kr xin cảm ơn tranman đã ghé vui với mọi người-việc đời đơn giản tất cả chỉ là duyên-kr xin tặng bạn bài thơ có thì một chút mảy may không thì cả thế gian này là không bài này năm xưa kr ăn cắp được trên câu đối chùa một cột-bí mật nha
ora3-tên của bạn theo nghĩa nhà phật là hào quang-chúc bạn vui bạn ở bên đó là hơi thiệt thòi về nghe nhạc việt xưa gốc-về hn bạn thử ghé cafe 920 đê la thành xem sao
Bác Kr ơi,1 chút duyên múa vui cho thiên hạ nở nụ cười. Trong trầm luân cuộc sống,phàm đã là nghệ thuật,thì cũng là tâm can cả,sao nói được lẽ hơn thua. Hí họa như phù phiếm mà thôi.
Híc, híc đọc xong còm của bác muoimeo thấy xúc động quá. Phải chăng dư âm của kiù với bàu đá còn phưởng phất quanh đây... :mrgreen:
Đây cũng là bài em rất thích mỗi độ xuân về (bên cạnh bài Xuân này con không về). Lời bài hát đậm chất nhân văn, tuy viết giữa lúc chinh chiến nhưng không hề có chút mùi khói súng, em chỉ "cảm" được đến thế ạ! :wink:
Đã lâu không thấy bác lại nhà chơi, chắc tìm được niềm vui mới với "net" rồi. Em chưa thấy bác bàn về giọng hát Miên Đức Thắng đấy .... em đồ rằng bác đã từng gai người khi nghe MĐT hát bài Bông hồng cài áo...
lâu lâu mới gặp bạn cũ 10x a còn nhiều ca sĩ mà mình mắc nợ quá-danh ca miên đức thắng có lẽ phải để sau vì trước ông còn có hoàng bá tước và cô tài tử điện ảnh băng châu à-lại còn tiếng hát rụng hồn mỹ thể nữa -nó rất ít khi xuất hiện nhưng nghe mỹ thể nhả lời thì không thể quên- lại nói về băng châu
Em nghĩ chắc bác nhầm rồi, Miên Đức Thắng là ca sĩ đàn anh - Ông đã hát từ phong trào du ca của học sinh sinh viên Sài gòn pre75 (cùng thời với TCS &KL hát tại Quán Văn bác ạ) còn Hoàng Bá Tước là ca sĩ trưởng thành từ phong trào hát tại Hải ngoại (cùng thời với Huy Sinh, Tuấn Vũ, Ngọc Lan, Như Mai) và dấu ấn của Hoàng Bá Tước để lại là trong đĩa Quỳnh Dao 1 (1984) với chủ đề Lời kể đăng trình, Tiếng hát nghe hay và lạ lắm nhất là bài Lời kể đăng trình. Hi....hiii có lẽ phải ngồi với em để nghe HBT hát mất rồi, em có 1 đĩa thửa toàn tiếng hát của HBT đấy.
Bác hoainam10x đúng là không hổ danh "anh hùng ẩn dật đất Hà Thành". Trình của bác quả là cao như núi!
với shing thì phải cho mang ra bộ akai nghe giao hưởng-còn cái bộ linn thì có lẽ shing nên để nghe bộ nhạc xưa-kr chân thanhf đấy-kính...he
Băng Châu còn có giọng ca cải lương khá mùi mẫn nữa. Ngày trước nhà em có cuốn băng cải lương kiếm hiệp (em quên tên mất rồi) trong đó cô đóng vai chính cùng với Thanh Sang. Em đặc biệt thích giọng ca có chất rất riêng này.
@ bác khanhr2r: em xin bổ xung thêm thông tin thu lượm được về HBT: Hoàng Bá Tươc người Vũng Tàu, xuất ngoại năm 79 ở CHERATING CAMP Mã Lai. Năm 80 đụng độ với Chế Linh tại trại Úc. Sau đó sang Mỹ còn Chế Linh đi Canada. Tên tuổi bị lu mờ... Năm 90 vì nghe lời Giao Linh sang lại các băng nhạc nên bị các trung tâm băng nhạc tẩy chay... nguồn: quannhacvang.com (tvdk08)
mấy ca khúc mà anh khanh2r review đều lằm trong chương trình Trường sơn đúng ko ạ?em ko có điều kiện chơi băng cối lên chỉ nghe băng cassette,phải nói rất hay và tình cảm,nghe Thanh thúy,trúc mai,hà thanh,hoàng oanh ca đỉnh quá,bây chừ nghe các ca sĩ trẻ ca lại những ca khúc đó nhạt và mới mẻ quá,hòa âm tối tân với những thiết bị hiện đại mất hết vẻ mộc mạc của nhạc xưa,cá nhân em thấy cô Thanh thúy hát sau này ko còn như thời pre 75,đặc biệt là những album phát hành thập niên 90,hát nhanh quá hoà âm ko hay mất vẻ ngân nga nhấm nhẳng của sự sầu muộn và những tiếng nấc đăc trưng,em nhớ cô ấy hát bóng nhỏ đường chiều trong cuốn trường sơn rất hay,và đặc biệt chiều cuối tuần nữa!
vũ song vũ -niềm tự hào của người yêu nhạc trữ tình việt nam vũ song vũ xuất hiện trên ca đàn khoảng 2-3 tháng đổ lại đây -anh ta 12 tuổi-kr rất phân vân khi đưa chàng trai trẻ này vào diễn đàn nhạc xưa-giống như hoàng bá tước kr không thể bỏ sót 1 tài năng hát truyền cảm như vậy-với song vũ việc khen ngợi anh ta là hơi thừa khi một người cất tiếng hát bạn hãy quan sát họ ngay từ câu ngân đầu tiên-bạn hãy cảm nhận xem giọng người ấy có thật không-việc anh ta hát có run rẩy không-bởi vì run rẩy mà vẫn hay chứng tỏ anh ta mới hát lần đầu-và điều đó mới là cái quý-với ca khúc bà tôi qua tiếng hát song vũ kr nghĩ rằng nguyễn vĩnh tiến lần đầu tiên tìm được kẻ tri âm... ở song vũ kr không bàn sâu vì đã có rất nhiều người cảm động rơi nức mắt trước tiếng hát của cậu bé hải phòng-kr rất ngạc nhiên sao mà hải phòng luôn có những giọng ca hay đến thế-trong đó lệ thu là một minh chứng rõ ràng song vũ mới chỉ bắt đầu -nhưng sự xuất hiện của em là một tin vui ,sự báo hiệu cho những tài năng hồi sinh sau một thời làm mưa làm gió của làng giải trí ấm ớ việt nam
caocaolatre-kr vui vì bọn ta lại có dịp hàn huyên về thanh thúy kr ngày ấy có chiếc đài mẫu đơn trung quốc- có một đêm -chương trình phát sóng kết thúc bằng bài hát thanh thúy bài hát có câu -tôi đứng đây trên hà phố đông người qua lại ...người ấy hơn tôi hơn từ nét môi...anh có biết không tôi đã múa sai rồi.bài ca nghe sao thật thắm thiết-kr ghi nhớ tiếng hát thanh thúy từ đấy tiếng hát thanh thúy không giành cho đám đông, nó chỉ giành cho một số con người,con người đặc biệt,muốn trầm ngâm lắng đọng từng câu chữ của bà,muốn lặng thinh suy ngẫm trên con đường đi về nội tâm-kr chúc bạn vui...