Xin lỗi các bác cho em hỏi chen ngang : Khi cô Mút tơ đang kéo kéo đẩy đẩy mà cái ngón bấm phím nó rung rung thì âm phát ra có phải âm méo k ạ ? có phải méo hài k ?
Ây dza,mai triển lãm ngoài Hà Nội rồi,ở đâu có dCS các bác nhét cái SACD này vào nghe thử sẽ thấy tiếng guitar thật như thế nào: Sáng mai đúng 10h em có mặt.
Chào các bác! Em thấy có 1 nghịch lý mà nghĩ mãi ko ra.Tất cả các hãng sản xuất ra các thiết bị audio...,các hãng sản xuất nguồn nhạc(LP,CD,tape...)kể cả các hãng sản xuất chương trình,phòng thu...đã bỏ ra bao nhiêu tiền của và chất xám, cũng như bao nhiêu kinh nghiệm chỉ để làm ra những sản phẩm phục vụ CON NGƯỜI mà cụ thể là lổ tai người(xin lỗi các cụ),là 1 giác quan.Vậy mà khi những sản phẩm đó tới tay CON NGƯỜIi,thì chúng ta lại mang ra những thông số kỹ thuật,số liệu...để thưởng thức và đánh giá nó.Vậy không lẽ chúng ta NGHE nhạc bằng LÝ TRÍ sao các cụ.
Chị cứ chọt,em sẳn lòng mà. Công nghệ ghi âm thì Chị rỏ rồi còn gì,mổi ngày mổi tiến bộ. Chị có biết ngày đầu tiên em có được cái CD thay cái cát xét thì em sướng đến chừng nào không? Mọi nốt nhạc thật rỏ ràng chi tiết,giọng ca sĩ thều thào,nhép môi,lấy hơi,khàn cổ...đều nghe rỏ mồn một...em sướng quá,tiếng nào ra tiếng đó. Ngày đầu tiên Chị quăng cái cát xét lấy về cái CD thì chị thấy thế nào? Em lại nhớ trước đây khi cơm chưa no,áo chưa ấm,ngày nào cũng rau cháo,cơm khô,muối kho quẹt,rau muống luột,gạo lức thì thèm thuồng một bửa cơm trắng cá tươi. Bây giờ cuộc sống được nâng lên ngày nào cũng thịt cá đủ đầy thì khối bác ra quán nhậu gọi đậu bắp chấm chao,cải Ngố luột,rau muống xào tỏi,hột vịt kho quẹt...Thế kho quẹt ngon hơn thịt cá à? :lol: Chuyện LP-Tape-CD có thể ví như mấy món ăn đó. Ôi đúng là cái sự đời. :lol:
Chắc là bác tổng cục trưởng tổng cục thống kê & có quan hệ với công an hộ tịch, chỉ bác mới có quyền "nghĩ" rồi "kết luận" luôn :lol:
Bao giờ bác thanh lý nhớ PM cho em. Kết quá. Mỗi người mỗi tai. Bản thân em khi nghe LP thì chỉ thích cái mộc mạc của nó, chứ cái gọi là giống như thật thì em vẫn chấm cho CD. Hơn thế, sự quan niệm về mềm, mịn của tiếng violin live có lẽ cũng khác nhau. Gai góc và xé lại càng là 2 khái niệm riêng biệt. Lại còn độ bong nữa chứ. Em đã nghe nhiều con CD, tầm tiền chỉ vừa phải thôi, cảm giác tiếng nhạc đã thoát hẳn ra khỏi bộ dàn, loa chỉ là vật trang trí chứ không hề cảm nhận được âm thanh phát ra từ đâu. Cái này thì mỗi người một ý nên mới có hơn vài chục trang cho chúng ta vào bộc bạch quan niệm của mình. Cuối cùng, báo cáo bác em cũng qua đầu ba được kha khá năm rồi ạ. Kính bác! Cảm giác mạnh em cũng khoái, nhưng tùy lúc thôi. Nghe đàn dây trên CD mà gọi là cảm giác mạnh thì liệu có quá lời không nhỉ?
Đúng là quan hệ với lão công an hộ tịch nhà em rồi, biết cả số đĩa trong nhà, và đếm đĩa thì kết luận thành nghe nhiều. Cuối tuần em có khi em tốt ít tiền ra làm vại bia để bổ túc cho lão ít cách phân biệt CD với LP, ngoại quan thôi nhé chứ ko phân biệt âm thanh cho phí kim với đĩa :lol:
Em chơi với cái cát xét đủ trò mà có thấy nó có là cái giề so với cái CD mà em vừa có đâu? Chị chưa nói câu: Thấy thật bất ngờ vì hồi đó tới giờ chưa bao giờ nghe được cái thứ âm thanh rỏ ràng như vậy. Cơm trắng không ngọt,không bùi,không vị...nhưng ăn cả đời được, giống như CD có gì thì phát ra đó, không thêm không bớt. Gạo nếp,xôi,...vị ngọt,thơm,ăn ngon miệng hơn cơm trắng nhưng không thể ăn cả đời bởi yếu tố gia vị thêm thắc không tự nhiên,giống như thêm thành phần bass,mid,treble trong âm nhạc,nhiều bác rất không đồng ý thêm gia vị cho âm nhạc nên bài trừ tone,EQ...nhưng LP cũng là 1 dạng thay đổi tín hiệu đầu vào lại được topic này cổ suý.
Câu trên sai hoàn toàn, nếu ko thêm ko bớt thì sao các đầu cd khác nhau lại có chất tiếng khác nhau --> mọi chứng minh về âm thanh CD trung thực vs nguồn âm là sai bét. LP nó làm thay đổi nguồn âm, nhưng CD không cãi nổi là không làm thay đổi nguồn âm hehe
CD dạo này cũng học cách "lý sự cùn" của LP rồi hay sao ý nhỉ , đã khác thì giống đến mấy cũng là khác...cố vớt vát làm gì. Em phải "lý sự cùn" bác thích đo đạc, mà đã đo đạc thì phải chính xác, tất nhiên là chấp nhận sai số của thiết bị đo đã được tổng cục trưởng tổng cục đo lường & thống kê dán tem :lol:
Cái nhà bác bác "Thẳng quá thể" này có tật "... bắc quàng làm họ" hay sao! Bác "khivang" đang ví Cơm như âm thanh LP, bác lại.... :lol: Đấy, bằng số liệu thì thịt cá nhiều proteine, nhiều đạm, nhiều mỡ, nhiều chất, ngon miệng hơn đấy... Nhưng có ăn thay được cơm (chỉ có mỗi chất bột) hoàn toàn được không? Mà vớ vẩn còn bệnh ấy chứ hehe :lol:
Bác lại lý tưởng hóa vấn đề rồi,mọi thứ đều chỉ có tính tương đối. So sánh nguồn phát LP và CD thì dĩ nhiên CD gần giống nhất với nguồn phát do bản chất của quá trình mã hoá,giải mã tín hiệu...thu/phát trên CD gần như không phát sinh tín hiệu lạ có biên độ lớn chen vào tín hiệu gốc. LP ít giống tín hiệu gốc hơn do quá trình thu/phát phát sinh vấn đề kỹ thuật là méo hài do cách ghi/phát tín hiệu mà CD thì gần như không phát sinh vấn đề này.
Hề hề nhà bác CD này Re-master lại Bao Công thiếu dữ liệu rồi :lol: :lol: biết ngay mà Chắc là nó nên thế này "Thảo luận tiêu sầu, lại CÀNG sầu thêm" :lol:
Dữ liệu của bác nó chính xác hơn nhưng thiếu chất thơ (tức là ... thơ tính, như nhạc tính ý) Còn dữ liệu của e tuy có méo mó tí nhưng đọc lên nghe có ... tính thơ hơn :lol: K tin bác cứ đọc to lên cho bà xã test thử mà xem :lol:
Càng về già thì có chiều hướng tai người ta nó càng kém ... ---> Cái này em không lộng ngôn đâu nhé mà dựa và thống kê của ngành y khoa lẫn cơ thể học ....
CD vẫn là người nói ra đấy nhé, không phải LP nhé. lúc bàn về sự "HAY" là tương đối theo cảm tính mỗi người, thì không đồng ý cho rồi, cứ nói phải căn cứ vào số liệu thống kê và đo lường, ..........ní nuận vòng vo mãi, bây giờ thì lại bảo mọi thứ điều chỉ có tính tương đối...cảm tính quá...thế thì đồng ý ngay từ đầu cho rồi ... ham vớt vát quá
Từ đầu đến giờ người ta chỉ nói "kỹ thuật CD cho âm thanh trung thực hơn kỹ thuật LP". Với 15 triệu để mua CDP thì chắc chắn có khả năng mua 1 cái máy CDP có số đo kỹ thuật để đạt được cái trung thực hơn tất cả các máy LP trên cùng giá tiền và nếu cần có thể mở rộng ra là so luôn với các LP mọi giá tiền. Chứ "chưa ai nói tất cả CD đều cho âm thanh trung thực". ---> 2 vấn đề so sánh hoàn toàn khác nhau không nên nhập nhòe. Và để biết cái nào trung thực hoặc trung thực hơn chỉ bằng máy đo. Cũng tương tự là các Fan LP cũng đã "dính chấu" vụ LP là Analog là tự nhiên là trung thực nhưng đến khi hỏi tại sao các máy LP cho âm thanh khác nhau thì cố tình lảng tránh. Nếu cái thiết bị nguồn âm cho Audio nào cho dù CD, LP hoặc Digital hoặc Analog ... cái nào đo tốt hơn thì trung thực hơn. Và sự trung thực này được thể hiện bằng con dấu bằng hoặc gần bằng với kết quả lặp đi lặp lại chứ không phải thuộc cảm tính nay thế này mốt thế kia hoặc 9 người 10 ý. Thiết bị KT (cả CD và LP, cả Digital và Analog) hình thành từ lý thuyết của Toán Lý Hóa chứ không phải là từ những câu cảm tính hay đồn thổi. Đơn giản có thế mà các cụ cũng bắt bẻ nhau :wink:
Người ta bắt em trả lời ngắn gọn thì em trả lời ngắn gọn em không còn cách nào hơn! Vốn em là người đam mê không những chỉ nghe nhạc mà còn đam mê cả thâu/mix nhạc lẫn chơi nhạc và cả đam mê thiết kế thiết bị phục vụ thâu và nghe nhạc nên yêu cầu về sự chính xác và trung thực với em rất quan trọng. Trung thực ở đây là khi nghe cái gì đến khi thâu vô và phát ra phải càng giống nhau chừng nào hay chừng đấy và thật sự là chỉ có những thiết bị có thông số kỹ thuật tốt mới thể hiện được hoặc/và hoàn thành được tốt sự chính xác đó. Tai mình thì có ngày nọ ngày kia, lúc già cũng khác lúc trẻ ... nếu không có cái gì làm chuẩn thì càng ngày sẽ có chiều hướng càng thoái hóa. Thể chất con người ta thường có chiều hướng lão hóa khi tuổi tác tăng lên ... Từ cổ chí kim chiệng con người dùng KHKT để giúp đỡ, và phục vụ cho con người không có gì là sai trái cả; và con người cũng có những lúc hoàn toàn lệ thuộc vào cái thiết bị KHKT không phải là không xảy ra và những lúc này con người vẫ không phải là Robot không có tri giác. Từ cổ chí kim con người làm ra sản phẩm KT hầu hết là làm ra cái mà con người làm không hiệu quả, không chính xác như máy móc ... chứ gần như con người không làm ra cái mà con người đã và đang làm tốt hơn. Ví dụ con người sẽ không chế tạo ra chiếc xe khi chiếc xe chạy chậm hơn con người, trở khối lượng nhẹ hơn con người, và chịu đựng thời tiết kém hơn con người ... Tương tự như vậy em lệ thuộc/kết hợp với máy đo cho sở thích của mình cũng không phải là không có căn cứ. Do vậy từ kinh nghiệm lẫn yêu cầu thực tế của em nó trở thành kinh nghiệm lẫn sở thích về cảm nhận về cái sự hay của em. Và em cũng chẳng thấy gì là cá biệt với sở thích như vậy cả vì nếu cần bác có thể liên hệ với 1 số người thâu/mix nhạc trong nước xem họ có không đồng ý với em tí nào không? ---> Em không phải là nghe nhạc như Robot như 1 số bác thường nói với sự "cứng ngắt" và "máy đo" mà là nghe có phân tích để phục vụ cho sở thích hoặc/và tay nghề lẫn học hỏi để phần nào giúp khả năng chơi nhạc của mình của mình. Tương tự nhiều nhạc sĩ thích xem Video nhạc có nhạc sĩ trình diễn trên sân khấu hơn là xem Video nhạc chỉ toàn hoạt cảnh vì họ thích thú khi nhìn các nhạc sĩ đánh những ngón nghề trên cây đàn ... Nếu cá nhân em nghe không phân tích được cái âm thanh mình thích thì vô phương mà thiết kế được sản phẩm Audio để cho được cái âm thanh đó hoặc tương tự. Tương tự như hãng Goldmund họ cũng đã luôn tuyên bố là "...họ vẫn dùng máy đo để phân tích cái âm thanh họ nghe ..." thì cũng chẳng có gì là không hợp lý. Nếu bảo họ là nghe kiểu "Robot và máy đo" thì cứ việc gởi email bảo họ thế xem họ trả lời như thế nào? Tối thiểu thì Goldmund có nhiều tài lực hơn em hy vọng họ cũng đủ uy tín để trả lời câu hỏi đó cho các bác :wink:
Hình như méo hài cũng có mấy loại phải không bác và tai người cũng chỉ nghe được loại nào đó thì phải. Em thấy đứa cháu nói như vậy :?:
Em nghĩ chơi LP thì cũng nên chơi thêm món Chim Cây Cá cảnh và trang trí nữa vì em thấy LP dùng được cho rất nhiều việc chứ k phải mỗi để nghe nhạc :lol: