Re: Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối Nghe bác nhắc, em đang liên tưởng đến người tự nhận là muốn trở thành tượng đài âm nhạc Việt Nam, ĐVH, không biết có đúng không?
Re: Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối Em nghĩ không phải bác khanhr2r nhắc đến ĐVH. Mong bác khanhr2r vào xác nhận giúp
Riêng bài đánh giá giọng ca của Duy Trác bác đã chứng tỏ cái nghe nhiều biết rộng của mình rồi. Rất mong đọc được những bải tiếp theo của bác
Em nghe bác ca ngợi các ca sĩ mà em thèm nghe băng cối chết được ....haiz....Em chỉ có đồ digita nên quả thật nghe nhưng đĩa nhạc trước 75 ko thấy được những gì tinh túy ,tiếc thật .
Từng dòng, từng dòng cảm xúc dạt dào chân thực. Khi hiểu cách viết của bác khanhr2r, em đọc rất vào. Cảm ơn bác
Re: Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối Nử danh ca Thái Thanh giọng ca vàng cuả trườc năm 75,nhắc đển T.Thanh phải nhắc đến ban hợp ca Thăng Long với nhửng ca khúc Hòn vọng Phu(nhạc sỉ Lê Thương),Hội Trùng Dương,Xóm Đêm. Tôi bắt đầu nghe T.Thanh hát khi còn học trung học ở VN vào thập niên 70,với nhửng bài như Tình Ca,Quê Nghèo,Bà Mẹ Gio LInh,Bên Cầu Biên Giới,Tình Hoài Hương,Đôi Mắt Người Sơn Tây(Thơ của Thi sỉ Quang Dủng),Buồn Tàn Thu,Cung Đàn Xưa(của cố Nhạc sỉ Văn Cao)Nhắc lại để nhớ tuổi mới lớn với nhửng mộng mơ,bây giờ mấy chục năm sau nghe lại vẩn thấy hay và rung động như lần đầu nghe bà hát
Gửi các bác thêm thông tìn về nữ danh ca Thái Thanh Tiểu Sử Ca Sĩ THÁI THANH Tên thật: Phạm Thị Băng Thanh Ngày sinh: 1934 Thể loại nhạc: Nhạc tiền chiến, tình khúc 1954-1975 Thành công với nhạc: Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Văn Cao Ca khúc thành công: Tình ca, Hòn vọng phu, Hội trùng dương, Con đường cái quan, trường ca Mẹ Việt Nam Ban nhạc: Ban Thăng Long Thái Thanh là một ca sĩ Việt Nam nổi tiếng, được mệnh danh "tiếng hát vượt thời gian". Thành danh ở miền Nam từ cuối thập niên 1950, tiếng hát Thái Thanh gắn liền với nhạc của Phạm Duy và nhiều ca khúc tiền chiến khác. Bà đã tạo ra một "trường phái" riêng, ảnh hưởng tới nhiều giọng ca thế hệ sau như Mai Hương, Quỳnh Giao, Ánh Tuyết...Bà được xem như một trong những giọng ca tiêu biểu nhất của tân nhạc Việt Nam. Thái Thanh, tên thật Phạm Thị Băng Thanh, sinh năm 1934. Xuất thân trong một gia đình truyền thống âm nhạc, thân phụ của bà là ông Phạm Đình Phụng. Người vợ đầu của ông sinh được 2 người con trai: Phạm Đình Sỹ và Phạm Đình Viêm. Phạm Đình Sỹ lập gia đình với nữ kịch sĩ Kiều Hạnh và có con gái là ca sĩ Mai Hương. Còn Phạm Đình Viêm là ca sĩ Hoài Trung của ban hợp ca Thăng Long. Người vợ sau của ông Phạm Đình Phụng có 3 người con: trưởng nữ là Phạm Thị Quang Thái, tức ca sĩ Thái Hằng, vợ nhạc sĩ Phạm Duy; con trai thứ, nhạc sĩ Phạm Đình Chương, tức ca sĩ Hoài Bắc; và cô con gái út Phạm Thị Băng Thanh. Thái Thanh bắt đầu sự nghiệp ca hát khi mới 13, 14 tuổi trong những năm kháng chiến chống Pháp, lúc nhỏ bà tự luyện tập giọng hát theo lối chầu văn, hát chèo. Năm 1951, Thái Thanh cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn. Tên tuổi Thái Thanh trở nên lẫy lừng từ thập niên 1950 cho đến những ngày cuối của miền Nam Việt Nam. Tiếng hát của bà ngự trị trên khắp các chương trình ca nhạc truyền thanh cũng như truyền hình. Cùng với Thái Hằng, Hoài Bắc, Hoài Trung, Phạm Duy, Khánh Ngọc (vợ nhạc sĩ Phạm Đình Chương) lập nên ban hợp ca Thăng Long nổi tiếng. Giọng ca Thái Thanh cũng từng gắn bó với vũ trường Đêm Mầu Hồng vào những năm đầu 1970. Tiếng hát Thái Thanh gắn liền với nhạc Phạm Duy. Thái Thanh cũng là giọng ca hàng đầu của dòng nhạc tiền chiến, bà đã gây nên những ảnh hưởng tới nhiều ca sĩ của dòng nhạc này như Mai Hương, Ánh Tuyết... Thái Thanh lập gia đình với tài tử Lê Quỳnh vào khoảng giữa thập niên 1950, nhưng hai người đã chính thức ly dị khi người con gái đầu lòng là ca sĩ Ý Lan mới được 8 tuổi. Năm 1985 Thái Thanh rời Việt Nam và định cư tại Hoa Kỳ. Tại hải ngoại bà tiếp tục trình diễn (bắt đầu từ đêm diễn Thái Thanh - Đêm Tái Ngộ năm 1986) và ghi âm một số CD với Trung tâm Diễm Xưa. Hai con gái của bà Ý Lan và Quỳnh Hương cũng là những ca sĩ nổi tiếng. Thái Thanh giải nghệ năm 2002, nhưng đến năm 2006, bà lại xuất hiện trên sân khấu chương trình "Thái Thanh và ba thế hệ". Bà có tất cả 5 con - 3 gái, 2 trai – và 12 cháu nội ngoại, bà cho biết sẽ không về Việt Nam an hưởng tuổi già. Băng nhạc, CD Thái Thanh Trước 1975 Từ khoảng cuối thập niên 1950 đến 1975, Thái Thanh thâu âm rất nhiều trên đĩa than 78 vòng, đĩa nhựa 45 vòng, băng Akai của các hãng đĩa Việt Nam, Tân Thanh, Sơn Ca, Shotguns, Thanh Thúy, Phạm Mạnh Cương, Trường Sơn, Continental, Diễm Ca, Song Ngọc, Nhật Trường, Trường Hải, Nghệ Thuật - Tâm Anh... * 01. Băng nhạc Thanh Thúy 7: Tiếng Hát Thái Thanh * 02. Chương trình Nhạc Tuyển Selection 1: Tiếng Hát Thái Thanh * 03. Sơn Ca 10: Tiếng hát Thái Thanh và Ban hợp ca Thăng Long (1975) * 04. Tơ Vàng 4: Thái Thanh - Tiếng Hát Vượt Thời Gian (1971) * 05. Tiếng hát Thái Thanh 2 * 06. Tiếng hát Thái Thanh 3 * 07. Băng nhạc Mười bài đạo ca (1972) Phát hành sau 1975 * 08. Thái Thanh - Phạm Duy (1976) * 09. Shotguns 10: Tiếng hát Thái Thanh (1980) * 10. Dạ Tâm Khúc: Tiếng hát Thái Thanh Không kể những CD sưu tập bởi Trung tâm Hương Xưa Sau 1975 Thu âm từ 1985 đến 2003 * 11. Ngày xưa Hoàng Thị (1986) * 12. Quê hương và kỷ niệm (1987) * 13. Đêm màu hồng (1988). Thái Thanh, Ý Lan, Thanh Loan, Quỳnh Hương, Lê Đại * 14. Chiều về trên sông (1988) * 15. Đêm nhớ trăng Sài Gòn (1990) * 16. Hội trùng dương (1993) * 17. Dòng thời gian - Thái Thanh và 3 thế hệ (2004) Sưu tầm
Em cảm nhận không giống bác khanhr2r ở một số điểm, ở một số giọng ca chứ không phải chuyện thăng trầm của 1 ca sỹ như Chế Linh. Ví như nữ ca sỹ Nhật Thiên Lan, thực sự em chưa nghe đến tên bao giờ, có một lần em được nghe 1 CD của Tuấn Vũ song ca với Nhật Thiên Lan, em định mua vì rất thích Tuấn Vũ nhưng khi nghe giọng ca hát cùng là Nhật Thiên Lan, nghe thử vài bài thấy không vào nên không mua nữa, vẫn biết Thái Thanh là tượng đài, thậm chí trong bài hát "Giọt buồn không tên" còn nhắc đến tên bà, em cũng ngưỡng mộ bà nhưng nghe giọng ca của bà qua những CD em có thấy không được thích lắm. Cũng có thể do sinh sau đẻ muộn không được nghe băng cối chuẩn hay đĩa than chỉ nghe qua CD và các nguồn âm kém nên không cảm nhận hết được cái hay của các ca sỹ trước 75 chăng? Chỉ là cảm nhận của cá nhân em. Có gì không phải mong các bác bỏ quá cho.
Nghe bài hát này em cảm thấy thực sự bác khanhr2r nhận xét thật tinh tế, có lẽ em nên tìm hiểu kỹ hơn về các ca sỹ trước 75. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=HllVo5y6fX
Bác ơi, bác nói thế phải tội em quá, em đâu có ý đó, bác hiểu lầm ý em rồi. Các giọng ca thành danh theo năm tháng chả vì 1 ai thích hay không thích mà thay đổi được đâu bác. Đó chỉ là cảm nhận cá nhân của em thôi mà, với lại cảm nhận có thể thay đổi theo năm tháng mà. Với lại các ca sỹ trước 75 thì đến giờ việc lăng xê hay không lăng xê đối với họ đâu còn quan trọng gì nữa. Vị trí của họ không phải trong các cuộc bình chọn hoa mỹ này nọ hay các cuộc thi thố vớ vẩn nặng mùi quảng cáo. Vị trí của họ giờ là ở trong tim người yêu nhạc như bác, như em, như rất nhiều ai yêu nhạc xưa bác ạ. Em vẫn chờ những bài viết chất lượng với một tình yêu chân thành của bác!
Công nhận kiến thức bạn kr về các giọng hát trước 75 thật sâu rộng, tôi thành thật bái phục. Tôi bổ túc thêm về cs Thái Thanh, với những bài hát thuộc loại khó thì Thái Thanh trình diễn dễ dàng, thoải mái. Nhưng với những bài chậm rãi, khoan thai, ngọt ngào, thì TT hát không đạt, đúng là ca sĩ nào cũng có ưu khuyết điểm riêng. Tôi có dịp được nghe TT trình diễn live tại phòng trà Đêm mầu Hồng tại SaiGon, khi nghe TT hát bài dòng sông xanh tôi bị lôi cuốn luôn từ đó, bây giờ nghe Ánh Tuyết hát cũng khá hay. Nhưng không có được cái cảm giác như nghe TT ngày đó. Có dịp rất mong được mời ban kr tách cà phê đen, đốt điếu thuốc Thăng Long nghe lại vài bản nhạc xưa. Thân
Bác Khánh đổi số Điện thoại thì phải thông báo lại cho em với chứ... Nhà em cứ nhắc đến bác sao không tới chơi .....
Dear bác Kr, theo em hiểu thì người bạn đời tri kỷ của Sỹ Phú là Ngọc Lan nhưng không phải là Ngọc Lan ca sỹ, bà hoàng nhạc trẻ, như bác nói ở trên? Sỹ Phú qua đời năm 2000, khi đó Ngọc Lan, vợ ông đã thu thập tài liệu để viết cuốn hồi ký "Biết bao giờ nguôi". Với riêng em, những bài hát như Mắt Biếc hay Khi Người Yêu Tôi Khóc do Sỹ Phú hát thật tuyệt vời.
kr cảm ơn hai au den và xác nhận thông tin của bạn là chính xác-kr buồn vì thấy ít bạn bè lên lớp quá haiau ạ