Xin chào các bạn, BV xin mở đầu topic giới thiệu các món ăn ngon và những quán ăn mà mình thích nhất. Quán Sushi Nhật ở số 02 Lê Thánh Tôn, Q1. Dạ còn nữa, để BV rảnh sẽ post thêm. Xin mời các bạn tiếp ạ.
Ý tưởng topic rất hay, mong chị bv duy trì và giới thiệu nhiều món ngon ở saigon cho anh em cùng thưởng thức !
Em biết là của anh Triều Tiên mà.Tại em thấy nó hao hao shushi cuộn. Shushi thì em chén tất, còn kimbap thì em chỉ khoái loại trứng cá hồi :mrgreen:
Trời, bác nhìn mấy cái miếng cá Hồi sống cà. Nó ngon và béo gì đâu :mrgreen: Ở website này còn có Ms. Hoa ở Nghệ Thính và Ms. Chungnk ở Hà Nội là nữ. Nếu Ms. Hoa và Ms. Chung mà nhường cho BV, thì BV cũng dám nhận là hoa khôi VNAV lắm. Hìhì... Cảm ơn và xin chào anh. Không đâu, ăn cá Hồi không có đau bụng đâu. Chỉ đau bụng lúc trả tiền thôi. :lol: Nói đùa với Long chứ, mấy món này ở đây giá rẻ lắm. Không có mắc đâu. BV một mình ăn sạch sẽ láng boong cái chỗ đó, chỉ khoảng 180.000d đến 200.000d thôi. Chào mod Nhựt Hùng, vậy là kể từ bây giờ, BV được làm chủ xị topic "món ngon - vật lạ" nha mod. Vậy thì kể từ hôm nay, đi đâu thì BV cũng phải: "Vai mang máy ảnh kè kè Gặp đâu chụp đó, dzìa "khè" lên đây. Hihihi... Woà, shushi cuộn mà kèm với trứng tôm thì ngon tuyệt vời. Vì hạt trứng của nó chắc, giòn, và thơm. Hạt trứng cá Hồi thì lớn gấp 10 lần, khi nhai thì nghe có mùi thuốc viên dầu cá Vitamin A. Nhưng mà BV thấy cũng ngon lắm, và hay ăn trứng tôm với shushi cuộn.
Trời ơi!Đói bụng quá!Có quán Đạt cuối đường Trương Định có món bánh...chết rồi quên tên??? Có tròn tròn giống bánh khọt VTau,có tôm,mực,thjt,trứng cút..nướng trong khuôn đất...cũng ngon lắm!
Em khoái nhai dầu cá từ nhỏ mà :lol: Em không ở SG, chứ ngoài HN sau một vài triển lãm lễ hội Nhật thì quán sushi mọc lên nhiều như nấm, và khó tránh khỏi là hương vị sushi bị đổi khác đi nhiều. Chỉ có ở Ashahi Sushi là giữ nguyên vị.Nhưng ở đây lại mắc quá, họ giải thích là do nguyên liệu đều nhập.Hix hix.
Bà chị khoái ăn món Nhật thì hôm nào rảnh em dẫn đi (bà chị trả tiền cho phần em luôn nhá! ), còn nhiều chỗ ngon lắm.
Em cũng khoái đến quán Nhật nhưng chủ yếu là nhòm vợ ăn thôi chứ em chỉ măm được sushi món trứng cá hồi.
OK liền em! Chị còn mấy quán độc chiêu lắm. Gà rừng nướng ống tre, uống rượu bầu, ngồi xếp bằng dưới đất dựa tường. Trang trí phòng sàn gỗ, tường treo mấy cây đèn dầu hỏa, ấm áp. Bữa nào ai mà xỉn, ngồi không yên, đụng đậy có mà cháy nhà. "Tửu Quán Cố Nhân" ở 209 lê Văn Sỹ, F14, Q. Phú Nhuận. Ăn để thưởng thức Uống để phiêu du... http://www.diadiem.com/vn/details.a...805060307&ll=0906020002060B03050604050909&l=0
E khoái món ngon và ... no nữa cơ, chứ ngon không, ăn xong vẫn còn thèm thuồng thì tiếc lắm. Đ. Bà Huyện Thanh Quan có 1 quán lẩu cá kèo, vô SG vài lần, lần nào cũng nhất định đi ăn lẩu cá kèo, trước đó dằn bụng tô hủ tíu quận 5. Lẩu cá kèo ở HN cũng có, nhưng không thể ngon bằng trong SG được, hình như có rau gì đó thêm vào. Hơn nữa, trong SG người ta thường làm cá xong thì mới thả vô nồi lẩu, chứ ở HN, để nguyên con còn sống thả vào nồi nước sôi, ăn mà thấy đắng miệng vô cùng.
Cái này là đặc sản bình dân của Lousiana, hấp tươi với bia... Nhìn thì ugly nhưng ăn xong rồi thì muốn dọn qua đó ở luôn. Crawfishes tươi ở vùng này là #1.
Còn đây là đặc sản của Maryland. Cua xanh (hấp chín thì đổi sang màu đỏ nâu) vùng này là #1. Hấp với bia.. ăn 1 lần nhớ nhớ cả đời luôn..
Cái này là "chân lợn" hay "cái gần chân lợn" ạ? Nếu là cái gần chân lợn thì món này trong Xì gòn em chưa thấy, chắc đặc sản Hà Nội? Bác nào đi ăn cho xin ít hình ảnh minh họa cho sinh động nhé! :shock:
Cài này là cái ở giữa chân lợn ý ạ. Bonus thêm các món làm từ những bộ phận gắn liền với cái đó luôn :mrgreen: