Em hãi xe buýt lắm các bác, hành khách mà còn thua nô bộc :twisted: Thôi em về sắm xe đạp cuộc đây, kẻo vào hôm lên giá như...giá vàng :lol:
Theo thuật ngữ chuyên ngành của các ban bệ đưa ra thì xe ôm là : Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe gắn máy 2 bánh. Sau khi đọc xong định nghĩa trên đố bác xếp đc xe ôm vào dạng nào đấy :mrgreen:
Hèn chi hồi đó em thấy bác chịu khó nhuộm tóc vs lị tân trang nhan sắc thía :mrgreen: Cái sự sướng này nó cũng giống cái sự hay trong âm thanh bác ạ. Bác đi xe cảm thấy khổ, nhưng tân quan thượng lại thấy sướng. Bác cãi đi.... :mrgreen:
Em thì không dám và cũng chẳng bao giờ mơ được lên làm thay ổng, hay là bác giúp em nhé! Bác đọc kỹ lại bài của em giúp em, em nói thủ tướng Anh đạp xe đạp đi làm bác ạ! Em cũng mong các anh nhà mình bớt họp hành, để đỡ tốn tiền xăng xe, tiền tổ chức hội nghị, tiền.... (toàn tiền của dân, trong đó có em và bác đấy) Và em nói là chỉ số minh bạch của các nước Bắc Âu, trong đó có Thụy điển cao nhất thế giới, em mời bác http://chongthamnhung.thanhtra.com.vn/t ... fault.aspx. Còn việc nghe lén, thì em không có bàn nuộn bác ạ!
Nói thật em thấy làm lãnh đạo ở VN dễ bỏ mịa, thằng đếu nào làm mà chả được. Cái kiểu lãnh đạo tập thể, trách nhiệm tập thể thế này thì người dân tộc thiểu số, trình độ văn hoá hết cấp 1 làm vẫn ngon xớt...Quan trọng là cái ný nịch với quan hệ của ông bô, bà bô thoai :wink:
" Độc giả mời Bộ trưởng Đinh La Thăng 'vi hành' xe buýt " Link : http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/10/ ... h-xe-buyt/ Không hiểu là bác bộ trưởng nóng tính này có trảm ... lái xe và công an giao thông ngay tại trận khi bác vi hành không nhỉ ) mong chờ quá :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...Quan mới đứng trên bờ chọc gậy xuống ruộng rồi quát chúng bay là lũ lười biếng chứ có lạnh gì đâu :evil:
Khó là ở cái chỗ quan trọng của bác ấy chứ, mà các cụ nói rồi: Con vua thì lại làm vua; Con sãi ở chùa thì lại quét lá đa. Các bác ức chế làm gì cho nó tức xxx :mrgreen:
Nhưng bực là các bác ấy chả biết IQ của mình so với thiên hạ ở tầm nào, nhưng đi đến đâu cũng lên giọng phụ mẫu dạy dỗ dân đen, rồi làm các trò khỉ với nhau và nghĩ thiên hạ toàn là một lũ xxx si chả biết gì.... :wink:
..Quan lội ruộng thì cũng nâu vấn đề , nhưng quan phải bận đi họp suốt nên không tiện nhé http://dantri.com.vn/c20/s20-524917/se-lay-y-kien-nguoi-dan-de-han-che-xe-ca-nhan.htm
Thì cũng cứ coi như mấy bác đó đang làm trò khỉ đi... với lại nghề nghiệp là chỉ đạo đương nhiên là phải lên giọng dạy đời rồi ... :wink: :wink:
Quan sẽ lội nhưng mà bao giờ lội, mà lội tận 1 lần/1 tuần/ ??? năm, lội xong có giải quyết được không thì chẳng hiểu nổi nữa :lol:
Thì có ai cấm các ông ấy chỉ đạo đâu, nhưng chỉ được phép chỉ đạo đám nhân viên lâu la dưới quyền, trong cùng ngành dọc chứ người dân có phải là nhân viên của ổng đâu mà đòi chỉ đạo. Bác Hồ dạy cán bộ là công bộc của dân cơ mà :wink:
Bác tân thượng thư xuất thân từ phong trào đoàn này nghe chừng vẫn còn "hăng" lắm :wink: : http://bee.net.vn/channel/1987/201110/B ... g-1814206/
CSGT thì em hổng dám nói, dưng mà chảm lái xe bus thì bác Bộ trưởng định tự thay luôn à? Không sẵn như bác ấy nghĩ đâu. Có một vấn đề mà nói ra cũng rất tế nhị, lái xe bus không dễ kiếm, người đang làm đa phần chán, muốn bỏ... Vậy chém rồi lấy ai lái???
Bên Cty bà xã em làm cũng có tuyển được bác TX trung niên mới nghỉ bên HTX bus. Bác ấy tâm sự rằng nhiều người khổ quá họ mới chấp nhận lái bus thôi. 1 chuyến bến thành-an sương lái xe được có ...20k/chuyến thôi. Căng thẳng lắm ạh! Khg rõ 1 ngày mỗi bác tài được bao nhiêu chuyến! Rất thông cảm với các bác tài này!
Vụ này cũng vậy thôi cụ ạ, vẫn từng ấy người trong cái nội thành HN bé nhỏ này chả chạy thoát đi đâu được. Một số ít sẽ đi xe bus vì phù hợp về giờ giấc và đặc thù công việc. Số đông còn lại đa phần vẫn phải tìm phương tiện cá nhân để thỏa mãn nhu cầu công việc và thời gian của mình. Do vậy một số có điều kiện về kinh tế nhưng chưa có xe ô tô (trước đây có xe máy nên không cần) giờ sẽ sắm xe ô tô con (ô tô có đắt hơn mấy con PS, SH, Space... là bao đâu), còn đại đa số chưa đủ hoặc không có điều kiện mua ô tô sẽ chuyển sang đi xe đạp (mà em thấy cái xe đạp tuy nhẹ hơn xe máy nhưng nếu nói về chiếm diện tích lòng đương thì nó cũng chả kém là mấy) và thế là trên đường sẽ có thêm nhiều xe bus, lắm xe con và cơ man nào là xe đạp... vậy các bác có thể hình dung giúp em là đường sẽ thoáng hơn hay đông hơn và chật hơn? Em nói thật em chả tin nó thoáng hơn, nó sẽ chật hơn vì vẫn ngần ấy người và vẫn phải cần từng ấy phương tiện và phương tiện công cộng thì cũng chả phải có thể thay thế hết nhu cầu của người dân, mà ô tô thì chắc chắn sẽ tăng thêm. Có một điều mà các Quan nhà ta vẫn rất hay võ đoán ở chỗ cứ đem phấn để bì với vôi và lấy đó để làm căn cứ rồi phán như đúng rồi. Các bác ấy đem nào Bắc Kinh nào Băng Cốc rồi châu Âu, châu Mỹ ra để so nhưng các bác ấy phải biết cơ sở hạ tầng các nước ấy so với VN thì thế nào và điều quan trọng nhất là mật độ dân cư của họ so với VN thì ra sao. Đừng nghĩ Bắc Kinh hay Băng Cốc có dân số đông hơn HN thì nghĩ mật độ dân số của họ hơn HN hay như HN. Hãy dùng các nghiên cứu khoa học của các chuyên gia để tính toán chứ đừng cứ hứng lên là chém bất kể hậu quả, chỉ làm khổ dân thôi. Tiền của dân, sức của dân làm, khó nhọc khổ ải dân chịu, các quan làm sai phán sai dân cũng phải chịu. Hãy thương dân chút các quan ơi.
Em có thằng bạn lái xe bus ở HN, nó bảo kiếm thì chẳng được bao nhiêu chỉ đủ sống thôi, nhưng vất vả khổ cực, mà đi đường thì bức xúc với bọn đi xe máy lém (trong đó có em :mrgreen: ). Nó bảo kiếm được việc như lái xe cho sếp hay chỗ nào làm lái xe mà nhàn chút lương thấp tý cũng OK.
Cụ nói câu này chuẩn chả cần chỉnh, chả biết dăm hôm nữa quay lại kiểm tra vẫn chưa ổn bác Thượng thư "bộ Thông" này có trảm tiếp người chính tay mình vừa bổ nhiệm không? Hay thôi, làm cho nó có, ra vẻ thế thôi. Mà ông bị thay là trảm không làm ở công trình đó nữa chứ biết đâu lại được điều đến công trình khác còn to hơn ấy chứ. Em nghe ở đâu đó có ông quan bị kỷ luật ở cấp dưới lại được đưa lên cấp trên bổ nhiệm vào vị trí còn to hơn cơ. :shock:
Bác tan quan thượng mà bị quả này thì chả biết thay ai nhỉ? Nhìn nạn nhân thấy tội quá! http://vn.news.yahoo.com/video--thanh-n ... n-xe-.html