Có em đây , nhưng voi đẻ con chứ có đẻ trứng đâu bác nhể @ hieuats : bác cứ yên tâm , có món : ông ấy còn dám bán thì AR4 chỉ là muỗi . :lol:
Bác khivang từ nãy đến giờ đứng ngoài cửa nghe hết chuyện mà chưa vào nhỉ Goto page Previous 1, 2 Users browsing this topic:2 Registered, 0 Hidden and 0 Guests Registered Users: khivang, n_nhoang
Không biết có nên cho em nó đi quãng đường này không đây. :shock: Nếu bị nhức đầu xổ mũi mà ọ ẹ nôn chớ không hát ra hơi thì ngóm. Vậy là lỗi tại em.
Sau một hồi tỉ thí thiếu trọng tài khivang và quân sư gia cát CT cuối cùng bọn em quyết định cho các em nó ai về nhà nấy. Phải nói là chúng đi đôi với nhau thật hợp.
Em với Heathkit AA-22 vừa về nhà đã thấy bác n_nhoang pot bài. Phải nói hôm nay thật lý thú. Phần lớn thời gian là thưởng thức Receiver EL84 Pioneer phệt cặp AR4xa. Phải nói là chúng hợp, rất hợp. Pioneer nhòm trông lầm lì những nét cổ xưa. Còn AR4xa nhỏ xinh vừa nằm vừa hát. Với các CD chậm dãi, có lời ca du dương đằm thắm, thì Cặp này thể hiện rất truyền cảm. Các dải đều thoáng, nhẹ nhàng. Đặc biệt giải trung và trung cao khoáng đạt. Đến phần chơi bài "Poem of chinese drums" thì chúng thể hiện chuẩn xác tách bạch. Tuy nhiên ở giải trầm (đoạn có trống sấm thể hiện) âm thanh bị rền nhưng chấp nhận được. Cuối cùng cũng đến phần trình diễn của gã khách. Cũng với AR4xa, Âm thanh có phần tách bạch hơn đôi chút, mạnh mẽ hơn, nhưng hơi sắc cạnh nên kém đi phần mượt mà. Việc thể hiện giải trung thì yếu hơn so với Pioneer, mờ hơn (cái này là khác biệt dễ nhận thấy nhất). Trở lại bài "Poem of chinese drums" thì đã giảm bớt hiện tượng rền ở giải trầm. Tức là Heathkit nhỉnh hơn về độ động. Với Heathkit AA-22, thật bất ngờ là cũng hợp với AR4xa luôn. Mặc dù với ghu nghe nhạc của mình thì có lẽ em nghiêng về Pioneer đèn EL84 và AR4xa, nhưng dầu sao em vẫn thấy thêm yêu Heathkit. Với lại em chưa có AR4xa. Chúng em cùng ra về không quên chào bác chủ nhà. Do không có trọng tài, nên đây chỉ là 1 số ý kiến chủ quan cá nhân và cũng chỉ trải nghiệm chừng 3 tiếng. Bác nào có kinh nghiệm thì cho ý kiến. Thân. Ơ quên. Lý thú nhất là được vui vầy cùng bác chủ với những ly cay cay, thơm thơm. Em không phê mà vui.
Không có AR4xa như bác n_nhoang những em có cái này ghép tạm với Heathkit AA-22. Cái vật nằm dưới cái con. http://i268.photobucket.com/albums/jj33 ... HonVoi.jpg Thân.
Giúp dịch tài liệu Em mới xin được cái trang tài liệu này. Nhưng em không biết tiếng này là tiếng gì. Có xếp nào biết không ạ. Giúp em sang tiếng Việt hay tiếng Anh. Em xin cảm ơn. Thân.
Lọ mọ mãi mới xin được cái tài liệu thế mà có biết tiếng đâu mà dịch. Thì cũng đoàn già đoán non được mấy cái dựa vào chỉ số của nó. Bác nào biết hộ dịch hộ với đi. Thân.
Gần tết đến nơi roài, mà bác n_nhoang cứ thế này thì anh em cứ gọi là sốt xình xịch. Em nào cho em nghe ké tí ti đê. Thân.
Bác Hoàng khuân con này ở đâu đấy, vừa mí thấy hỏi ông chủ 22 LQĐ cơ mà? chắc khuân chỗ bác Minh ở phố Huế à? ;-)