Chào các bác, Em thường nghe cả 2 thể loại nhạc. * Loại thứ nhất; Nhạc việt nam nói chung, và thường Sởn gai ốc đối với những bài như: Lời bác dặn trước lúc đi xa Lời ca dâng Bác Khúc hát sông quê Tiếng hát từ thành phố mang tên người. Chiều trên bến cảng. Trở về dòng sông tuổi thơ. Thành phố hoa phượng đỏ .................................... * Loại thứ 2; Nhạc tây, Vocal, không lời (loại kèn) Em chẳng thấy sở gai ốc tý nào mặc dù nó cũng hay không kém...... Chỉ có mỗi bài Kèn đầu tiên trong điã CD Triangle. tuy nhiên thỉnh thoảng, tuỳ tâm trạng thôi...... Hay là Văn hoá của mình không hợp với văn hoá tây nhỉ? Tây cũng có những bài tình ca, Những bài hát ca ngợi về đất nước của họ đấy chứ?? Còn các bác thì thế nào??
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Chắc bác kém tiếng Tây như em, nghe không hiểu lời nên ko sởn được cái cái ốc lên.
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Em nghe cái con bé ở công ty hát tập văn nghệ linh tinh thì sởn gai ốc, chứ nhạc tây, ta từ nhạc vàng trước 75, đến pop, rock, rap chả bao giờ sởn gai ốc cả, cùng lắm thì chỉ thấy phê thôi
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Vâng. kém tiếng anh thì đương nhiên, Tuy nhiên những bài em đề cập bên trên.....Ngay cả giai điệu thôi cũng đã thấy sở gai ốc rồi đấy ạ! Em tính edit thêm đoạn này vào nhưng thôi Nhạc tây kể cả giai điệu cũng không thể sởn gai ốc lên được mà!
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Dạ có nhiều chớ bác, ngày xưa nghe Chiều Moscow, Đôi bờ... ngày nay nghe em Adele hát em vẫn sởn da gà như thường. Hoặc là thi thoảng nghe Walking in the air bằng các giọng ^thiên thần^ ấy ạ...
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Gần giao thừa Tết ta mà nghe "Happy new year" thì không sởn gai ốc cũng nổi da gà.....
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Cái việc sởn gai ốc hay sởn những cái khác thì nó tự nhiên mà đến thôi, không áp đặt được :mrgreen: Em nghe nhạc tây sởn nhiều chứ, nhớ lại nè : nghe lần đầu cú riff cuối bài "Highway star" của Deep Purple, đoạn solo guitare của Hotel California ... Còn "sởn" những thứ khác thì vẫn thường xuyên lém :lol:
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Em thỉ chỉ thấy "sởn da gà" duy nhất với Who wants to live forever của Freddie Mercury. Nghe 1 đại cao thủ biết mình sắp "tèo" hát thì thôi rồi....
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Trước em nghe Thriller của MJ cũng bị ... * Loại thứ 2; Nhạc tây, Vocal, không lời (loại kèn) Em chẳng thấy sở gai ốc tý nào mặc dù nó cũng hay không kém...... Chỉ có mỗi bài Kèn đầu tiên trong điã CD Triangle. tuy nhiên thỉnh thoảng, tuỳ tâm trạng thôi...... Hay là Văn hoá của mình không hợp với văn hoá tây nhỉ? Tây cũng có những bài tình ca, Những bài hát ca ngợi về đất nước của họ đấy chứ?? Còn các bác thì thế nào??[/quote]
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư [/quote] E giống bác, thi thoảng nghe Vocal hay sởn da gà và cũng tùy tâm trạng. Còn loại nhạc thứ 2 lúc nào nghe cũng "sởn da gà" là loại amp vô địch của e hát (nói khác đi là hét), hix lúc nào đi nhậu về mà nghe hát cũng sởn da gà các bác ạ :lol:
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư E giống bác, thi thoảng nghe Vocal hay sởn da gà và cũng tùy tâm trạng. Còn loại nhạc thứ 2 lúc nào nghe cũng "sởn da gà" là loại amp vô địch của e hát (nói khác đi là hét), hix lúc nào đi nhậu về mà nghe hát cũng sởn da gà các bác ạ :lol:[/quote] Chúc mừng bác! :mrgreen: Bữa nào không nghe amp vô địch hát....có khi còn sởn hơn nhỉ? Mấy bác ở trên mà nghe nhạc Tây sở được cũng hay nhỉ? Đúng là mỗi người có cảm nhận mỗi khác!!!
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Em giống bác, gì thì gì chứ nhạc Tây em không thể thẩm thấu được nhiều như nhạc Việt. Có lẽ do em là người Việt nên khi nghe nhạc Việt thấy nó có lực mao dẫn mạnh hơn chăng.
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Nói chung là trời lạnh mặc áo mỏng ngồi nghe nhạc thì sẽ rất dễ nổi da gà, còn bình thường thì chắc cũng hiếm. E thỉnh thoảng cũng nổi da gà khi nghe những bài rất quen thuộc khi nó đc phát ở những những nơi hơi chuối chuối như quán cafe, trên xe buýt, trên bộ dàn ở nhà thì gần như ko bao h.
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Chào bác. Dòng em bôi đậm có thể được coi là bộ dàn có nhạc tính và không có nhạc tính không? => vì có nhạc tính thì nó mới phát ra bản nhạc có hồn......Hoặc là bác chưa sưu tầm được cái đĩa nào giống như ở quá cafe, xe buýt chăng?
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư À,nhạc Việt thì duy nhất có bài Hồn tử sĩ là khiến em" sởn gai ốc"
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Bác này nói đúng, tại sao nhỉ? Nghe bài "Happy Birthday To You" của New Kid on the Block trong ngày SN cũng vậy
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Khi đội kèn Tây cất lên 1 bài (bất kể bài gì) lúc ... động quan là cũng dễ nổi da gà
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Có 3 kiểu "sởn" đấy ạ: - cứ bài hát/nhạc đó nổi lên, bất kể zin hay cover, k lời hay có lời, nghe thấy bất cứ ở đâu. - bất chợt gặp 1 bài hát/nhạc, có thể mới nghe lần đầu hoặc đã thích sẵn đột nhiên được nghe lại. - cứ bài đó, nghe vào lúc đó, ở k gian đó. Trước em cũng hay "sởn" với cả 3 kiểu, giờ chai pin chả mấy khi "sởn"
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Kiểu của bác giống năm 18 tuổi....đang yêu mà bị Bồ đá...nghe chế linh ca......"tôi đưa em sang sông......" hêy dà....nghĩ lại em cũng sởn da gà :mrgreen:
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư bác lấy dao cọ vào ống nứa, tre khô (hay lấy 2 ông cọ vào nhau) đảm bảo sởn gai ốc hơn mấy thứ trên nhiều.
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Cần gì nghe nhạc Tây, em chỉ cần nghe Mit tơ Đờm với chị Phương Thanh mà cất giọng lên là em ...nổi lông gà liền... :lol: :mrgreen:
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Thế bác đã xem em "đỉnh của đỉnh" hát chưả?? xem rồi có nổi lông gà hông?
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Bác cười em chịu, thế ca sĩ đỉnh của đỉnh là ai thế bác..? :roll:
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Em không cười bác đâu. - Vui thôi mà, Bác cứ lên youtube.com Gõ từ."Đỉnh của Đỉnh" rồi bác nghe thử xem có rùng mình không?
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư nhe mà sởn gai ốc lên thì em chưa,còn cắm điện mà sởn gai ốc lên thì em vài lần rồi :lol: các bác đừng cười em nhé