Cảm nhận các giọng ca nhạc Việt xưa.

Discussion in 'Âm nhạc' started by khanhr2r, 8/11/11.

  1. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    ora3-cả ba họ trịnh phạm và văn đều là những bọt sóng tung theo cơn thủy triều của dân tộc-họ đều bị bắt phong trần theo như lời cụ nguyễn du
    bắt phong trần phải phong trần
    cho thanh cao mới đươc phần thanh cao
    bạn có thể không tin có ông trời -ông ta không trách bạn nhưng chí ít khi hoạn nạn bạn sẽ biết là ông có giúp bạn hay không
    cả ba họ đều bị lôi vào đời sống đấu tranh của trần tục dù muốn hay không vì linh hồn họ đã quyết định đầu thai ở xứ sở đầy đau thương và thông thái này
    bất cứ nơi nào có nhiều bệnh nhân tâm hồn thì đều phải có các bác sĩ tâm hồn đến -trong sâu xa họ là các bác sĩ tâm hồn và sẽ mim cười khi bạn hỏi trực tiếp họ để so sánh với hai người kia-bạn không thể khẳng định một bác sĩ khoa ngoại và khoa nội ai quan trọng hơn ai-đơn giản vì họ đều chung tay chữa bệnh cho các tâm hồn vi bản thiện...và còn nhiều người giỏi nữa,giỏi lắm chỉ có điều họ khiêm tốn mà thôi...không tin bạn thử xem...
     
  2. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa
    cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa
    thông reo bên suối vắng mà lòng còn thương vẫn thương
    bao nhiêu năm tháng cũ mà lòng này vương vấn vương
    ngập ngừng nhìn sương khói lòng thầm mơ mầu hoa trên má ai
    bài ca ai lên xứ hoa đào của hoàng nguyên qua tiếng hát trung chỉnh và hoàng oanh quả là cảnh tiên thanh nhẹ
    trung chỉnh rất ít khi đơn ca -ông thường hát đôi hát đệm và ông hát đôi với hoàng oanh là hay nhất
    ông là bông violet làm nền cho bông dơn hoàng oanh vậy
    kr luôn cảm thấy không đủ nếu không nói về trung chỉnh-giọng ca đầy khiêm tốn mà gây nên niềm nhớ mãi không quên nơi khán giả-giọng trung chỉnh chậm rãi thong thả êm và đẹp như bức thủy mặc-nó không bốc đồng xoán xuýt khi hát với hoàng oanh nhưng vẫn có một sức hút kỳ lạ của một người đàng hoàng chân phương
    ngày xuân nói chuyện tết---
    em đến thăm anh đêm ba mươi
    còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
    anh nói với người phu quét đường
    xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em....trời sắp tết hay lòng mình đang tết...
    thôi kr không dám nói nữa đâu vì vũ thành an làm bài này hay quá -kr thích nhất câu xin chiếc lá vàng làm chứng yêu em-có nhiều người yêu giả mà tán yêu như thật nhưng với vũ thành an yêu không phải là động từ mà nó là bản khai lý lịch cuộc tình ông..
    vả lại nồi bánh chưng sắp tràn nước rồi...
     
  3. ORA3

    ORA3 Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    3.444
    Likes Received:
    10
    Tiếp lời bác về giọng ca Chế Linh bên mục Tình Khúc Xưa 2....Em không được may mắn như bác vì chưa nghe qua băng cối nào của Chế Linh nhưng CD Chế Linh do Làng Văn và Asia xuất bản em có nghe qua một số, trong số các CD Chế Linh, em mới mua CD có nhan đề: Giọng Ca Dĩ Vãng 2 là CD Chế Linh mà em cho là hay nhất vì rất...mộc, không biết bác chủ đã nghe qua CD này chưa...Nếu có, bác chia sẻ cảm nhận cho mọi người cùng nghe... :wink:
     
  4. ORA3

    ORA3 Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    3.444
    Likes Received:
    10
    Xin phép bác chủ, em làm cái hình cho sinh động... :wink:
     

    Attached Files:

    • 6.JPG
      6.JPG
      File size:
      96 KB
      Views:
      413
  5. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    kr ít nghe hải ngoại nên không rành lắm-chỉ biết chế linh là một chàng trai nghèo chân quê hát mưu sinh và phạm lỗi -nhưng là cái lỗi đáng yêu..lỗi yêu khán giả,yêu âm nhạc ---thân
     
  6. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    ora-topic này là của bạn và của mọi người yêu nhạc xưa nếu bạn quan tâm- chứ có phải của kr đâu-kr cũng như bạn là thành viên thôi mà-có nghĩa là kr cũng hay lên để nghe và xem ý kiến mọi người thôi
     
  7. FA2010

    FA2010 Advanced Member

    Joined:
    17/3/10
    Messages:
    78
    Likes Received:
    0
    Location:
    Nha Trang- Paris
    Chào bác khanhr2r và các bác ghé thăm Topic này. Năm mới xin gởi đến mọi người cùng gia quyến lời chúc An Lành / Hạnh Phúc.
    Mình thuộc giòng máu hoài cổ nên thường vào đọc trang này. Hay lắm, cám ơn bác chủ. Có anh bạn thân lâu năm, nhưng gần đây khi đối ẩm, mới biết được anh là người đầu tiên ca bài : Em đến thăm anh đêm 30. Nhạc của anh Alim Bảo ca thu qua băng cối, đĩa than giờ đây thất lạc đâu mất, ngay cả anh cũng không lưu lại được. Các bác nào có hoặc biết chút tin gì, viết lên để anh em tham khảo nhé. Cám ơn.

    [​IMG]
    Bảo Trang và Alim Bảo / Nguồn / Internet
     
  8. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    xin chào và thanks cả nhà và fa2010 -ngày hôm qua
    mở tivi xem cái cảnh ôn nghèo kể khổ chán quá thế là dò kênh tv khác thì bắt gặp ngay thu minh đang hát bài về mùa xuân
    đại khái lời nó là ta chào mùa xuân-có lứa đôi đang yêu-có đứa em trẻ nhỏ...có hoa thơm quả ngọt ...toàn là ngợi ca
    kr không hiểu sao mà mấy từ ngợi ca nếu để riêng thì không sao chứ cứ xếp nó lại với nhau thành một mớ nghe sao mà nó chán thế
    -sợ nhất là điệp khúc ngợi ca mùa xuân nghe sao thấy mệt -trong khi nghe hoàng oanh ca... một mùa thu trước khi nắng tắt hoàng hôn nhặt hoa mà lại thấy buồn...
    thế mà nghe chẳng thấy buồn gì cả mà chỉ thấy cô hòang oanh làm cho mình nhẹ cả người...
    nghe buồn thì dễ chịu mà nghe ca ngợi mùa xuân vui thì thấy choáng hết cả người- thế mới biết sự hát bằng tâm hồn và hát bằng kỹ thuật có tác dụng khác hẳn nhau...
     
  9. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    ai cũng bị mã hóa thành các sản phẩm đồ hộp,ai đó là giám đốc,ai đó là cử nhân,ai đó cố chạy vạy cho được mác nghệ sĩ-tất cả đều là do xã hội dán nhãn mác
    chỉ khi nào bạn được giải mã,bạn không bị dính vào ta là này là nọ-bấy giờ bạn nghe nhạc sẽ yên...
     
  10. ngocpham58

    ngocpham58 Advanced Member

    Joined:
    19/9/09
    Messages:
    135
    Likes Received:
    0
    Đầu xuân năm mới chúc mừng các bác mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Riêng với bác khanhr2r thì chúc bác ngày càng sung sức để viết nhiều bài cảm nhận hay hơn nữa về nhạc xưa chia sẻ cùng mọi người.

    Bác nói đúng. Tết bây giờ mất đi khá nhiều phong vị tốt đẹp truyền thống. Khi con người ta phải chạy theo Danh-Lợi thì những điều tốt đẹp cha ông mất bao đời xây đắp cũng trở thành rườm rà, nhiêu khê. Một XH không có truyền thống, không coi trọng tổ tiên ông bà...là sự mất gốc, sự tha hóa đến đáng buồn.

    May mắn là những người thuộc thế hệ chúng ta mặc dù lúc bé được giáo dục yêu mấy ông Tây ở tận trời nào nhưng khi đủ hiểu biết cũng còn biết tìm về nguồn cội, tổ tiên ông bà. Chỉ lo thế hệ trẻ sau này bị nuôi dướng trên cái nền vong bản không biết còn lúc nào chợt nhớ đến truyền thống hay chăng ? :(

    Thôi thì cứ hy vọng vào tương lai khi mọi ngươi cùng đồng lòng sửa chữa, khắc phục những khiếm khuyết nghiêm trọng do tiền nhân để lại. Sức cùng lực kiệt chỉ biết an ủi nhau vậy thôi. Tất cả trông chờ vào lớp trẻ vậy...
     
  11. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    năm mới a e topic và kr xin chúc mừng vnav vui vẻ êm thuận và xuôi gió đem đến cho bạn đọc niềm vui,biến sân chơi thành rong chơi...
    muoimeo và bác ngocpham58 -kr đã nhận thư của các vị -xin cảm ơn nhiều vì đã quan tâm
     
  12. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    đầu xuân đọc những lời tâm tình của bác mới thấy lại cái tình,cái nghĩa của lớp người xưa sao đáng quý đến thế.ngoái nhìn lại thực tại thấy buồn cho con người thực tại,cho âm nhạc VN hiện tại........ôi sao được như ngày xưa :wink: chúc bác khanhr2r năm mới mạnh khỏe và luôn tràn đầy nhiệt huyết với diễn đàn :)
     
  13. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    ae topic và kr xin cảm ơn lời chia xẻ của pheulong và các bạn đã ghé qua nghỉ chân
    thật vui vì có một dòng nhạc xưa còn được nhiều người chú ý -nó không cần phải tây ta gì đánh giá trao tặng di sản chi chi-nó cũng không cần ai tán dương ca tụng,nó có thể bị vùi dập ,có thể bị lãng quên nhưng nó góp phần viết lên bộ mặt của nền âm nhạc và con người xa xưa...
     
  14. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    ý thức của việc bình nhạc
    bình luận nhạc là công việc của nhà phê bình và giới chuyên môn
    ai cũng có thể cảm nhận nhưng việc bình luận thì đã đi sang một vấn đề nghiêm túc hơn bởi nó có liên quan đến cộng đồng và tập thể những người xem reviews
    việc bình luận nếu không có chuyên môn sẽ đi theo lối mòn và cảm tính-
    cảm nhận thì cho phép riêng tư cá nhân xen vào nhưng bình luận thì phải khách quan
    bình nhạc không được xen các chính kiến có tính bên này bên nọ của cá nhân người bình-nó không được mang tính chỉ trích hạ thấp đối tượng được bình
    cho nên người bình cần cung cấp thông tin đúng và quan trọng hơn là nó phải đúng lúc và có ích cho cộng đồng
    cảm nhận của kr là chúng ta quá thiếu các nhà bình luận âm nhạc đủ tầm và đủ trình độ chuyên môn cao
    định hướng âm nhạc nằm trong tay các nhà phê bình lý luận-có thể nói họ là những tiên phong cùng các nhạc sĩ ,ca sĩ nhạc công ,nhà quản lý-họ có trách nhiệm chính với sự phát triển âm nhạc tương lai..
    việc bình nhạc không cho phép bạn lấy xuất phát điểm từ thời đại của mình ra soi xét quy chiếu ,nó phải vượt qua lý lịch của bạn,vượt qua sở thích của bạn ,có vậy nó mới khách quan
    nhà phê bình không thể đổ lỗi cho này nọ mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho sự biến đổi nhận thức âm nhạc ngay từ ngày hôm nay...
    nếu bình không cẩn thận bạn có làm thể thui chột một tài năng,thậm chí một thiên tài...
     
  15. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    tìm lối thoát cho âm nhạc việt nam-điều này xem ra hơi vô lý-nó giống như bạn đang đeo kính trên trán mà bạn lại đi tìm kính vậy-bản thân âm nhạc không có cũ và mới-nó là dòng chảy của tâm tư thời đại-nếu tâm tư thời đại đã chuyển hướng hãy để cho nó chuyển bất kể có hợp tai hay không-
    tâm thức con người luôn có một cơ chế tự bảo vệ-nếu bạn nghe nhạc không hợp tai,bạn sẽ tự động bịt tai
    nhạc xưa cũng vậy nếu nó thực sự hay bạn không cần phải suporte cho nó mà nó vẫn có sức sống-bạn và kr khen nó hay chê nó -nó cũng không ảnh hưởng
    lời cảm ơn của bạn với nhạc xưa không làm cho nhạc xưa mạnh lên ngoài việc bạn làm cho bạn mạnh lên-nhạc của tâm hồn ,của nhân chi sơ tính bản thiện -nó là nguồn sống nuôi nấng nội tâm bạn-bạn lắng nghe nó -đón chào dồng suối bất tận dào dạt yêu thương của nó còn chưa hết thì việc gì phải loay hoay đi tìm cái mới-đi tìm cái mới thực chất là anh hùng bản sắc,là loay hoay khẳng định cái tôi nhỏ bé sợ không được cộng đồng công nhận
     
  16. ORA3

    ORA3 Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    3.444
    Likes Received:
    10
    Tâm đắc với ý nhỏ về cái tôi của khanhr2r chợt nhớ đến câu thơ:

    "Ego creeps in on cat feet
    But fogs up my mind..." (xin lỗi không nhớ tên tác giả là một nhà thơ Ái Nhĩ Lan)

    Cái ta len lén bước chân mèo
    Mà cuồn cuộn làm ta mờ tâm trí...

    Tiếp ý về Giao Linh - nữ hoàng bi sầu...Sau khi mẹ mất, Giao Linh từ Canada về VN và có ghé miền Bắc hát cho người dân ở đây nghe một số trong các tác phẩm mà trước kia cô đã trình bày...Tuy giọng ca không còn mượt và tinh tế như hồi xuân sanh nhưng có lần cô tâm sự là người dân miền Bắc rất yêu mến giọng ca của cô...Dường như Giao Linh và Chế Linh song ca cũng có những tác phẩm để đời, điển hình là trong đĩa nhạc Giọng Ca Dĩ Vãng 2 của Chế Linh... :wink:
     
  17. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    trên đây kr đã trình bày việc tự rèn mình khi nghe một bản nhạc hay
    chúng ta là các máy thu thanh,muốn có cảm nhận tốt không có cách nào bằng chúng ta phải tự làm trong sạch mình trước khi nghe nhạc,làm sach máy thu thanh-đó là việc phải có một đời sống hướng thiện để xa dần các nghiệp quả dữ từ trước
     
  18. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    con người hiện đại rất khó nghe nhạc xưa vì nghe là tiếp xúc với một cái mới hoàn toàn so với nhạc hiện tại-trước tiên nói về giai điệu nó rất chậm và thong thả so với nhịp sống hiện tại
    nghe nhạc xưa là tập sống chậm-không sống gấp-
    nhạc xưa không phải là thứ để giải trí mà chính là để thưởng thức ngâm nga suy ngẫm về nhân tình thế thái,nó để giành cho ai có tâm hồn hơi già một chút
    muốn nghe và cảm nhận tốt nhạc xưa điều trước tiên là cần vặn chậm đồng hồ sinh học của cơ thể lại
    nghe nhạc xưa là phải mã hóa lại toàn bộ con người người nghe để cho nó trở về nguyên sơ trong sáng và hoàn thiện như khi còn non trẻ,điều này sẽ đem lại cho bạn sự hồi sinh ,lấy lại sức lực sau bao năm phung phí với lo toan sự đời và tranh giật
    thế kỷ của tranh giành sẽ dần trôi đi vào dĩ vãng khi tầm nhận thức con người được nâng cao-lúc đó anh ta sẽ thích nghỉ ngơi,thích lắng nghe,thích chiêm ngưỡng cái hay cái đẹp của sự sống xung quanh
     
  19. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    ảnh hưởng của những nốt nhạc buồn
    trong lịch sử âm nhạc thế giới đã từng có những bản nhạc
     
  20. habas

    habas Advanced Member

    Joined:
    2/12/09
    Messages:
    941
    Likes Received:
    12
    Bác phê bình/đánh giá âm nhạc phần này cực chuẩn luôn. Ngẫm lại thế hệ bọn mình ít nhiều gì cũng đã từng bị âm nhạc cuốn hút, tốt xấu đủ cả. Bởi vậy mới có nhiều nhân tài âm nhạc được trả lương biên chế phục vụ cho mục đích nào đấy.
     
  21. Shing

    Shing Advanced Member

    Joined:
    24/8/11
    Messages:
    221
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hà Nội
    Bác habas khen bác khanhr2r cũng bằng thừa thoai ạ :D . Ở HN, bác ấy có cả một FAN CLUB đủ mọi lứa tuổi và mọi thành phần đấy ạ.

    Mong bác khanhr2r tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin và nhận xét của bác về dòng nhạc này và tiếp tục "dẫn dắt" các FAN của mình đi đến cuối con đường mà bác đã định.
     
  22. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    có bạn hỏi kr là tại sao còn nhiều người hát rất hay như trịnh quý lê hằng với trước ngày hội bắn,miên đức thắng với các bản du ca sv hát rất hay về quê hương đất nước,rồi còn thúy hà ,mạnh hà,minh hiếu,châu loan... mà không được vào bảng nhạc xưa-điều đó kr không biết vì có lẽ họ không có duyên thôi chứ không phải do tài năng của họ-việc bình không thể theo cảm tính cho đủ bộ mà phải theo sự ảnh hưởng lâu dài của họ tới tâm hồn người nghe về sau...
    với kr thì bất kỳ ai lắng đọng trong nhạc xưa là kr đều kính trọng và quý mến-dù họ ở nơi đâu-và ra sao-bởi vì họ đâu có phải vì mấy bài hát cổ hủ-họ lắng nghe là họ tìm về bản thân mình-họ thấy được cái cao quý trong sự thổn thức chân thực của người xưa...
     
  23. linhxanha

    linhxanha Advanced Member

    Joined:
    2/2/12
    Messages:
    95
    Likes Received:
    0
    Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Văn Cao, ai sáng tác hay nhất Việt Nam ?

    3 nhạc sĩ này đều là hảo thủ, đều xứng đáng đặt một câu hỏi như vậy nhưng tuyệt nhiên không có một nhạc sĩ nhạc vàng nào cả, đó là một thiếu sót của chính bản thân bác khanhkr, hay vì lí do gì ? :wink:
     
  24. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    sự vô lý hiện diện bên ngoài sự hợp lý
    đã là người sáng tác và biểu diễn thì không lên phương tiện để bình luận
    bình nhạc nó có nghề riêng của nó-có vậy mới tránh được nhận xét thiên vị
    nhưng hiện trạng mẹ hát mẹ khen hay lại đang diễn ra-ai đó là ca sĩ thời xưa,một ca sĩ rất bình thường ,về già có cái bằng này nọ theo sự đưa đẩy của thời vận thế là tiếng nói trở nên có trọng lượng mặc dù bản thân còn chưa gỡ bỏ được những gì gán tặng và ảo tưởng cá nhân mình-thích này phê nọ thế là tuôn ra ào ào vì chả gì cũng không thể chối từ lương tâm mình mãi được.rồi tự ăn năn tự cảm thấy mình có trách nhiệm với mai sau...tự bôi rồi lại tự xóa...theo cái kiểu không đúng thời của tôi là tôi chê ,chê thẳng cánh để chứng tỏ tôi là con người bộc trực
    chưa bao giờ một anh nhạc công nhạc điện tử lại đi bình luận về nhạc dân gian đương đại như bây giờ-một anh đánh đàn bầu bỗng thoát xác thành nhạc sỹ nhạc trẻ tài danh được giới trẻ mến mộ trong khi ở tuổi có con anh ta còn chưa biết mình thích gì trong nghề nhạc...
    -và cũng chưa bao giờ một đạo diễn phim hot lại đi làm giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc quốc gia và nổi danh bởi các trò nhận xét kiểu chọc ngoáy vui tai...cùng những giám khảo vốn còn chưa kiềm chế được bản năng trước công chúng...giới trẻ thì chọn cách đơn giản nhất là hoan hô..một số diva biểu diễn thì chọn kiểu khóc cười trong một giây...
     
    nhockon_cm likes this.
  25. hoainam10x

    hoainam10x Advanced Member

    Joined:
    11/12/10
    Messages:
    326
    Likes Received:
    2
    Thực ra 3 nhạc sĩ kia đều là hàng tài danh của nền tân nhạc Việt Nam, tuy nhiê nếu đặt vào một dòng nhạc cụ thể nào đó (như nhạc Vàng) thì có lẽ các vị này khó sáng tác hay bằng Lam Phương hay Trúc Phương thậm chí là Tú Nhi (Mạc Phong Linh) được.
    Đây là xxx ý của em các bác ném đá nhẹ tay vì em thích nhạc Vàng.
    Bác Khanh cho lời bình về giọng hát Bảo Yến đi, em thấy Bảo Yến hát rất rõ ràng, tròn lời và có nét riêng ... Nếu hát cùng Nhã Phương các ca khúc của Lê Hựu Hà thì tuyệt.
     

Share This Page

Loading...