@Jacky5555: Lần trước vào rồi, em hãi cái chỗ đấy lắm. @Cadid: Làm xong được đoạn hơn 10km đấy rồi, dễ đi hơn bác ạ. @Wildbird, Gianker: Sung sướng gì đâu các bác, em đi công tác kết hợp ngó nghiêng, đi cùng đồng nghiệp, lãnh đạo, không thể nào tự do thoái mái được; Chỉ tự mình đi thì mới nghĩ đến chuyện chơi hay chụp theo ý được. Em chỉ thích những chuyến công tác đi một mình hay tự bỏ tiền để đi theo ý minh mà chẳng có thời gian.
Đến Siem Reap tất nhiên là để thăm Angkor, kỳ quan thế giới. Nếu không có di tích này em nghĩ chẳng ai đến đây làm gì. Trời đêm qua ở đây mưa khiến cho không khí dịu đi đôi chút, nhưng vẫn nóng nực, trời âm u và là điều kiện không thuận lợi để chụp ảnh. - Cổng thành Angkor Thom, với cây cầu được tạo hình 2 hàng thần và quỷ kéo rắn Nagar khuấy biển sữa trong truyền thuyết Ấn Độ giáo.
Cổng sau Angkor Wat rất nhiều khỉ hoang dã và rất dạn người. Đêm qua trời mưa tạo thành những vũng nước, chắc có lẽ lâu lắm trời không mưa, bọn khỉ đua nhau ra tắm rửa, đùa nghịch.
Bò ở CPC chủ yếu là giống bò trắng nhỏ hơn và có hình dáng hơi khác với bò vàng, bò đen ở Việt Nam. Giống bò này tương tự như bò ở Ấn Độ.
@Wildbird: Cũng không vắng đâu bác ạ, em chọn khuôn hình ít người thôi, lúc nào đông quá thì em chụp thật hẹp. Angkor Wat.
Chiều về, em ghé mấy cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, ăn tối xem biểu diễn... Nói chung chẳng có gì đặc sắc. Cái màn nàng Sita này thấy Thailand, Lào cũng đều có.
Thank bác donquixote động viên, nhưng bác lại quá lời rồi. Em chỉ là đi công tác, thuận tiện chụp 1 ít có tính chất lưu niệm chia xẻ với các bác. Muốn chụp tử tế phải có thời gian, chuyên tâm lựa chọn ánh sáng, thời điểm, góc chụp; Đi công tác không thể có được điều kiện như vậy, chụp ào ào, ngược sáng, giữa trưa cũng phải chụp, em rất ghét. Bảo tàng Quốc gia Căm Pu Chia, ở đây có bộ sưu tập điêu khắc đá, đồng về văn hóa Óc Eo - Phù Nam, tiền Khơ Me thật khủng khiếp. Em xem xong nghĩ đến việc cuối năm nay phải làm 1 phòng trưng bày về Óc Eo, Phù Nam tại cơ quan mà chán không thể tả, vì chẳng có hiện vật gì trong tay. Các bác trong Nam chắc biết về phòng trưng bày này ở Bảo tàng Lịch sử chỗ sở thú (Nguyễn Bỉnh Khiêm), nơi có nhiều hiện vật Óc Eo nhất cả nước, nhưng chưa bằng một phần nhỏ bộ sưu tập của CPC. Bù lại, an ủi là thấy họ trưng bày xấu thậm tệ, phí cả hiện vật. Tòa nhà bảo tàng này do người Pháp xây dựng năm 1927, sau cơ quan em 1 năm.
Em thêm tí ảnh phim cho nó đủ định dạng. Ảnh phim 135 em chụp bằng Canon QL17 GIII. Phim Fuji Pro 200. Lần đầu tiên dùng cái máy này, chán kinh, sai lầm lớn trong đời khi mua cái của nợ với 1 giá quá đắt (3,5 triệu vì ngoại hình đẹp). Chẳng hiểu sao các bác nhà ta cứ sốt lên, máy này theo em chỉ tầm 1,5 triệu đổ về là tương xứng với chất lượng và sự bất tiện. Phà Neakloeung.