cuốn băng ..........và những điều kỳ diệu từ năm 19....... kr lần đầu được nghe tình bơ vơ của chế linh thu trên băng cối sợi mầu đen
Bác nói có quá không vậy ? làm sao Thanh Tuyền là tiếng hát của cả miền Nam được trong khi Khánh Ly và Thanh Thúy bác đã từng có những cảm nhận sâu sắc về giọng hát của họ. Có thể Băng nhạc Thanh tuyền 2 quá dễ nghe cho mọi đối tượng và quá phổ cập với mọi người thôi bác -vài lời góp ý thẳng thắn bác nhé........
Vâng ..........Chế linh - Tình bơ vơ thật hay và đặc biệt nếu nghe băng cối. Em đã may mắn được nghe cuốn này hôm cuối tuần vừa rồi tại nhà 1 bác già bạn ông cụ nhà em - theo như bác ấy nói thì đây là cuốn băng gốc bác ấy mang ra sau giải phóng. Lúc đầu có nguyên cả bìa hộp nhưng sau do lâu ngày với lại ko biết giá trị nên bác ấy vứt cái vỏ hộp đi. Bây giờ cứ tiếc và lại muốn tìm mua lại vỏ hộp cho xứng đáng với cuốn băng. Bây giờ nhắm mắt lại em vẫn thấy văng vẳng bên tai tiếng Chế linh ca bài Trong tầm mắt đời: Từ khi biết nhớ, biết thương rồi yêu Là khi biết đau, biết khổ trong chiều. Người đời điêu ngoa, gian dối Ước hẹn thù kiếm xa xôi. Có chăng chỉ là mơ thôi.
Duy Trác hát ca khúc cây đàn bỏ quên của Phạm Duy và Elvis Phương Hát bài này trước 75 thì ai hát hay hơn Bác Khanh2r2 cho Em ít cảm nhận
Đương nhiên là Duy Trác rồi ..........Elvis Phương lúc đó chuyên hát với ban Phượng Hoàng thỉnh thoảng hát qua TT Thanh Thúy thì làm sao bằng Duy Trác được
Em đọc các bài viết mà đau cả mắt ........ không biết bác chủ viết kiểu gì, chả có dấu má hay ngắt câu gì cả........... cứ như là tung hỏa mù vậy :lol: . Từ đầu thì thấy bác ấy thích nhạc xưa và các ca sĩ pre75 ..... sau lại thấy bàn luận cả nhạc hải ngoại ............. nhạc đỏ ..... chẳng biết đâu mà lần. Chắc bác có cơ duyên làm về phát thanh nên được nghe nhiều nhỉ :mrgreen:
76-cảm ơn bạn đã có sự quan tâm nhạc xưa- kr nghĩ là cô thanh tuyền như vậy ,đó chỉ là cảm nhận riêng thôi mà,nó không đúng với mọi người đâu,bạn đừng bận tâm- minhdung-cám ơn bạn quan tâm đọc với mọi người-kr cũng có viết về nhạc đỏ,hải ngoại,vì chúng có liên quan đến nhau- kr nghe cũng không nhiều nhưng những cái đó bên tai thì khá thường xuyên nên bạn tưởng là bình luận viên bóng đá thôi chứ kr nói lung tung chấp làm gì-cám ơn bạn kr không lăng xê một ai,cũng không sắp đặt ai ngồi đâu trong ngôi đền nhạc việt bạn có thể vào đền,bạn có thể ném đá vào ngôi đền và cũng có thể chỉnh sửa hay thắp hương-đó là quyền của bạn
khánh ly -lời ca thiên sứ- khi bản nhạc bật lên ngay từ câu đầu người ta đã cảm nhận đây rồi -đây chính là khánh ly mà người nghe tưởng tượng và cần tìm-âm nhạc có một điều kỳ lạ là khi bạn đã nghe vào một câu thì các câu khác không quan trọng nữa dù hay dở ra sao ở băng sơn ca 7 giọng ca khánh ly thật tình tứ-nó rất đời thường và nó rất...tình yêu trước sơn ca 7 khánh ly có hát không nhiều các bản nhạc tình của các nhạc sỹ khác- với kr thì giọng ca khánh ly trong các bản nhạc đó mới là đỉnh cao về năng lượng tỏa sáng của một thiên thần âm nhạc-điều mà tôn giáo gọi là điển- nhiều người thật sự ngỡ ngàng vì họ không nhận ra khánh ly ở các bản hát thời kỳ đầu tiên-một cái gì rất trong sáng,cao sang,sang sảng,một cái gì tỏa từ trên xuống mạc dù cô hát còn nhiều lỗi người nhật quả tinh tường khi trân trọng tiếng hát khánh ly mặc dù cô hát tiếng nhật không chuẩn-từ những năm 70 nhật đã mời khánh ly sang hát vài ca khúc nhật và cô đã được in sách kể từ hồi đó sang sơn ca 7 cảm giác thần thánh trong giọng ca khánh ly mất dần-nó đời thường hơn và dĩ nhiên là mê man hơn,yêu đương hơn thực ra sơn ca 7 đã được tập dượt, luyện công khá tỉ mỷ của hai thầy trò đường tăng-trịnh công sơn khi đã tìm được cô học trò mảnh mai này thì mới thực sự tỏa sáng trước đó nhạc trịnh rất bình thường và chưa được mọi người để ý lắm mặc dù ông có chọn đề tài phản chiến cùng khánh ly cho đến giờ người ta không biết trịnh công sơn và khánh ly ai nên cảm ơn ai và cho đến giờ chính khánh ly cũng không hiểu hồi đó vì sao mình hát hay như vậy-có thể cô hé biết phần nào nhưng cô chưa quyết định và chưa có dịp tâm sự cùng ai (trích lược từ cảm nhận của nhà văn hồ trường an)
Tuýt tuýt tuýt ... các cụ chớ có nói phạm húy nhé, ai lại đi lói ném đá vào ngôi đền để rồi sẽ có một ngày lại mang vạ vào thân đấy các cụ nhé. Ngày sửa ngày sưa cháu được dạy rằng Đền là nơi linh thiêng, thường là nơi thờ thành Hoàng Làng (người lập ra làng mạc hay chuyền nghề gì gì đó ...) hoặc giả là một anh hùng dân tộc đó nên rất linh thiêng. Cháu can các cụ tránh ra kẻo ... Tiện đây cháu xin bày tỏ nếu VNAV có ngôi đền thì chắc chắn cháu sẽ tiến cử cụ khanhr2r vào ngay tắp lự làm THÀNH-HOÀNG-LÀNG-NHẠC-XƯA mà không lăn tăn để tri ân cụ đã cho con cháu biết đến các ca sĩ SG trước năm bảy năm. Các cụ khác có đồng ý không ạ. Kính các cụ hạ hỏa
Cháu xin chào cụ khanhr2r: Thú thiệt với cụ lúc đầu cháu rứt là ngướng mộ cụ vì nhiều lí do đại loại như cụ là người trung niên kinh qua thời kì bao cấp gian khó của miền bắc nhưng lại rứt hiễu các danh ca miền nam trước năm bãy nhăm v.v.v... nhưng càng để ý những nhẫn xét cúa cụ cho các ca sỹ miền nam thì cháu lại càng thấy giống hệt như cảm nhận cũa một nhà văn viết về các giọng ca trước năm bãy nhăm mà cháu đã từng đọc cách đây cả chục năm. Cuỗn sách đó chính xác là cũa nhà văn Hồ Trường An mang tên "CHÂN DUNG NHỮNG TIẾNG HÁT" được xuất bản bởi Tân Việt hay Tinh Việt gì gì đó vào quãng năm 2000 cháu hổng nhớ nỗi chính xác, ở 2 tập chuyện / bút kí này - tập 1 và tập 2 - nhà văn H.T.A đã mang đến cho độc giả những cãm nhận về giọng ca cũa 50 ca sĩ thành danh cũa đất Sài Thành trước năm bãy nhăm. Nếu cụ cần thì cháu có thễ phô tô gữi cụ một bản. Mong cụ xá tội nếu cháu nói khí không phãi. Chúc cụ mạnh khỏe.
Cám ơn bác đã hồi âm, cảm nhận mỗi người mỗi khác tuy nhiên thấy bác viết không chuẩn lắm nên đôi lời góp ý. Bản thân Thanh Tuyền hay băng nhạc Thanh tuyền 2 đã nổ tiếng rồi tuy nhiên đối với người Sài Gòn thì Thanh Thúy thành danh hơn nhiều ..... . Tuy nhiên còn đó là nhiều giọng ca hay - hiếm nhưng tiếc là sự nghiệp ca hát không được dài và liên tục
Chết cha ........... vừa viết bài gửi khanhr2r xong thì mới đọc bài này ............. :mrgreen: Chả nhẽ là đạo văn ......àh đạo "Cảm nhận" :lol: Ở đời làm trai thì có sao nói vậy chứ ai lại đi đạo "cảm nhận" của người khác bác khanhr2r ơi
Các bác cao siêu thiệt. Em bái phục lăm lắm. Ước gì em được một phần của các bác, nhưng tiếc là em không tải nổi "nhạc xưa" nên cũng thoai không ước nữa. Em đi ước cái khác đây ạ
Đọc lại ý kiến của bác khanhbachkhoa, vội vàng xem lại những bài viết của bác khanhr2r thì..... hỡi ôi, bác khanhr2r đã edit lại phân nửa ở những bài viết trước đây rồi, chẳng còn gì để đọc nữa cả. Liệu mấy ngày nữa những bài viết sau này có bị xóa tiếp không. @khanhbachkhoa: Nếu như có thể bác chụp cho vài tấm hình cái cuốn sách của nhà văn Hồ Tràng An được không, để anh em còn biết. Và nếu đúng như vậy thì xin bác bản photo về đọc của chính tác giả "gốc", chứ đọc đang hay lại bị xóa thế này thì mất hết cả cái hay
Kính cụ yeunhacvang_hn1976: Cụ pi-em cho cháu địa chỉ nhà cụ cháu đi phô tồ xong xuôi mang đến tận nhà hầu cụ ạ cãm nhận cũa nhà văn Hồ-Trường-An cho riêng mỗi một ca sỹ là rất hay lắm cụ à.
... Đọc lại ý kiến của bác khanhbachkhoa, vội vàng xem lại những bài viết của bác khanhr2r thì..... hỡi ôi, bác khanhr2r đã edit lại phân nửa ở những bài viết trước đây rồi, chẳng còn gì để đọc nữa cả. Liệu mấy ngày nữa những bài viết sau này nữa có bị xóa tiếp không. @khanhbachkhoa: Nếu như có thể bác chụp cho vài tấm hình cái cuốn sách của nhà văn Hồ Tràng An được không, để anh em còn biết. Và nếu đúng như vậy thì xin bác bản photo về đọc của chính tác giả "gốc", chứ đọc đang hay lại bị xóa thế này thì mất hết cả cái hay [/quote] Kính cụ yeunhacvang_hn1976: Cụ pi-em cho cháu địa chỉ nhà cụ cháu đi phô tồ xong xuôi mang đến tận nhà hầu cụ ạ cãm nhận cũa nhà văn Hồ-Trường-An cho riêng mỗi một ca sỹ là rất hay lắm cụ à.[/quote] E chuyên gia honghot đây ợ, e đăng ký 1 bản foto nhé, đã pm địa chỉ cho bác khanhbachkhoa, nhân tiện mời bác qua nhà uống nước chè , nghe nhạc.
Tưởng đâu Thứ 6 ngày 13 chứ, pác chủ thớt vất vả quá, thông tin của pác đăng lên, ae đọc chán, jờ pác lại sửa hết ??? Sửa lần cuối bởi khanhr2r vào ngày Thứ 6 02 Tháng 3, 2012 20:27:03 với 3 lần sửa trong tổng số. Sửa lần cuối bởi khanhr2r vào ngày Thứ 6 02 Tháng 3, 2012 20:28:04 với 8 lần sửa trong tổng số. Sửa lần cuối bởi khanhr2r vào ngày Thứ 6 02 Tháng 3, 2012 21:27:01 với 9 lần sửa trong tổng số. Sửa lần cuối bởi khanhr2r vào ngày Thứ 6 02 Tháng 3, 2012 23:20:00 với 6 lần sửa trong tổng số. Sửa lần cuối bởi khanhr2r vào ngày Thứ 6 02 Tháng 3, 2012 23:22:09 với 3 lần sửa trong tổng số. Sửa lần cuối bởi khanhr2r vào ngày Thứ 6 02 Tháng 3, 2012 23:29:03 với 7 lần sửa trong tổng số. Sửa lần cuối bởi khanhr2r vào ngày Thứ 6 02 Tháng 3, 2012 23:31:00 với 4 lần sửa trong tổng số. Sửa lần cuối bởi khanhr2r vào ngày Thứ 6 02 Tháng 3, 2012 23:37:03 với 12 lần sửa trong tổng số.
Cháu tới tấp nhận được đơn đặt hàng tình hình này có khi cháu bỏ nghề lái buôn băng cối để đi bán sách cho các cụ mất thôi. Tiền bõng dưng rơi vào túi cháu mới chết chứ. Các cụ đợi cháu thêm ít hôm nữa để chờ cụ khanhr2r phản hồi đã hình như cụ này đang bận đi du hí ở đâu đó ạ
Bác hóng hớt "soi" kỹ thế, toàn thứ sáu ngày 13 cả, mà lại là tháng 3 nữa Nhưng những lần mà bác đưa ra chỉ là điển hình đúng không ạ. @khanhbachkhoa: bác cho hỏi khí không phải, có phải bác tên là Khánh nhà ở gần trường Bách Khoa Hà Nội không ạ. Hồi chiều bác có pm cho em cái số đt của bác dài quá tận 11 số, gọi được mỗi lần, thế mà đến tối gọi lại để đặt hàng thêm mà bác đã đổi số rồi, mà lần sau đổi số thì bác dùng số ngắn thôi nhé (cho dễ nhớ). Tìm bác khó quá có khi lại phải nhờ bác Khánh r2r đến khu Bách Khoa tìm giúp cũng nên, để còn đăng ký thêm bản phô tô chứ, bác kh2 nhẩy.... :lol: :lol: :lol:
Thôi mà bác Khanhbachkhoa, cứ cho em xin 1 bản photo sách giấy trước. "Chân dung những tiếng hát" trên mạng có mà bác, đâu nhất thiết phải phản hồi trứoc hay sau