em có thể nghe mọi người tư vấn về loa, amp và cdp nhưng dây dợ thì em phải nghe trên dàn của em, thấy khác biệt em mới đầu tư, vì thực ra dây xịn thì đắt mà không biết có hay hơn được bao nhiêu % hay không. Nên cứ phải thử trên chính bộ dàn của mình.
Để có bản lĩnh cũng gian nan tốn kém đấy , - thứ nhất là phải được mục sở thị , được nghe đúng những món đồ đó , khi được nghe rồi nhưng lại ở nơi khác không phải phòng ốc nhà mình cũng chưa ổn , để kiểm chứng chắc chắc nhất phải nghe tại nhà mình , mà mấy khi mượn được cả bộ dăm bảy thứ lủng củng dây dợ nên hay tặc lưỡi bỏ xiền ra bê về , vài lần như thế ta đã có bài học và bản lĩnh nhưng chi phí rơi vãi cũng khá nhiều rồi
Hầu hết họ tự giác ngộ hết rồi bác ơi,chỉ là không dám la lên thôi Đầu tư mấy thứ này cho nó đồng bộ,cùng tầm giá trị với thiết bị thì đúng nhưng nói là nó làm thay đổi rất nhiều đối với 1 bộ dàn thì em e là ai cũng tự rút được kinh nghiệm cả rồi(chỉ có điều phải trả phí thôi) :wink:
Các bác đã trải qua cảm giác đau phát ngất đi, được tiêm cho 1 mũi morphine ....sướng lịm người, hết thuốc lại đau, lại tiêm, lại đau,....tiêm.....đau....Khi nào bán mịa bộ âm thanh đi, nghỉ nâng cấp, bê vác, đổi chác là không ..............phải tiêm.
Bác Hải này viết hay phết! Nhưng bác cứ dằn vặt như vậy chỉ khổ mình thôi, bác đã nghiện ... đồ audio rồi thì suốt đời bác ... túng thôi! Câu này mới hay nè (thật chăm/chăm lun): "Đời sau nó ra chắc chắn phải hay hơn đời trước rồi. Tây nó đã làm là có lý do của nó! Phải nâng cấp thôi ông em ơi!" Đố các bác biết của ai, Người Đương Thời! HEHE
Quan trọng là bản lĩnh của người chơi thui Trước đây em rất khó chịu với những người rao bán báo rong , ra rả với những nội dung báo an ninh Thủ đô, báo Thể thao văn hóa , báo Tin tức số ra kỳ này cho bạn đọc biết ...Ông A giết bà B, con đánh bố , vợ chém chồng ...vv Toàn những chuyện đau lòng Ngày xưa hô hào cấm nọ kia trên mạng ,nhưng xem ra không cấm được mà hiệu quả nhất là khuyên người ta phải có sức đề kháng với nó Nhưng cái khó là làm sao để có bản lĩnh, làm sao để tạo được sức đề kháng lại là câu chuyện dài, chưa thấy có thông tin định hướng cụ thể :wink: Không khéo hết tẩu mới có
Các bác cứ chơi độ 5 đến 6 năm là chán, cái đoạn cuối sẽ là có thế nào nghe thế vậy. Đợt này em thấy toàn thớt hay, hôm trước có tản mạn của bạn DU RÂU, giờ đến thớt này em cũng rất chi là yêu.
Vụ chân chống rung theo em thì các bác hãng cứ thổi vống lên thôi ạ, em có cách chống rung cực hay mà triệt để luôn ạ, đó là dùng cao su non, cắt miếng vuông rồi vo viên như viên bi, mỗi bên 4 viên vào 4 góc, sau đó các bác cứ ngồi lên loa cho em, cho nó bẹp xuống dính chắc xuống sàn luôn, khỏi rung, mà lại cố định nữa chứ. Có điều khi nào các bác chuyển dịch loa nhớ dùng dao bậy phần cao su dính xuống sàn lên trước nhá, như nhà em ko biết là cao su nó bóc luôn cả lớp gỗ dưới loa đó ạ, may mà em dùng tấm lót, hí hí.
Hí hí, theo em, thuốc chữa đơn giản lắm.. Một là khó tính hẳn, là bác phải đi nghe trực tiếp thật nhiều, và nếu hệ thống của mình ra được gần gần mức đó là xong, khi mà âm thanh tái tạo có vẻ như giống thật nhất. --> mất thời gian và xiền bạc nhiều lắm, chưa kể phần mềm phần cứng.. Đó là cái đích đến, chứ ko biết đích đến thì loay hoay mãi cũng ko có lập trường, người này nói, người kia nói thì lại lung lay. Còn lại là dễ tính, thì nghe nhạc, nghe giai điệu là chính, bỏ qua các yếu tố khác như bass, tép... hoặc cứ để thế nghe tạm .. Nhiều lúc nghe một bản nhạc qua sóng FM cũng thấy rất hay, chứ đâu có cần đến thiết bị này nọ. Còn đầu tư các bộ phận ko cần thiết khác (như em nghĩ là dây nguồn, lọc nguồn, chống rung)... chủ yếu là trị bệnh tâm lý là chính. Mà bác chủ topic sau nghe nâng cấp thì thấy chẳng có gì khác biệt thì chứng tỏ bác nghe thực rồi. Giờ chỉ còn chờ bác đầu tư tổng thể và mạnh bạo nữa thôi :lol: :lol:
"CHẾT NGƯỜI" là ở cái chỗ này bác ạ !!!!!!!!!!!!! ----------- Em thì lại bị một cái "BỆNH NAN Y" khác Số là từ ngày biết nghe nhạc hồi nào đến giờ, em bị một cái "Bệnh" là bản nhạc nào mình thấy hay thì nghe bằng cái gì cũng ..... Vấn thấy nó HAY !!!! Nghe bằng bộ dàn nhiều chục ngàn $ cũng thế ! Nghe bằng cái đài Cassette nhỏ xíu cũng thế !!! Nghe bằng cái điện thoại di động tiếng cheng cheng cũng thế !!! Thấy bọn ..... TÂY nó bẩu là Ô-đi-ô-phai thì phải nghe nhạc bằng bộ dàn Nhiều ...... và rất nhiều xiền mới được !!! Ai CỨU em với !!!!!!!!!!!! Làm sao em trở thành một món Phi-lê Ô-đi-ô được bây giờ ????????????????? Hay là cái ....... SỐ em nó khổ thế nhỉ ????????????????? HIẾP MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Hí hí, em thấy văn lủng củng quá nên sửa lại, ko ngờ bác "Sói Chu ma chơi" lại quote một phát. Em, cũng như nhiều bác khác nữa, cũng chỉ mong được giống bác, nghe cái gì cũng hay, bất cứ nơi nào, lúc nào... Thế là sướng nhất còn gì.. Hay bác lại thuộc tuýp người "háo danh" ? :lol: Lại phải định nghĩa là như thế này, như thế kia :lol: Ấy chết, nói thế, thì lại đánh đồng chất lượng của hệ thống hàng nghìn $ bằng chất lượng âm thanh của điện thoại. Cái từ "cũng thế" nhiều nghĩa quá... Thôi thì, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh vậy, :lol: Ai cũng giống bệnh của bác thì cả vnav chẳng có chuyện để nói với nhau, để tranh luận. Ai cũng giống bệnh của bác thì cả ngành audio chả việc gì phải thi nhau nghiên cứu và nâng cấp nữa.
Hế hế, em vừa rồi đi xem trực tiếp chương trình Coltrane's A Love Supreme do bác Quyền Thiện Đắc nhà mình chơi, đang gật gù theo tiếng thổi kèn của bác Đắc thì vợ mới bẩu : "Tiếng kèn sao nghe không hay bằng bộ nhà mình, anh nhỉ. Với lại chả thấy âm hình đâu (em cũng hay cho vợ em đọc các bài viết trên VNAV lém)". Thế là suốt thời gian còn lại em chỉ chăm chú "thẩm âm" xem: tiếng kèn của bác Đắc có khò khè bằng kèn của dàn nhà mình không, chú đánh công tờ ra bát đánh ra tiếng bass có sâu, kéo đuôi không... :lol: Lần sau đi xem nhạc sống, em đếch rủ vợ đi nữa, các bác ạ :mrgreen:
Hì hì, bác này toàn giả vờ bị bệnh.. :lol: Thâm nho thía. Em nghĩ ý kiến của vợ bác cũng giống như việc tranh cãi nghe nhạc vàng bằng các hệ thống Pioneer CS..+ Sansui.. hoặc AR+Fisher thì sẽ "hay" hơn là nghe nhạc vàng với các hệ thống khác ko thuộc dòng vintage.
Em không hiểu câu này của bác lắm !!!! :? Đọc bài của bác thì hình như bác có THUỐC chữa cho cái BỆNH của em thì phải ???? Bác chữa cho em được thì nhà em đội ơn bác lắm ạ !!!!
Nghiêm túc với bác, không cười nữa nhé. Bộ dàn nhà em quánh "hay" hơn khi nghe nhạc sống nhiều. Do đó, em vẫn còn lăn tăn lắm. :lol: Quên mất, lại cười.
Em cũng giống bác Blue, không hiểu "quánh" và "hay hơn nhạc sống" là như nào ạ? @Schumacher: có gì đâu mà khó hiểu à bác, em thấy bác cứ lấy định nghĩa au đi ô phi le là như này như kia, rồi gán ghép là mình ko đủ điều kiện, trong khi các bác yêu nhạc thì làm gì có ai cần tiêu chuẩn và định nghĩa đó đâu
Cái vụ nghe bằng mắt và bằng tai của người khác có kết quả rất...Xã Hội là: -Bác đã giúp các shop giải tỏa hàng tồn kho,hàng dội chợ hoặc người khác có điều kiện "đổi chác" nhưng ít nhất không phải "các bù". -Bác giúp đồ audio các shop luân chuyễn(quay vòng) nhanh chóng(mỗi vòng 10=>15%) và giúp cho mấy anh Nhật Bản giải phóng nhanh mấy bãi phế liệu audio của mình. -Bác giúp cho các nhà sx dây và các anh chế biến dây nhợ từ các loại phế liệu có dịp phát tài. -Bác giúp cho người khác có dịp nâng cao thành tích ăn nói thuyết phục biến đen thành trắng,từ trắng hóa đen mà bác là thí dụ cụ thể nhất.Và bạn của bác có đề tài thư giản khi họp mặt. Cái vụ này thường gặp nhất. -Rồi có khi bác phải ca tụng cái điều bác không thích để gả em nó đi cho rảnh nợ. -Quan trọng nhất là bác góp phần nuôi sống bao nhiêu người và giúp người khác chơi audio hết món này đến món khác một cách "vô tư".Và tài năng của họ ngày càng "tinh vi""đẵng cấp".Còn bác mãi mãi là "con vịt đẹc" chạy sau hưỡng sái của người khác Và điều đáng buồn là người khác là số đông nên không bao giờ số đông người khác công nhận cách chơi của bác. Bác suy nghĩ kỹ thì bác có thể chữa được bệnh phần nào.
Quánh: em định viết chữ "oánh" nhưng hơi vội nên viết sai chính tả, bác ạ :mrgreen: Còn hay hơn nhạc sống: em có viết ở post trên đấy thây: kèn bác Đắc thổi nghe không khò khè bằng tiếng kèn do giàn nhà em phát ra; tiếng nhạc sống về tổng thể cứ rối tinh rối mù, chả chịu bóc tách, chi tiết gì cả bác ạ. @all: Đây là topic thư giãn, các bác ạ.
Bác này đi "chơi bời" ngoài xã hội về rồi gieo rắc bệnh cho người thân đây mà :lol: :lol: :lol:Em biết khối cặp vợ chồng đâm đơn ra tòa cũng vì người chồng không chung thủy đấy. Các bác dấm dúi mang tiền cho ....shop, đêm ngủ với....dàn, suốt ngày lang thang...trên forum vợ không bỏ mới lạ chứ "Lần sau đi xem nhạc sống, em đếch rủ vợ đi nữa, các bác ạ".Hay cho câu này của bác. Bác là chủ thớt nêu ra vấn đề chẩn trị bệnh mà bác có kiên quyết chữa bệnh đâu, vẫn nhăm nhe đi "thẩm" xem đuôi sống hay đuôi chết dài hơn. Em thấy bệnh này cơ hội chữa trị là 1/1G. Nói nhỏ nhé: Các bác shop thích lắm đấy
Bác nghe bác Đắc nhà mình chơi Coltrane không thấy hay là phải rồi. Em thấy bác Đắc thổi mấy bài mà 2 bố con bác ý sáng tác cũng được đấy(Cha con & Jazz),mỗi tội thu live bẩn quá! Có bác ra nhà hát lớn nghe giao hưởng trực tiếp về bảo không tách bạch bằng nghe trên bộ dàn nhà mình,lắm khi cũng đúng
K biết bác Pu sơ nghe Bố Con nhà cu Đắc chơi Coltrane thực sự chưa mà phán như vậy. - Theo nghĩa đen từ "Bẩn" của bác nêu trên thì là láo. - Nếu theo nghĩa bóng từ đó trong thu âm thì nó lại thể hiện văn hóa và am hiểu của bác với âm nhạc là: ngược lại với những bài viết và thiết bị âm thanh mà bác đang có.
Bác Pơ Sờ chỉ cần đổi từ "bẩn" = thu âm kô được sạch hoặc thu âm kém thì có lẽ khác :lol: Nice weekend all!