Em lại chờ bác tiếp đến ... Mộc Lan và Bạch Yến ... để kiếm thêm thông tin về 2 ca sỹ này. Cảm ơn những thông tin từ các cảm nhận của bác!
Lâu lắm vào topic âm nhạc mới đọc được bài viết hay như vậy, người viết hẳn phải tốn nhiều công sức ,thời gian và đam mê lắm mới có được cảm nhận tinh tế như thế,hiểu biết sâu rộng ,lời văn nhẹ nhàng nhưng sắc bén, hóm hỉnh.Mong bác Khanhr2r dành thời gian và bút lực để viết cho anh em thêm nhiều bài nữa!
ai cũng biết khánh ly hát nhạc trịnh công sơn hay nhất và ai cũng biết nhạc sĩ sáng tác về tình yêu ở tầm cao nhất -
Số điện thoại của bác kr thay đổi thế nào thì pm cho em nhé, muốn kiên lạc với bác mà không được. Những bài viết của bác, em thấy rất có giá trị. Giúp em hiểu thêm được những gì mình chưa biết về những ca sĩ hát nhạc xưa. Cám ơn bác về những lời bình rất có giá trị này.
Các ca sĩ nhạc đỏ trước 75 đã mang đến cho dân ta lời ca tiếng hát, món ăn tinh thần quý báu, làm vơi đi cái thiếu, trong cái thời thiếu thốn đủ thứ đó... Những buổi biểu diễn ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Những bài hát mở đầu cho các buổi chiếu phim, nhất là tại rạp Đại Đồng Những cái tên thân quen: Mạnh Hà, Thúy Hà, Trần Khánh, Trần Thụ, Trần hiếu, Quý Dương, Kiều Hưng, Thanh Huyền, Lệ Quyên, Tường Vi, Khánh Vân...
Re: Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối Ai ta ? :roll: :?: Legend Chế Linh chăng ? Hình như bac khanhr2r chỉ thích nghe nhạc trước 75 thì phải. Bác có thích Trường Vũ thì PR cho em một bài nhé :wink:
Buồn thì PM em cà phê cà pháo nhé bác KR. Đúng như bác nói, Sỹ Phú có một giọng ca thật manly, điềm đạm và từng trải. Sỹ Phú chỉ xem việc ca hát như một nghề tay trái, không phải chuyện cơm áo gạo tiền nên giọng ca ông thật trung thực với con người của ông. Nhiều lúc nghe những bài do Sỹ Phú trình bày, em có cảm giác không phải là ông ấy hát mà là kể chuyện cho người nghe.
Bạn google với khóa " trần áng sơn ca sĩ mộc lan" sẽ có nhiều thông tin cề ca sĩ Mộc Lan. Nhà văn Trần Áng Sơn là em của bà Mộc Lan, có viết khá nhiều về bà.
Re: Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối Em đang thắc mắc dòng bôi đỏ. Bác nên kiểm chứng thông tin kỹ trước khi post lên cho anh em xem. Cảm ơn bác.
Re: Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối Em là người rất mê, phải nói là rất mê các giọng hát cũ trước 75. Em cũng đã nhiều lần tìm thông tin trên internet về các ca, nhạc sỹ cũ để post lên các topic âm nhạc trên diễn đàn này. Bác khanhr2r tìm các thông tin và cảm nhận về các giọng ca ngày xưa thật sự rất quý. Tuy nhiên, còn một số thông tin em thấy bác post lên chưa chính xác, vì có lần em đưa thông tin về giọng ca Hoàng Oanh nên em nhớ rất rõ. Hoàng Oanh tuy hát các bài hát về Huế rất hay, nhưng lại chưa bao giờ tới Huế. Và ước ao được 1 lần tới Huế là mong muốn của Hoàng Oanh. Rồi thì mong muốn cũng được toại nguyện khi Hoàng Oanh tham gia chuyến lưu diễn ra các tỉnh miền Trung, trong đó có Huế. Chỉ 1 lần duy nhất ra Huế thôi. Nên thông tin bác khanhr2r nói rằng để hát hay về Huế, Hoàng Oanh phải ra Huế sống 1 thời gian là không đúng. Thế mới biết Hoàng Oanh chỉ yêu Huế trong lòng thôi mà đã hát về Huế hay như vậy rồi. Các bác hãy đọc hết các thông tin theo link sau sẽ rõ: http://www.yeunhacvang.com/forums/index ... ic=11003.0
bạn huy av cảm ơn huy đã chia xẻ thông tin xác thực về ca sĩ hoàng oanh và ca si hưong lan-kr đã xem lại và xác nhận thông tin sai và đã sửa lại-rất cám ơn bạn
Ca sĩ Bạch Yến là người tình cũ của nhạc sĩ tài ba Lam Phương. Câu "người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu..." hay "về làm chi, rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà , dâng hết cho người tình xa..." là ông viết cho ca sĩ Bạch Yến.
Mấy ca sĩ kia bác rì viu hoành tráng thế mà Trường Vũ của em chỉ cụt lụt vài dòng khô khan quá :mrgreen:
Bác nào yêu mến tiếng hát của danh ca Bạch Yến, muốn biết thông tin về Bạch Yến thì xem đường link sau có khá đầy đủ về Bạch Yến, nhất là những nghi vấn lời nhạc của Lam Phương viết cho Bạch Yến. http://www.yeunhacvang.com/forums/index ... pic=7303.0 http://hoangnguyenvu.blogspot.com/2010/ ... huyen.html
Vâng, ông hát bài "Chiếc Lá Cuối Cùng", "Mắt Biếc" như kể chuyện tâm tình, mặc dù có những nốt cao nhưng kô thấy có sự gân guốc trong cách hát của ông. Ngoài ra, nhìn khá lịch lãm.
Sỹ phú có một chất giọng thật sang, Ông hát như là nói chuyện tậm sự vậy. Bài " Chiếc lá cuối cùng" Ông thể hiện thật thành công, những đoạn cần thể hiện sức giọng và xuống giọng:.. ..."Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá, lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa..." đối với Ông thật đơn giản và nhẹ nhàng. Em vẫn đang chờ các bài viết bổ ích, rất hay của Bác khanhr2r !!!
Like mạnh bác bài này Vẫn biết so sánh hai thế hệ là khập khiễng Thật vậy, Tấn và Thơ kỹ thuật có thể tốt hơn các bậc cha chú, nhưng ... Nghe Thanh Huyền và Kiều Hưng hát Rặng trâm bầu xong nghe lại Tấn hát Nghe Tiến Thành và Thanh Hoa hát Gửi em ở cuối sông Hồng, rồi nghe lại Thơ và VH Mới hay so với các vị kia ở khía cạnh trình diễn, Tấn và Thơ chỉ là hạng ve chai đồng nát. Tại sao thì bác đã phân tích rõ rồi.
Re: Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối Phương Dung là người ở thị xã Gò Công.Khi cô bắt đầu sự nghiệp ca hát cô mới về SG sinh sống.Cô quý mến nhất là người thầy dạy cô năm lớp Nhất bậc tiểu học(lớp 5 bây giờ)tại Gò Công.Đó là Thầy Đinh Ngọc Ẩn(sau này dạy tại Cao Đẳng SP TP/HCM đến khi về hưu).Khi cô thành danh,có xe Renault 8 khi thuận tiện cô vẫn ghé thăm thầy tại cư xá Nguyễn Tri Phương,Q.10 (cũng thường mặc áo dài trắng). Người ta gọi cô là "con nhạn trắng Gò Công" vì cô là người Gò Công.Ban đầu khi lên sân khấu ca nhạc cô luôn mặc áo dài trắng (đồng phục của nữ sinh Trung học Trương Công Định,Gò Công,nơi cô theo học thời bấy giờ).Cô nổi tiếng nhất với bài "Đố Ai" của NS Phạm Duy, bài "Khúc Hát Ân Tình" của NS Xuân Tiên và bài "Nổi Buồn Gác Trọ".