Mất hai tuần đi điều tra về thuốc tăng trọng lợn (heo), em bỏ thói quen ăn thịt lợn luôn. Đây là bài viết thu hoạch của em hầu các bác còn thích ăn thịt lợn http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN ... fault.aspx http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN ... fault.aspx
Chưa có báo cáo nào về việc ăn những loại thịt này có hại thì ta cứ ăn, đặc biẹt các bác nào thiếu cân hay vòng ngực nhỏ thì cứ tranh thủ ăn cho nhiều vào nhé, nếu không mai mốt không đươc chạy xe Honda đó
Đến cây lúa cũng chả hiểu họ bón, xịt những gì mà cũng lớn nhanh như thổi, thấy có vùng họ còn làm một năm 3 vụ. Đấy là chuyện thực tế, còn chuyện truyền miệng thì thấy bảo có loại phân hay thuốc gì đó của anh ba dùng cho cây lúa chỉ trong có 40 ngày là thu hoạch kể từ lúc cấy mạ, hic. Ăn gì cho an toàn đây các bác ơi....?
bi giờ đi tu cũng chưa chắc thoát vì đậu hủ họ cũng cho thạch cao vô hay sao nữa đấy :evil: thôi thì trước cũng chết sau cũng chết, ăn cũng chết mà hỏng ăn cũng chết thì cứ ăn mà ráng sống lây lất để nghe mấy cái loa anh em mình nhỡ sắm nó hót thôi, chừng nào đi vợ con nó thanh lý giúp đúng bằng giá mình khoe với ẻm :lol:
Bò thì điên, gà vịt thì cúm, heo lỡ mồm long móng, nay lại thêm cái dzụ này. Biết thế, nhưng ta cũng đành nuốt thôi vì không còn lựa chọn nào khác. :mrgreen: :evil: :shock:
bi giờ nuôi lợn còn mấy ai nấu cám lợn với rau như ngày xưa nữa đâu, mấy ông bán thức ăn gia súc coi như đưa thức ăn cho họ nuôi khi nào bán lợn thì lấy lại tiền cám luôn, hỏi làm sao dân ta hỏng theo đc??? có tâm thì vẫn bị đòng tiền nó vặn do không phải tốn tiền vốn bỏ ra mua thức ăn hàng ngày, mà chỉ mất công cho ăn thôi!
chắc cũng nên nghiên cứu uống thêm sữa có melamine trong mỗi bữa ăn biết đâu độc lại trị được độc :lol:
Em nghe đồn cũng giống dzậy vì khi melamine vào trong bao tử sẽ tráng một lớp trên thành bao tử sẽ làm cho mấy thứ độc hại hổng có tác dụng. Em nghe nói thế nhưng cái bác đừng tin nhé, lỡ có chuyện gì em hổng chịu trách nhiệm à nha
Mình thì chả thấy sốc gì Chuyện mất vệ sinh thực phẩm ntn thì nhiều lắm rồi, nhưng riết rồi cũng quen, chưa kể cuộc sống còn nhiều việc để lo hơn, ko cày thì đến heo tăng trọng cũng chả có mà bỏ vào mồm, rồi các bác ngồi ở trển còn có câu "sống với lũ"... nên cứ thế mà sống tiếp thôi !
Ậy, khỉ nhốt trong cũi để lấy óc cho mấy vị mất nhân trạng nhậu người ta cũng nuôi bằng hoa quả nhập từ TQ đó bác, ko nói chắc bác cũng biết họ ngâm, dấm bằng đủ thứ hóa chất độc hại ( táo, cam, lê...để 2 tháng ko hỏng ) nên em khuyên bác có sài thì sài một mình chứ đừng rủ rê để có bạn đồng hành đi tây thiên nhá, chả ai dại đâu... :lol:
Bác nào có khả năng thì cứ lập nông trại và tự sản xuất mà dùng :lol: Chứ thực phẩm bây giờ mà "Mua" thì có gì là an toàn đâu????! Mà không dùng thì đâu có được Các bác an tâm đi! vài hôm nửa khui vụ khác thì vụ Lợn TT này coi như chìm xuồng,thế là lại vô tư ăn :mrgreen:
Các bác ơi, cơ thể chúng ta lâu nay ngấm vào nhiều các loại hóa chất như thuốc trừ sâu, bảo quản, tăng trọng, phụ gia, phẩm màu, hàn the, phoóc môn, melamine... giờ thì nó quá "nhờn" rồi. Thêm chút hoá chất nữa nhằm nhò gì. :evil: :evil: Cơ thể chúng ta đã dần thích nghi với hoàn cảnh sống roài. :lol:
Trời cái ni có gì mà sốc hả các cụ. dân ta đua theo và dùng thuốc tăng trọng của anh ba 2 chục năm này rồi ợ. Nhà chức trách thì làm ngơ. :lol: