Sáng nay, em thấy bài báo Tuổi Trẻ, có đăng tin về vụ làm giả hàng điện tử, như loa, tivi... ở chợ Nhật Tảo http://tuoitre.vn/
Em từng xuống làng loa Văn Lâm, Hưng Yên. Tay chủ một cơ sở ở đây khẳng định, loa của hắn phần lớn bán trong các siêu thị và Cửa hàng ĐM uy tín, một phần xuất ra Móng cái "giả" hàng tàu??? Chả biết đâu mà lần, chỉ biết nhìn đống thùng loa nó xếp hết cái sân cỡ hơn trăm m vuông, lại chồng cao mấy tầng thì shock thật.
Chuyện thường ngày ở huyện mà. Mình đang sống ngay cạnh trung tâm SX hàng giả hàng nhái lớn nhất TG mà. Các bác cứ ngắm mấy cái Iphone, PDA, di động...đời cao của "nước lạ" làm xem nó khác đồ xịn bao nhiêu % thì biết. Em thấy mấy bà hàng nước vỉa hè kháo nhau, là chỉ cần xách tay một sản phẩm công nghệ cao nào đó vừa xuất hiện trên thị trường phương Tây về đưa cho mấy anh "nước lạ" này nghiên cứu, độ 1 tháng sau sẽ có SP y chang với giá chỉ còn phân nửa. Mấy vụ loa đài này là loại công nghệ cực kỳ thấp và lạc hậu chỉ là chuyện quá muỗi với các anh ấy. Từ lâu em thấy các cao thủ audio kháo nhau khi đi mua đồ thì nên làm ngược lại câu của các cụ may ra mới mua được đồ xịn :"Trăm thấy không bằng một nghe" :wink:
Thêm vụ bộ công thương vừa đưa điện thoại di động và máy tính xách tay vào danh mục hàng xa xỉ, hạn chế nhập khẩu : http://bee.net.vn/channel/2043/201104/a ... y-1795095/ thì hàng của mấy anh "nước lạ" này sẽ không còn ai dám gọi là hàng giả hàng nhái nữa đâu nhá.
Nạn tham nhũng,hàng giả hàng nhái ở VN chắc còn lâu mới giải quyết được, chung quy lại chỉ khổ người dân thôi :wink:
Em rất sợ hàng giả. Bỏ ra tiền mua hàng thật mà bị hàng giả thì không chỉ là mất tiền mà còn mất lòng tin vào con người.