Em xin trích lại câu của cụ và đặc biệt là ở phần màu đỏ ---> Em không biết ai lan man? Còn ampli đèn mà làm méo hài dưới 0.05% thì cũng vẫn khả thi ở 1 công suất nào đó nhưng với công suất cao hơn thì đương nhiên làm bán dẫn sẽ dễ hơn ---> Không phải pre hoặc ampli tube nào cũng méo mà tùy vào thiết kế hoặc ý đồ của người thiết kế. Và bán dẫn ra đời thay thế đèn ở 1 số ứng dụng là chiệng dễ hiểu.
Em nghĩ mình đều lớn rồi, nên cố gắng kiềm chế, người xưa nói " uốn lưỡi 3 lần trước khi nói " lẽ nào mình không thể " đọc bài 1 lần trước khi post ", các bác viết ầm ầm thế này em theo không kịp. em có vài điểm bôi đỏ muốn hỏi bác supermode, mong bác giải đáp. #1 hơn tức là >18 năm, gần tức là <18 năm vậy "hơn gần " là khi nào ạ ? #2 Nakamichi có 2 cái turntable nói chung là xài được là cái Dragon với TX-1000 thì TX-1000 có 4 cái chân bơm hơi vào được giống như cái ruột xe, ừ thì gọi là " air suspension " cũng được. Cái đó cách đây vài ngày bán 5500EUR trên ebay http://cgi.ebay.de/Nakamichi-Platte...ewItemQQptZPlattenspieler?hash=item2c51b31e81 18năm trước lại tới >10k, lạ quá ??? #3 Turntable tốt là phải có hệ thống cách ly tốt, xe đi ngang qua mà cũng bị cộng hưởng=> cái Turntable của bạn bác còn thua đồ made in China hoặc bạn của bác tưởng cái Micro là cái turntable . #4 Bạn bác ko biết phân biệt cái micro với turntable hoặc xài đồ dỏm mà cứ tưởng là đồ xịn giữ kỹ như vậy => Audiophile dỏm. #5 Một audiophile dỏm như vậy em không nghĩ là biết dùng turntable đâu nên mới cất kỹ rồi có ai đến nghe thì bưng ra => bác này ko biết set-up turntable. #6 một cái máy dỏm và một cái máy xịn mà còn chưa biết phân biệt thì làm sao có khả năng phân biệt âm thanh hay và dở. #7 Bạn bác quen nghệ sĩ New Age nào thế ? ======> Máy dỏm, setup dỏm, người nghe dỏm. Nhưng em nghĩ bác chỉ nói đùa thôi đúng không bác supermode, làm gì có ai mà đặc biệt thế. #8 Phillips chuyên sản xuất đồ gia dụng như máy đánh trứng, máy xay sinh tố, tủ lạnh, quạt máy... bác đánh giá cao chất lượng Turntable của Phillips thế ? hay bác lại nhầm cái lò vi sóng với cái Turntable, hay hồi đó Phillips có Custom Made cho bác một siêu phẩm Turntable nào đó ? Bác biết được mấy nhãn hiệu turntable nào ? #9 "The World is Flat" nhờ Phillips mà một cô bé ở vùng sâu vùng xa Việt Nam và một cô bé nhà ở NYC cùng được nghe Single mới nhất "3" của Britney Spears, điều đó là không tưởng dưới thời Analog. Digital là cuộc cách mạng công nghệ lớn nhất trong thế kỷ 20. Nhưng CD là cuộc cách mạng mang âm thanh đến nhiều người hơn với độ tiện dụng cao hơn chứ không phải là chất lượng âm thanh cao hơn. Nó cũng giống như nồi cơm điện và nồi đất nấu rơm hay nhờ heo công nghiệp, gà công nghiệp mà nhiều nguời có thịt ăn vậy nhưng Cái nào ngon hơn hy vọng bác biết. #10 máy Grammophon đĩa Shellack -> Turntable đĩa Vinyl -> CDP đỉa CDP -> SACD cũng giống như con gà rừng thịt cứng dai -> con gà ta béo -> con gà công nghiệp thịt bở -> con gà công nghiệp nuôi thả. Những cuộc cách mạng luôn có định hướng, định hướng này không giống định hướng kia. em làm việc khuya, nói chuyện chút cho đỡ buồn, em biết bài viết của em sẽ chằng làm chùn lòng người chiến binh được trang bị đầy đủ súng, lựu đạn, thuốc nổ và lòng quả cảm vô bờ bến như bác nhưng dù sao cũng cảm ơn bác cho em góp vui.
@ Supermode: Cụ đọc lại đê, em nói Amply đèn sai số nhiều, cụ tự nhiên mai vào đấy cái Pre đèn sai số ít đấy chứ. Còn thưa cụ, có bao giờ dân chơi đến cửa hàng ngồi nghe nhạc từ bộ phát x nào đó, rồi sau đó về nhà tìm hiểu, phân tích, mang máy đến chỗ đó đo đạc xem có sai số, có méo này méo nọ như cụ hay không ạ? Đa phần thấy hay là xuống tiền, các thông số tham khảo rất ít quan tâm, có cang tìm hiểu giá mình mua thế có đắt hay không thôi cụ ạ, ngồi đấy ngâm cứu kỹ thuật thế này thế kia, ông khác khuân mất chứ chả chơi. Với 15 tr vẫn chơi LP được, kỹ thuật gì thì cũng chỉ để phục vụ gu nghe của con người, bản chất âm nhạc đã là cảm tính rồi, có ai lúc đi nghe nhạc ở Nhà Hát Lớn lại mang theo máy đo để kiểm tra xem hôm nay nghệ sỹ chơi Violine hay Piano chơi có đúng là có cảm hứng như hôm qua chơi không, luyến láy có đủ không? Dải tần của bản nhạc từ đâu đến đâu? :lol:
Hình như cụ đọc ko kĩ bài của cụ chip nên sinh ra hiểu nhầm. Ý cụ Chip nói là 90% chưa chơi thực sự nghiêm túc cả 2 món, chứ ko chê 90% chưa được nghe hay thấy cái LPP tròn méo thế nào. Thế giới nó vẫn chiến với nhau hàng chục năm nay chưa phân thắng bại, các bác cứ thật từ từ, bình tĩnh, nhẩn nha mà tranh luận, vì kết quả đã được dàn xếp trước là ko có ai thắng ai. Vậy win-win hay lose-lose tất cả đều nhờ vào công tranh luận của các bác.
Có thể em viết bác không hiểu chính xác thì bác có thể hỏi lại. Vì khoảng đâu đó 1991 khoảnng đầu 1992 không được chính xác nên em mới nói là "hơn gần" là thế ---> Thiết nghĩ chúng ta đã là người lớn có thể lịch sự hỏi nhau không nhất thiết phải "bắt bẻ" từ ngữ với nhau để mà làm gì. Ông bạn em bẩu thế. Nhưng nếu bác có được cuốn Blue book thì có thể kiểm tra giá xem sao? Quá dễ mà! Em đã nhấn mạnh là " ... ông bạn em bẩu thế chứ em chưa bao giờ kiểm chứng" Hơn nữa về mặt Vật lý càng nhẹ thì càng bám theo độ rung hay sự khiếm khuyết mặt phẳng của đĩa càng tốt ---> Thiết nghĩ cũng chẳng có gì đối trọi về mặt Vật lý cơ học. Tuy nhiên như em đã nói là em không có cơ hội kiểm chứng. Hoặc cũng có thể ông ta tai rất thính chăng? ---> Những điều này em e rằng bác đã dùng cảm tính để kết luận. Nếu bác đã đem kỹ thuật ra so sánh về sự hơn kém 2 cái sản phẩm kỹ thuật thì nói thế thì người ta cũng có thể nói là 1 cái Ipod Classic có thông số kỹ thuật về băng thông, độ bền, chống rung (cơ cũng như điện) tốt hơn bất cứ thông số kỹ thuật về cơ điện của LP nào trên thế giới mà người Audiophile đang xài ---> Ipod Classic quá rẻ so với mấy cái LP của Audiophile ---> Người Audiophile dỏm ? ---> Lý luận vậy chắc hợp lý hở bác ? Nếu em có lý luận vậy về mặt kỹ thuật chắc cũng không sai chứ nhỉ ? :wink: Em nhớ không lầm là Richard Berman hoặc Richard Burmar hoặc Rich Bur ...hay gì gì đó để em về sẽ tâu chính xác với bác vì bây giờ em đang ở chỗ làm và thời đó đã quá lâu tiếng Anh em đang còn bập bẹ đã vậy vốn em thường khó nhớ tên người khác. Lúc đó hắn ra 1 album CD lẫn LP mà còn chưa phát hành bán cho đại chúng mà ông bạn em đã có. Để em tìm tên chính xác cái Album luôn cho bác. Bác nên đọc kỹ lại lịch sử và các sản phẩm của Philips. Philips làm chủ và sx khá nhiều đĩa nhạc cả LP lẫn CD. Vào thập kỷ 50 trở đi Philips cũng chính là hãng làm chủ luôn các hãng tube nổi tiếng như Mullard, Amperex, Sylvania ... và cung cấp vật tư làm tube cho khá nhiều hãng từ Tây Âu, Mỹ lẫn Đông Âu (Ei Nam Tư). VÀ Philips cũng là 1 trong những hãng sx DAC đầu tiên cho Audio thời đó ---> Do đó nói về mặt điện tử ANalog hay Digital cho Audio thì Philips cũng đã thuộc hàng tổng trên thế giới lúc đó. Nếu Philips không có thiết bị bi thu/phát/cắt đĩa LP tốt thì làm sao có thể cắt được những album đĩa LP mà hầu như dân mê LP nào cũng là không nhắc tới đến Philips. Và nếu bác bị dị ứng với tên Philips thì Dutsche Grammophone cũng đã từng là hãng sx LP cho nhạc Classic nổi tiếng thế giới mà bây giờ em có muốn mua LP của Dutsche cũng chẳng còn được sx mà thay vào đó là CD, Download, SACD, Blu-ray. Nếu thật sự là chỉ có LP là đem được cái âm thanh hay âm nhạc hay nhất thì chắc Dutsche và Philips đã không khai tử chi cho mất uy tín bổn hãng vốn đã gây dựng trên mấy chục năm Bác nhìn nhận vấn đề hơi cảm tính vì bác nói "chất lượng âm thanh cao hơn" thì chữ cao hơn là nghĩa như thế nào? Người ta đã có số đo kỹ thuật để chứng minh cho sự "đúng hơn" khi thâu và phát 1 tín hiệu âm thanh nào đó. Còn chuyện "ăn ngon" là cảm nhận của con người không phải là hệ quả của KHKT; trong khi CD và LP là 2 sản phẩm tạo thành từ hệ quả của KHKT. Người Bắc ăn mắm tôm khen ngon nhưng người Nam chưa chắc thích mà lại khen mắm cá ăn ngon. Vậy thì mắm cá và mắm tôm cái nào ngon hơn cái nào? Một lần nữa bác lại đem 2 vấn đề không liên hệ nhau để so sánh. Từ sản phẩm xuất phát từ hệ quả của KHKT là cái đĩa LP, CDP, SACD ... lại đem so sánh hay ví tương đương với sinh vật của tự nhiên vốn sinh vật này không xuất thân từ hệ quả của KHKT. Nếu bác đem con gà Robot là hệ quả của KHKT đem so sánh thì sẽ có sự tương đồng trong lý luận ... Đảng và Nhà nước đã đề cao phát triển KHKT đã 40 năm nay xem ra vẫn chưa thay đổi định hướng! Vâng chúc bác vui khỏe! Và em cũng không có những vũ khí kiểu như bác nói đâu ạ. Nếu bác có thì cứ giữ lấy để dùng hoặc đem ra phường chắc người dân trong xóm bác cũng cám ơn bác! :wink:
Bác cho em biết thế nào là "Thế nào là chơi 1 thiết bị thực sự 1 cách nghiêm túc được không?" Đã vậy từ so sánh 2 sản phẩm kỹ thuật với nhau mà cụ lại liên đới đến chính trị và chiến tranh thế giới thì em cũng ...bó tay với cụ luôn. Đảng Phát xít bây giờ vẫn còn tiềm ẩn và vẫn có 1 số ít người vẫn đang ca tụng nó ---> Nếu dùng lịch sử và chính trị để dẫn chứng ta có thể nói là đảng Phát xít vẫn đang chiến hay là đã thua hở cụ? Nếu 1 lý do nào đó mà cụ bảo nó vẫn đang chiến thì xin cụ vào bộ giáo dục xin sửa lại sách giáo khoa Lịch sử Xã hội và Chính trị là không được viết "Phát xít thua" mà phải viết là "Phát xít vẫn còn chiến" ---> Vậy nhé! :wink:
Báo các Cụ tin mừng, mời các Cụ dành ít thời gian quý báu qua chung vui với TBG cho đỡ keng thẻng: Sumo TBG đã cất tiếng ca hồi 22h00 ngày 1/12/2009 http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... &start=800
Em có bôi đậm câu gốc của cụ Chip, và bôi đậm câu cụ nói là cụ Chip nói, hai câu này là khác nhau, và cái ví dụ của cụ (được nghe hàng khủng ở nhà bạn) lại nằm trong phần khác nhau này, nên em cho là cụ hiểu nhầm. Còn nếu cụ coi đó cũng là chơi một cách nghiêm túc thì người nhầm là em. Còn "chiến" là em nói đến cuộc chiến CD vs. LP của các audiophiles trên thế giới vẫn chưa phân thắng bại, chứ không phải đến chiến tranh hay chính trị gì hết. Cái này cũng là lỗi của em vì đã không nói rõ là cuộc chiến nào, của ai, làm cụ hiểu nhầm. Vậy nhé, vui vẻ lên các cụ. Vừa submit thì nghe tin mừng TBG. Chúc mừng các bác.
Ớ vậy hả? Thế cái Sumo TBG này nghe với băng cối, hoặc đĩa than, hoặc CD, hoặc SACD, hoặc DVD-A, hoặc Blue-ray ... cái nào hay hơn ạ ? Nếu không có cái nào nghe hay hết thì báo cho em biết để em còn đi mua máy đĩa lên coóc chó sủa nhé. Lúc này cáp nguồn, dây in tơ co lếch, rề, amp rồi loa ... để làm giề ? :mrgreen:
Ậy không sao đâu cụ! Chiều nay cụ nhớ rủ em qua bên TBG nhậu với bên đó ăn mừng với nhé. Nếu do con cá rồng gây ra phong thủy không tốt làm mấy bữa rồi cái Sumo không chạy thì nhờ cụ làm sạch nó để em chiên nhậu luôn cho xong
Nghe cái nào cũng hay hết à nghen, ăn thua là do mình thấy hay là được roài :wink: mà sắp tới Em chuyển sang nghe qua Internet roài, Công nghệ mới này sao không thấy Cụ kê ra nhỉ ? Đúng là thiếu sót !!!
Cụ chỉ được cái bắt bẻ em. Em đã viết 3 dấu chấm "..." sau chữ Blue-ray rồi còn gì nữa! Đã vậy bây giờ người ta còn phân biệt "download lậu không trả tiền" và "download có trả tiền" (giữa 2 cái này hỏng biết cái nào sẽ cho âm thanh hay và phê hơn? ) nên vấn đề sẽ trở nên phức tạp nên em đơn giản hóa bằng 3 dấu chấm "..."
he he he cho em góp vui với - có nhiều định dạng để chúng ta có thể bàn bạc tiếp cho rôm rả . để phân tích cho khác quan hơn thì phải phân khúc cho rỏ ràng tí nửa A- thích nghe nhạc hay : tất cả mọi người trên thế gian - digital thắng không ? ! B- thích nghe nhạc với âm thanh hay : tất cả mọi người trên thế gian - digital thắng không ? C- mua 1 cái máy gì đó để nghe nhạc hay : đa số mọi người trên thế gian ,trừ trẻ em - digital thắng không D- mua 1 cái máy gì đó để nghe nhạc hay và âm thanh hay : số đông người bình thường và kinh tế tốt - digital thắng không ? C- mua 1 cái máy tốt để nghe nhạc , nghe âm thanh hay và đam mê , nghiên cứu chút đỉnh về nó : hầu hết dân chơi audio trên thế giới : digital thắng không ? D- mua 1 cái máy tốt để nghe nhạc , nghe âm thanh hay và đam mê , nghiên cứu chuyên sâu về nó ( có người tưởng là đang chuyên sâu thực ra là ...mê muội về nó :mrgreen: nhân gian gọi là "ghiền quá anh ơi" ...) ... lúc này họ gần như là audioman chính hiệu rồi số lượng nhóm này là thiểu số trong làng chơi ... digital có thắng không ? E- mua 1 cái máy tốt để nghe nhạc , nghe âm thanh hay và đam mê , nghiên cứu chuyên sâu về nó, có thâm niên về lỉnh vực này , tìm hiểu và học hỏi thường xuyên - cập nhật thông tin hằng ngày ... nói chung là ...bệnh hoạn về nó - he he he - có thể rất giỏi , có thể không rành về kỉ thuật hay nghệ thuật phối ghép , có thể dàn máy của mình ghép trật lất nhưng lại khoái nghe và cho là hay ... vân vân và vv... đây là số đông trong giới audioman , người ta hay gọi là ...audiophile ... ... số này đúng : trên 90% có chơi LP F- dân chơi chuyên sâu về HD- phim ảnh - âm thanh vòng ... G- dân chơi chuyên sâu về ..loa và chỉ mê loa , khoái setup từng thùng loa , từng củ loa ... nói chung là kính thưa các loại loa trên đời ... H- dân chơi audio phile chuyên sâu về các loại dây dẩn cho audio ... chỉ mê dây nhợ thôi I- dân chơi audio -"tìm hiểu" mua 1 cái máy tốt để nghe nhạc , nghe âm thanh hay và đam mê ... sau đó nâng cấp bán khỏi lổ -có khi có lời - he he he - "tìm hiểu" mua 1 cái máy tốt để nghe nhạc , nghe âm thanh hay và đam mê .không quan tâm hình thức cũng như sau này ...cho không ai thèm lấy - he he J- dân chơi ..hoàn cảnh : chơi toàn đồ ..chuột , quá mê audio nhưng điều kiện kinh tế hẻo quá nên chỉ chơi vậy thôi , nhưng hết sức quan tâm , tìm kiếm và giao lưu với mấy ông chơi máy bự để nghe ké , học hỏi , nâng cao trình độ cảm âm ... hoặc học thuộc lòng mấy cái lời hay ý ngọc để sau đó ...hù em :mrgreen: K- L- M-.... ............em phân tích trong môi trường dân chơi audio VN .... ................em đang nói về môi trường thế giới cơ mà .... .... ABCDEFJHK...mổi người là 1 trong các định dạng - he he mổi người 1 ý trong topic này thì xin lổi - 100 trang chưa ăn thua em con buôn đây : có cái micro 611 - 300usd - bán veo veo ... còn cái teac 7 đen nằm hoài ...micro FVW 555 5 ngày & esoteric P-30 cơ DA 30 ngày còn đây ... cũng chưa nói lên điều gì , vì số lượng CD em bán qua mười mấy năm nay vẩn nhiều hơn---ở VN em thấy vậy - còn các nước khác thì sao? ... mới các bác tiếp
Cái này rất căng đấy nhe cụ để cụ tranh luận với mọi người về hiểu biết của cụ Em thấy có lẽ cụ rất khoa học kỹ thuật nên rất máy móc và cứng nhắc, nên cụ không hợp với LP là đúng :lol:
Có các Bác chơi LP ở đây, mong các Bác tư vấn giúp Em mua bộ nguồn phát LP hay trong tầm rá với, Bấy lâu nay Em phải nghe nhạc qua headphone bằng cái Ipod của thằng con cho giá trị khoảng 30-40$ gì đấy à, do nhét vào lấy ra cái headphone vào lổ tai nó làm Em bị đau lổ tai quá, nay Em muốn tìm cái LP để nghe vì thấy mấy Bác ca tụng nó quá xá ưu việt...Sở thích Hard Rock hay Heavy Metal và vài loại nhạc nhanh mạnh. Mức đầu tư khởi điểm gấp đôi tiền Bác chủ Topic đủ chưa ??? Nếu chưa đủ Em cũng ráng tiến lên khoảng gấp 3 tầm 50Tr.. Và yêu cầu mức trình diển hay tầm tầm cái Ipod cu nhóc nhà Em cho với rá khoảng 30-40$ gì đấy là Em thỏa mãn lém lém ...Rất cám ơn các LP Fan. "Rock Never Die"
Rồi ... chiều này chắc phải rủ cái nhà bác này đi uống cà phê cái! :mrgreen: Em giỡn tí mong bác đừng giận!
À em đi kiểm thính cái âm thanh của cái Thơn Thây Bồ chứ không phải là kiểm thính cái Mai cờ rô phôn cụ ơi! À hay là ý cụ là cái LP và con gà nó tựa tựa nhau hở cụ ?
Vụ này Em xin chịu rồi bác! $30-40 us thì mua được cái LPs nếu rẻ hơn thì mua được đến 3 cái là đâm đầu vào bụi dậm.và có đến 50t đầu tư cũng chỉ sài được đồ "cà lơ phất phơ" thôi bác.còn nếu chơi LP đúng nghĩa thì tiền 50t ấy cũng chưa đủ để mua đĩa cất vô tủ để bày,vậy là bác làm khó Em rồi 8)
Em đâu dám làm khó Bác, Em thật lòng muốn nghe và chơi LP mới nhờ cậy các Fan LP. Vậy là chic em rồi, đang muốn nghe mấy thứ nhạc Em thích qua LP tìm cảm giác như mấy Bác mô tả và học hỏi thưởng thức cái ưu việt cuả LP mà Bác nói kiểu này với mức đầu tư ban đầu 50tr mà chưa đủ để mua đĩa cất vô tủ thì các Fan chơi LP ở Việt Nam chắc họ đầu tư cho LP toàn trên 50tr không nhỉ.Bác chủ Toppic nên sửa tên Toppic lại . Thôi không lối thoát rồi chắc lại phải tiếp tục dùng cái Ipod nửa sao ??? Ôi Ipod , Ipod muôn năm !!!!
Thôi em xin phục cụ rồi :lol: Vì lo cho sức phỏe cụ, Cụ cho em xin nhắc lại cái ý trên vì thấy cụ quá nhiệt tình trả lời, trong khi chính cụ bảo thế, mà em chưa thấy ai trả lời xác đáng 3 câu của cụ cả :lol: Đề nghị cụ pót bài ở topic khác đi ạ, đến khi nào 3 câu của cụ đc thỏa mãn thì cụ hãy vào đây Còn ở đây để các bác ấy khuyên bác Phương-DT có nên chơi LP hay không thôi :lol: Đơn giản quá so với KHKT của cụ mà.hihì
Em nghĩ là trước khi bác nghĩ đến chơi LP thì Em khuyên bác nên kiếm một cái ghế Giám đốc,hay ghế chủ tịch Tỉnh chẳng hạn,làm việc đó vài năm trước khi có lương đầy đủ thì hẵng chọc chạnh qua cái môn phái của mấy cha hấp hơi này. Đùa vui tí nhẩy bác :lol:
Em nghĩ là cái thớt này đi quá xa rồi !!!! Với những người đi sau, kể cả em nữa, luôn mong muốn học hỏi ở những người đi trước để mình có thể rút ngắn quãng đường đến đích. Những bác đi trước có thể chỉ ra cho những người đi sau là họ: Sẽ phải trải qua những điều gì. Cái gì nên tránh. Cái gì nên trải nghiệm. Kinh nghiệm của bản thân trong những cái đó như thế nào? Cái giá đã phải trả và bài học là gì? Cái đích (dù là mơ hồ đi nữa) nó nằm ở đâu. Chứ tư vấn trung trung theo kiểu Cứ chơi đi cho biết !!! Thích cái gì thì chơi cái đó, phụ thuộc vào tai nghe, sở thích, trình độ thưởng thức âm nhạc nữa .... Tớ thấy CD hay nhưng mà LP cũng "Đáng" để suy nghĩ đấy ........VV.......... và .......VV........... Xin lỗi các bác chứ tư vấn kiểu đó thì thà chả tư vấn còn hơn, càng hỏi càng bị "TẨU" !!!