Em xin bác. Em chỉ biết nghe và nói hay - dở theo cảm nhận của đôi tai em, ngoài ra không biết gì hơn. Với lại em nghe từ nhạc Việt tới nhạc Tây, lây rây qua pop, rock hầm bà lằng, có nhì nhằng tí jazz với cổ điển, lúc nào điên điên nghe hip-hop... Tóm lại là chuyện đẳng cấp em không dám bàn tới, cũng không dám nhận nó có liên quan đến mình.
Loving là mod mục âm nhạc mà bác.... không đẳng cấp cao sao được em cũng quan niệm nghe nhạc như bác Đangyêu là nghe nhạc mình thích, đúng tâm trạng và thấy phê là tốt rồi. hôm qua, lúc đi làm về, gặp nhiều tress công việc. em phải nghe nhạc thôi. thấy các cụ ở đây bàn giao hưởng, Jazz. em quyết chí lấy mấy cái đĩa thuốc đó ra nghe. chẳng thư giản tí nào, phải căng tai ra nghe mới chết... thói quen mừ. bực mình quá, em lấy 3 cái CD TQ chép thời em còn đi học của Celine Dion, Mariah Carey.....mấy cái mà nhiều năm em không đụng đến. nào là It's all coming back to me, to Love you more, beauty and the beats, Immortality... kế là My all, one sweet day, Hero, Whenever you call.... nghe thật phê, thật thư giãn... mà chẳng cần để ý đến âm thanh, âm hình, bass to bass nhỏ, bass đúng, treble hay, mid lồi và hiend gì cả. đẳng cấp em cũng thấp các bác nhể ?
Đầu cánh đã hạ bài, có bác nào ăn thêm hoặc ù không? Nếu không thì coi như ván phỏm này kết thúc, ta chia bài chơi ở topic khác!
Bài của bác CD Shop xứng đáng chốt hạ rồi. Các cao thủ toàn rủ nhau đi trốn, những anh em tham gia bình loạn nhiệt tình thì lại phần lớn chưa phải cao thủ. Hôm nay mới đọc kỹ đoạn này.Bác CD Shop viết thế làm tôi xấu hổ lắm. Tôi nghe sớm chẳng qua tại sinh ra sớm chứ thực ra có đến 25 năm cách quãng tôi không có điều kiện nghe nhạc. Về đẳng cấp nghe nhạc thì đam mê và thâm niên nghe chưa nói lên được nhiều. Quan trọng nhất là: phải có căn như căn trình đồng ấy, cộng thêm với điều kiện thì mới hy vọng thành chính quả. Đọc một số bài các bác trẻ viết, tôi thấy kiến thức của mình quá nghèo nàn, anh em bây giờ may mắn thật. Lúc mình học được thì không được học, lúc này được học thì không học được. Hồi còn đi học, tranh luận với một tay về chuyên môn, hắn bảo:" Mày học năm thứ 3 có 1 lần, tao học kỹ hơn( những 3 lần) đương nhiên tao phải hiểu hơn . Đôi lúc mình cũng phải AQ như hắn thì mới có can đảm lên đây .
Lúc tối Vợ em đi xem đêm Nhạc Phú Quang ở Nhà Hát Nhớn về kêu ca sĩ hát như dở hơi chả rõ lời gì cả, thế là ngủ gật, :lol: hehe kêu cái dàn đểu nhà mình nghe còn rõ lời hơn nhìu Em mừng húm ạ :mrgreen:
Em kiểm tra rùi ,đi cùng một lố sồn sồn, về kêu vé đắt kinh :mrgreen: chỉ khen mỗi bác Quang thui :mrgreen: