Mời các bác xem qua chương "Mùa hạ" trong bản giao hưởng bốn mùa của ViValdi http://www.youtube.com/watch?v=RUCfSiMB_2E Mải đọc mẩu thư giãn nên em post nhầm :lol: nhờ các mod move hộ em sang góc âm nhạc
Cây Accordion là người dẫn dắt mình vào con đường âm nhạc đó! Ngày xưa học cấp 1 bọn mình được học nhạc lý. Mình còn nhớ Cô Giáo dạy nhạc tên là cô Phong trong các giờ giảng đều chơi đàn Accordion cho bọn mình nghe. Cô còn dùng đàn chơi lại các bản nhạc do bọn mình viết sau khi học nhạc lý (híc híc bây giờ mà còn giữ lại các bản nhạc đó chới lại chắc mắc cười quá) Âm thanh của cây đàn thật tuyệt chứ không như cây đàn Ócgan điện tử của các trường học bây giờ, nghe chỉ thêm đau đầu. Mình chẳng thấy cây đàn ocgan điện tử có chút nào nghệ thuật cả. bây giờ nghe lại Cây Accordion chơi lại thấy xúc động dạt dào!
Hồi nhỏ xíu ba em bắt em hoc Tiếng Liên Xô , rồi nào sách vở, trong đó có cả các đĩa LP chơi Accordion nhiều lắm (giờ mất hết thấy cũng tiếc). EM chỉ biết là âm thanh của loại đàn này rất đặc trưng và cả đời này em cũng sẽ không quên được. Nhưng khi xem cái clip này thì quả thật mắt em chữ A, miệng em chữ O. Quả thật trình độ hiểu biết của em còn kém quá
Nói là cả một dàn nhạc thì ngoa ngôn, nó có mỗi hai bè. Arrcodeon là nhạc cụ dân gian, mà thằng cu này chơi hay.
Em cũng gần giống như bác. Ngày nhỏ vào thứ 2 hàng tuần khi chào cờ bao giờ bọn em cũng được nghe một thầy giáo chơi cây đàn này. nhưng khác một cái là ông thầy này lại dậy địa Nhưng phải nói là xem video này thì thấy trình độ của thằng cu này bướng thật