Có nên chơi đầu đĩa than

Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by phuong_DT, 11/11/09.

  1. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    61
    Location:
    Антарктида
    Nếu phân tích kĩ thì thế này cơ bác:
    Với CD thiết bị lưu trữ là CD,lưu trữ dưới dạng kĩ thuật số ( bit nhị phân).Tín hiệu đọc ra hoàn toàn là digital.
    Với đầu đĩa than thì thiết bị lưu trữ là cái đĩa than,lưu dữ liệu dưới dạng biến đổi cơ học.
    Còn các vấn đề như khuếch đại tầng sau,lọc nguồn,trở kháng,nhiễu mà bác nói thì chúng như nhau mà bác.
    Ở đây chúng ta đang bàn đến LD và CD.Thì 2 thiết bị tương dứng là Turntable và CD Transport thôi chứ ko phải là CDPlayer.
    p/s.Trong hệ thống TACT thì digital hoàn toàn chiếm ưu thế ạ.
     
  2. supermode

    supermode Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    768
    Likes Received:
    1
    Location:
    Vietnam
    Tình thế hình như ... bắt đầu thay đổi :mrgreen:
    Thú thật em mà biết được trên đời có thiết bị này thì chính em đã tiết kiệm cho riêng mình lẫn diễn đàn khối giấy mực ... :lol:
    Thập kỷ 80 cái máy này giá $5000 bây giờ chỉ còn 1/10 đem về chơi. Cách đây 1 tháng có thằng bán giá $20 rẻ bằng 20 lần em mua thấy tức điên người hic :cry: . Cái máy này độc lắm đa có thông số Wow&Flutter của băng cối đĩa than và 1 số thông số khác của công nghệ thâu Analog ... và đặc biệt là lấy mẫu sampling rate đến hơn 600kHz nên tránh được cái vụ aliasing filter mà công nghệ CD với 44.1kHz vấp phải (lẫn bị chê) ... Và quan trọng là nó backup bằng ... băng từ VCR hoặc Betamax và đương nhiên nghe được đến 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì em phải lôi cái VCR đã cất trong kho nhiều năm có việc đem ra xài đây. Vừa cho nó hoài cổ vừa cho nó tân thời; vừa cho nó Analog vừa cho nó Đì dí tồ ---> Wá đã !
     
  3. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    61
    Location:
    Антарктида
    Cụ Mốt này toàn khè anh em bằng đồ chỉ mình cụ có ko hà.
    Vấn đề chưa ngã ngũ mà cụ đã rung chân nghe nhạc thế kia là sao,lại nghe liên tục 8 tiếng nữa chứ.Đúng là súp pờ :lol:
     
  4. supermode

    supermode Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    768
    Likes Received:
    1
    Location:
    Vietnam
    Cụ à tại anh em mình không biết để đi tìm đấy thôi. Chứ công tâm lẫn kinh phí chỉ bằng 1/2 thời gian lẫn sức người sức của so với việc chơi mí thứ hoài cổ khác thì sẽ tìm ra ngay thôi. Cụ thử nghĩ xem nếu cụ là em có đồ chơi có sự tiện nghi và kỹ thuật của Đì dí tồ vừa được chế tạo ra để tạo ra cái đĩa than mà 1 số tín đồ đang theo đuổi ... thì cụ có rung đùi nghe nhạc đến 8 tiếng như em không thì biết. Biết đâu cụ lại tháo cái băng VHS ra mod lại cho nó dài ra thêm để cho ... lâu ra không chừng :lol:
     
  5. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Chào cụ TuanCD. Em thật sự xin lỗi cụ vì đã đánh giá sai về hiểu biết và quan điểm của cụ. Chính là nhờ có bài viết tiếp theo của cụ nên em mới nhận ra thâm ý của cụ và em tự trách mình vì đã đánh giá người khác một cách hồ đồ. Như vậy em xin lỗi và em xin rút lại những lời đánh giá này. Ở đâu đó cụ cũng bảo em hình như là "chậm hiểu". Em cũng cám ơn cụ đã chỉ ra đúng con người của em: chậm hiểu và (xin nói thêm) nhiều lúc không được sâu sắc". Cụ làm em liên tưởng đến một người họ hàng lớn tuổi của em... Em nhớ cách đây khoảng 20 năm, hồi em còn trẻ người non dạ, em đến nhà ông ý chơi. Ông ý bình thường rất ít nói, nhưng cứ uống vào thì nói nhiều, mà nói toàn chuyện triết lý không à. Hôm ý ông cũng uống kha khá rồi, mới chỉ lên cái kệ gắn trên tường, hỏi em: "Tao đố mày cái kia là cái gì?" Em mới nhìn lên thì thấy ... (các cụ đừng nghĩ đó là cái máy quay đĩa hay băng cối nhé) một cái bát to màu trắng úp ngược, ngồi chễm trệ bên trên nó là 1 cục đá to đen lấp lánh (em chả biết là đá gì). Em trả lời:" Dạ là cái bát với cục đá ạ". Ông ý lắc đầu bĩu môi:"Không phải, thế thì có gì mà đố. Tao đố nhiều thằng tự cho là thông minh mà không thằng nào đoán được. Mày mà đoán được mới là giỏi." Em thì cũng chậm suy nghĩ lắm, hiển nhiên là cũng không thông minh gì cho cam, nhưng nghe nói thế cũng ráng nghĩ để biết đâu nếu đoán đúng thì ít nhất 1 lần trong đời được tiếng thông minh. Thế là em cố hết sức bình sinh nghĩ một hồi xem ẩn ý của ông ý là gì nhưng vẫn không có kết quả. Sau cùng đương nhiên là em chịu và bảo ông ý giải đáp cho xong. Ông ý đắc ý hỏi em:"Cái bát màu gì" - "Dạ màu trắng". "Cục đá màu gì?" - "Màu đen". Ông ý giảng dải:"Đấy mày thấy chưa? Cục đá nằm trên cái bát, màu đen nằm trên màu trắng. Màu đen là những thứ xấu xa. Màu trắng là những thứ tốt đẹp. Thời buổi bây giờ mọi thứ đều đảo lộn. Cái xấu nằm trên cái tốt. Thế mà cũng không biết, mày chậm hiểu thế" Em gật gù cười nhưng trong bụng khá bực. Em nghĩ:" Ông già này buồn cười thật, tự sáng tác ra cái design không giống ai đó rồi đem ra đố thiên hạ. Rồi ai không nghĩ ra được giống mình thì chê là chậm hiểu. Đâu phải ai cũng có quan niệm và cách nhìn thế giới giống như ông, đâu phải ai cũng nhìn bi quan cái xấu nằm trên cái tốt. Mà có quan niệm giống như ông đi nữa thì đâu phải ai cũng design được cái hình ngổ ngáo là cục đá ngồi trên cái bát. đâu phải ai cũng đánh đồng màu đen với xấu, màu trắng với tốt...."
    À mà cụ TuanCD ơi. Có cái này em thấy tiếc mà không biết làm sao. Cách đây ít lâu có 1 bài viết tuy ngắn mà cực kỳ hay nằm trong topic gì đó nói về nhạc Việt. Em chỉ đọc 1 lần và rất xúc động về bài viết. Bài viết cũng chẳng có gì gay cấn nhưng vấn đề là ít khi nào trên forum em thấy có người chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình thật như thế. Em hiểu là chỉ trong những giây phút đặc biệt nào đó không giải thích được thì người ta mới viết như thế. Tuy nhiên ngày hôm sau em tìm đọc lại thì tác giả đã tự nguyện xóa vì lý do "sau khi đọc lại thấy xấu hổ về những điều mình viết nên tự edit..." (Chắc cụ biết bài viết đó của ai chứ ạ?)Lúc đó em bực quá (vì không được đọc) nên có spam 1 câu là "đáng tiếc bài viết đã bị xóa, con người ta kể cũng lạ nói những điều thực lòng mình nhiều khi lại thấy xấu hổ, nói những điều không đúng như mình nghĩ lại thấy bình thường" đại loại như thế." Em thấy tiếc đến bây giờ vì không được chiêm nghiệm lại bài viết đó nữa. Trong đầu em đang nghĩ là giá như cụ đừng tự xóa bài viết đó đi thì em đã chiêm nghiệm thêm được điều hay và giá như cụ tự xóa bài viết "quậy" của cụ trong topic này đi sau 1 đêm tỉnh dậy :D thì anh em mình đã đỡ nặng lời với nhau.
    Có cái này chắc cụ tỏ tường hơn em. Khi 1 tác giả đăng lên 1 bài viết trên 1 forum cỡ như vnav, có đến hàng ngàn tới hàng chục ngàn người xem và sẽ xem bài viết đó (nhất là trong 1 topic sôi động như topic này, cảm ơn cụ Phuong -DT :) ). Không phải ai cũng biết cái style của cụ. Mà cái style của cụ cũng thay đổi theo từng bài viết. Cho nên họ sẽ cảm nhận con người cụ trên từng bài viết. Điều em muốn nói là nếu cụ quyết định viết 1 bài quậy và dùng ngôn ngữ sốc, đương nhiên đó là chọn lựa của cụ và có thể cụ đã biết trước điều gì sẽ xảy ra... Nếu mục đích bài viết của cụ là tốt nhưng mà cụ lại viết theo phong cách quậy mà không phải ai nghe cũng lọt lỗ tai thì theo em về cơ bản là không hiệu quả, mà có hiệu quả thì cũng theo 1 hướng khác.
    Em chỉ dám thêm vài dòng không liên quan đến chủ đề vì đã lỡ nói phải nói cho xong.Mong các cụ bỏ qua.
     
  6. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Theo em (dạ là ý của em thôi ạ) không nên chơi đầu đĩa than.
    Lý do:

    1) Bất tiện, bảo quản khó.
    2) Tốn tiền, mua đĩa khó và ở VN càng khó. Ở nước ngoài đĩa than rẻ hơn CD. Thích nhạc Việt ko có đĩa than hiện nay, vì toàn 1 là cũ hai là ko có.
    3) Cũ kỹ (chỉ để bày và hoài niệm thì ko nói làm gì)
    4) Công nghệ thua CD, khi càng phát triển thì sự giản tiện và hay mới đáng ca ngợi
    5) Mất thời gian, em muốn dành thời gian để kiếm tiền để mua CD hay về nghe

    Nếu là sở thích thì ko dám bình luận và chắc chắn em ko thích LP. Khẳng định lại 1 lần.

    Em chẳng biết có thể nhiều bác ko ủng hộ nhưng em thẳng thắn cho nhanh là ko chơi LP cho nó khỏe, đỡ nhức đầu cân kim, nước rửa chỗ kê mà nghe âm thanh lại kém hơn CD. Em kết 1 câu signature của 1 bác thành viên : "Chơi đĩa than cốt chỉ để bày". Mà em thích nghe chứ bày thì chật nhà. :)

    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!
     
  7. thkc

    thkc New Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    3
    Likes Received:
    0
    Các bài viết của các bác hay quá, nó chứng tỏ một chừng mực nào đó các mức độ hiểu biết của cái sự chơi, em thấy học hỏi được rất nhiều. Tranh luận căng thẳng đâm ra mới thấy nhiều góc độ của cái sự chơi âm thanh này. Theo quan điểm của em thì khi hỏi là có nên dùng đầu đĩa than cho đài phát thanh không, cho quán cafe hi-end không...đại loại xét đến hiệu quả đầu tư trên lợi nhuận của việc sử dụng thiết bị thì mới phải đau đầu. Chứ còn cái sự chơi thì đừng nên với không nên khi đã biết rõ nó là cuộc chơi lành mạnh. Có nên chơi đầu đĩa than? Nên quá.
     
  8. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    61
    Location:
    Антарктида
    Em chỉ nói vui vậy thôi,chứ chúc mừng cụ.Ko chỉ riêng em mà ai có mấy thiết bị như thế cũng sướng bỏ xừ.
    Về đồ chơi trong lĩnh vực này thì anh em cũng luôn luôn tìm tòi đấy chứ ạ,nhưng có cái tùy khả năng mỗi người,và tìm chứ đến,tìm chưa thấy mà thôi.
    Cụ cứ khè như thế chính em rất thích,vì em lại có thứ mới để tìm hiểu.Nhân đây em cám ơn cụ vụ "lăng xê" cái "Kotex" :mrgreen: Em rất hài lòng với em này.
     
  9. lsh

    lsh Advanced Member

    Joined:
    7/5/06
    Messages:
    1.500
    Likes Received:
    198
    Location:
    BIÊN HÒA - ĐN
    Nói cho cùng cũng chỉ vì không có xiền :( , chứ nếu có điều kiện em cá tất cả các bác trên VNAV ai cũng muốn chơi. Các LP sản xuất sau này với chất lượng âm thanh rất tuyệt, cái cảm giác vừa nghe vừa nhìn cái mâm quay quay nó sướng lắm các bác à :D .
     
  10. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    61
    Location:
    Антарктида
    Vậy là nghe nhạc hay chơi đồ chơi ạ?
    Em biết nhiều bác có turntable giá vài đến chục ngàn nhưng chỉ lôi đĩa ra nghe lúc có khách :roll:
     
  11. pc_chip

    pc_chip Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.033
    Likes Received:
    724
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Các cụ trao đổi ngày càng vui ra. Nhờ đấy em hiểu ra thêm được nhiều điều đặc biệt là kiểu kết thúc chắc nịch "nghe LP thua CD" một cách quá đơn giản của nhiều bác mà em nghĩ có thể cũng chưa từng biết lắp đặt, cân chỉnh cái mâm nghe đĩa LP thế nào cho đúng hoặc đôi khi tệ hơn là chưa từng được sở hữu cáo máy chơi LP nào tương đối đồng cân đồng lạng với cái máy chơi CD để mà so sánh!

    Một điểm cần lưu ý là gần như 100% các bác đã và đang chơi LP đều đã từng và đang sở hữu một cái máy chơi CD không phải loại xoàng! Thế nên họ tiếp tục chơi LP vì họ có dịp thử tới thử lui, so sánh hàng năm trời ở nhà họ! Việc so sánh theo kiểu hôm qua đi sang nhà bạn em hay hôm qua được nghe cái LP ở cửa hàng XYZ nào đấy dở không "ngửi" được rồi về phán nó thua xa CD thì em nghe thấy vui quá! Kiểu phán này nó cũng giống như đi tới nhà ai đấy nghe thử một bộ dàn rồi nói nó thiếu đầu, thừa đít, lõm bụng..... thế rồi kết luận cái nguồn phát hoặc cái pre hoặc cái amply hoặc cái loa đấy là thua xa cái hiệu XYZ nào đấy mà em được nghe ở nhà ông bạn khác!

    Muốn kết luận được cái nào hay, dở thì phải có cùng một tiêu chí đánh giá, phải có cùng một hệ quy chiếu và đặc biệt là cả 2 phải được đặt cạnh nhau và được cân chỉnh cho nó đúng về kỹ thuật trước cái đã. Đồng thời, việc so sánh thường đòi hỏi có nhiều thời gian vì chả có cái nào là toàn diện, có thể bài nhạc này cái này hay, bài nhạc kia cái nọ có ưu thế,...

    Không thể phủ nhận việc đưa ra các thông số kỹ thuật kiểu bác Supermode là chính xác nhưng như em đã nói, không phải mọi người trên thế giới đều "điên" khi bỏ ra hàng đống tiền để rước lấy cái của nợ về nhà! Có điều, như đề cập ở đoạn trên, gần như 100% các bác đang chơi LP đều đã từng và đang sở hữu một cái đầu phát CD hàng khá trở lên! Ngược lại, các bác đang chơi CD thì đã từng được sờ đến cái máy chơi LP chưa lại là chuyện khác chứ chưa cần bàn đến là cái máy đấy được cân chỉnh đúng hay chưa!

    Cái sự nghe phụ thuộc nhiều vào cảm tính cũng như tâm trạng của con người! Đến bạn gái mình mà mới hôm trước còn chửi tục, tắm mưa chung mà tự nhiên mai lại thấy đẹp hay ngược lại! Thế nên chuyện hôm nay nghe thế này, mai nghe thế khác là chuyện quá bình thường chứ đừng nói là bò từ nhà này sang nhà khác, từ dàn này sang dàn khác để nghe! Muốn kết luận được nó hay hay dở, hơn kém thế nào thì cần có thời gian lâu dài để mà so sánh!

    Bác supermode, các đặc điểm kỹ thuật bác đưa ra điều rất thuyết phục nhưng có một điểm bác đề cập mấy hôm trước về việc "CD thì tín hiệu bị băm chặt" còn LP thì không và bác nói cái này không chính xác! Em nghĩ chỗ này chắc bác đang nói đùa hay cố tình lờ đi! Chả phải vô cớ mà các hãng phai đua nhau tìm cách nâng tần số lấy mẫu từ 44.1kHz của CD sang 96kHz rồi 192kHz của các chuẩn DVD-A hay SACD về sau này! Tranh luận trao đổi là tốt nhưng cũng nên khách quan một chút để các bác mới chơi vốn hy vọng có được một sự góp ý thì sau khi đọc xong một topic dài hàng trăm trang, tranh luận hàng tháng trời cũng chả biết là nên đi theo đường nào!

    Mấy hôm nay em thấy tội cho bác chủ topic nên định không viết nữa có điều thấy tình hình ngày càng vui nên lại phải chui vào viết vài câu cuối trong topic này vậy!

    Em rút đây, các bác tiếp tục tranh luận vui vẻ nhẻ! :!:
     
  12. lsh

    lsh Advanced Member

    Joined:
    7/5/06
    Messages:
    1.500
    Likes Received:
    198
    Location:
    BIÊN HÒA - ĐN
    Vậy theo bác trên đây có ai không chơi đồ?
    1 CD hay bác mua cách đây hàng chục năm nghe đến giờ bác có thấy dở không?
    1 dàn máy bác mua cách đây 10 năm, giờ bác còn nghe không?
     
  13. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    61
    Location:
    Антарктида
    Cái gì cũng có tính tương đối của nó ạ.
    Chơi âm thanh thì tất nhiên là phải có sự đổi chác,nhưng đổi theo cảm nhận của bạn thân,theo nhu cầu thực tế chứ nếu đổi vì người ta khen hay,đổi như kiểu chạy đua vũ trang,đổi vì sở thích thì cái đấy gọi là chơi đồ.
    Nếu lấy thước đo thời gian thì có khi bộ dàn bác mới đổi và đang rất tâm đắc thì 10 20 thậm chí 30 năm trước nó đã từng là bộ dàn của người khác.Em chưa có bộ nào tuổi thọ 10 năm,vì 10 năm nó bằng nửa tuổi đời của em mất rồi.Nhưng nhiều đồ em sở hữu từ khi mới chơi đến bây giờ em vẫn giữ và sử dụng.
    Em không phản đối hay đả kích cái đĩa than,vì chính em cũng là người đang chơi nó.Nhưng em muốn cùng mọi người ở đây làm sáng tỏ vấn đề,để có thể hiểu biết hơn về thứ mình đang chơi,đang sở hữu,đã và đang theo đuổi.

    P/s.Nhân cụ PC-Chip nói đến vụ băm chặt.Trc em có bàn đến vụ máy số và máy digital.Hiện này công nghệ chế tạo CCD và CMOS với độ phân giải vượt cả độ phân giải của lens,vậy chuyện tần số "chặt" của CD đã đến ngưỡng mà tai người hết phân biệt nổi chưa ?
     
  14. lsh

    lsh Advanced Member

    Joined:
    7/5/06
    Messages:
    1.500
    Likes Received:
    198
    Location:
    BIÊN HÒA - ĐN
    Vậy theo bác chơi âm thanh và chơi đồ khác nhau thế nào?
    +Nếu không có đồ bác có chơi được âm thanh không?
    Ông bà chả nói " Được voi đòi tiên" bác cứ thử rủng rỉnh xiền 1 tí xem bác có ngồi yên được không :mrgreen:
    Em nhắc lại chữ ký của 1 bác: Tiền không thành vấn đề, vấn đề là không có tiền :lol:
     
  15. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    305
    Location:
    Nhị Hà.
    Có nên chơi đĩa than hay không trong tầm 15 triệu, khi mới chơi đĩa than em không có số tiền 15 triệu để chơi. Nhưng vì trót mê, trót thích chất âm của LP nên mới khuân em nó về nhà, phải khẳng định rằng có một số thể loại nhạc LP không có cửa để so với CD và ngược lại (tất nhiên là trên cùng một hệ thống). Chơi LP hay không phụ thuộc vào người chơi có đam mê, có thích chất âm của nó, và thể loại nhạc người chơi có phải là sở trường của LP hay không. Cũng như em cách đây 9 năm, em không thích chất âm của LP, không thích nghe nhạc cổ điển, nhưng giờ thì khác các bác ạ. Được anh em chỉ bảo, hướng dẫn, được tặng đĩa, được anh em bid đĩa e-bay về rồi để lại với giá không thể hợp lý hơn, thậm chí còn cho nợ, sao em lại không chơi khi em được "đầu độc" chơi LP 8 năm trời. Em biết trên này nhiều bác có điều kiện kinh tế rất khá giả nhưng sao họ vẫn chơi CD mà không chơi LP? Không thể nói là người nghe LP mới là người nghe nhạc còn CD thì không, nghe nhạc theo cách nào với em cũng đều đáng quý, đáng trân trọng cả. Đúng là có những người chơi đồ, và cũng đúng là có những người chơi nhạc. Có bác số tiền bỏ ra để mua kim tết và LP gấp 10-20 lần loa,CDP, Amply, nhưng có bác lại bỏ số tiền gấp 10-20 lần cho Amply, CDP, loa, đó là cái thú của các bác, em xin miễn bình luận.
    Còn bác chủ thớt đã quyết định chơi CD rồi ạ.
     
  16. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Vậy theo bác chơi âm thanh và chơi đồ khác nhau thế nào?
    +Nếu không có đồ bác có chơi được âm thanh không?
    Ông bà chả nói " Được voi đòi tiên" bác cứ thử rủng rỉnh xiền 1 tí xem bác có ngồi yên được không :mrgreen:
    Em nhắc lại chữ ký của 1 bác: Tiền không thành vấn đề, vấn đề là không có tiền :lol:[/quote]

    Em thấy thế này nhé: Bác cứ lôi chuyện tiền nong mới rủng rỉnh vào cái Audio này nó ko hay lắm. Em thấy bác Super nói đúng và chơi thế nào là cách của từng người. Bác chủ thớt hỏi: Có nên chơi đầu đĩa than? --> Đương nhiên người bảo nên, người bảo không trong đó có em. Bác rung rỉnh tiền bác ngồi yên hay động đậy thì tùy bác, bác hỏi thế vào người khác sao được???
    Có tiền người ta ko chơi LP thì sao, mấy chục ngàn USD người ta thay vì mua đĩa than người ta đầu tư tài chính hay vào xe hơi che nắng che mưa cho gia đình thì sao? Tại sao cứ phải LP này nọ? Còn nhiều điều nhưng vấn đề tài chính tiền nong khá nhạy cảm mà cứ lôi vào diễn đàn này em nghĩ là không hợp, trong khi bác chủ topic rất cần lời khuyên là có nên chơi hay ko?
    Chúc tất cả các bác cuối tuần vui vẻ :)
     
  17. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    305
    Location:
    Nhị Hà.
    Em thấy thế này nhé: Bác cứ lôi chuyện tiền nong mới rủng rỉnh vào cái Audio này nó ko hay lắm. Em thấy bác Super nói đúng và chơi thế nào là cách của từng người. Bác chủ thớt hỏi: Có nên chơi đầu đĩa than? --> Đương nhiên người bảo nên, người bảo không trong đó có em. Bác rung rỉnh tiền bác ngồi yên hay động đậy thì tùy bác, bác hỏi thế vào người khác sao được???
    Có tiền người ta ko chơi LP thì sao, mấy chục ngàn USD người ta thay vì mua đĩa than người ta đầu tư tài chính hay vào xe hơi che nắng che mưa cho gia đình thì sao? Tại sao cứ phải LP này nọ? Còn nhiều điều nhưng vấn đề tài chính tiền nong khá nhạy cảm mà cứ lôi vào diễn đàn này em nghĩ là không hợp, trong khi bác chủ topic rất cần lời khuyên là có nên chơi hay ko?
    Chúc tất cả các bác cuối tuần vui vẻ :)[/quote]


    Nói thật là em hoàn toàn nhất trí với quan điểm của bác, không nên đem chuyện tiền nong nhiều ít ra để bàn luận. Vấn đề ở đây là có nên chơi LP hay không trong tầm 15 triệu. Vì đã không đam mê, không thích chẳng đời nào bác lại đầu tư cho cái thú chơi tốn kém về nhiều mặt này cả.
     
  18. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    61
    Location:
    Антарктида
    Bác quote lại cả bài của em rồi sao lại hỏi em câu này nhỉ :shock:
    Em chưa và cũng không hề nói chơi đồ là xấu.Vì rốt cục nó cũng là một thú chơi,dẫu ko có ích cho ai thì cũng mang đến niềm vui cho chính mình.Ở đây em chỉ muốn nói chúng ta nên sáng suốt đừng bước chệch ra con đường dẫn tới đích.
     
  19. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Bác cá với em cái gì? Mà bác bảo là có điều kiện tài chính là ai trên cũng thích chơi LP?--> Bác lầm hàng rồi ạ, bác nào chơi thì em ko biết nhưng em nói là không cho nhanh ạ. Còn chuyện tài chính tiền nong bác đừng đưa vào nhé bởi mình đâu thể nhìn được túi người khác?
    Bác nhìn mâm quay sướng mà em nhìn CD quay nó sướng hơn bác ạ. :lol:
    Thanks,
     
  20. lovetube

    lovetube Advanced Member

    Joined:
    28/5/06
    Messages:
    656
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hải Phòng nhiều hoa phượng

    Nói như anh Mike thì nghĩa là mỗi chúng ta đều sướng mỗi người một kiểu mà kiểu nào cũng có cái sướng của nó :D :D ......

    thân chào các bác . thôi đi nghe nhạc thôi các bác ơi.......

    Lovetube
     
  21. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Nói như anh Mike thì nghĩa là mỗi chúng ta đều sướng mỗi người một kiểu mà kiểu nào cũng có cái sướng của nó :D :D ......

    thân chào các bác . thôi đi nghe nhạc thôi các bác ơi.......

    Lovetube[/quote]

    Dạ vâng bác "Yêu Đèn" còn em "Yêu Bán Dẫn". :)

    Thân
     
  22. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Nhìn đi: đèn mấy ai chơi, ngoại trừ mấy ông hâm. Em may mắn: hết chơi đèn. (còn ở xó: tube amp made in USA). :lol:
     
  23. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Hỏi cho lắm vào rồi cũng chơi thôi. Hỏi làm giề cho mất công :)
    Thân,
     
  24. audible

    audible Advanced Member

    Joined:
    6/7/07
    Messages:
    878
    Likes Received:
    21
    Location:
    Sài Gòn
    Mùa lạnh sắp đến rồi cụ thích, em nó có việc dzồi :D
     
  25. audible

    audible Advanced Member

    Joined:
    6/7/07
    Messages:
    878
    Likes Received:
    21
    Location:
    Sài Gòn
    Người trong cuộc : " Chết vì thiếu hiểu biết "

    Người ngoài cuộc : " Bác này rảnh ghê ta "

    :D
     

Share This Page

Loading...