Dạ,em chơi với Hùng chuột keyboard trong Jazz band của bác Minh nên nghe ban này chơi đã nhiều rồi ạ. "Bẩn" là từ cửa miệng của dân nhạc chỉ một bản thu âm không được sạch sẽ lắm. Jazz band của bác Minh mà được thu bên Mỹ sẽ hay hơn nhiều đấy. Bác giải thích giùm em "láo" là như thế nào ạ? :roll:
Dùng từ " Bẩn " để ám chỉ tác phẩm của người khác, kể cả đối với dân chơi nhạc cũng là một sự đố kị, không tôn trọng đồng nghiệp. Xin hỏi các bác đi nghe nhạc sống mà căng tai căng mắt ra xem âm hình nó thế nào? có tách bạch hay không?? Nghe có giống mấy cái đĩa thuốc ở nhà mình hay không trong khi nhạc lý chẳng biết một xu, nghe nhạc thì được dăm tháng ba ngày, thử hỏi đi nghe để làm cái gì ??????? Dân ta hay có xu hướng sính ngoại, bài nội nhưng sự thật âm nhạc nươc nhà có được như ngày hôm nay cũng là một sự nỗ lực lớn lao của các nghệ sỹ . Ừ thì cứ coi nghe nhạc ở NHL của ta nó không hay, không phê nhưng cảm giác đi nghe Live nó mang lại nhiều điều thú vị mà ở nhà nằm dài trên sofa chẳng bao giờ có được. Mọi người vẫn cứ chê bai dàn nhạc giao hưởng của ta chơi không hay nhưng thử tìm trên toàn cõi VN này có đơn vị biểu diễn nào chuyên nghiệp hơn được??? Ví dụ đơn giản nhất là mỗi đầu năm đều có lịch biểu diễn cho cả năm với vài chục chương trình định trước. Chẳng mấy ai làm được như vậy. Nghe Jazz LIVE nõ có cái hay riêng của nó, nội cái không khí ồn ào , náo nhiệt, cay cay khói thuốc, tê tê đầu lưỡi bởi rượu mạnh, tiếng lọ cọ loẹt xoẹt của mấy anh chị thanh niên cũng đủ tạo nên cái hương vị đặc quánh chất Jazz mà không phải thể loại nhạc nào cũng làm được như vậy.Bao nhiêu năm mọi người vẫn mê đắm với "Jazz in Paw Shop" chẳng phải đó là LIVE ư??. Dùng từ bẩn là một sự đố kị, ghen tị và kém hiểu chắc không sai ???? Em thấy bác Puser cách đây chưa lâu vẫn đăng đàn hỏi anh em bộ dàn nghe nhạc Hip, Dance nay đã quay phắt sang bình luận Jazz, Classical đúng là nhân tài hiếm có. Giá như bác đừng làm Puser mà chuyển qua môn bình luận âm nhạc thì nền âm nhạc nước nhà có nhiều cơ hội lắm, ta đang thiếu mà. Vài lời nói thật, nếu có mếch lòng thì em cũng xin chịu. Cheer
Thưa bác, Jazz mà nghe live thì bố đỉnh rồi,cơ mà bác đã nghe "Jazz at the Pawnshop"(không phải "Jazz in Paw Shop" đâu ạ) thì bác cũng hiểu trình độ thu âm của họ thế nào(cả đĩa than lẫn XRCD đều phê bá cháy),thu live mà cực kỳ sạch & rõ nét. Bác nghe XRCD "Jazz at the Pawnshop" trước rồi mở tiếp "Cha con & Jazz" vào nghe rồi tự đánh giá nhé. Về mặt chuyên môn thì Quyền Thiện Đắc được đào tạo khá bài bản,tu nghiệp tại nước ngoài(lúc chưa đi bác ý tốt tóc,người tầm thước chứ không béo như bây giờ) nên là một tay kèn triển vọng của VN. Tuy nhiên để chơi tốt,kỹ thuật & hay kiểu John Coltrane thì rất khó. Nhưng phải công nhận hai bố con bác Minh & bác Đắc đều mê jazz & rất tìm tòi,đáng được trân trọng. Bác quả là có lòng ái quốc. Em cũng vậy.
Bác nên trải nghiệm thêm. Kĩ thuật-em zero hiểu biết... ...nhưng khả năng cảm thụ âm nhạc,phân biệt các thanh âm,em tin mình đủ khả năng. Dây dợ,dây nguồn,chân loa,tuy không phải là "thuốc" chữa bách bệnh nhưng nếu coi là điều "nhảm nhí" thì thật nhảm nhí. Để trị bệnh,phải bắt đúng bệnh.Không phải "bệnh" do dây,kê "dây" làm "thuốc",sao mà hết?Lại đổ tại dây??? Với vài loại dây(tín hiệu,loa) giá từ 30000vnd đến 30usd một mét(hoặc cặp),so sánh trên cùng một bộ dàn,em khẳng định sẽ chỉ cho bác thấy sự khác biệt. Không nghe bằng mắt và bằng tai của người khác là điều nên làm,nhưng theo em,điều cũng nên làm không kém là đôi khi,cũng nên mở to đôi mắt,mở rộng đôi tai. Thân mến.
Bác bu sơ có biết QTĐ tu nghiệp dạng nào k ( có học bổng hoặc k học bổng), ở trường nào, nước nào k. Nghe giọng bác thì khéo một lúc nữa là : Ờ ờ tớ vừa uống cafe với bố con nhà QTD mà nên nói vậy cho nó hợp ngôn từ giới văn nghệ sĩ. :lol: Mà hình như bác k có lòng ái quốc nên mới phọt ra câu trên???
Berklee College of Music,Boston. Học bổng 8000$ một năm. Câu bôi đỏ là bác tự nghĩ & tự phọt chứ không phải điều em nghĩ & phọt. Ngủ thôi bác ơi.
Phải phải, " Jazz at the Pawnshop" em gõ lộn sorry Bác. Bác so sánh " Jazz at the Pawnshop" album gối đầu giường của những người mê Jazz và thuộc dòng kinh điển với "Cha con& Jazz " thì em cũng xin phép không nghe và có ý kiến bình luận chi hết. So sánh như trên còn có lý chứ so kiểu John Coltrane em thấy hơi buồn cười, thứ nhất dóng nhạc Jazz mà Đắc theo đuổi hoàn toàn khác biệt so với John Coltrane, mặc dù loại nhạc cụ mà cả hai cùng chơi đều là Tenor và Soprano Sax. Âm nhạc mà Đắc theo đuổi là thứ âm nhạc truyền thống việt nam pha trộn với Jazz đương đại chứ hoàn toàn chẳng theo khuôn mẫu định sẵn của Jazz truyền thống, bác đừng bảo em nói phét nha vì đây là từ mồm mấy ông thầy dạy nhạc ở trường Berklee phát ngôn, em chỉ nhắc lại thôi....em nhớ mang máng là David Santoro hay Fred gì đấy . John thì chơi Bebop và Free Jazz..... Mang hai chú này ra so thì so cái gì ???????? John vừa biểu diễn vừa là nhà soạn nhạc nhưng không có nghĩa khi Đắc chơi các tác phẩm của John thì ta mang ra so sánh vì hai chú này đều theo đuổi hai dòng nhạc khác nhau. Rỏ nét nhất nếu ai đó từng nghe Đắc chơi " một nét huế" hay " Chú ếch con" nó hoàn toàn không phải là Jazz mà đặc sệt các thang âm của dân ca bắc bộ và âm sắc trung bộ. Một điều thú vị nữa chắc ít ai để ý là Đắc chơi nhạc cổ điển khá tốt, không phải ai cũng có thể làm được điều này, cái này em chắc chắn vì em đã từng ngồi xem Ku này chơi NCD. John em không nghe nhiều mặc dù bác này rất nhiều người thích nên cũng không hiểu kỹ thuật và hay như bác nói là thế nào ?? khác người ở đâu?? Bác giải thích cho em thêm được không ???? Bác đừng nói em lên ông Gú gồ hay Wiki nha vì nhiều khi mấy ông đó cũng nói láo như thường ??? Quan điểm mỗi người mỗi khác mà . Cheer
Chào bác buổi sáng, Em nghĩ bác đã hiểu nhầm ý em. Ở trên em nói đĩa "Cha con & jazz" khá hay nhưng thu live hơi tệ thì bác lại hiểu là nghe jazz thu live không hay nên bác lôi "Jazz at the Pawnshop" vào. Đến khi em bảo bác so sánh chất lượng giữa 2 bản thu live đó bác lại nghĩ là so sánh nội dung giữa chúng :shock: Chính vì phong cách khác nhau mà khi nghe Đắc chơi nhạc của John Coltrane em không thấy hay,bác không nghe JC nhiều nên em cũng chẳng biết nói gì. Trên đây là quan điểm cá nhân của em,mà quan điểm thì mỗi người mỗi người mỗi khác :mrgreen: Chúc bác có tuần làm việc hiệu quả.
Kính các bác! Topic này em để trong góc thư giãn, cũng chỉ mong muốn anh em mình cùng nhau thảo luận những trải nghiệm vui vui trong cái thú chơi âm thanh đầy đau thương này. Vì vậy, kính mong các bác đừng tranh luận hăng quá mà sai đi mục đích ban đầu của topic. Vui vẻ để thưởng thức âm nhạc đi, các bác yêu quý
Em nghe bài Trăng Khuyết trong CD Tân Nhàn. Quá hay luôn !!! Mặc dù theo cảm nhận của em thì phần phối khí vẫn hơi bị ... "Hàng chợ". Nếu thay tiếng Organ và Bass điện tử bằng nhạc cụ khác thì có thể sẽ hay hơn nhiều. Em thì nghe nhạc cái đầu tiên là bản nhạc phải đem đến cho mình một thứ cảm xúc nào đó đã. Cũng phải thông cảm cho các nhạc sỹ VN. Nơi mà CD có bản quyền hầu như bán được rất ít, chưa nói là giá quá rẻ. Người nhạc sỹ sáng tác ra một bài hát hay, một nhạc sỹ dồn tâm huyết cho một bản phối khí tuyệt vời, nhưng thu nhập chả bằng một đứa (xin lỗi em phải dùng từ đó mới "chính xác" ) chả biết tý nhạc lý nào, đào tạo hát hò vài hôm lên ngoáy mông mấy cái. BUỒN !!!! Riêng em thì mua CD Việt thì bao giờ em cũng mua CD có bản quyền !
Dạo này vào diễn đàn thấy nhiều quan điểm cá nhân được phát biểu rất khẳng định, rất "bề trên". Sẽ còn tranh luận suốt thôi :lol:
Vẫn vui vẻ đấy chứ bác. Em có thấy chỗ nào kém vui đâu. Cơ mà cả thiên hạ rẽ trái mình ta bon bon rẽ phải là em thì phải gân cổ cãi cho đến cùng chứ. Biết đâu lại tìm ra chân lý trong địa đạo. :mrgreen: Đôi khi tranh luận nó lại lòi ra lắm cái hay ho, bác ah. Cheer
Đọc topic này mới thấy cái "đầu" của em bây giờ cứng quá, còn con tim thì "mềm" ra nhiều - em đi nghe nhiều bộ dàn, đặc biệt là ở triển lãm, dù mắc đấy, hoành tráng đấy nhưng vẫn không chinh phục được cái đầu cứng của em vì nó không hợp gu với em. còn con tim mềm ra với cái em yêu thích, hợp gu với em, kiểu nào cũng cố để có được nó. khó tính cũng có cái hại vì sẽ ít phiêu lưu hơn, bảo thủ hơn, bị các bác bán đồ ghét hơn vì khó bảo hơn, nhưng được cái yêu cái mình thích nhiều hơn, đam mê hơn :mrgreen:
Phải gọi là Bu Sơ mới đúng bác ah :lol: Mà tay ấy đi mây về gió nhiều nên nó vậy lại ngẫm thấy tay Tai Trâu đi mẽo hoành tráng phết :lol:
Em cũng tự mình ngâm cứu ra phương thuốc khá hữu hiệu để chữa cái bệnh này, hiện đang áp dụng: Gối đầu giường quyển AQ chính truyện của Bác Lỗ Tấn. Cứ đi nghe dàn khủng ở đâu về là lại lôi ra đọc, hiệu quả phết :mrgreen:
Em thú thiệt không xiền thì thôi chứ mà thoải mái và rủng rỉnh là nâng cấp việc gì mà hỏng chơi, cuộc đời ngắn ngủi chỉ có 60 năm, không chơi thì làm sao biết , giả sử có thiệt hại về tiền tài nhưng đổi lại được kinh nghiệm mà kinh nghiệm thì không thể tính bằng xiền.
Đấy, thì mấu chốt của cái vấn đề là ở cái đo đỏ bác ơi, iem mà có nhiều đất hương hoả ông bà để lại thì có mà... Lúc nãy dạo một vòng các shop, cải cảm giác thèm muốn nôn nao khó tả lại dâng lên cuồn cuộn. :lol:
Em thì em cứ làm vài ly !!!! Phê rồi nghe cái gì cũng hay, mà tự hát còn hay hơn nữa !!! Nhất là .... có một ẻm ở bên cạnh : " Ối giời ôi, anh hát hay ... đíu chiu được !!!!" :lol: Nếu chưa hay thì .... làm thêm vài ly nữa, đến bao giờ hay thì thôi !!! :mrgreen:
Em nghe một bác trên này có chữ ký khá hay ''...muốn được sống với tuổi của mình''. Em nghĩ bác pú sờ hãy trở lại là chính mình đi, dùng ngôn từ ''đao to búa lớn đậm tính chuyên môn làm gì'' anh em bức xúc là phải.
[/quote] Các bác đã trải qua cảm giác đau phát ngất đi, được tiêm cho 1 mũi morphine ....sướng lịm người, hết thuốc lại đau, lại tiêm, lại đau,....tiêm.....đau....Khi nào bán mịa bộ âm thanh đi, nghỉ nâng cấp, bê vác, đổi chác là không ..............phải tiêm.[/quote] Bác nói chính xác quá!Làm em lặng người đi trong vài phút.Nhiều lúc cũng muốn bán quách đi cho xong việc nhưng vì lỡ đầu tư nhiều tz và công sức rồi nên không đành.
Hi hi, em thấy bác rao bán khá nhiều đồ đấy chứ? :mrgreen: Bán, bán tuốt, bác ạ. Em bi chừ tuyền nghe nhạc qua Iphone(mượn của vợ), phê lém. :lol:
:?: Chao ôi, bác đang cổ vũ một ngả đường "tẩu" mới chăng! :lol: Bán, bán hết, bán tuốt :lol: Em đang theo dõi topic này và topic của bác Loa Phường, thấy thú vị quá. Với tiêu đề của topic, em rất thích 1 câu nào đó của một bác nào đó đại để như: thiên hạ rẽ phải hết, còn ta rẽ trái đôi khi cũng có cái thú
c nói chí lý, riêng về vụ tốc độ dẫn điện em hơi ngạc nhiên vì luôn nhanh hơn tốc độ âm thanh rất nhiều mà (nếu em là bác kiếm sợi dây điện dài 300m rồi kêu ổng cầm 1 đầu, đầu kia em vừa cắm điện vừa hét to... không biết ổng bị giật trước khi nghe hay nghe trước khi giật điện ) Em thì em khẳng định là ko nghe thấy gì bác ạ. Lúc âm thanh đến thì bác kia đang nằm nghỉ vì điện rồi bác ạ!!!!!