Chào các Bác..! Số là sang tuần cty em sẽ tổ chức đi nghỉ mát ở Cửa lò (Nghệ an). Em cũng hay nghe mọi người nói đồ điện tử ở đó nhiều và rẻ.... Em cũng định đi đẻ ẵm 1 số thứ về xem sao (Amp hoặc CDplayer nếu thấy ổn). Nhưng 1 số người nói là hay bị mua phải hàng lướt hoặc hàng vỏ Nhựt bổn nhưng ruột của Tàu khựa.. :mrgreen: ... Bác nào có kinh nghiệm hoặc địa chỉ bán hàng điện tử nào tin cậy ở Cửa lò thì tư vấn hoặc chỉ chỗ cho em với.... Thân ái...!!!!
Ủa chán nhể..! ko lẽ mình đến ngắm cho sướng mắt và nghe cho thụt lỗ tai rùi ù té quyền hả bác... :mrgreen:
Năm ngoái em vào trong này, cũng lượn ra kiếm cho F1 cái đàn 2nd. Tìm được một cái trông "cũ" như thật, định mua thì chú em trong đoàn cũng khoái, nên bảo lấy 2 cái. Em bán hàng chạy đi bê về một cái nữa nhưng cái mã nó ko giống và mới tinh. Em bảo phải lấy 2 cái giống nhau cơ thì em ý bảo là ở đây mỗi nhà in một mã!!!
Theo em thì bác không nên mua đồ ở đây Đồ cũ sửa lại nhiều, mà đa phần sửa ẩu, cốt cho đẹp mã và chạy tạm Giá nếu không biết thì cao hơn ở HN Tiền ra hàng ôm về nếu trục trặc chẳng biết kêu ai Cuối cùng ngỡ là rẻ mà chẳng rẻ tẹo nào
vậy theo như các Bác có ý kiến như vậy thì chắc là em cũng chẳng muốn mua cái gì ở đó..... sợ nhất là mua cái bực mình vào người... :mrgreen: Chẳng biết bao giờ người ta mới hết lừa đảo như vậy nhỉ...