần mây có chút xíu thôi
Em góp thêm mấy tấm . Các bác đâm khe khẽ thui nha . Khu rừng trên đỉnh thác DraySap-Gia Long ...Thác Draysap nhìn từ đỉnh thác . ..Hoa PoLang khoe sắc thắm ... ...Hoàng hôn hồ Lak - Daklac . ....Biệt thự Bảo Đại nhìn xuống hồ Lak ... còn tiếp ...
Sư phụ đâm là em nhận khuyết điểm ngay . Tây nguyên đẹp thật :shock: .... Có người khen lấy cảm hứng phọt tiếp . ....Nhà thờ gỗ KonTum . ... ... ...
So với chuyến đi Hà Giang thì vượt bậc rồi đới. Thế mới đáng cầm năm đờ chứ :lol: Ảnh Đức Mẹ đâu? :mrgreen:
Hình như bác có mang cuốn cẩm nang du lịch gì đó theo hở. Đến những chỗ y chang mà em cũng đến. Dưng mà bác chụp đẹp quá, chả biết đâm vào đâu bây giờ
Nếu lên Tây Nguyên, hãy lên vào mùa khô các cụ ạ. Em chưa bao giờ thấy bầu trời và ánh nắng ở đâu đẹp như mùa khô ở Tây Nguyên. Nếu bắt em miêu tả bằng một từ thì từ đó là: "Vời vợi". Tháng ba mùa con ong đi lấy mật Mùa con voi xuống sông hút nước Mùa em đi phát rẫy làm nương Anh vào rừng đặt bẫy, cài chông .... Em vừa xem lại các ghi chép thì đúng là gỗ cà chít bác à. Còn gỗ cà te cũng có ở một số kết cấu trong nhà thờ này, nhưng không nhiều. Ở ngoài Bắc thường gọi cà te là gõ đỏ hoặc gụ mật gì đó. Cảm ơn bác đã comment.
Còn đây là chuẩn bị đi HỰ HẠ HỰ ... :lol: , em chốn đây, hình chụp cách đây đúng 10 năm rồi, máy scanner cũng quá xấu...
bác chụp mây và bố cục đẹp quá... có dùng filter ko bác ? sao em thấy cái tấm trên... hơi nghiêng nghiêng bác nhể
Công nhận cụ Via diễn ác liệt thiệt :lol: Thik nhất tấm này, vừa bắn nỏ vừa chơi cục gạch (công nghệ cao thời đó) :mrgreen:
Tiếc quá, định xin các bác BMT chầu cafe, nhưng chuyến đi ngày 12/3 em lại không tham gia được, em tham gia chuyến đi ngày 18/3 lại bay thẳng TP Hồ Chí Minh để đi thăm một số tỉnh miền đông ./.
Đồng chí 6C33C cứ dấu ảnh mãi, hóa ra âm thầm khổ luyện thành tài rồi mới khoe. Ảnh đẹp đới! @Via: hồi đó đã yêu màu tím, thích thủy chung rồi nhỉ? :lol:
Nom cứ như giai tân ý. Thấy nhớ tuổi trẻ quá xá :lol: @ Blueway: Khu bảo tồn thiên nhiên chắc đẹp lắm hả bác? Đi lối nào lên bác? Mà cao thế thì động thực vật trong đó có gì đặc sắc không ạ?
Đi Tây Nguyên như bác Sóng Xanh là chiến rồi đó, chụp được ... voi rừng. Nếu các bác đến Đắk Lắk, đi theo sông Sêrêpôk, ngược lên biên giới giáp Campuchia, theo chân lính biên phòng cắt rừng, đi thật sâu vào rừng thì có rất nhiều cảnh đẹp mê hồn, vẫn còn rừng nguyên sinh, chỉ có ta với cây cỏ, thú, sông và thác thôi... Rừng trong này rất bằng phẳng, thưa nên có cuốc bộ cũng không mệt như rừng ngoài biên giới phía Bắc.
Bác P sưu tầm vài địa điểm hoang sơ ( nơi mà thiếu nữ dân tộc vẫn còn tắm tiên) cho anh em VNAV làm 1 chuyến Tây Nguyên đê. Em thấy có cung đường QL 26 (không nhớ rõ lắm) đi Madrak, qua đèo Phượng Hoàng đến Nha Trang rất đẹp. Là 1 cung đuòng dân Phượt nên đi. Thân
Em thì biết có 1 bác là Lukbanmai ở Forum bên kia phượt ác chiến lắm :mrgreen: , khi nào có cơ hội cho em tham dự với nhé Thân,
Ông này máu thật, nhưng đi hoang nhiều thì gặp thôi chứ lo gì vụ này, nhảy xuống tắm luôn, xong rồi "chụp"