Hàng Tàu ( china) mà là hàng chính hãng phân phối cho thị trường China, thì dùng cũng được, và sẽ có thông tin đầy đủ trên trang Web của hãng. Chứ sợ nhất là hàng do Quảng Đông, Quảng Tây...làm nhái( hàng giả) thì thực sự chia buồn cùng bác chủ nhé. Mình vốn đã ko ưa bọn TQ rồi, lại còn bị chúng nó lừa nữa, cay lém!
Hình như em biết bác bán đồ ở HB này, chỗ đối diện rạp chiếu phim đúng không bác.[/quote][/quote] Hì hì.
B&W có nhà máy ở TQ mà các bác. Nếu là loa sản xuất ở TQ thì vẫn chưa phải là loa nhái. Cơ mà cặp của bác chủ thì em cũng nghĩ là loa nhái lại hàng sản xuất ở TQ! Có khi nhái ngay ở quê mình ý chứ.
Từ đầu những năm 90 B&W đã có nhà máy ở TQ mà bác. Hàng Đông Thành bây giờ cũng là hàng SX tại TQ mà thôi. Nếu bác nào quan tâm tới dòng loa này thì hãy tìm hiểu thêm ở B&W fan Club, ở đó có rất nhiều thông tin về các dòng loa nhái giống đến 99% mà hình như vụ đó cũng dính dánh đến 1 Shop thì phải.
Em cũng ủng hộ ý của Bác. Made in China chưa chắc đã là của Trung Hoa. Có khi hand make VN ở đâu đó. Ngày xưa đóng bia chai TQ tại HN rồi chuyển lên Lạng Sơn để bán.
Vẫn phải chốt một câu cuối cùng rằng: đây là hàng nhái, hàng giả chứ ko phải là hàng chính hãng. Chỉ nên xét ở khái niệm là hàng nhái, hàng giả vs hàng chính hãng.
Hàng Tung Của nhái nhưng phải trả tiền bằng hàng England thì mới đau . Shop ở HB trên 4F này có shop nào có địa chỉ ở HB không các bác?
đôi này loa tầu nhìn chính xác 100%. thật tình thì khi mua người mua cũng hơi đoán được là hàng tầu rùi. chẳng qua là nhiều ngửoi mong là kiếm được thằng bán điện tử chập cheng thì mới có cái giá bằng 1/5 hàng xịn. nhưng dân buôn điện tử thằng nào cũng khôn cả. nên chưa có chập cheng bao giờ. nên hàng của bác là tầu thui. bac chỉ cần nói bac mua bao nhiêu là anh em biêt ngay tầu hay xịn. loa b&w mới toàn trên 1000 usd.
Vâng, Có nhiều bác pm hỏi em là cửa hàng nào, lúc đầu em nghĩ là mình bị lừa và chuyện cũng lâu lắm rồi thì cũng bỏ qua đi thôi, tuy nhiên một mặt em lại thấy cũng nên public lên đây cho anh em biết để còn "phòng" và "tránh" nữa ạ. :mrgreen: Cách đây độ 3 tháng em có ra cửa hàng bác đó chơi và muốn đổi 1 cặp khác cho vui (sau thời gian dài tha hương mệt mỏi :lol: ). Bác chủ vẫn vui vẻ như xưa khi biết em đã mua đồ của bác cách đây tận 10 năm (!!! :mrgreen: ) và đồng ý cho em đổi 1 cặp loa khác của cửa hàng bác với giá bù thêm rất là mềm ạ. Sau đó cho 2 cậu nhân viên khiêng giúp em cặp mới về nhà em, tuy nhiên khi tới nơi thì 2 cậu này phân tích và chỉ cho em thấy cặp của em ko được giá như em đã thỏa thuận với bác chủ khi ở cửa hàng.!! Em liền phone lại cho bác chủ thì nhận được thái độ rất ... "gì và này nọ" từ bác chủ shop. Chung quy lại em đã bị lừa từ 10 năm trước đây. :lol: Để anh em lưu ý trước khi giao dịch với bác này, em xin phép public thông tin như sau. Em cũng ko dám chắc là bác này có shop trên vnav hay ko, nhờ các bác check giùm nhé. Tên: T Địa chỉ: xx Hàng Bài Phone: 0903 408 xxx Thân,
Rất nhiều ông chủ đã thân bại danh liệt bởi cái dòng em tô đỏ. Đặt lòng tin vào nhân viên, cả chủ lẫn khách đều không ngờ tới là mình bị ăn quả lừa. Khoảng đầu năm 2000, ông anh em có mua 1 dàn máy KaraOke của bác Châu (Châu Electronic) lúc bấy giờ đâu hình như nằm trên đường HBT. Sau khi xem hàng và đồng ý mẫu mã giá cả, trả tiền xong về nhà ngồi đợi, nhân viên sẽ giao hàng và setup trọn bộ tại gia. Hai năm sau nâng cấp, kêu lái vào mua, coi xong lái đi ra không thèm trả giá. Đến ông sau mới biết là ngoài cái đầu 4 số thì từ loa tới Amp, mic đều là hàng dỏm. Gọi cho anh Châu, nhân viên đến xác định: không phải hàng của Châu. Xong phim. Phiếu bảo hành thì đúng, giấy tờ đầy đủ nhưng phần còn lại thì khác hết. Lúc nhận hàng do nghĩ nv của ch giao đến, đâu có soi kĩ số seri hay gì gì đâu. Đành cắn trái đắng.
cái này đúng là cực kỳ chính xác. quay lại thời điểm 10 năm trước khi bộ B&W chính hãng có giá gấp 10 lần bộ B&W anh Ba thì rất có khả năng tình huống này đã xảy ra.