* Chuyện muốn khai tử Analog thì em không rành lắm, nhưng tới bây giờ em lại thấy sản xuất thêm LP 180g(chắc cũng để sưu tầm luôn) * Em được đọc ở đâu đó, trên nghe nhìn thì phải: Các hãng nghiên cứu & sản xuất CD & DAC luôn luôn nổ lực cố gắng làm thế nào để chế tạo ra 1 đầu CD mà khi nghe sẽ rất tự nhiên giống Analog nhất(LP) CHI CHO KHỔ
Vâng, nếu bác dòm thấy trên ebay nó có DCC tape thì xơi hộ em 1 ít chứ để cái đầu đọc nằm chết đó thấy bực bội quá bác à. . Em cám ơn bác.
Em thì không có xiền để chơi LP nên cứ phải hay đi nghé ké LP, mỗi lần nghe đi ké LP về là em bỏ nghe nhạc cỡ 1 tuần cho cái tai nó reset lại như ban đầu thì mới nghe CD được. Kính các Cụ.
Tân Đông Châu Liệt Quốc phần thứ mấy rồi nhỉ ? :lol: Chưa thấy ai thâu gom về 1 mối Thôi thì analogue hay digital gì cũng được, miễn mình nghe mà nó phê, nó tê tái là ngon rồi
Mời cụ vào thâu đi cho nó gọn chớ e thấy đây là fin truyển hình mà, mới 18tập chưa dứt đc đâu vì diễn viên chính của fin vẫn còn rất xung, trong khi chủ nhiệm thì trốn mất rồi :lol:
Mai em lập topic cho câu hỏi "có nên chơi đầu CD", em mời các Cụ qua bên kia thảo luận tiếp nhé. Thân,
Cụ Supermode dẫn chứng "lịch sử" đúng. Hồi đó em cũng hay đi thu cassette để nghe (nhưng em thu ở những chỗ khác chứ ít khi thu ở Ng Huệ), em cũng chỉ chọn thu từ đĩa nhựa những chương trình nào CD không có vì âm thanh thu từ đĩa nhựa âm thanh đuối hẳn chưa kể "tiếng mưa rơi". Em thấy nhiều cụ ủng hộ analog nhưng lý luận cũng khá là ...digital
Giờ nó nghe lớn hơn 1 chút rồi cụ ạ :lol: , hôm nào mời cụ về nghe LP ở nhà em xem âm thanh có đuối ko hay em và cụ đều đuối sau khi nghe, dù rằng CDP của em mắc hơn turnable của em đến 1/3 giá tiền
Em thì hỏng phải là người cổ hủ hay lạc hậu gì tất, cái gì mới hay hơn cái cũ và giá thì rẻ hơn hoặc xem xem thì chơi tuốt. Nhưng tới giờ em vẫn thích : + Nhìn ảnh phim 35mm phê hơn ảnh kỹ thuật số + Nghe LP phê hơn CD hay SACD + Nhìn người đẹp ngoài đường phê hơn ....đĩa bờ lu ray chơi trên màn hình led
Cái này cũng không mắc bằng cái Micro-91 của bác,nhưng Em khoái chơi kiểu đồ đá thời xưa 8) Làm vài tấm hình cho nó xôm
Giống y choang em :lol: - Người đẹp nhìn từ ngoài đường (nhất là không có vợ bên cạnh) rất thật và rất phê dù rằng hình ảnh của bờ lu ray thì ko chê vào đâu được - LP và CD em giống cụ nhưng ko dám bàn :lol: ......chết liền :lol:
Hơi sức đâu mà bàn chứ bác, để dành sức làm nhiều việc cần thiết hơn Cứ mặc nhân tình thế thái, cái LP vẫn cứ rỉ rã mỗi ngày vào tai em
Cụ Supermode dẫn chứng "lịch sử" đúng. Hồi đó em cũng hay đi thu cassette để nghe (nhưng em thu ở những chỗ khác chứ ít khi thu ở Ng Huệ), em cũng chỉ chọn thu từ đĩa nhựa những chương trình nào CD không có vì âm thanh thu từ đĩa nhựa âm thanh đuối hẳn chưa kể "tiếng mưa rơi". Em thấy nhiều cụ ủng hộ analog nhưng lý luận cũng khá là ...digital Cá nhân tôi cũng đồng ý: nếu phải thu lại thì thu từ CD hơn là từ LP. CD thì giữa đĩa cop bằng máy tính và đĩa gốc có khác biệt không lớn như cassette thu lại. Tôi chỉ nghe băng gốc nên mới dám nói: Cùng tầm tiền đầu tư thì CD-player vượt được cassette hơi khó ở độ dầy của trung trầm và nhạc tính. Chi tiết thì nó thua luôn LP chứ chưa nói đến CD, nhưng để nghe nhạc thì độ chi tiết không phải là thứ quan trọng nhất. Chỗ bôi đỏ là bác đã thừa nhận digital nghe hơi bị cững nhắc nhé. :lol: :lol: :lol:
thuc ra toi dua ra y kien cua minh khong phai de che cd hay sacd , boi vi neu che thi toi khong bo tien nhieu de dau tu phi pham nhu vay.y toi chi noi len cam nhan rieng cua toi de so sanh cho cac bac thay voi so tien it oi nhu vay ma lp co the dat duoc hieu qua nhu vay thi dang choi lam chu.con bac super ma che hai cai cd cua toi choi thi co le cac cao thu am thanh tren the gioi nay hu het lo tai roi, vi chi co bac che thoi chu toi chua thay cao thu nao che ca.
Hóhố, rất hợp với dáng em. Cái sự chơi LP nó ko chỉ là nghe, mà nó còn là cả 1 nghệ thuật (bản thân em thấy thế), hay dở thì phin triền hình cũng đã 18 tập rồi, em ko dám bàn nữa. tuy nhiên mỗi lần mình rút cái LP từ trong vỏ ra (rất được trân trọng) rồi đặt lên mâm, rồi nhẹ nhàng nhấc cần đặt từ từ vào đĩa, nín thở để nâng volum thật nhẹ nhàng và bắt đầu thưởng thức, nhiu đó không thôi em đã phê rồi :lol: .
to bac thinh gia : cai mam victor cua bac dep qua, em cung co mot cai coi xay kieu co , hieu AR, cai nay la doi dau tien cua AR va duoc stereophile xep vao 1 trong 100 hot product, em mua chi co 200usd .luc nay thay kim vao nghe van thay hay hon cd bac a, nhu vay cau hinh bo nghe lp nay giam xuong chi con 1K thoi, em do bac nao tim duoc cai cd 1K giet chet duoc bo nay cua em day.
Có đấy bác MC240 ơi, mời bác liên hệ SieuMode, anh ấy sẽ giải quyết cho bác ngay :lol: . Anh ấy là trùm về CD rẻ mà hay, mà không chừng là không tốn đến 1k để hay hơn cái cối xay của bác đâu, có thể chỉ khoảng 1 hoặc 200USD thôi :roll:
Hì, chắc cụ cũng hiểu ý em không phải nói về âm lượng. Em cũng biết là chất lượng thiết bị bây giờ khác ạ. Em cũng xin cảm ơn nhã ý của cụ. Chắc em đến nghe nhà cụ thì cũng phê, em thì cứ nghe nhạc là phê , nhưng "đuối" hẳn luôn thì để xem thế nào đã ạ.
Sao cụ nhìn thấu tim đen của em thế hả cụ :lol: , vừa cứng vừa thiên sáng cụ ạ (nếu không muốn nói là chói)
Dạ cám ơn cụ, cũng mong cụ hiều chữ "đuối" ở đây của em là bất ngờ ạ, bất ngờ vì nó hay hơn ngày xưa khi mình đi ra tiệm để thâu băng ạ, chứ em ko có ý nói "đuối" ở đây là vượt xa CD đâu nhá. Em chỉ nói nó ngang ngag thôi, vượt đèn đỏ là công an túm liền cụ ạ :lol: kính cụ!
Nếu bác tranh luận khách quan thì em có dám nói gì đâu.Nhưng mọi người đang bàn luận về phạm trù kĩ thuật,hay dở mà bác post 1 bài như vậy em cho rằng không hợp lý. Đùa không phải chuyện đơn giản,đùa đúng lúc,đúng chỗ,có chừng mực khó lắm. Bác không thể ra đường đấm thẳng vào mặt người ta rồi lại xia dịu nói "tôi đùa". Ngẫm lại nhân vật xưa nay có thể đùa mà không làm người khác phật lòng hay trách cứ e chỉ có thằng hề mà thôi.
Giá đó của bác vẫn còn nhiều quá,Em có thể down xuống hơn thế nữa mà không bao giờ lo CD player qua mặt. Cái trên của Em giá bao gồm cartridge+ tone arm+ turntable giá khoảng $800 Em chiến đấu với CDs gấp 10 lần giá đó.heheehe 8) Chơi LP nó cũng giống như lắp Amplifier Tube,Part tốt thôi chưa đủ,Cái này bác Super biết rành hơn ai hết
cuối tuần buồn buồn ngồi xem được mấy tập phim thì thấy trong người bứt rứt không yên. Tự dưng nhớ dến thằng e học hội họa khi xưa, nó cứ mơ ước ngày nào đó sẽ có tranh bán được giá như Van Gogh, Picasso... để có tiền mua miếng đất. E khi đó chả biết gì về hội họa, ngồi nghe nó kể tranh mấy ông đó bán hàng chục, hàng trăm ngàn, hay hàng triệu đô gì đó... mới bảo nó khi nào mày chỉ cho tao xem mấy cái tranh đó xem nó đẹp thế nào mà người ta mua đắt thế. Mấy hôm sau nó mang sách đến, lật ra chỉ cho e xem... Chao ôi, e thấy xấu kinh là xấu. Mấy cái tranh kiểu Levitan e còn thấy nó đẹp đẹp vì nhìn nó ... gần giống thật, chứ Picasso thì vẽ người ngợm mặt mũi gì mà cứ nhọn hoắt, méo mó, lệch lạc... chả có tí thẩm mỹ nào. E bảo thằng em, mấy cái này vẽ người thua xa tao chụp ảnh, đếch hiểu sao lại có mấy thằng dở hơi bỏ cả đống tiền ra mua, không hiểu chúng nó thấy đẹp ở chỗ nào. Thời buổi bây giờ người ta dùng máy ảnh kỹ thuật số hết rồi, vừa nhanh vừa chính xác vừa rẻ, tiện lợi trăm đường, chụp một phát muốn phóng cỡ nào thì phóng, treo đâu cũng vừa, ai xem cũng hiểu, không lo xuống cấp, không lo cong vênh; mày mà cứ theo cái nghiệp bôi bôi phết phết cổ lỗ sĩ ấy thì có mà ... cám chả có mà ăn. E cũng chả biết câu chuyện e nhớ có liên quan gì đến chủ đề đang thảo lưận không, cũng chẳng có ý tham gia thảo luận gì, chỉ biết là đọc mấy trang tự dưng lại nhớ đến chuyện đấy nên muốn kể lại cho vui. Nếu không phù hợp thì mod cứ chuyển qua box thư giãn giúp e.