Vâng, em thiếu cập nhật quá. Cám ơn các bác. Phim Mr. Bean thì em vẫn xem nhưng nói chung là không có ấn tượng gì nhiều với bác Atkinson.
Mấy đứa nhà em thì khoái xem phim hoạt hình Mr. Bean nhưng không thích Mr. Bean. Em cũng thấy phần hoạt hình hay hơn.
He, Bean hài triết lý sâu sắc, cứ nhìn vào mấy các thói hư tật xấu mà Bean thể hiện.... Sâu sắc và đã ..., rất nhân văn. He, vài dòng cảm hứng, các bác đừng chấp...
Em thì k biết cao siêu gì chứ nhà Bác đang chơi Noel mà Em giả bộ làm Mr.Bean tới khiên cây thông về nhà Em xài hay đem cưa máy tới cắt ngang vách tường cắt luôn tranh ảnh...nhà Bác hay xe Bác đang đậu em tháo mấy cái bánh xe lăn về nhà ....????!!! Em nghĩ chắc Em bỏ mạng tại chổ quá, k thể bước qua khỏi cửa... :lol: :lol:
Có gì cao siêu đâu bác. Bác cứ thử hỏi tại sao Bean nổi tiếng trên toàn thế giới...? Nếu chỉ vì mấy trò nghịch bẩn thì ...kiếm tiền thiên hạ dễ quá, kiếm mấy bệnh nhân tâm thần chắc con trội hơn... Còn thích hay không cũng là ý kiến cá nhân thôi mà he.
Mấy phim nhựa gần đây của Rowan Atkinson,em không thấy ấn tượng,có lẽ vì phương thức và tình huống gây cười không có gì mới mẻ lắm,thậm chí còn không bằng so với Mr.Bean trong các series phim truyền hình. Còn về nhân vật Mr.Bean,em thấy sự hài hước nằm ở 2 yếu tố chính : sử dụng ngoại hình tương đối đặc biệt và khai thác tính cách của trẻ con trong vai 1 người lớn. Chính vậy mà xem Mr.Bean,cả trẻ em hay người lớn đều yêu thích. Thường thì phần lớn trẻ em thích Bean,bởi cái điệu bộ và tình huống gây cười của nhân vận này đều khá đơn giản và gần gũi với thế giới của chúng,chúng cũng không có nhiều ý thức lắm khi xem Mr.Bean. Nhưng đối với người lớn,thì không phải ai cũng thích,1 phần nào cũng có thể vì lí do họ có cái nhìn hơi khắt khe với hành động của nhân vật. Nhưng nếu chỉ cần xem Mr.Bean với cái nhìn hồn nhiên châm chước hơn,như quan sát 1 đứa trẻ đang sống với 1 thế giới riêng nó,thì em nghĩ sẽ thấy nhân vật này thật đáng yêu,hài hước và có sức cuốn hút lạ kỳ. Vậy đấy,giữa thế giới của người lớn và trẻ con,cũng cùng là 1 hành động trong 1 tình huống,ta có thể mỉm cười với 1 đứa trẻ,nhưng với người lớn thì khó tha thứ cho nhau . Đó chẳng phải là điều đáng phải ngẫm nghĩ sau những cơn cười đến đau cả bụng hay sao ??? Lạ 1 cái là Rowan Atkinson lại phát biểu rằng không ông thích nhân vật Mr.Bean,cũng có thể là do có sự gắn bó quá lâu với nhân vật chăng? (http://www.tin247.com/rowan_atkinson_to ... 63302.html)
Bác nào không khó tính có thể xem thử: http://vuighe.net/thong-tin-phim/diep-v ... _1376.html Tiết kiệm 130k (tính luôn gấu mẹ)
Em đồng ý với bác. Nhân vật MrBean người ta xây dựng là 1 nhân vật giải trí,đừng bắt người ta phải nhân văn hay nọ kia. Có ai bảo Tom and Jerry có tính nhân văn không hay chỉ đơn giản là giải trí. Vậy mà đến cả người lớn cũng thích xem chứ nói gì đến trẻ con.Hài Xuân Hinh của Việt Nam mình ăn nói thô tục vậy mà đĩa còn bán được ầm ầm. Có người thích, người ko thích nhg mong mọi người đừng bài xích MrBean quá đáng khiến người khác chạnh lòng.
Các bác tìm coi TV series The Blue Thin Line nhé, sẽ tìm thấy 1 "Mr Bean" hoàn toàn khác, vẫn hài kiểu ngớ ngẩn nhưng miệng lưỡi thì cực kì sâu sắc :wink:
He, em thì thấy đời thực có nhiều cái tục tĩu... lắm nhưng o ai dám cười... Bean cười được với những trò "ngớ ngẩn" và "bẩn thỉu"....là quá giỏi rồi... Bean cười hộ chúng ta đấy bác ah... Nhưng sau thời đỉnh cao Bean giờ đây có vẻ cạn ý tưởng...he...ta cũng thế mà
Em có cảm nhận gần giống bác. Thi thoang giả vờ bảo con làm theo, nó cũng biết là không làm được hoặc không được làm ( hồi con 4t gì đấy). Cũng nên cho con trẻ biết đâu là hành vi xấu, đáng xấu hổ để con tránh mắc sai lầm... Quan trọng, em nghĩ cho trẻ xem nhưng nên có tư vấn, trò chuyện, điều chỉnh trong các tình huống.
Đúng là tuỳ cảm nhận của mỗi người mỗi khác, ke thích người chê là chuyện bình thường cũng như gu âm nhạc vậy. Có lẽ em không hợp với Mr Bean nên coi thấy chả có chỗ nào đáng cười, nản quá tắt luôn.
MR Bean nhạt nhẽo, pha trò bằng những hành vi vô văn hóa như giật phiếu xếp hàng của bệnh nhân nặng, kich động người khác đánh nhau để chen ngang, đổ nước vảo trẻ con để lấy tạp chí đọc, giơ nắm đấm vào người già đi đằng trước v.v... nói chung là không có tính giáo dục và có hại cho tre em
Tây nó hài công nhận là vô duyên thật. Chiếc cravate bị vướng ngay cửa quần, cứ giật rồi kẹt, rồi giật, rồi kẹt, lấm la lấm lét. BV thấy chẳng có gì hài hước mà phải mất cả bao nhiêu công sức để dựng phim. Hài nhất là chẳng có gì được gọi là hài. Phim do nhân vật Mr.Bean đóng đã không có tính giáo dục lại còn phản tác dụng là làm cho trẻ em có những cái cười ngớ ngẩn, cười cợt khi nhìn vào những khiếm khuyết của một người không được hoàn chỉnh, hoặc là cười cợt vào những thói hư tật xấu của một người, mà không phải là sự thương xót, hay thông cảm hay là những nụ cười hồn nhiên nắc nẻ của trẻ thơ. Phim không có tính nhân văn hay sâu sắc. Chỉ phục vụ cho một thiểu số người dễ tính như kiểu mấy kịch hài rẻ tiền của VN, đơn giản, miễn là cười, cười ra tiếng. Mà dường như, con người bây giờ thích cái kiểu cười như vậy, đại loại như tạp chí "Tuổi Trẻ Cười" một thời nhưng chẳng mắc cười tí nào, mà chỉ toàn là nội dung bới móc, chỉ trích và chửi xéo ai đó. Thật ra, Mỹ họ kinh doanh vì muốn khai thác sự dị dạng khác người, bởi đó là một hiện tượng hiếm. Một lần cách đây 2 năm, bv xem Mr.Bean và cảm thấy tội tội anh chàng này vì sự tưng tửng, và tội cho người Tây họ không biết đóng phim hài. Xem một hồi thấy chán ngấy và phản cảm quá, nên bv tắt luôn. Em đồng ý với anh Đại ạ. Nhưng chút nữa cũng tìm xem lại Mr.Bean khác xem còn tưng tửng cỡ nào. :lol:
Hãy nhìn chi tiết doanh thu của phim coi Tây nó biết làm phim hài hay không: Phim Mr.Bean's Holiday Vốn sản xuất: 25 triệu usd Tiền bán vé trên toàn thế giới: 230 triệu usd Tiền bán DVD: 28.5 triệu usd Link: http://www.the-numbers.com/movies/2007/BEAN2.php Phim Johny English Reborn Vốn sản xuất: 45 triệu usd Tiền bán vé trên toàn thế giới: 165 triệu usd Tiền bán DVD: 2.8 triệu usd Link http://www.the-numbers.com/movie/Johnny-English-Reborn