Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Cái vụ này em chết cười chứ không Sởn gai ốc bác Thợ săn ạ! Tào lao quá :mrgreen:
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Nghe cô này hát qua Headphone mà e cũng bị sởn mất vài lần :mrgreen:
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Nhạc Việt nghe mà rùng mình, ớn chè đậu thì nhiều hết biết. Nhạc Tây thì có bài này chắc nhiều bác biết http://www.youtube.com/watch?v=TdT_0teZW_c
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Ý tứ từ bôi đen là có ẩn ý :roll: :roll:
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Theo bác thì ẩn ý gì? :wink: Đối với em. Nó chỉ là những bản nhạc giàu cảm xúc thôi mà .....đôi khi nghe nhớ về tuổi thơ... Nhớ năm nào đó, trên truyền hình có bác thương binh nữ, mất 2 cánh tay...nói về kỷ niệm ngày xưa đã từng được gặp Bác...sau đó bác đó hát bài Lời bác dặn trước lúc đi xa....hát không hay, hát mà như đọc, ....hát mà như kể chuyện về giây phút đó......cả hội trường ...khóc....em nghĩ......những ai em truyền hình cũng khóc.......... Giờ nghe lại, thấy Sởn gai ốc. Vậy thôi!
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Em thường nghe John la Porta " theme and vaiations" , đôi lúc giật mình, không hiểu mình đã chết hay đang sống...tự nhiên sởn gai ốc!
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Em thấy có hai bài của VN e nghe mà ko dám đi tè ban đêm - Hồn tử sĩ (đêm khuya ai khóc than...) - Nhạc địệu của tiết mục kể chuyện cảnh giác trên đài phát thanh tiếng nói VN thời trước. Bài hát của Tây thì có : - Titanic. - Còn một bài nữa e ko nhớ tên,nghe đồn ai mà nghe nó thì trong cuộc sống sẽ gặp nhiều cái bất lợi,ko may mắn...
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Nghe bất cứ bài nhạc nào + với nhòm cái Avatar nhà kụ là em nổi da........khỉ liền :mrgreen:
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Em thường có cảm giác rất lạ khi nghe đoạn intro của Super Star và Queen of Rain
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Em chả biết tình hình ở nhà các Bác thế nào, chứ nhà em mỗi lần em hát là GẤU nhà em lại bảo " nghe tiếng Anh lại sởn cả gai ốc " :lol: :lol:
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Lần đầu tiên em nghe bài "Power of Love" của Celine Dion, đúng là sởn da gà thật... Công nhận là phê. Còn quả nữa cũng sởn da gà đến nhụt cả người là quả đứa cháu lấy cái thìa sứ vét vét cọ cọ vào cái bát. Nói thật với các bác là em tý nữa là gục xuống nền nhà...
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Em cũng có cảm giác giống bác -cũng sởn vì My heart Will Go on -không biết vì giọng hát Clin vì nền nhạc sâu lắng ,da diết hay vì hình ảnh con tàu TTN nữa :shock:
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Hình ảnh và âm thanh mà kết hợp cùng lúc thì dễ nổi da gà lắm bác ạ . Điều này rất dễ thấy khi xem các phim thể loại anh hùng ca, hay phim tình cảm kiểu titanic mà có nhạc nền hay như vậy ở một không gian lý tưởng thì em nghĩ là tỉ lệ nổi da gà của các bác là 99 %. Ngay cả khi ngồi nghe nhạc nhắm mất lại thửong thức thì em nghĩ mỗi người đều gắn 1 hình ảnh nào đó xuất hiện trong đầu mình vào từng giai điệu sao cho phù hợp với cảm nhận của mình , đó có thể là 1 hình ảnh của kí ức hay cũng có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng . Điều đó giải thích tại sao bài phiên chợ Ba Tư miêu tả được quá thành công từ cảnh đi chợ nhẹ nhàng đến lúc đuổi chợ mà không cần hình ảnh minh họa, hay tại sao nghe đến điệu galop trong vũ khúc Tây Nha người ta liên tưởng ngay đến ngựa phi...
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Em thì lần đầu tiên được nghe bài 'Keith Don't Go' của Nils Lofgren bằng amp đèn thì đã nổi gai óc. Những lần sau thì không còn cảm giác nổi gai nữa các bác ạ
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Gloomy Sunday - bài hát nghe là muốn tự tử phải không bác? @KHAIMINH: cập nhật bộ dàn đi em
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư '@ mtbc: Bộ dàn mấy năm nay vẫn vậy a à. Vẫn công thức cũ Noi và Đèn :lol:
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Gloomy Sunday - bài hát nghe là muốn tự tử phải không bác? Đúng rồi bác,vừa nói đến nó e cũng sởn cả da gà,tất nhiên ko dám tìm nghe nó :mrgreen: bài Cát bụi của Trịnh Côn Sơn cũng hơi sởn gai ốc ,phải ko các bác.
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Trịnh Công Sơn có nhiều bài sởn gai ốc lắm bác à
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Em nghe chú Vitas Nga ngố hát thỉnh thoảng lông gà cũng dựng đứng lên: http://www.youtube.com/watch?v=YjO_VXHxsRw
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Em cũng thích nghe nhac nga lắm, bản thân tiếng Nga nghe nói chuyện bình thường nó đã thánh thót rồi . Nhạc Nga nghe trữ tình lắm :lol:
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Ok bác, bác hợp gu với em rồi, chúc bác vui....
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư Nghe tin Robin Giibb mất, thấy buồn cho một thế hệ thần tượng âm nhạc đã thay nhau ra đi mãi mãi. Vào topic này, chợt nhớ lại cảm xúc những năm 80, uống rượu nút chuối, đốt nến nghe LP Bee Gees Living Eyes 1981 nghe track cuối cùng: Be Who You Are buồn quá và cô quạnh. Ba mươi năm đã trôi qua, những lời bài hát như thấm vào tim, vang vọng đầy cô đơn trên nền nhạc âm vang đầy kiêu hãnh: Be who you are Don't ever change The world was made to measure for your smile So smile. Those crazy dreams we threw, we threw away I never been alone with you I never could They say That love will find a way And love will never be set free I won't ever let you be You could not understand You never will Be who you are I bless I bless your name And all that summer madness caused the rain And we.. we The glory that we made My love will grace the halls of time A love that never can be mine You could not love me then I love you still Be who you are Seize life and find a way And I will be that shadow loving who you are Be who you are We were <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6flAKjjmrSc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư ''Đỉnh của đỉnh'' thế mà nghe trên bộ dàn cũng đỉnh của bác homanhhuong thì em nghĩ không sởn gai ốc được thêm vì gai phóng hết ra ngoài rồi :lol:
Re: Có bác nào nghe 1 bài hát nhạc Tây mà Sởn gai ốc lên chư lần đầu bé con nhà em nghe Leonard Cohen Ten New songs nó bảo là như ma hay sao ấy, nhất là nghe đêm và k dám nghe nữa