Hụt hẫng với bác R2R xóa bài xong ra đi không lời từ biệt bác khanhbachkhoa với anh nhacvangf gì đó đổi níc mới vào chém xong cũng không pót cái đường link dowload cuốn sách 50 cảm nhận nhạc xưa lên là sao ??? google tìm mãi không ra sách
ka ka ka ... cụ thichloato hơi hồ đồ khí phát biễu như zậy cụ cho cháu hỏi sao cụ lại nói cháu và cụ nhạcvàng abc đổi níc mới ạ úi thế thì níc mới của cháu là níc nào hả cụ, níc mới của anh nhacvang gì gì đó là níc nào cụ ởi cụ ơi .... Chình của cụ tìm bác gúc gồ hơi thấp ạ, cháu thấy có cụ nào trên này đã đao nốt được 35 bài cả thảy mà cụ ơi cụ đọc kỹ vào nhé chứ còn sách này dư cháu nói là không đực phát hành ở viet nam mà tại nhật bổn gì đó thì phải nên cho tặng là cả một chuyện đấy cụ nhé. @ cụ khanhr2r: thỉnh thoảng cháu thấy níc của cụ sanh lét nếu cụ có gì chỉ bảo cháu thì mời cụ vào nhé cháu vẫn đợi cụ ạ. À sáng hôm qua cháu có gặp cụ ở cà phê nhạc xưa đấy không biết cụ có nhận ra cháu không
Thường thì cảm nhận các giọng ca nhạc Việt xưa có giống nhau như tôi hoặc các bác khác, chỉ khác cách diễn đạt thôi. Ngoài ra thông tin cá nhân của nhạc sĩ, ca sĩ phải tìm tòi qua sách vở, báo chí, mạng. nên thông tin trùng lặp là việc bình thường chả có gì để ầm ĩ, vỗ tay nhẩy cẩng lên như đào được kho vũ khí của bọn khủng bố. Đúng là mấy cháu nhi đồng :lol:
Vài lời với bác khanhr2r. -Tôi hoàn toàn không biết gì về bác.Nhưng đọc được những dòng cảm nhận của bác về các giọng ca nhạc Việt xua với những ca khúc một thời để nhớ tôi và một vài người bạn cùng thời trai trẻ đã từng có kỹ niệm khó quên cùng vào đây chia xẻ với bác và các bạn.Coi như là có duyên văn nghệ với nhau. -Cảm nhận của mỗi người có cái giống nhau nhưng cũng có cái khác nhau vì mỗi con người chúng ta là mỗi chủ thể độc lập đáng được tôn trọng. -Chuyện đời thường mỗi con người chúng ta đều chịu quá nhiều áp lục.Thông qua duyên văn nghệ chúng ta đều mong giải tỏa bớt những áp lục ấy để sống một cách tử tế. Tôi xin san sẻ chuyện không vui đã đến với bác.Thân ái.
Không biết bác định ám chỉ điều gì nhưng mà "nhi đồng" về bài viết thì có thể đúng nhưng những nội dung viết lên đây hoàn toàn đúng với bản chất sự việc. Nếu mà các bác gọi là "lão làng" cả bài viết hay hay tuổi đời mà biết suy nghĩ thấu đáo thì không ai lại "giết" đứa con tinh thần của mình là những bài viết (ở đây lại là "cảm nhận" cơ mà). Nếu chỉ là sự trùng lặp hay hao hao giống thì cũng chỉ cần đính chính với cộng đồng VNAV thôi mà đằng này lại đi xóa bài viết (như xóa dấu vết vậy). Em thì em được biết là ngoài đời bác Khanh2r2 trình nhạc vàng cũng còn non, tuổi đời cũng chưa đến mức thông tường mọi việc duy chỉ có điều cũng muốn giao lưu học hỏi nên mượn tạm lời bàn của các trang sách để viết nên cảm xúc của mình :lol: . Tuy nhiên khi bị truy vấn ngoài đời thì bác cũng còn "non" nên mới phải tự tay xóa các bài viết của mình thôi. He.....he ..... chỉ có điều bác Khanh2r2 và bác nào đó tranh luận ngoài đời thì chỉ có 2 bác ấy biết thôi. Em dự là bác Khanhbachkhoa biết mà không nói vì bác ý còn nói là 2 bác gặp nhau ở Cafe Nhạc Xưa cơ mà :mrgreen: Đề nghị bác cho anh em địa chỉ quán để đến nghe và "cảm nhận" và giao lưu với bác Khanh2r2 nhé. To Thichloato: bác thắp hương hỏi lại cụ Gúc cho nó thành tâm thì ra nội dung sách nhé To nghenhinhs1: đúng là em chưa đóng góp được nhiều nhưng em cũng đã để mọi người biết 1 người "Ngụy Quân Tử" và cũng đã học "Trảm phong binh pháp" thượng thừa ạ. To muoimeo-2005: em chẳng muốn nổi tiếng và lập bang hội gì hết đâu ...... chỉ xin trả lại đúng bản chất của sự việc thôi: Biết thì hãy nói chứ để người khác bóc mẽ rồi lại xóa bài thì hèn lắm ạ. To caithang: khi nào em biết địa chỉ quán thì mời bác cùng đi ạ với lại bác xin bài về Mai lệ Huyền làm gì bác phải xin bài về ca sĩ Như Quỳnh cho nó mới để bác Khanh2r2 dễ viết hơn. To Phidiep: nội tình hiểu được đôi ba phần cũng đã là thông cảm với cả 2 bên rồi bác nhỉ ?
Hôm nay vào đọc lại từ đầu thấy hụt hẫng quá, phần vì tụt mất cảm xúc phần vì thất vọng về "thần tượng"
Em xin có vài lời các bác như thế này : - Việc tham khảo,trích dẫn "thông tin" (Đời tư ca sĩ,địa điểm,thời gian,bối cảnh chung v.v...) để viết bài là việc hết sức bình thường. - Khi topic Cảm nhận các giọng ca nhạc Việt xưa ra đời,rất nhiều người quý mến,hâm mộ hoặc thần tượng bác chủ.Tới khi những thông tin về cuốn Chân dung những tiếng hát xuất hiện,cũng có nhiều bác thay đổi cảm xúc tới ...180 độ.Lối hành văn của bác Khanhr2r (cụ thể là ở cách dùng các hình tượng để so sánh như em đã viết ở post trên kia) khá giống với cuốn Chân dung những tiếng hát,khiến cho các bác càng thất vọng hơn.Đặc biệt khi cuốn này lại được viết bởi 1 tay bút chuyên nghiệp. Không phủ nhận việc bác Khanhr2r có thể đã biết cuốn này trước khi viết bài,hoặc thậm chí có bị ảnh hưởng chút nào từ những bài viết chuyên nghiệp đó,nhưng không thể nói và ám chỉ bác ý "đạo" gì từ đó và viết bài là nhằm mục đích để nổi tiếng hay gây bang hội.Nói ra như vậy là mang tính quy chụp và thiếu đi sự công tâm cần thiết. - Em nghĩ rằng,sở dĩ dẫn tới điều đó,là do các bác không đọc về những "cảm nhận" của bác chủ,mà chỉ đọc về những "thông tin" trong bài viết.Nếu không chỉ nhìn vào những bài viết về các sỹ khác trưóc 75,mà về các nhạc sỹ,ca sỹ khác hoặc những nhận định về trào lưu âm nhạc,nhưng tâm tưởng về cuộc sống v.v..của bác Khanhr2r,thì em tin rằng bác hoàn toàn có thể là người có được những "cảm nhận" của riêng mình chứ chẳng phải "đạo" cảm xúc của bất cứ ai. Và việc chia sẻ những điều đó với anh em trên này,chẳng lẽ không phải là việc đáng quý với các bác hay sao? - Bác Khanhr2r xóa bài,không nói gì trên này,em nghĩ cũng có nhiều lí do.Em cũng không quan tâm nhiều tới lí do,bởi cũng như 1 lời của 1 bác là "tự trong tâm mỗi người đều biết".Cái em thấy không hay (buồn) ở đây,là con người ta thật dễ dàng "thần tượng" 1 ai đó mà không hiểu rõ lí do là gì,rồi sau đó cũng thật dễ thay đổi thái độ-cười cợt vào nhạo báng-với chính "thần tượng" đó. ...Rằng vui thì thật là vui...
Cháu hiễu cụ, nhưng cụ bị "tụt" mất cãm xúc và thất vọng ở lúc này là vừa phãi chớ thêm mọt thời gian nũa thìa cụ ... mất. Cháu vừa mới được biết rằng đằng sau chuyện này, nhân vật này là còn cả một mớ bòng bong mà hôm thứ 7 vừa rùi cháu được nghe kể nhưng không tiện nói ra ở đây. Xo-ri các cụ vì cháu đã chen ngang, mong các cụ lưỡng thứ và đóng lại câu chuyện nhỏ ở đây và tiếp tục đóng góp những cảm nhận riêng, cháu thề, cháu hữa sẽ không vạch ai nữa đâu cho dù thế nào ạ
Thưa các bác. -Thời gian qua tôi lên diễn đàn cũng hay vào đây để nghe bác khanhr2r nói lên những cảm xúc của bác ấy về các giong ca Việt xưa và tham gia của các bác.Sau này tôi không có ý kiến gì thêm vì những giọng ca ấy mình đã khen quá nhiều hoặc có nhũng giọng ca bản thân tôi không có cảm nhận tốt(thí vụ như Chế Linh,Hùng Cường,...).Chỉ đọc và tôn trọng cảm nhận riêng của các bác. -Đến vài ngày nay được giới thiệu về tác phẩm của nhà văn Hồ Trường An mang tên "CHÂN DUNG NHỮNG TIẾNG HÁT" được xuất bản bởi Tân Việt hay Tinh Việt gì gì đó vào quãng năm 2000.(trích thông tin của bác yeunhacvang_hn1976 ) và các ý kiến xung quanh tác phẩm này và bác khanhr2r.Tôi không định có ý kiến gì thêm vì cũng ngại làm phiền các bác nhung vì bản thân tôi ít khi chấp nhận chọn thái độ tiêu cực nên xin thêm một vài ý kiến nếu có gì không phải xin các bác châm chước. - Ông Hồ trường An viết về 50 giọng ca nhạc Việt tôi chưa được đọc và nhất là chưa biết gì về ông ấy để tôi có niềm tin là ông ấy có những cảm xúc nhận xét thực có giá trị về "Chân dung những tiếng hát" ông ấy đề cập đến.Ngay như nhũng nhà văn thời ấy nói về một giọng ca nào đó cũng chỉ là của chính nhà văn ấy trong một bối cảnh nào đó thôi.Mình đọc cũng phải có chọn lọc phải không các bác? -Vì vậy một số bác "thần tượng hóa" bác khanhr2r rồi thần tượng bị sụp đổ phát sinh cảm xúc trái ngược mong các bác bình tỉnh xem xét lại.Cứ xem như bác khanhr2r không hề muốn làm "thần tượng" rồi một số bác ái mộ phong cho rồi lại hạ bệ thần tương ấy thì chuyện văn nghệ lại không vui(cũng giống như chuyện chơi đồ audio xảy ra thường xuyên chuyện mê tín cách chơi của một người nào đó rồi lại thất vọng).Duyên văn nghệ mất đi.Suy cho cùng chúng ta đều bị mất mác. -Mỗi cá nhân chúng ta là của chính chúng ta.Không thể lầm lẫn với người nào khác.Tạo hóa đã bạn tặng cho loài người như vậy cả về hình thức lẫn tâm linh.Có chăng là chúng ta sống trong cùng 1 xã hội,sinh hoạt chung trong cộng đồng nên cần có giao tiếp,cần có bạn bè thì nên tìm cái chung để giao lưu với nhau cho vui.Nếu thấy không vui thì thôi.Mình có quyền chọn lựa.Mong rầng các bác xem đây là quan đểm cá nhân tôi nếu có gì không phải xin châm chước. -Đơn giản là có rổi rảnh và có điều kiện mình cứ nghe thực tế rồi có cảm nhận của riêng mình.
Nếu có thể em nghĩ các Mod nên lock topic này lại thì tốt hơn vì topic này hiện không còn mang lạu lợi ích gì cho diễn đàn mà chỉ có hại thôi. Còn các cảm nhận hay phân tích về tác giả, tác phẩm hay ca sỹ thì mời các bác vào topic nhạc vàng "chém" tiếp. :mrgreen:
Có thể tôi hoàn toàn không đồng ý với anh nhung tôi thề sẽ đấu tranh đến chết cho cái quyền anh được nói lên ý kiến của mình - Vôn-te
Thực tế rằng thông tin của các nhạc sỹ, ca sỹ thời Tiền chiến không có và không còn nhiều, ngay cả đọc báo chí cũng thấy sự lặp đi lặp lại. Vậy nên em cho rằng việc ai đó đọc các bài viết của bác R2R thấy "quen quen" là chuyện bình thường. Có ai yêu cầu bác ấy phải sáng tác hay phải kể lại những chuyện mà chưa ai nói bao giờ đâu. Dù sao thì em cũng vẫn quý bác R2R, dù chưa gặp mặt, không chỉ qua các thông tin bác ấy cung cấp, mà còn qua cách bác ấy đối thoại với từng thành viên diễn đàn, rất độc đáo và tình cảm. Em hơi tiếc là bác R2R đã xóa các bài viết, tuy nhiên, topic này vẫn là nơi đọng lại nhiều cảm xúc của nhiều thành viên yêu thích nhạc xưa, bao gồm em. Cám ơn về những điều bác đã làm.
Thía cơ hả cụ :idea: Cụ Khanh2r2 cũng lắm chuyện ngoài đời thía cơ a, chắc bác ngồi hóng hớt ở cafe nhạc xưa nên nghe và biết :?: :?: Chắc cụ Khanh2r2 cũng phải là tay chơi âm thanh mà nhiều người biết phải không ah :mrgreen:[/quote] Chán cho 2 ông này quá, có lẽ tôi nói nốt lần này rồi cũng xin chào "những người sắp có số có má" :wink: - Thứ nhất 2 ông đang vi phạm nội quy diễn đàn khi mang chuyện cá nhân, đời tư của người khác lên diễn đàn công cộng mà không được phép của người đó - Thứ 2 là tôi chả cần biết đời tư của bác r2r ra sao nhưng tôi đánh giá cao sự nhiệt tình của bác ấy với diễn đàn và nói thật tôi tôn trọng bác ấy gấp nhiều nhiều lần 2 vị vì những đóng góp có ích - Thứ 3 diễn đàn không phải là nơi các vị xử lý ân oán cá nhân hoặc bêu riếu ai đó vì những lý do lãng xẹt như kiểu đạp người khác xuống để mình nổi lên Xin phép các mod cho em nói thẳng thắn, nếu có vi phạm điều gì thì xin mod cứ xóa.
Em thấy cho dù các thông tin bác k2r2 post có lợi hơn có hại vì với khả năng gu gồ kém cỏi như em thì ko biết đến lúc nào mới có được những thông tn quý báu này ko cần biết nó từ đâu. Em dám chắc rằng các thông tin về ca sĩ xưa trên vnav này cũng cả khối thành viên thấy là mới mẻ(được sáng ra mà có khi quay lại nén đá!) vậy thì xét ra bác ấy có công nhiều ấy chứ. Với những người yêu nhạc xưa thì e cũng biết rằng họ cảm thấy chuyện này là không đáng trách như một số bác phê phán kịch liệt. Có chăng những người ko yêu mếm nhạc xưa thừa cơ hội này xông vào ném đá vì em thấy một số bác ko yêu thích nhạc xưa vào nhận xét này nọ bác k2r2 đáp lại rất nhẹ nhàng mà thâm thúy nên ko ít bác ngậm bồ hòn chờ ngày rửa hận :lol: Hãy xem như bác ấy đi trước biết trước nên chia sẽ lại đơn giản thì thấy mọi việc cũng đơn giản. Chứ để chứng tỏ này nọ thì em nghĩ ko phải là audio nữa rồi.
Cứ nấp sau cái monitor thì tha hồ mà ném đá. Ném trúng hay trật chả sao cả vì có ai biết mình ném? chỉ buồn cho bác chủ thớt giận dổi bỏ đi. Bác này có lẽ chưa mặc áo giáp khi lên mạng. Bác có biết khi đã can đảm viết 1 cái đề tài "hot" thế này bác phải chuẩn bị tiếp búa rìu đá đạn .. hay phân người (nói cho nó thanh) từ đủ thành phần cặn bả đến trí thức? Thôi thì cũng 1 bài học cho 1 kẻ có lòng.
Một kết cục đáng buồn...đúng là lòng dạ con người chẳng biết thế nào mà lần ? Ae đàn ông có mỗi thú chơi lành mạnh mà cũng ko làm nổi, cứ phải bon chen, nói xấu nhau, bôi nhọ nhau sau lưng để làm gì, có can đảm thì hãy hẹn nhau ra ngoài đời nói thẳng vào mặt nhau, xong rồi lại chơi tiếp ? Chẳng nhẽ cái gì trên đời cũng đều phải mang ra cân đong đo đếm hay sao, đến một lúc nào đó rồi trong số ae ở đây sẽ tự hỏi mình: mình là ai và mình muốn cái gì ở sân chơi dành cho Đàn Ông này ? Thân.
Bác khanhr2r Thôi bác buồn làm gì? Tây có câu: "C'est la vie" mình nói nôm na :"Đời mà". Bác còn nhớ cái hẹn uống cà phê với tôi và bác habas không? Tôi đang chuẫn bị một chuyến ra HN rất hân hạnh kính mời bác 1 ly cà phê tại cà phê Âu Lạc phố Lý Thái Tổ nhé.Bác PM cho tôi phương tiện liên lạc với bác.Thân.
Thông tin hữu ích thì đương nhiên có lợi và đã có lợi thì chả cần biết nguồn gốc ở đâu ra miễn là nó hữu ích với nhiều người. Tuy nhiên các bài viết đã bị xóa hết => cái lợi, cái hữu ích đã không còn. Giờ topic này chỉ còn là một bãi ngổn ngang "đá ném" vậy thử hỏi topic này còn có ý nghĩa gì nữa không??? => nó trở thành vô bổ. Đành rằng chuyện đã qua đi nhưng nếu bác Khanhr2r không còn gì để nói hay giải thích nữa thì em thiết nghĩ bác nên nói chốt 1 câu để những người còn lại hiểu được phần nào vấn đề chứ không nên im lặng gây hiểu lầm cho tất cả anh em còn lại trong topic này. Còn nếu không muốn giải thích gì thêm nữa em nghĩ bác cũng nên nhờ Mod xóa hoặc lock cái topic Vô bổ này lại tránh những anh em ủng hộ và phản đối bác trở nên mất vui với nhau. @khanhr2r: Đã từng gặp bác một lần, nói chuyện với bác khá hợp nhưng em thật sự thất vọng về bác nếu bác để topic này trở thành "chiến trường" như thế này. Nếu là người thật sự có tâm như cách nói chuyện của bác thiết nghĩ bác không nên để topic này tồn tại và mọi việc trở nên đi xa hơn nữa.
Ở địa vị bác Khánh tôi cũng im lặng, chẳng cần thanh minh thanh nga làm gì, cái cần nói đã có những người còn mến mộ bác ấy nói. Tôi hoàn toàn không bất ngờ trước sự việc xảy ra, chỉ bất ngờ vì sao phải làm to chuyện một cách không cần thiết như vậy. Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ và đã giới thiệu cho bạn bè đọc topic này, có ông bạn mê nhạc còn say sưa đọc 1 lèo gần 20 trang Chúng tôi thắc mắc: tại sao 1 người không sống ở Sài Gòn trước năm 75 lại rành về nhạc xưa đến thế. Tôi đã đoán rằng: Bác Khánh dựa vào tài liêụ nào đó rồi đưa thêm cảm nhận của riêng bác ấy để viết len topic. Có ai dám khẳng định: nhà văn Hồ Trường An không sử dụng nguồn thông tin hoặc tài liệu nào của người khác để viết. Nhân loại văn minh được như ngày nay là nhờ lớp sau biét kế thừa, đứng lên vai lớp trước. Tôi nói đứng lên chứ không phải dẫm đạp như những gì vừa thể hiện. Nếu không có sự tiếp thụ kién thức của người trước để làm nền tảng cho sự phát triển của người sau thì chúng ta vẫn còn mông muội như thuở hoang sơ. Hồi trẻ, khi được tham quan 1 lâu đài xây dựng trong 3 đời vua: cha, ông, cháu mới xong, tôi có hỏi 1 bác làm nghiên cứu sinh ngành kién trúc ở Budapest tại sao chúng ta không có những công trình kiến trúc để đời?. Nay, tôi đã tự trả lời được 1 phần câu hỏi đó: Chúng ta có thói quen muốn tự khẳng định và để lại dấu ấn của rieng mình. Thay vì tiếp tục đời trước, xây cho lâu đài cao hơn, đẹp hơn thì chúng ta cứ thích phá đi để tự mình xây lại từ móng. Chúng ta dễ dãi xây nên những thần tượng đôi khi trên nền cát rồi lại dễ dãi đạp bỏ nó đi. Topic này để lại không còn lợi ích như trước, nhưng chí ít cũng là nơi để mọi người còn có lòng làm nơi chia sẻ và cảm thông với bác chủ. Cây ngay có thể vẫn chết đứng, nhưng cây ngay trong lòng cộng đồng VNAV với những người tâm huyết và có trách nhiẹm như Muoimeo, dongxanhvp, bác SanhTrang và rất nhièu người khác thì không thể chết được. Hy vọng rằng bác chủ sẽ vượt qua tai ương này để cùng chúng ta tiép tục cuộc hành trình tìm về với nhạc xưa.
Như đã nói, vấn đề nguồn tư liệu ở đâu, thậm chí là hoàn toàn do đọc ở đâu đó cũng không quá quan trọng, vấn đề là thông tin đem lại cho ta những gì, ở khía cạnh này thì em nghĩ topic này chả có vấn đề gì cả, thậm chí rất có ích cho mỗi chúng ta. Tri thức là tổng hợp của mọi người không của riêng ai nên ai cũng có quyền sử dụng sao cho phù hợp. Vấn đề em muốn trách bác Khanhr2r ở đây là việc bác xóa toàn bộ bài viết của mình đi, sau đó lại để topic này thành một cái chiến trường "ném đá" lẫn nhau. Bác nên đứng ra nói chuyện ra ngô ra khoai thì hay hơn hoặc chí ít cũng để nguyên những gì đã viết. Cây ngay sao phải sợ chết đứng??? Mới đầu em cũng muốn đứng về phía bác, nhưng việc bác làm và sự im lặng của bác làm em thật sự thất vọng về bác. Em mong bác hãy suy nghĩ kỹ. Em tặng bác câu nói dưới chữ ký của em. Mong bác luôn là người mà em đã từng nói chuyện.