Thanh Lam em mua từ đầu cho đến giờ Còn Hồng Nhung em mua từ đầu đến đúng CD Ngày không mưa là dứt luôn. Hồng Nhung giờ mất giá đủ đường, từ hát đến hình. Thanh Lam vẫn trụ vững :lol:
anh King: để tránh 1 cuộc huynh đệ tương tàn vì đi săn lùng CD đời đầu của cô Bống răng khểnh thôi. Vào chém tý để CD Hồng Nhung lắn lóc ra ấy mà. Sau đó thì thế nào anh hiểu hơn ai hết...
Anh cứ nói qua, Hồng Nhung sau Ru Tình & Ngày Không Mưa ra thì Khu Vườn Yên Tĩnh rất tuyệt, thêm cái Như Cánh Vạc Bay được Hoài Sa phối jazzy rất ổn đó chứ! Có lẽ anh là cạ cứng của Thanh Lam, chứ hầu hết ai cũng chê TL từ 2004 tới nay khi cô bắt đầu với LMS. Cá nhân em vẫn thích, vẫn rùng mình mỗi khi nghe cổ hát. Nắng Lên, Blues Ta & Thanh Lam Acoustic là 3 cái đĩa em thích nhất ở giai đoạn này ) So về đại chúng thì HN hơn hẳn TL về sự phổ biến cả về âm nhạc lẫn phong cách
Thanh Lam nghe được ko dễ nhưng nghe rồi rất nghiện. Còn Hồng Nhung mình thấy sau này đều đều, chả có gì nữa, hát nhạt nhẽo và nói chuyện hơi sáo rỗng. Mình thích Thanh Lan bản năng hoặc Mỹ Linh tài năng. Hồng Nhung đến Ngày không mưa là đủ rồi...
Tưởng là bác ko thích HN nữa thì nhượng cái Ngày không mưa cho em :mrgreen: Nhìn avatar của bác thì em đoán bác cũng thích Hoàng Oanh, em cũng thích cô hát mỗi tội ko thích các đoạn ngâm thơ cổ hay nhét vô phần intro mỗi track
Em là Fan nhạc vàng, Fan Hương Lan và tất nhiên thích Hoàng Oanh. Vụ ngâm thơ là cái nét riêng của Hoàng Oanh. Tùy bài, nhưng hầu như cách ngâm thơ như vậy làm nên một đặc trưng ko giống ai Mời bác nghe và xem (rất hay):
Em thích cái đĩa Hòn Vọng Phu cổ hát chuyện cổ đó, nhưng hình như có rất nhiều truyện nó ko giống với trí nhớ của em
Nhạc Việt nội địa em ít nghe nên chỉ có vài cái đời đầu mua từ thời đó , hôm nọ đến nhà bạn chơi thấy mua được một mớ cd Việt đời đầu nhưng em nghĩ là hàng tái bản , vì trông xa y hệt nhưng soi tem khác với em mua xưa ở vài câu chữ và mầu in bìa cũng đậm nhạt khác nhau và do cd Việt nội địa rẻ bèo so với xrcd - gold cd Tây nên cũng chả ai để ý làm chi
Mình thấy sau Ngày Không Mưa còn Một Ngày Mới & Khu Vườn Yên Tĩnh cũng ok mà bạn, còn Lam thì sau Mây Trắng Bay Về mình say goodbye luôn, Mỹ Linh thì tới Để Tình Yêu Hát. Bà Lam hát phô kĩ thuật nhiều quá, coi lại liveshow Em Và Tôi ngày xưa mà thấy tiếc.