Rãnh rổi không xem WCup em lôi Karaoke ghép vào chơi thử.Có bác nào đã từng chơi giống em,xin cho vài dòng chia sẻ
Có vậy thì em cũng chơi luôn :mrgreen: Mỗi người một cách cảm riêng nên đây không phải là phá cách. Mà em hỏi bác chủ có khoái vậy không nhỉ
Ơ vụ này em mới thấy, bác cho vài dòng rì viu đi bác ơi, hát có hay không ạ? nhân đây cho em hỏi dùng loa b&w 603s2 hát kẩoke được không ạ? hôm bữa em có ghép thử với amp kok boston PA-3000 với đĩa kok ariang và không dám mở to vì mới nhích volume lên một chút thì loa trung và loa bass nó cứ nhảy thùm thùm nên chưa hát thử là em off rồi. Đợi kiếm cặp bose về hát cho nó lành.
Đối với riêng em cãm nhận thì một bộ dàn quá bèo bọt như vậy là đủ sướng rồi :lol: . Giọng hát ấm áp và có hồn hơn...cao hứng em làm luôn bài vọng cổ "Bạch Thu Hà" bà hàng xóm chạy qua khen:Trời,hôm nay nghe chú hát sao hay thế?! Quá đã Với một món tiền hết sức khiêm tốn và một tay hát KOK amatuer như em thì không mong mỏi gì hơn.... :lol: :lol:
Đối với riêng em cãm nhận thì một bộ dàn quá bèo bọt như vậy là đủ sướng rồi :lol: . Giọng hát ấm áp và có hồn hơn...cao hứng em làm luôn bài vọng cổ "Bạch Thu Hà" bà hàng xóm chạy qua khen:Trời,hôm nay nghe chú hát sao hay thế?! Quá đã Với một món tiền hết sức khiêm tốn và một tay hát KOK amatuer như em thì không mong mỏi gì hơn.... :lol: :lol:[/quote] Uh, KOK mà ngọt quá, coi chừng đêm nào cung bị chị hàng xóm rủ hát duet là mệt đó ngen :wink: