Căm Pu Chia là một trong số ít nước em không có cảm tình cá nhân; Nhưng vì công việc, đây là lần thứ 3 em đến đất nước này, và là lần đầu tiên đi theo đường bộ - Một con đường rất quen thuộc với các bác, nhất là các bác ở miền Nam, qua cửa khẩu Mộc Bài. Sáng sớm mới gần 8 giờ mà trời đã nắng chói chang, không khí nồng nực, oi bức.
Từ cửa khẩu Bavet của Campuchia đến Phnom Penh cảnh vật cũng chẳng có gì đặc sắc, chủ yếu giống các tỉnh miền Tây của Việt Nam; Yên chí khoảng 11g đến nơi, em nhắm mắt, đeo tai nghe, ngủ bù lại cho giấc ngủ bị cắt ngang lúc 4g30 sáng để lên đường. Đột nhiên không thấy xe chạy nữa, kệ ngủ tiếp, nhưng mãi xe vẫn không nhúc nhích, mở mắt ra mới biết đến phà Neakloeung. Ùn tắc khủng khiếp, mất hơn 4 tiếng mới qua được cái phà này để tiếp tục hành trình. Trời thì nắng nóng khủng khiếp, từng hàng dài xe nhẫn nại nhích từng bước một, các bác tài thỉnh thoảng lại đưa tiền cho các nhân viên công vụ để được chen ngang lên.
Cũng nhờ tắc phà, em xuống xe ngó nghiêng, thấy bán rất nhiều các loại đồ ăn, côn trùng, tôm cá của sông Mekong.
Cũng may, qua phà chỉ khoảng 1 tiếng là đến Phnom Penh. Vì các đồng nghiệp đi cùng đi CPC lần đầu nên điểm đến quen thuộc đầu tiên lại là Hoàng Cung. - Tượng thiên nữ trên lối đi vào hoàng cung. - Hoa vô ưu.
Cửa sổ phòng KS em nhìn ngay ra cầu Kim Cương - cây cầu bé tí tẹo mà trước đây không lâu diễn ra vụ dẫm đạp kinh hoàng khiến 400 người bị chết, 500 người bị thương.
@Bác Liming: tấm gái Nhật bay trước hoàng cung Cam Pu Chia giống cá chép vượt vũ môn quá! Để bắt khoảnh khắc tấm này, bác chụp liên thanh (continuous) hay chụp bình thường (S) vậy... Đi ra ngoài có dịp tiếp xúc trực tiếp mới biết là con gái Nhật bây giờ không phải tất cả nhưng đa số có khuynh hướng hướng ngoại... :wink:
Máy em còi, tốc độ chụp chậm nổi tiếng, em shot đúng 1 nhát bác ạ, tốc độ cũng bình thường 1/125s. Chủ yếu đoán trước khoảnh khắc, nó lên đến đỉnh có 1 khoảng dừng thì mình shot bác ạ. Em cũng không chủ tâm chụp, nếu không nên chọn góc khác 1 tí và thấp máy xuống hơn thì hiệu quả bay sẽ tốt hơn, chẳng qua thuận tiện trước mắt thì shot thôi.
Ở Phnom Penh, khu chợ tập trung nhất ở khu phố cũ là chợ Nga; Em tranh thủ ra đấy cũng chẳng định mua sắm gì mà để ngó nghiêng mấy cái đồ cũ, cổ. Người khôn của khó, dãy phố bên cạnh chợ bây giờ chẳng khác gì Lê Công Kiều, toàn đồ rởm, du khách cũng không mấy mặn mà, nên thấy mấy bác chủ hàng ngồi đánh bài dài dài.
- Món ốc/sò gì đấy xào xào lên, em thấy phơi nắng suốt ngày, các em CPC mua rồi nhằn nhằn ăn như hạt hướng dương. - Chợ trung tâm ngoài ít đồ lưu niệm giống như ở Vân Nam/ ở chợ Sáng, Vianchan, cũng chỉ lèo tèo vài thứ rau quả, món mua được làm quà có lẽ chỉ là cá khô Biển Hồ.
Sáng nay xong việc ở Phnom Penh em lên đường đi Siem Reap. Quãng đường 6 tiếng chẳng dễ chịu gì dưới trời nóng đến nung người. - Đi khoảng 2 tiếng đên 1 điểm dừng chân thuộc tỉnh Kompong Cham. Rất nhiều hàng rong bán các loại côn trùng: dế, cà cuống, nhện, châu chấu...
Nóng nực kinh người cộng với sự đeo bám kiên trì một cách đáng ngạc nhiên của lũ trẻ ăn xin và hàng rong sớm xua đuổi du khách trở lại xe để tiếp tục cuộc hành trình.
Vào địa phận Siem Reap, một điểm dừng chân hầu như du khách nào cũng tới là cầu Naga, một cây cầu có niên đại thế kỷ 11-12.
Xuất phát từ Phnom Penh vào buổi trưa, cũng phải tối trời mới đến được Siem Reap, trung tâm Siem Reap với du khách phương xa chắc chỉ có khu chợ đêm.
Ấy chà, cái vụ này hơi bị căng à nha (em nghe quen quen, có vụ scandal nào ở miền Tây cũng liên quan đến khăn nóng, khăn lạnh đấy bác ơi :lol: ). Tks bác, phong cảnh CPC đẹp quá . À, bác có ghé qua mấy khu chợ điện tử, xem có nguồn hàng nhiều và đẹp không để các anh em làm 1 chuyến sang CPC zí :lol:
Mấy bác bán hàng ở chợ Nga này nói tiếng Việt như "ranh"..đúng như bác liming phán..hàng ở đây toàn đồ rởm..E định mua tặng bạn cái Zippo cũ của lính mà tìm ko ra hàng xịn.