Từ những thông tin của Nhà Nước về việc kiểm tra gắt gao dân nhậu ...điều khiển các phương tiện lưu thông... Trộm nghĩ chủ trương này trước mắt sẽ mang lại nhiều thay đổi lành mạnh hơn trong sinh hoạt xã hội, việc đi lại trên đường phố sẽ an toàn hơn, gia đình (nhất là các bà) sẽ vui hơn ! ...nhưng mặt khác chắc chắn nó sẽ có những tác động dây chuyền, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực mà chắc chắn ngay bi giờ chúng ta cũng chưa thể hình dung ra hết, chẳng hạn : - Tiệc cưới sẽ bớt vui vì không ai dám "Dzô"...thoải mái ! ( Trước khi vào tiệc, chắc MC của nhà hàng sẽ khuyến cáo khách chỉ được uống không quá 01 ve/người ! )---> Bao lì xì cho cô dâu, chú rễ sẽ giảm !!! - Các quán bán bia, rượu, dọc các vĩa hè, phố xá sẽ dần dần dẹp tiệm : vĩa hè sẽ thông thoáng hơn, sạch đẹp hơn, các dãy tường có kẻ chữ "Cấm Tiểu " sẽ không còn .... :lol: ---> các em gái xinh xắn phục vụ hàng quán, tiếp thị bia ...sẽ dôi dư ra không biết đi đâu , về đâu !!! - Các "đại ca" giảm độ nhậu sẽ không cần phải tốn tiền gọi điện thoại, nhắn tin với bạn bè gầy độ ---> dịch vụ cung cấp thông tin sẽ giảm cầu, các nhà cung cấp sẽ giảm đầu tư --> các dịch vụ ăn theo đầu tư viễn thông cũng giảm, thu nhập của Ngành này giảm ... - Trên hết là Doanh thu về Bia bọt sẽ giảm --> công nhân sản xuất bia, rượu sẽ thất nghiệp dài dài ! .... Một số lượng lớn những người ,những Ngành có liên quan dây mơ rễ má một cách trực tiếp như trên sẽ giảm thu nhập, dẫn đến ảnh hưởng thu nhập của các Ngành hàng gián tiếp khác---> sẽ giảm tiêu dùng các mặt hàng, dịch vụ như : điện máy, may mặc, ăn uống, du lịch...vv..và vv...không thể nào lường được sẽ kéo theo bao nhiêu sự suy thoái nào nữa !!! Bởi vậy em mới mở ra Topic này để mong nhận được những góp ý, tư vấn của tất cả các Bác trên diễn đàn hòng giúp đỡ cho những ai sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp từ chủ trương trên ( Không được đề nghị hủy bỏ chính cái chủ trương đúng đắn này !). Theo quy luật bù trừ, cân bằng của XH, khi một bộ phận nào đó bị triệt tiêu hay suy giảm, tất yếu sẽ kéo theo sự ra đời những lĩnh vực hoạt động khác để bù vào chỗ đã mất đi... Vậy thì "Những bù đắp" cho lỗ hổng ấy trong tương lai sẽ là những hoạt động gì ??? 05 ý kiến được mọi người đồng ý là "sáng kiến" hay nhất, táo bạo nhất... giúp cho việc chuyển đổi ngành nghề của các bộ phận bị ảnh hưởng, mở ra cơ hội kinh doanh mới từ sự... suy thoái ăn nhậu, sẽ được chủ Topic này thưởng bằng ... Một chầu nhậu ..."Không Xay... Không Dề " :lol: , mà lỡ có say quá, thì...cũng khỏi về luôn... (bị kiểm tra nồng độ cồn quá cao trong máu ráng chịu !) Hạn cuối kết thúc những góp ý : 17/01/2009 (trước ngày đưa Ông Táo về Trời), buổi họp chiêu đãi dự kiến ngay trong ngày đưa Ông Táo !!!
Thứ nhất: Không ăn thua gì đến sự nghiệp nhậu nhẹt. Thứ hai: Em chuyển nghề sang lái taxi, chắc chắn thu nhập sẽ cải thiện.
Bệnh viện sẽ mở rộng qui mô. Vì khi đi nhậu k đi = xe máy nên lâu lâu mới đi được một lần => Uống cho đã rồi đón xe về => bệnh => vào BV.
E thấy bỏ nhậu còn ăn thì tuyệt, ủng hộ 2 tay 2 chân luôn ( E là dũng sĩ diệt mồi mừ)! chứ bỏ ăn, nhậu luôn thì chít à !
Em mới phát hiện, ăn củ riềng thì khi thổi vào máy đo nồng độ cồn, máy nó sẽ không có tác dụng hoặc báo nồng độ thấp! Vì thế khuyến cáo là nên nhậu thịt chó và mang theo riềng bên túi! :mrgreen: Ai không tin thì cứ việc thử! :mrgreen:
thật không bác , về mặt hoá học thì rượu là axit, vì vậy các bác mang theo mấy cục vôi, bỏ vào miếng cho nó trung hoà rồi thổi
Nhưng mà nhiều quá liệu mình bác có "cáng đáng" làm xuể không :lol: @ 208 : nhưng mà có bác sĩ theo...ổng trích tí huyết thì làm sao đây bác @ all : Theo em mình bỏ nhậu hàng quán đi mà chỉ nên tổ chức tập trung tét máy...xong ăn uống tại chỗ, ngủ nghỉ tại chỗ, ...làm các cái tại chỗ ...hết hơi, giảm nồng độ rồi mạnh ai nấy thăng ==> vậy là năm 2009 số chương trình tét máy sẽ gia tăng ==>giá máy hát các loại sẽ tăng ==> số lượng các cửa hàng kinh doanh trên mạng sẽ tăng ==> các em gái tiếp thị bia chuyển sang tiếp thị máy hát sẽ tham gia VNAV ngày một tăng ==> VNAV sẽ âm thịnh dương suy mà :lol:
Khi uống bia rượu mà "thổi" nhiều vô Mi cờ rô cũng có tác dụng giảm nồng độ cồn trong hơi thở :lol: ==> Nhậu + kèm karaokê = thượng sách
Luật không cấm ta hút thuốc và nhả khói vào máy, vì thế khi yêu cầu thổi ta sẽ hút một hơi thuốc lá, thổi vào, máy nó bị sặc khói và ko ra kết quả! Vậy thì ăn nhậu và hút thuốc rất có lợi! :mrgreen:
==> công nhân các hãng bia rượu sẽ chuyển bớt sang các cty vấn thuốc lá ==> doanh thu ngành thuốc lá tăng ==> doanh thu BV Phạm Ngọc Thạch chuyên điều trị lao phổi cũng tăng ! ==> một số các em gái có chỗ chuyển ngành hoạt động sang phục vụ làm y tá trong BV ! hoan hô sáng kiến của Bác Tám :lol: Đây cũng là sáng kiến dành cho các Bác thích nhậu nhưng không thích bị kiểm tra ! ==> xe Taxi sẽ tràn ngập đường phố, xe 2 bánh mất dần chỗ đứng trên đường ==> các hãng taxi sẽ mua thêm xe nhiều nhiều nữa ==> các hãng lắp ráp ô tô làm ăn khấm khá hơn, thị trường ô tô VN sẽ đi ngược với tình hình suy thoái của thế giới, xe hơi được mùa trong cơn suy thoái, nhưng xe 02 bánh lại ế nhệ :lol: ==> ngành Y tế cần phải có thêm nhiều nhân lực phục vụ số bệnh nhân gia tăng ! vậy là có việc cho CN các ngành bị giảm doanh thu chuyển ngành qua ! KL : đến hôm nay mới có 03 Bác đưa ra được đề xuất đáng giá ! còn 02 ghế trống nữa đang chờ đê ! tiếp tục đi các Bác ! ...06 chỗ ngồi trên bàn nhậu và... :?
Đến ngày khóa sổ rồi, không có ý kiến nào tiếp, vậy là chỉ có 04 người nhậu sao mấy Bác !!! Mời Bác 8, Listen_by_heart và thanhnos2112 liên hệ em để hẹn gặp nhau cuối năm nhá, hoặc kết hợp các buổi off của các nhóm khác trên Mạng cũng được... Thân Chào, hẹn gặp nhau trên bàn nhậu chứ không phải ở chỗ bác thanhnos2112 đề xuất :lol: :lol:
hôm nọ em về cần thơ ngồi kế bên bác tài xế . xe đang chạy trên đường bon bon . bổng nhiên bác tài xế thắng gấp . em hổi bác sao vậy ? bác tài xế trả lời rằng . con ông chủ đang chạy phía trước . em nói bác chạy thì cứ chạy sao phải sợ con ông chủ . mà con ông chủ nào mà bác sợ dử vậy bác nói . thằng sai rượu chạy xe phía trước đầu xe mình đang đi là con ông chủ trại hòm nên bác tài xế sợ ba nó tốn thêm cái hòm cho nó . lời cảnh báo đầu xuân kỷ sửu . năm mới chúc các bác nhậu đừng làm con ông chủ trại hòm nhé
bác 5 Hiền gửi qua đường bưu điện cho em 1 chai gụ, em online, bật webcam và nhậu qua net nhé!Nên nếu chúng ta xỉn thì sẽ "chìm xuồng tại bến" nhưng vẫn phát triển được ngành bia rượu và bưu chính viễn thông và đặt biệt không bị "xin tí huyết" khi ra đường! :lol:
NĂM MỚI ! CHÚC CỘNG ĐỒNG VNAV DỒI DÀO SỨC KHỎE ! ... NHẬU CHỪNG MỰC ! ...CỰC VỪA VỪA ! :lol: ...TIỀN VỠ TỦ ! ...ĐỦ ĐỒ CHƠI ! 8) ... VUI TƯNG BỪNG ! ... TỪNG TỨNG TƯNG :lol: :lol:
Rượu ko thể là A xít được bác ạ,rượu là...rượu chứ(nhóm -OH) còn a xít (- COOH) Thậm chí các cụ ta còn giải rượu bằng a xít ấy chứ(ví dụ như dùng nước chanh-hình như a xít citric) Tết nhất đến nơi rồi các bác ui...
Có những người ngày nào không có hơi men là chân tay run không thể làm việc được, phải có tí mới tỉnh .