Muốn đi về Rôm thì ít nhất cũng phải biết Rôm nó là cái gì. Theo em nghĩ topic này sẽ đóng lại được khi 1 trong các điều sau xảy ra: 1. Tất cả các bác theo phe CD sắm LP, kim đĩa, chỉnh chọt, nâng cấp và cuối cùng thấy LP hay thật. 2. Tất cả các bác theo phe LP nghiên cứu kỹ thuật và thấy kỹ thuật CD cao hơn LP. Sau đó nghe lại LP tự nhiên thấy dở hơn CD. 3. Có 1 bác siêu về kỹ thuật + giỏi tranh luận + ủng hộ LP vào tranh luận chết hết các bác theo CD + kỹ thuật. 4. Có 1 bác rành về cơ thể học, về tâm lý, về âm nhạc, nhạc cụ, thu âm .. etc + giỏi tranh luận + ủng hộ CD vào tranh luận chết hết các bác theo LP (cái này chắc chỉ có trời đủ kiến thức để làm - vì con người chưa biết nhiều về cơ thể + tâm lý chính mình). 5. Các bác kỹ thuật + CD thừa nhận mặc dù một số lý luận kỹ thuật cho thấy CD có ưu điểm kỹ thuật hơn LP, thực ra cũng có một số lý luận kỹ thuật khác cho thấy có những điểm khác biệt của LP khiến nó nghe hay hơn CD, và thực tế là có nhiều người nghe LP thấy hay hơn CD, nên việc chơi LP hay không là lựa chọn cá nhân và không có gì là dại dột hết. VÀ Các bác LP thừa nhận có nhiều lý do về kỹ thuật cho thấy LP kém hơn CD, nên việc họ nghe thấy LP hay có khả năng sẽ không áp dụng được cho người khác, và việc chơi hay không chơi là lựa chọn cá nhân và không có gì là sai nếu một người chơi LP xong thấy dở hơn CD, mặc dù họ đã cân chỉnh tốt. 6. Các bác vẫn bảo lưu ý kiến của mình, nhưng vẫn thừa nhận người khác có thể có ý kiến khác và sau khi phát biểu xong thì để phần quyết định cho những người chưa có lựa chọn, không tiếp tục đập qua đập lại những ý kiến trái với mình. Đến khi hết ý kiến thì topic kết thúc. 7. Mod đóng cửa topic, các bác liên quan trong lòng ấm ức, khi offline thì nói xấu phe kia + tự hào rằng mình đã thắng. Em nghĩ em muốn thấy 5 và 6 xảy ra, nhưng mọi việc đều tùy vào các bác. Suy cho cùng chiến thắng ý nghĩa nhất là chiến thắng bản thân, chứ thắng nhau trên diễn đàn thì chỉ dẫn đến mất đi bạn bè.
Em đã viết rõ ra là do "tai kém" nên mới không thể phân biệt được đúng sai nên hay và dở nó cứ dùng dằng nhiều lúc dối chọi với nhau là vậy! Nội chỉ đọc một số bài của 1 số cụ bẩu "khi xưa đã từng chơi CD hoặc đã chơi CD mắc tiền bây giờ đều đổi qua LP" --> Nếu sáng suốt 1 chút thì lựa chọn ban đầu đã là ổn dù gì thì cái CD cũng ra đời sau cái LP nhiều chục cuốn lịch mà! Theo lý như vậy thì đã được nghe cái LP tối thiểu trên 50 năm trước khi cái CD ra lò chớ. Phải đợi tốn tiền và tốn thời gian mới ngộ ra là cái LP hợp với mình hơn là bởi sau 1 thời gian thì tuổi đã già thì tai nó kém đi. Lúc này thì cái kém của cái LP không thể nghe ra và cái tốt của cái CD thì không nghe được vì cái băng thông và độ nhạy của lỗ tai theo thời gian nhiều tuổi đã suy giảm. Bằng chứng là số lượng người già mua máy trợ thính và đi khám tai nhiều hơn người trẻ. Còn bọn trẻ tai nó tốt thì nó vẫn cảm nhận được cái tôt của kỹ thuật mà công nghệ digital mang lại cũng như 1 số tay chơi hồi đầu chọn CD mà không chọn LP cũng là do nguyên nhân thế. Chẳng phải là do tích lũy nhiều kinh nghiệm hay gì gì đâu mà quay trở lại với LP! Vấn đề dễ hiểu lắm các cụ ạ!
Em đồng ý: Người già nhiều kinh nghiệm hơn nhưng người trẻ tai thính hơn vì thế phân biệt hay hay dở khả năng chính xác tỉ lệ cao hơn :lol: .
Em hồi hộp quá cụ Siêu ơi :shock: . Lạy Giời Phật phù hộ độ trì cho cụ :lol: Ở topic thảo luận KT sau DA contest em đã cầu chúa phù hộ cho cụ nhưng xem ra chúa ko ứng nên lần này em xin Giời Phật vậy :mrgreen:
[quote="Mike Em đồng ý: Người già nhiều kinh nghiệm hơn nhưng người trẻ tai thính hơn vì thế phân biệt hay hay dở khả năng chính xác tỉ lệ cao hơn :lol: .[/quote] Các bác nói chính xác.Em già rồi lớn tuổi tai kém quá,mới chơi audio,nội set up phòng chưa xong,loa thì kê sát tường,bởi vậy cố gắng tìm kiếm thiết bị để bớt bass ù.Thấy được rồi cứ tưởng mình phối ghép chuẩn và cho mình là cao siêu,bắt đầu so sánh phát biểu lung tung.Bây giờ mới ngộ ra,thôi em về lo học cách set up phòng nghe nhạc cái đã.
Nghĩ cũng buồn cười, mình thấy số đông người trẻ "mới tập chơi có đôi tai thính hơn vì thế phân biệt hay hay dở khả năng chính xác tỉ lệ cao hơn" vậy mà suốt ngày í ới, đi theo mấy ông già lẩm cẩm, hâm hâm, hỏi han, xin tư vấn.
Nghĩ cũng buồn cười: hôm nọ một cụ già bạc phơ thấy một cô gái trẻ đi chiếc cub nữ hoàng vang bóng một thời. Cụ già đi theo năn nỉ ỷ ôi cô gái hòng được đổi ngang chiếc Dream Thái 7 số tem lửa mà cụ đang cưỡi, với lý do "tôi già rồi, có chạy hết 100cc đâu, 50cc đã hết hơi rồi". Cụ nhận được câu trả lời bằng cái lắc đầu, và rằng "không đâu cụ ạ, chơi đồ cổ mới là... sành điệu". Điều tương tự với đĩa than phải không? :lol:
Các bác nói chính xác.Em già rồi lớn tuổi tai kém quá,mới chơi audio,nội set up phòng chưa xong,loa thì kê sát tường,bởi vậy cố gắng tìm kiếm thiết bị để bớt bass ù.Thấy được rồi cứ tưởng mình phối ghép chuẩn và cho mình là cao siêu,bắt đầu so sánh phát biểu lung tung.Bây giờ mới ngộ ra,thôi em về lo học cách set up phòng nghe nhạc cái đã. [/quote] Ủa phòng nhà em thế nào liên quan gì tới bác nhỉ? Em đâu có cho là mình cao siêu? :lol:
Hehe.Em nói em mà ,đâu có nói bác,sao lại giật mình.Bác là người trẻ tai tốt sao mà ấu trĩ như em,tai kém được. .Bác phải cao siêu mới dám nói người trẻ tai tốt hơn người già chứ ạ.
Nhầm rồi cụ ơi, trước đây thời xe @ là mốt, người ta chỉ bảo là:"Đừng cưới Hoa hậu về bắt đi bằng xe Cúp, mà hãy cho cô ấy cưỡi một chiếc @"
Khi thu âm Loa (Ca sĩ hoặc nhạc cụ . ..) làm cho Micro rung lắc tạo nên dòng điện, đưa vào thiết bị lưu trữ là dĩa Than, hoặc CD . . ., quá trình phát lại thì mâm dĩa than cũng rung lắc tạo ra dòng điện --> loa phóng đại lên tạo ra âm thanh, còn CD thì qua đủ thứ rồi mới ra dòng điện mới ra âm thanh. Có lẽ vì vậy mâm dĩa than nghe hay hơn chăng?
Thiện tai, thiện tai, Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ Hãy thư giãn với ca khúc của Elvis Phương Hãy Nhìn Xuống Chân Hãy nhìn xuống chân biết bao nhiêu người khốn cùng Sống đời tối tăm như loài giun Hãy nhìn xuống chân biết bao nhiêu người ngã gục Chết để chúng ta thêm lợi danh Hãy nhìn xuống chân dế giun đang cười con người Miếng mồi đỉnh chung ai giành nhau Hãy nhìn xuống chân để thấy thua loài côn trùng Suốt đời chẳng bon chen nhọc thân Hãy nhìn xuống chân những gông xiềng từ muôn kiếp Hãy nhìn xuống chân thấy ước mơ đang chết dần Sao còn giết nhau mãi giết nhau không hối tiếc Sao còn mãi mê mãi mê chia chác bạc tiền Hãy nhìn xuống đây để thấy thương người thua mình Vẫn gượng sống vui với niềm tin Hãy nhìn xuống chân để lắng nghe nỗi bất bình Muốn gào thét nhưng phải lặng thinh Chúc các bác cuối tuần vui vẽ !
Vậy thì sự rung lắc tự nhiên hay hơn rung lắc bằng điện sao chị? Không hẳn vậy. Nếu thế thì người ta đã không chế tạo cái TT thay Gramophone.
Quả đủ ngày mới chín! Có những cái không đốt cháy thời gian được. Khả năng cảm nhận âm nhạc phụ thuộc nhiều vào thời gian, kiến thức, trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm vv. chứ không phải cứ trẻ thì tự phong cho mình là tai tinh biết nghe nhạc hơn mấy ông già. Cậu chỉ nhìn những người quanh nhà cậu rồi phán ngay một câu: Già lẩm cẩm, hâm hâm, rồi tai kém... Đúng là càng già thì thính lực càng kém đi nhưng không phải ai trẻ tai cũng tinh hơn mấy người già. Âu thì đĩa Than cũng chỉ là một phương tiện lưu trữ âm nhạc làm phong phú thêm các bản nhạc để chúng ta thưởng thức!
Bác Siêu mẫu viết: "Em đã viết rõ ra là do "tai kém" nên mới không thể phân biệt được đúng sai nên hay và dở nó cứ dùng dằng nhiều lúc dối chọi với nhau là vậy! Nội chỉ đọc một số bài của 1 số cụ bẩu "khi xưa đã từng chơi CD hoặc đã chơi CD mắc tiền bây giờ đều đổi qua LP" --> Nếu sáng suốt 1 chút thì lựa chọn ban đầu đã là ổn dù gì thì cái CD cũng ra đời sau cái LP nhiều chục cuốn lịch mà! Theo lý như vậy thì đã được nghe cái LP tối thiểu trên 50 năm trước khi cái CD ra lò chớ. Phải đợi tốn tiền và tốn thời gian mới ngộ ra là cái LP hợp với mình hơn là bởi sau 1 thời gian thì tuổi đã già thì tai nó kém đi. Lúc này thì cái kém của cái LP không thể nghe ra và cái tốt của cái CD thì không nghe được vì cái băng thông và độ nhạy của lỗ tai theo thời gian nhiều tuổi đã suy giảm. Bằng chứng là số lượng người già mua máy trợ thính và đi khám tai nhiều hơn người trẻ. Còn bọn trẻ tai nó tốt thì nó vẫn cảm nhận được cái tôt của kỹ thuật mà công nghệ digital mang lại cũng như 1 số tay chơi hồi đầu chọn CD mà không chọn LP cũng là do nguyên nhân thế. Chẳng phải là do tích lũy nhiều kinh nghiệm hay gì gì đâu mà quay trở lại với LP! Vấn đề dễ hiểu lắm các cụ ạ!"
Ngẫm thấy mừng cho đất nước ta quá các bác ạ. Chúng ta đã có một lớp trẻ kế cận đầy nhiệt huyết, giỏi giang, tự tin...họ sẽ thay thế chúng ta gánh vác trọng trách xây dựng đất nước để trong một hai năm nữa chúng ta sẽ đuổi kịp và vượt qua nước MỸ hùng mạnh, trở thành cường quốc số một thế giới. Nếu bác nào chưa tin thì hãy chống mắt lên mà nhìn thế hệ trẻ mà đại diện là mấy members đầy tài năng và dư thừa sự tự tin ở 4rum chúng ta thể hiện. Một trong những bước đầu tiên họ sẽ thực hiện để đạt được mục đích là quyết đạp bằng mọi trở ngại, thách thức như những gì cổ hủ, lạc hậu, già nua... Ôi đúng là hậu sinh khả...ố. Ấy chết, quên mất khả úy chứ.
Các bác tranh luận hăng quá mà rút lại em thấy chả đi đến đâu cả. Tên của topic là "Có nên chơi đầu đĩa than" chứ có phải là có nên nghe nhạc bằng đầu đĩa than đâu ạ? Theo em thì cái sự chơi nó vô cùng, nhất là lại chơi thiết bị nữa - nhân tâm tuỳ thích, ai thích chơi cái gì kệ người ta. Các bác cứ tranh luận mãi thế này thì đúng là chỉ tốn tài nguyên diễn đàn, mí lại "mất đoàn kết nội bộ" :mrgreen: :mrgreen: Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.
Bác mỉa mai bọn em làm gì,người trẻ thì luôn nhìn về phía trước,yêu thích sự tiến bộ của KHKT,có như vậy thì xã hội loài người mới tiến bộ như ngày hôm nay,bác thử nghĩ mọi người đều chỉ tin và hướng về quá khứ thì xã hội có phát triển được không? Trở lại vấn đề LP và CD.Đó chính là sự phát triển,tuy cái mới tích cực hơn,hoàn thiện hơn cái củ nhưng không phải là không còn có nhược điểm nào.Vì vậy sau CD là SACD,DVDA...rồi sau này chưa biết sẽ đến định dạng gì nhưng em tin khoa học kỹ thuật phát triển thì sẽ hoàn thiện dần. Việc chơi thêm LP hay không tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mổi người,LP cho chất âm dày hơn CD là có thể xảy ra nhưng nói nó hay hơn CD hoàn toàn thì em thấy không ổn,bởi băng thông nó hẹp và không thể hiện được dải tần số rất thấp và rất cao của âm tần nên nó là không hoàn hảo. Em dùng từ chơi thêm LP vì rất ít bác chỉ chơi LP mà không chơi CD,nếu có thì cũng đếm trên đầu ngón tay.
Bác Ultra có biết câu "Kế thừa và phát triển" không ? Ở đây tôi thấy có câu "Phủ nhận để phát triển" không biết có đúng không ?
Chào bác! Bác nói vậy thì em xin hỏi.Bác có khẳng định là người trẻ có tai nghe nhạc tốt hơn người lớn tuổi ko.Và trong audio thì những trãi nghiệm có đáng quý ko. Cám ơn bác.
Đúng là sự phát triển thường có mang tính kế thừa nhưng giữa 2 định dạng LP và CD là 2 trường phái khác nhau hoàn toàn-Analog và Digital nên chúng ít có điểm tương đồng trong hệ thống ghi/phát. Trong cùng trường phái thì dỉ nhiên phải kế thừa nhau,em ví dụ như CD lấy mẩu ở 44.1khz nhưng sau CD là SACD đã lấy mẩu ở tần số cao hơn 24bit/192khz chẳng hạn,về nguyên lý thì như nhau nhưng khi dời tần số lấy mẩu cao hơn thì băng thông lại được rộng hơn. Nếu Analog đã thật sự hoàn thiện thì đã không sinh ra cái Digital làm gì rồi. Nếu xem LP là đĩnh cao của Analog thì Cd chưa là cái gì của Digital cả,nó vẫn tiếp tục phát triển và chưa có dấu hiệu dừng lại,không như LP đã chựng lại về kỹ thuật,công nghệ từ cách đây trên 30 năm.
bác trả lời phần này đi ạ. Bác nói vậy thì em xin hỏi.Bác có khẳng định là người trẻ có tai nghe nhạc tốt hơn người lớn tuổi ko.Và trong audio thì những trãi nghiệm có đáng quý ko.