Không có lủa sao khói lại bay ra nhẩy @ thế bác nói như vầy "Và sự tồn tại của LP 1 phần do có người thích sưu tầm nó hơn là lý do khác" sao không để người ta nói vậy nhỉ,Em e là không công bằng rồi,thoải con gà mái đi,đằng nào thì từ giờ trở về sau chúng ta cứ chén Gà công nghiệp cho tới già luôn :lol:
Cái phần bôi đỏ của bác là câu mà em nghe rất nhiều người chơi LP phán đấy chứ ạ chứ đâu phải là em bịa ra đâu nào?! Và thiết nghĩ nó cũng chẳng mang 1 ý nghĩa gì phản cảm. Từ xưa đến nay gười ta sx những 1 số món đồ ra cho mục đích sưu tầm cũng là chiệng bình thường chứ không có gì là xấu xa hoặc không đúng cả. Nếu bác nghĩ câu bôi đỏ là câu tấn công cá nhân thì em bó tay thôi ạ ... Và đương nhiên nếu cần thì từ giờ trở đi em không đọc bài của bác và bác không đọc bài của em. Thế thôi! Còn nếu có vấn đề với những bài viết tấn công cá nhân nhau mà phạm quy diễn đàn thì để cho các Mod lo :wink:
Ối bác lại "mắng" khéo em. KH có đúng có sai viết bậy là người ta cãi liền đấy chứ. Trong KH mà cực đoan là người ta cãi ngay ạ híc :cry: Em đã đưa 1 câu hỏi cho "bớt cực đoan" mà chẳng thấy bác nào giúp em trả lời : "A và B là 2 sản phẩm kỹ thuật. Nếu A có số đo kỹ thuật tốt hơn B thì làm sao để chứng minh B hay không thua A ?" --> HY vọng là không cực đoan như cụ "mắng" em nhé
Em đang định rủ cụ ducanhle chạy ra chỗ khác mở topic "gà công nghiệp vs. gà đồi", chắc cũng có khối chuyện để thảo luận đấy ạ. Mà em thấy bây giờ mọi người đang bàn tới cả xxx toy rồi đấy. Có 1 cái em chưa thấy bàn đến: phim nhựa vs phim digital. Sắp tới tháng 12 có phim digital 3D Avatar của đạo diễn James Cameron đấy ạ...
clio206 wrote: ... Thật ra theo em thấy không chỉ riêng bài cụ Supermodel mang màu sắc cực đoan... Nhưng mà tranh luận phải có màu sắc cực đoan thì mới hào hứng (Ở đây em dùng chữ cực đoan là hơi quá, tại vì không tìm được chữ nào khác nhẹ hơn). ... Ối bác lại "mắng" khéo em. KH có đúng có sai viết bậy là người ta cãi liền đấy chứ. Trong KH mà cực đoan là người ta cãi ngay ạ híc Em đã đưa 1 câu hỏi cho "bớt cực đoan" mà chẳng thấy bác nào giúp em trả lời : "A và B là 2 sản phẩm kỹ thuật. Nếu A có số đo kỹ thuật tốt hơn B thì làm sao để chứng minh B hay không thua A ?" --> HY vọng là không cực đoan như cụ "mắng" em nhé Khổ quá, em nào có dám mắng cụ đâu ạ. Em đã bảo là em tìm chữ khác không được nên mới dùng chữ "cực đoan". Với lại kể cả cực đoan đi nữa thì với em không phải là nghĩa xấu.
[quote="phuong_DT Thưa các bác em ko ngờ là chủ đề mình xin tư vấn lại được thảo luận sôi nổi và có phần căng thẳng thế này. ý em là chỉ muốn được các bác tư vấn ở tầm 10- 15tr có nên chơi đĩa than hay chơi CD ngang giá trên góc độ kinh tế vì điều kiện có hạn mà. Còn thú chơi thì nhiều kiểu lắm.Có thứ người này vứt đi rồi nhưng có người vẫn nâng niu trân trọng. Âm nhạc mỗi người cảm nhận theo cách riêng của mình. Bác mê âm thanh Analog nói cũng hay cũng có lý; bác mê âm thanh Digital nói cũng hay, cũng có lý của riêng mình. Còn E em mê cả hai loại nhưng điều kiện hiện tại của em chơi CD là hợp lý hơn cả. Về tương lai em vẫn phấn đấu để chơi cả CD và đĩa than mỗi cái có cái hay riêng. Điều này em đã cảm nhận được qua thực tế nghe cả loại đầu đĩa than có giá vài triệu đồng đến đầu có giá vài ngàn $. Lời cuối xin cảm ơn các bác đã quan tâm tư vấn và cả tranh luận với nhau trên topic em lập. qua topic kiến thưc audio của em nâng lên rất nhiều![/quote] Cụ Phuong_DT ơi. Em là phục cụ nhất đấy. Cụ châm ngòi nổ cho "cuộc chiến" xong rồi trước khi tình hình diễn biến phức tạp cụ đã kịp rút quân bảo toàn lực lượng rồi... cụ rất tỉnh táo và sáng suốt.
Ít nhất là 2 lần bác Siêu dùng từ mê muội để ám chỉ dân analog nhé! Cộng đồng chơi analog có bao nhiều người thì tội của bác bấy nhiêu lần to hơn khi so với ai đó tấn công mình bác. :mrgreen: Đùa bác cho vui thôi chứ từng cãi nhau với bác nhiều lần, tôi hiểu bác mà. Tôi đoán các nhà kH nổi tiếng của nhân loại thường lấy phải các bà vợ vừa xấu vừa không biết nấu ăn. Lý do: Cái ngon, cái đẹp cũng như cái hay, không thể lý giải rõ ràng và càng không thể lặp đi lặp lại bởi người trẻ đẹp mà lặp đến mấy chục năm thì cũng già và xấu đi, món ăn ngon lặp đi lặp lại mãi cũng chán. Tôi xin hỏi lại bác nhé: meter và kg đều là đại lượng đo lường trong khoa học, vậy: Nếu 1 m dài hơn 1 kg thì làm sao để chứng minh : 1kg nặng hơn 1 m. Không ngờ topic vẫn còn tồn tại và ngày càng vui nên xin các bác cho tôi vui cùng nhé!
Ậy cám ơn bác TuanCD đã chỉ rõ ra vấn đề mà em muốn nói . Tối thiểu là bác cũng rộng lượng đem 2 đại lượng Vật lý ra để so sánh chứ không "cực đoan" như em là đem 1 cái là KT và 1 cái là cảm tính để so sánh với nhau ...
Bác TuanCD à, Tôi hoàn toàn không có ý định tấn công bác Supermode vì cũng chả biết là ai mà cũng chả thù hằn gì. Ý của tôi là góp ý thẳng thắn trực diện. Nếu đọc qua tất cả các bài viết của bác Supemode thì thấy hiện rõ lên 1 điều lý thuyết thì nhiều,nhưng trải nghiệm thực tế và những kinh nghiệm có qua trải nghiệm thực tế thì hoàn toàn không nhiều. Bởi vậy khi nhận xét 1 vấn đề bị rơi vào kiểu phiến diện,chủ quan,không có cách nhìn hệ thống và tổng thể.Hay áp đặt ý kiến cá nhân của mình vào 1 vấn đề liên quan đến nhiều người và dùng lý sự để chứng minh ý của mình là hay nhất.Không hề biết rằng trong cộng đồng VNAV có rất nhiều người có nhiều sở thích khác nhau và không tôn trọng những sở thích của người khác,hay chê bai khích bác một cách khéo léo. Bác Supermode, Tôi góp ý thẳng thắn với bác chứ không có ý kích bác hay nói vòng vo. Là đấng nam nhi nên cao thượng nhìn thẳng vào vấn đề,không cần thiết phải chửi khéo như đàn bà làm gì. Biết cụ thể cả thực tế rồi hãy nên phán,không biết thì dựa cột mà nghe. Những người có tính cách đàn bà không đứng được trên VNAV này lâu. Bác ở Vietnam,ở chỗ nào đợt tới về tôi sẽ sẵn sàng đối thoại trực tiếp với bác. ------------------------ Thưa các bác, Những ý trên đây của tôi chỉ muốn đóng góp vào mục đích làm cho VNAV phát triển lành mạnh. Làm cho những thông tin có trên VNAV là bổ ích và chính xác,giúp cho AE chúng ta có thêm hiểu biết cả về lý thuyết lẫn thực tế chứ không bị phiến diện và rơi vào tình trạng mung lung.
Bác Súp cũng đâu có biết bác là ai. Chỉ có điều bác í nói theo em là đúng nhưng lại ảnh hưởng không tốt đến nồi cơm của một số người, hoặc là ai đó cứ chơi theo phong trào cho bằng chị bằng em nay mới biết rằng mình hố nhưng đã lỡ khen hay (chả biết thế nào là hay?) rồi chẵng nhẽ giờ lại vứt xó đi. Không biết bác Meli nhà ta thuộc loại nào mà giật mình lắm thế :mrgreen:
Em đồng ý với bác Bình Thạnh Bang mặc dù em chẳng thuộc bang nào. Em ghét nhất là "phong trào", bác Supermode viết những bài rất thẳng thắn và rất đáng xem để hiểu về kỹ thuậ cũng như bác ấy và 1 vài bác khác trên VNAV có trình độ và viết không thô lỗ, vi phạm gì mà cứ bị ném gạch đá suốt em thấy tội quá ah, em đề nghị các bác đội nón bảo hiểm loại trùm kín đầu và mặc áo giáp khi online trên VNAV không bị ném nhiều lắm đó :lol: :lol:
Cái này em thấy ko đúng ít nhất trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung và audio nói riêng bởi vì tai con người ko phải là cái máy tét nên ko phân biệt được cái nào có thông số kỹ thuật tốt hơn mà chỉ cảm nhận được cái nào nó vừa với cái lỗ tai thôi. Nghệ thuật mà cứ ngang bằng xổ thằng thì em e là thế giới này ko có chỗ đứng cho mấy ông họa sỹ, mấy ông viết văn viết nhạc rồi. Em đố bác bẩu mấy ông họa sỹ vẽ tranh của các ông ấy giống như ảnh bác chụp đó. :lol:
Không có gì đâu bác ơi. Tôi viết những dòng đó chỉ là đùa nhưng cũng có ý nhắc bác Siêu về 1 vài phát biểu có thể động chạm tới cộng đồng analog, hoàn toàn không có ý nói bác đang tấn công ai. Hồi tôi mới vào mạng này, tưởng bác ấy cổ súy cho công nghệ mới để buôn bán nên "chiến" cũng ác liệt lắm. Nay thì hiểu bác ấy rất vô tư, tuy nhiên tôi vẫn tranh luận với những ý kiến của bác ấy, có điều bớt "máu lửa" nhiều rồi. Tôi xin can cả 2 bác, vì đều là những người nhiệt tình và thẳng thắn, không vụ lợi thì có thể xếp lại những hiểu lầm mà thảo luận ôn hòa với nhau. Theo tôi thì các bác khác nên tránh vô tình đổ thêm dầu vào lửa và quay lại với chủ đê mở rộngigtal & analog để bọn mới như tôi học hỏi. Tôi cũng chưa biết: theo quy định của VNAV thì khi chủ topic không tham gia nữa, anh em còn có thể thảo luận tiếp không?
có gì đâu các anh, tranh cãi làm gì nhiều, các anh làm 1 buổi test đi cùng 1hệ thống loa, pre, pow, dây nhợ và so thử 1 cái turnable và 1 cái CDP (cùng tầm tiền), rồi kiếm 1 cái CD và 1 cái LP cùng chủ đề kế đến mời những người nào uy tín thâm niên mà các anh nể trên VNAV này ấy tới nghe và chấm luôn, thậm chi che màn tét mù luôn các anh ạ cho nó máu , rồi thì giám khảo cho kết quả nào thì chúng ta phải hấp nhận kết quả ấy nhé, ko tranh cãi :mrgreen: Còn không thì em mới xuống nhà em test luôn các bác nhé
Em đùa cho vui thôi chứ cho em nói như vầy các anh nhé, ai yêu CDP thì cứ tiếp tục chơi CDP, ai yêu turnable thì cứ tiếp tục chơi turnable, ai mê cả 2 thì càng tốt. Cho đến hôm nay các hãng audio trên cả thế giới vẫn luôn nghiên cứu làm ra turnable và CDP rất đắt tiền và rất hay để phục vụ các anh em audiophiles mà không dừng sản xuất loại nào, cho thấy mỗi thiết bị đều hay và chúng vẫn tồn tại song song. Nhiệm vụ của em cũng là mơ ước là làm sao để có thật nhiều tiền phục vụ cho đam mê của mình là dùng qua thật nhiều thiết bị để nghe rồi nghiệm :lol: , không riêng CDP hay turnable Kính các anh nhé
Nếu khoái thì cuối tháng 3 năm tới,Em làm một show vòng quanh VN cho máu,Em đang khoái chạy tua từ SG ra Bắc đây 8) Cái này không cần nhắm mắt làm chi,khồng cần test mù quá dễ để nhận biết hai giọng điệu chú không phải CD với CD mà cần che dèm
Trên 4rum vnav có nhiều bác chơi cả 2 turnable và CDP, nghe cùng chủ đề trên turnable và CDP em vẫn cảm thấy nghe trên turnable hay hơn, âm thanh phát trên turnable nghe dịu và quyến rũ hơn so với CDP. Sau khi nghe quen đĩa nhựa rồi muốn quay về CD thì phải mất 1 thời gian dài đấy.
======= Theo em: có test xong thì vẫn tiếp tục tranh luận thế này thôi, vì vãn tai ai người ấy nghe thôi, mà như vậy thì bác bảo hay em lại bảo không và ngược lại thế là luật bóng bàn vẫn tồn tại ở đây thôi. Có điều đây là sân chơi nên em thiết nghĩ chúng ta vân nên tranh luân cho vui, xả treets cho nhau ->rất tốt :!: Còn em thì sẽ chơi cả ba: CD; dĩa than và băng cối cho phong phú vì có nhiều món để hưởng thụ tùy tâm trạng: Khi nào em thấy món nào hay thi em xài món đó. Ý các bác sao ạ :?:
Cái này có lẽ là bác đã phán quan và dùng quá nhiều cảm tính! 2 người không quen biết nhau thì làm sao mà biết trải nghiệm thực tế của nhau? Đã vậy trên diễn đàn cũng đã có topic bàn về "trình độ nghe" cũng đã bế tắt ... Nếu bác cảm thấy em chỉ là người chỉ biết lý thuyết mà thực nghiệm thì ít thì bác có thể gọi phone cho hãng Philips và đặt câu hỏi tại sao "Philips bỏ tube làm bán dẫn? Bỏ đĩa than mà qua CD? Trong khi mấy ông đương là trùm về Tube và trùm về LP? " Thì họ sẽ trả lời cho bác và lúc đó bác có thể bẩu Philips là "... Philips mấy ông chỉ biết lý thuyết chứ thực nghiệm thì không nhiều cũng không muộn ..." Em đây đã từng chơi các định dạng và em có nhiều thiết bị ANalog còn nhiều hơn Digital. Nhưng đó là sở thích nhưng nó không tốt và chính xác bằng digital thì mình phải công nhận. Em chưa bao giờ đả kích ai mà em chỉ so sánh các thiết bị điẹn tử với nhau dựa trên mặt kỹ thuật từ lý thuyết lẫn đo và ứng dụng thực tế mà thôi. Nếu có ai lỡ chọn thiết bị nào đó mà về kỹ thuật không tôt thì đó là sở thích của họ. Nếu sợ bị chê bai thì đừng mua. Đã thích mà còn sợ thì thích mua để làm gì? EM cũng sưu tầm nhiều bóng cổ, nhiều đồ Audio cổ ... và cũng bị nhiều người trong họ cười nhưng em chỉ giải thích 1 điều "có người thích chơi xe cổ, em thích chơi Audio cổ ... thế thôi!" Em cũng xin góp ý thẳng thắn với bác là bác đừng nên dùng cảm tính của mình để nhận xét hoặc phán xét người khác. Sự góp ý của bác mà đúng thì em cám ơn nhưng nó không đúng thì em không nghe theo thế thôi. Chúng ta là đấng nam nhi thì nếu lý lẽ bác đúng và logic thì cứ việc tranh luận ở trên diễn đàn này. Ai đúng ai sai thì có cộng đồng nhận xét. Em tin diễn đàn này luôn là nơi công bằng cho lẽ phải. Và cá nhân em là một thành viên của diễn đàn luôn theo tiêu chí đem lại sự công bằng đó và không đem cảm tính của mình để lấy sự công bằng mà dùng KT nếu nó là sự so sánh giữa 2 sản phẩm kỹ thuật cho cùng 1 ứng dụng nào đó với nhau. Còn nếu bài bác người khác phạm quy diễn đàn thì đã có các MOd lo. Vậy nhé!
Trong một ngôi nhà có 2 cha con cùng mê nhạc và đồ âm thanh. Nhân ngày nghỉ, ông bố mời mấy ông bạn già đến nghe nhạc. Chờ cho khách tại vị, ông chủ thong thả rót nước sôi tráng kỹ cái ấm từ đời Khang-Hy rồi thong thả: -Vừa may các bác đến chơi, tiện có chú em ở TCT chè gửi biếu mấy ấm từ cây trà đại thụ ngàn năm tuổi, mời các bác, ta cùng thưởng thức. Trong lúc ông chủ cho trà vào ấm "làm lông" cẩn thận rồi mới chế nước sôi vào thì ông trẻ nhất trong số họ có vẻ dành kỹ thuật lúi húi căn chỉnh lại cây kim. Sau đó, ông chủ mở tủ sấy lấy ra cái đĩa khoe với mọi người. Tất cả cùng ồ lên, ông già nhất lên tiếng: - Ông tìm đâu ra đĩa Ricci chơi Concerto số 1 và 2 của Paganini, lại do hãng Capitol thu, chả biết nghe thế nào nhưng cứ nhìn 7 sắc cầu vồng quanh tem đã sướng mắt. Họ chuyền tay nhau ngắm nghía cái đĩa rồi đưa ông trẻ nhất, cẩn thận đặt đĩa vào mâm và lấy cái chổi cac-bon nhẹ nhàng lau qua một lượt rồi mới bật cho máy chạy, chờ một lát cho ổn định tốc độ, ông mới nhẹ nhạng đặt kim lên đĩa điệu nghệ và chính xác. Không một tiếng va chạm nhỏ giữa kim và đĩa. Trà vừa ngấm, ông chủ rót vào 1 cái chuyên nhỏ rồi từ đó san đều sang các chén vừa được tráng lại bằng nước sôi cẩn thận. Trong không khí tĩnh lặng của căn phòng được cách âm khá kỹ, họ vừa nhâm nhi từng ngụm trà nhỏ, vừa lắng nghe tiếng đàn lúc chậm rãi du dương, lúc nhanh mạnh như vũ bão của người nghệ sĩ, họ như muốn nuốt từng nốt nhạc để nó quyện với vị trà thơm ngát của giống trà quý. Khi cái kim vừa lướt hết vòng cuối cùng cũng là lúc bản nhạc vừa dứt, ông trẻ nhất khéo léo nhấc cần lên. Lúc này họ mới thay nhau bình phẩm, họ cũng chẳng giỏi giang gì cho lắm, nhưng mỗi người đều nói lên cảm xúc của mình, tuy không hoàn toàn trùng ý nhau, nhưng họ tranh luận rất từ tốn, ôn hòa và cùng thống nhất một điều: Chơi những bản nhạc khó của Paganini thì phải là người có đẳng kỹ thuật cỡ như Ricci, Heiphetz mới thể hiện được. Khi các cụ trên gác bắt đầu nghe mặt 2 của đĩa thì ở tầng 1, cậu con trai cũng vừa có mấy anh bạn đến chơi.Cậu mở tủ lạnh lấy cho mỗi người 1 chai nước suối La-Vi rồi thảy ra mấy cái đĩa: - Mấy cái này chúng mày nghe rồi, nếu không thằng nào thích nghe lại thì tao cho nghe cái K2 tao vừa mua 45 Mỹ. Không chờ ý kiến của bạn, cậu ta bật dàn máy lên và cho cái đĩa vào cái CD-player trông rất khùng khoẳm. Chưa hết 1 bài các cậu đã suýt xoa: -Hay, hay thật, XRCD, công nghệ mới có khác. Tiếng nào ra tiếng nấy, trong vắt như pha lê. Đều ba dải chẳng thiếu gì. Chi tiết đến mức có thể cảm nhận được từng vị trí nhạc công. Trép tơi, nhuyễn, mid ấm, ngọt, bass sâu thăm thẳm và mềm như bún. Không gian hoành tráng hơn nhà hát Lớn, độ động này mà nó ghi bản 1812 bằng XRCD thì đại bác ra phê phải biết... Cậu chủ lúc này mới tự hảo: -Lát nữa đĩa nó hát bài nhạc Jazz gì ấy thì chúng mày mới cảm thấy dàn của tao với đĩa này, con ca sĩ như từ sân khấu đi ra ngồi vào lòng mình hát , phê lòi. Thấy chưa? Con này không phải người Anh gôc nên hát ngọng mấy từ... Chưa kịp nghe nửa đĩa thì các cậu lại ồn ào rủ nhau ra quán bia làm mấy vại rồi về nghe tiếp cho phê. Lúc các cậu trở về, ở trên gác, mấy ông già gàn dở vẫn đang bàn tán xem giữa các concerto của mấy ông: Brahms, Tchaicowsky, Mendelssohn... thì các nghệ sĩ như Rabin, Oistrach, Kogan, Heiphetz..ông nào chơi bản nào hay nhất... Tôi có hỏi ông chủ mua đĩa ở đâu? -À, có chú em Việt kiều Mỹ mới gửi tặng. -Chắc ông này sành nhạc lắm nên mới biết mua tặng bác đĩa hay. -Chú này là Siêu về món điện tử, làm cho sở Mỹ gì đó vất vả lắm, tối về lại lên mạng cãi nhau mấy tiếng thì chả biết có thời gian nghe nữa không?... Xin lỗi tất cả các bác không chơi LP, tôi thấy tình hình đang Ban-căng nên chọc mấy bác cho nó vui lên thôi chứ không có ý gì. Tôi cũng đang nghe bằng CD và chưa chơi LP. Vì tán dóc vào lúc đêm khuya nên không nhờ được tư vấn, nếu có gì sai sót về chuyên môn thì mong được lượng thứ và chỉ bảo, kể cả ném đá thoải mái, đã đùa là không giận.