Có bác nào biết tên tác giả của bài hát này không? Bài viết của nhà báo Minh Đức: "Đêm khuya thanh vắng rồi mời các bạn cùng nghe nhạc cổ động xây dựng đất nước nha, bài này hiếm lắm, mình quý các bạn lắm mới share đó. Người hát tất nhiên là người đẹp không tuổi HỒNG VÂN của chúng ta rồi. Nói chị Hồng Vân không tuổi không có ý xúi chị mỗi năm làm hồ sơ khai bớt một tuổi như mấy bà cán bộ nha. Ai hâm mộ chị, hoặc tốt hơn nữa có chơi với chị thì biết 50 năm đi hát rồi mà nàng hồn nhiên tưng tửng còn hơn cả ca sĩ mới vào nghề. Trở lại chuyện bài Qua cầu Thơm Rơm này (có một bài khác là Áo Thơm Rơm của Nhật Trường chắc nhiều người đã nghe). Bài này hồi đầu 80s nhiều người thích lắm, nhưng thất truyền, có mấy người hỏi mình tìm lại bài này, trong đó có divo Quang Linh nhờ anh í hỏi mà mình có động lực tìm ra ở nhà một bác cũng là cao thủ đồ cũ. Các bạn nghe bài hát này sẽ thấy vẻ đẹp lung linh trong giọng hát của chị Hồng Vân, cho dù chị ngâm thơ, hát nhạc vàng hay...nhạc đỏ (còn bài Sợi nhớ sợi thương nữa, post sau). Giọng chị Hồng Vân cất lên người ta hay gọi là kiểu giọng chuông khánh ấy, vang lên lanh lảnh, trong veo, bởi vậy mà chị ngâm thơ nghe như hát ấy, người không thích ngâm thơ nghe cũng không bị cảm khác ôi sao thơ gì ngâm mãi chưa khô. Có một lần mình qua nhà một bác trùm băng cối, rất nhiều băng trong đó còn mới nguyên, chưa từng bât lên bao giờ (đã kể 1 lần rồi), có nhiều băng có Hồng Vân hát lắm, có 1 băng nàng lên bìa (là băng Họa Mi 3), sau mình có có nói chuyện với mấy bác nhạc sĩ già từ trước 75 mọi người có nói rằng hồi đó Hồng Vân tuy không phải đình đám như nhiều chị khác, nhưng là nàng thơ của khối chàng. Bên cạnh bao chị hát nhạc sang nhạc sến, thì có Hồng Vân hát dân ca hay quá, xinh như búp bê, ngâm thơ ngọt lịm, không biết có bao nhiêu bài hát đã ra đời từ hình ảnh này nữa, để dần dần điều tra. Nói gần nói xa chẳng qua quảng cáo. Là tối thứ Bảy tuần này ở Hi-End Coffee (21 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1) sẽ có một đêm nhạc của chị Hồng Vân. Các bạn nên biết rằng đi xem Hồng Vân hát thì rất…hời. Nghe hát hay đã đành, nghe ngâm thơ ngọt lịm muốn về khó về đã hẳn, nhưng nghe nàng kể chuyện cười mới là đặc sản í. Có lần mình nói chị mà làm show chỉ cần hát 3 bài thôi, còn thì kể chuyện, từ chuyện showbiz đến chuyện ô thế con hơn má chục tuổi à đến các chuyện 18++ khác là đủ để khán giả trả tiền bo nhiều hơn tiền vé rồi. Chị Hồng Vân là ca sĩ kể chuyện duyên dáng nhất Việt Nam!!! Đừng hòng ai tranh được với chụy. Bởi vậy nên chỉ có một đêm thôi, các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Chị Vân hát Dạ khúc (Nguyễn Mỹ Ca) là tuyệt kỹ luôn, vừa hát vừa ngâm thơ Người em sầu mộng (Y Vân) là rụng tim luôn í. Nói chung là hát nhiều lắm, nguyên đêm luôn mà, ai ở lại muộn thì nghe chuyện đi hát hồi Thơm Rơm nhé, nghe chuyện 18++ luôn rồi về mà lo giữ đức hạnh nha. Hết quảng cáo. Thời gian: 20h30, thứ Bảy tuần này , 4/6. Book chỗ đi mấy bồ: 0937270588, 0839117770. P/S: Bài Thơm Rơm này mình không chắc lắm về tác giả. Hình như là Hoàng Hiệp, thơ Lê Giang? Ai biết rõ chỉ giùm nhé". https://m.youtube.com/watch?v=acFNr1CAx ... e=youtu.be
Dạ đúng là của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, thơ Lê Giang. Bài hát này còn có nhóm Phù Sa biểu diễn nữa bác à. Thân