Bài này thì chỉ có thể là Trường Vũ mà thôi. Ngọc Sơn và Quang Linh, hai nhân này hát cũng được đấy nhưng chưa bao giờ em nghĩ cái "chất", cái "nhạc" của họ là nhạc vàng chính hiệu cả mà nhuộm tí "xanh xanh" "đỏ đỏ" rồi.
đấy hổ phụ sinh hổ tử -ai bảo người đi sau hát không hay-cái hay nó chả liên quan gì đến thời gian cả-chỉ có điều nó có vào không thôi-kr phân vân về giọng hát của cậu bé hát giấc mơ về mẹ lắm-một bài hát có giai điệu thật là khó hiểu và nó làm mê say rung động biết bao người trên quả đất-quả đáng lưu tâm và phân vân về tài năng một cậu bé
sang ngang -đỗ lễ thì quá siêu rồi cai thang-nhưng kr chỉ được nghe qua hai giọng ca sởn gai ốc là cô phương dung và cô thái thanh
hùng cường-chỉ có qua hùng cường bạn mới thấy hết ông lái đò của miền nam xưa,không chỉ có ông ,còn có cả cảnh vât bên bến sông Quá chuẩn bác KR ạ ! tuy tôi không mến mộ HC lắm. Nhưng HC hát bài này tuyệt hay
Hi bác......... bác bình luận để tiếp nối đam mê cho các đàn em đi sau là nhất rồi. Em nghe nhiều nhưng "cảm" chưa được bao nhiêu. Đọc ........nghe.... cùng với bối cảnh không gian, thời gian chắc mới thấm bác nhỉ
Tôi cảm nhận bài Ông Lái đò / Hùng Cường có thể có 2 phiên bản, một bản thu trước 75 không nhớ trong băng nào và bản thu khi HC ra nước ngoài. Theo tôi thì bản thu trước 75 hay hơn, nhất là khi HC phát âm chữ "gặp" (tôi đã gặp..) Bài Sang Ngang Thái Thanh cũng có nhiều phiên bản, khác nhau chữ "nín" ( thôi nín đi em..). Có một bản khi nghe chữ "nín" tự dưng có cảm tưởng...mất thở. :roll:
Chào bác Tyngocuatoi. Trường Vũ hát bài này hổng được, hơi rất yếu, nghe mà thương, mặc dù lúc hát bài này, anh ý chưa đến...50 tuổi. Cách ngân các chữ cuối câu nghe cũng thấy đuối, cứ như vừa chạy bộ mười tầng thang gác lên xong hát luôn ý. Và hơn nữa, anh ý hổng phải là người Việt để hiểu được làng quê Việt, con đò Việt, hát cứ như bị khoán ý.
BK hát hơi cứng so với NA. nên thiếu nhạc tính. Cả 2 có kỹ thuật tốt. Đôi khi thể hiện luyến láy, gào thét hơi quá mức cần thiết. Nên nghe có vẻ vật vã hơn mấy bác pre 75 :mrgreen:
dunga đấy à cái này kr chưa được nghe ,phải nghe xem ồ nghe xong cảm thấy mình là chế linh dang dở còn một bài này rất hay ...dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời dù cho em em đang tâm xé,xé nát tim tôi ...dù sao dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.. bài này kr cũng không biết ai hát hay nhất nhưng có là tuấn ngọc là ứng cử viên sáng giá nhất hay sao bài này kr ủng hộ ông mặc dù ông nhận mình là người không biết hát siêu phẩm này của ngô thụy miên vũ khanh hát cũng rất hay nhưng tuấn ngọc lắc lư hơn,ông ta hát theo kiểu tình càng đuổi càng theo
Vầng, mặc dù là hơi trái máu của bác nhưng CL hát bài này ở thời kỳ sung mãn nhất với đầy đủ nội lực, kỹ thuật đã đạt đến mức thượng thừa khi vừa trải qua biến cố cuộc đời.
Với em thì siêu phẩm này của Ngô Thuỵ Miên, có lẽ, Sỹ Phú hát hay nhất. Sỹ Phú hát bài này có chất rất lãng tử, phiêu phiêu nhưng nồng nàn, và quan trọng là tự sự được cái chân lý của một người yêu rất lãng mạn (và hình như đơn phương) tôi yêu em ... dù thế nào đi nữa... Em cũng là fan của Tuấn Ngọc nhưng ông hát bài này, với giọng đặc trưng của ông, có vẻ hơi gượng khi tự sự.. Tình ơi dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em
mai lethien-có,kr có được nghe sĩ phú hát niệm khúc cuối từ những năm 90 thì phải -vậy mà quên-không kém gì tuấn ngọc-ấm áp hơn đàng hoàng hơn, nhưng hơi nhường phụ nữ quá kr e không nên-cũng phải cho chị em biết sau 8-3 là ta cũng rắn rỏi chứ,nếu không các chị trèo cao lắm-he -kr chạy đây không các bà ấy túm ...-và ...hoa sữa thôi rơi anh bên em một chiều tan lớp,đường cổ ngư xưa chầm chậm bước ta về lời lẽ theo kiểu văn tả cảnh này kr không hợp lắm vì hồi lớp 4 kr cũng từng làm bài văn tả hồ gươm rồi- kr viết hồ gươm ơi hồ thật đẹp thật hùng-kr được giải gì gì đó -bây giờ nghĩ lại thấy hồi đó mình ấu trĩ quá-toàn khẩu hiệu thôi à còn...tình ơi dù sao đi nữa tôi cũng yêu em-tình đơn phương kr biết nhiều cao thủ của chúng ta bị rơi vào đoạn này lắm kr muốn viết về chế linh thành phố buồn lắm,hát trước 75 ôi sao thật là hay-cảm ơn chế linh
chế linh -thành phố buồn-195 câu trong cuốn băng tình bơ vơ-195 lời than thở nói về siêu phẩm đã làm nên hình ảnh miền nam kr phân vân không biết nên khen ai-khen nhạc sĩ lam phương-khen người hát- chế linh hay khen người hòa âm phối khí vì cả ba họ mới làm nên thành công của siêu phẩm này