mike thông cảm kr không có gì để nói về doãn tần vì giong ông là giọng hát bị can thiệp bởi sắp đặt và dàn dựng mặc dù nó rất hay và lạ.-thân
hoàng oanh-tiếng chim hót bên bờ sông hương tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời ái ân lạt lẽo của chồng tôi và từng thu chết từng thu chết vẫn dấu trong tim bóng một người trên đây là bài hát hai sắc hoa tigon của ttkh nhật trường phổ nhạc lắt lư buồn qua tiếng hát hoàng oanh
Bác viết về Hoàng Oanh hay quá đi, cảm ơn bác (em là fan của Hoàng Oanh mừ). Bữa trước nghe Thanh Thúy về hôm nay vẫn còn "váng vất". Bác viết thêm về Thanh Thúy đi. Thân.
kr có lần gặp trần thái hòa về hà nội và mua lp trong một của hàng nhạc xưa của bạn kr thái hòa tìm đĩa lp nhạc dân tộc và dân ca-anh ta nói là để về làm chất liệu dân gian hòa âm cho một cd mới,qua thái hòa kr biết một số đàn chị âm nhạc xưa cũng về việt nam lùng các giai điệu dân gian-các ca sĩ nổi tiếng hải ngoại thời xưa cũng có về tìm lại các băng nhạc xưa thế đủ biết nhạc xưa có sức sống mãnh liệt ra sao momos- nói về hoàng oanh như thế chưa hề đủ với kr vì hoàng oanh còn hò huế rất hay-ngâm thơ lại càng tuyệt đỉnh-hoàng oanh hát song ca cùng trung chỉnh thì hết giấy để viết-nhưng vì khổ giấy và thời gian của bạn đọc cũng giới hạn nên kr chỉ mạn phép điểm sơ qua một ca khúc của cô mà thôi-một ca khúc đủ làm điếng người-nó là sự hợp tác thăng hoa của thi sĩ ,nhạc sĩ, ca sĩ ,nhạc công và sau cùng là sự thăng hoa cảm xúc người nghe cái hay thì còn nhiều nhiều lắm,người hát giỏi cũng chưa hề hiếm,có điều ta có gặp họ không thôi và có điều bạn có thời gian đọc không mà thôi
dạ hương -tiếng hát của loài hoa đêm một người quen đã đi lấy chồng-câu mở đầu bài hát cuộc tình đã mất trong cuốn băng thanh thúy 8 của xuân vinh qua tiếng hát dạ hương len lén ,nhẹ nhàng khép cửa đi vào tâm hồn người nghe từ lúc nào không hay
Em rất thích những bài Hoàng Oanh ngâm thơ trước khi vào bài hát. Còn Trung Chỉnh song ca với Hoàng Oanh, chỉ có hai từ để diễn tả: tuyệt vời.
bài cuộc tình đã mất khánh ly và dvh về sau có hát nhưng so với dạ hương ở ca khúc này thì họ quả là nham thạch so với núi lửa vậy có những nhạc sĩ chỉ cần sáng tác một bài cũng đủ để đời xuân vinh là trường hợp như vậy tuy sáng tác không nhiều,chỉ có vài bài rồi sang hải ngoại nhưng với bài hát cuộc tình đã mất xuân vinh quả là đã đóng dấu vào lịch sử nhạc việt xưa không phải ngẫu nhiên mà các ca sĩ nổi tiếng từ khánh ly,thiên trang cho đến đàm vĩnh hưng,cẩm ly đều đua nhau chọn ca khúc này để thể hiện-ca sĩ họ đàm vì quá mê mẩn nên đã lấy nhạc phẩm cuộc tình đã mất làm tên album của mình kr biết một điều ...đó là họ không chọn mà vì họ bị sức cuốn hút không gì cưỡng nổi của ngôn từ trong ca khúc này cùng giai điệu đặc biệt chỉ giành cho người đã yêu-và...một khi nó đã được trình diễn qua giọng hát nữ hoàng của các loài hoa đêm -cô dạ hương
ngàn dâu xanh ngắt mấy nếp tranh xa mờ tiếng sáo bay dập dìu đường về thôn xưa tình quê ai láng dưới trời thu,khói xây thành dập dìu mây đưa
Bác Kr cho ít cảm nhận về Duy Quang nhé. Em rất ấn tượng với bài hát "Chuyện Tình Buồn" khi anh hát...:"Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong chăn..." Vâng, em đã từng cuộn mình như thế...
....tình yêu như trái phá con tim mù lòa tình lên êm đềm vội vàng nhưng chóng quên,rộn ràng nhưng biến nhanh tình cho nhau hơi ấm một là trăm năm -không cần phải nói ai cũng biết câu quốc ca của tình yêu này là của trịnh công sơn
Cám ơn bác. Cũng bài hát này em thấy Duy Quang hát mềm hơn Elvis Phương, trong khi đó bác Elvis hát lại có lực và khỏe nên cũng có cái hay.
có thể tìm thêm bài trai độc thân mặt b băng tình ca nhạc trẻ 2 do nguyễn xuân hùng và vũ duy miên thực hiện để thấy cái tài của duy quang-bài nói sao cho em hiểu ở mặt a cũng hay lắm,bài thứ tư
Thanks bác kr, em rất say giọng hát Hoàng Oanh, hát như ko hát, chậm rãi, mộc mạc, nhưng rất tình cảm
hoàng oanh có về việt nam tìm lại các cuốn băng cũ của cô chưa phát hành-nếu bạn tìm được phuongdk tặng chị hoàng oanh nhé...hi hi chúc vui-bài hai sắc hoa ti gôn có trong nhã ca 5 thì phải
Re: Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối @ bác khanhr2r: đúng như cảm nhận của bác, tôi là Fan mới nhất của Thanh Thúy đây :lol: , bổ sung thêm chút vào bài viết của bác là ở cô ngoài chất giọng khàn khàn, rên rỉ, phiêu linh ra còn có cái sự "NGỌNG", nó gây nghiện làm chi người ta tò mò, ngạc nhiên đến thú vị, càng nghe càng thấm...vì trong giọng hát của cô là cả một sự điêu luyện, chau chuốt...
Bác khanhr2r cho em xin chút thông tin về ca sĩ Mạnh Quỳnh pre 75 với (song ca Tuyết Lạnh với Giáng Thu).
mạnh quỳnh mà dunga nói là khác so với mạnh quỳnh hải ngoại -giáng thu hồi trẻ có hát với mạnh quỳnh,phương đại,giang tử về phương đại và giang tử kr đã có bài viết ở các trang trước còn về mạnh quỳnh thì kr không có nhiều thông tin nhưng nghe hát thì cũng ngang ngửa phương đại ,giang tử nhưng chất giọng hơi có phần lỏng lẻo hơn-nhưng mong bạn hiểu cho là chưa chắc lỏng hơn mà kém hơn đâu nhé -giọng mạnh quỳnh ở bài trái cấm quả thực là món quà nhẹ nhàng cho người yêu nhạc xưa vì ở trái cấm và tuyết lạnh mạnh quỳnh khi hát cùng giáng thu đã làm tròn bổn phận khó làm của đàn ông-đó là tính khiêm nhường để tôn giọng hát của phái đẹp -cô giáng thu-nhưng sự khiêm nhường tuyệt diệu ấy vẫn không qua được mắt người yêu nhạc-khán giả am hiểu trong đó có dunga vẫn chấm điểm cho anh
duy trác với cây đàn bỏ quên của phạm duy ....hôm qua tôi đến nhà em ra về mới nhớ rằng quên cây đàn hôm sau tôi đến nhà em cây đàn còn đó mà em đâu rồi
Bác Kr tiếp cho em cặp Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết nữa đi, nghe cặp này ca "Trăng về thôn dã" xong nói thật có gì đó khó tả để viết thành lời lắm!
ngọc cầm và nguyễn hữu thiết-tiếng hát của trăng phương nam miền bắc cũng có trăng nhưng hầu như trăng ít có mặt trong các bài ca như phương nam- và như một điều kỳ diệu trăng thích làm bạn với các ca khúc miền nam hơn-nơi con người thật chất phác và đôn hậu thực ra nguyễn hữu thiết ngọc cầm là một đôi uyên ương -đôi bồ câu này đã nổi danh sài thành từ những năm 50 của thế kỷ trước tiếng hát họ là tiếng hát của trăng phương nam,của thôn quê ngày mùa dưới ánh trăng không những thế tiếng hát họ còn là tiếng tơ lòng của đôi trai gái ngồi ven đê, dưới ánh trăng thanh trong ngày hội vào mùa ít có tiếng hát nào mà mang hương vị của lúa và của gió như họ nó râm ran,rộn rã,đắm say như nhịp đập của tiếng đôi tim nó da diết xoắn quện vấn vít nhau như đôi cánh tay-nó lại bơ đời bàng bạc như ánh trăng khuya- nó là dành cho đôi lứa yêu nhau tài năng của họ thể hiện rõ trong nhạc phẩm trăng về thôn dã của hoài an mà dunga nhắc đến nó cũng thể hiện hay như thế trong tác phẩm gạo trắng trăng thanh của nhạc sĩ nổi tiếng hoàng thi thơ và... một điều bí mật cuối- họ hát có cái gì đó huyền bí của người chàm khơ me anh em...nơi con người dung tục biết hướng đến thánh thần
việt nam còn rất-rất nhiều tài năng ca hát khác nhưng nếu thấy họ không hát vì tình yêu âm nhạc thì kr kg dám bàn
Đọc qua tiểu sử , chất giọng của các huyền thoại nhạc Vàng mà các tiền bối như bác khanhr2r đã nêu em thấy sự hiểu biết của mình chỉ là cát trong sa mạc. Rất, rất cám ơn các bác đã cho em thêm kiến thức... Chúc các bác sức khỏe