Hãng xe Skoda của họ thì bác chắc biết rõ rồi http://skoda-auto.com/com/about/traditi ... story.aspx At the beginning of December 1895 the mechanic Václav Laurin and the book-seller Václav Klement, both bicycle enthusiasts, started manufacturing bicycles of thein own design, patriotically named Slavia in the nationalist atmosphere of the end of the 19th century. A few years later, in 1899, the Laurin & Klement Co. began producing motorcycles, which were soon successful and gained several racing victories. After initial experiments at the turn of century, producing of motorcycles was gradually replaced by automobiles form 1905 onward. Theo như mấy dòng giới thiệu sơ bộ này thì thấy họ phát triển cơ khí từ rất sớm. Từ 1905 họ đã bắt đấu sản xuất đc xe hơi. Một đất nước như vậy thì chắc chắn phải có nền công nghiệp chế tạo cơ khí, luyện kim... phát triển. Tui ko đi sâu vô nghiên cứu lịch sử Czechoslovkia nên ko thể chỉ dẫn thêm các chi tiết khác. Nhưng về khoa học, họ cũng rất có nhiều thành tựu (có thể xem thêm wiki) Sau này, trong khối XHCN, họ được phân công sản xuất một số sản phẩm công nghiệp nặng, một số khâu sản xuất vũ khí. P/s: Bác TuanCD à, tui vừa tìm đc thêm thông tin đây Trong bài viết về Lịch sử ngành chế tạo cơ khí công nghệ cao của Czech, họ có nói: "Ngành đào tạo chế tạo cơ khí ở Czech đã có từ năm 1707" hay: "Trong thời kỳ từ 1918 tới 1938, Czechoslvakia là một trong những quốc gia công nghiệp hóa hàng đầu trên thế giới" Bấy nhiêu thôi cũng đủ khẳng định lời tôi nói rồi đó bác. Bác có thể tìm trên google bằng cụm từ khóa: history of mechanical+czech là sẻ ra liền bài đó thôi
Trời ơi, tui dớ đúng ông ở bển dề, hèn nào chả nắm Czech như trong lòng bàn tay. Tui nói thíu thôi, là trong khối XHCN :mrgreen:
Các kụ chém hăng thế này em phải làm con tăng dẹp loạn mới đc :mrgreen: Hàng Skoda anh hít-lơ vưỡn xài tốt kô chê đóa kụ Tuấn CD à http://en.wikipedia.org/wiki/Panzer_35%28t%29
Nhớ chiện ngày xửa ngày xưa có cụ mới lên chức tỉnh trưởng, trong lúc đang say sưa trong men chiến thắng đã mang hết quà biếu tết đi nộp công quỹ. Dân suýt xoa, trầm trồ ngợi khen, năm sau rồi năm sau nữa, nữa, nữa thấy.....lệnh cấm pháo đã có hiệu lực :mrgreen:
Tại bác không để ý chứ chuyện này ngày xưa em đã mách rồi :mrgreen: http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=25&t=161&start=975
Xe máy Tiệp thì tổ sư phải là CZ “Ceska Zbrojowka” kụ oai :mrgreen: CZ sát nhập vs Jawa sau thế chiến II ợ !
Đúng là cụ ăn pho mát tây nhiều nên bị mắc bịnh sùng bái châu Âu :mrgreen: . Mấy cái Java này về độ bền cứ gọi anh ba bằng sư phụ cụ ạ. Em có bác đồng nghiệp mua đc cái xe Jinling đời đầu, giá xấp xỉ xe Nhật, độ bền.... gấp đôi. Dù ghét mấy thằng bành trướng nhưng phải công nhận đồ khựa mà làm tử tế thì đám đông Âu chỉ có xách dép :lol:
Cái bọn tư bổn già chỉ giỏi cái món bảo hộ mậu dịch chứ em thấy lẩy bẩy lắm gồi, thả ra cho test mù thì bọn Mẽo với Á nó đập cho bằng châu Phi :mrgreen: Bẩm cụ hồi trẻ em cũng húng lắm, Babétnhè cưỡi từ hồi 84, sau đến Congfor, Simson...Java350 em cũng đã từng đồng sở hữu với thằng bạn. Nhận xét chung, hơi cực kém, chạy độ 1 năm là bắt đầu ì ạch, hay hỏng vặt nhất là phần điện, đi xa lúc nào cũng nơm nớp nó dở chứng giữa đường, thằng 350 thì uống xăng như beer...sau mò sang Peugout 102, 103, 105 thấy cũng đều vớ vẩn so với con Cup80 máy cánh hàng bãi ghẻ lở hắc lào :mrgreen: .
Chấp nhận ướt cho nó mềm chai bác ạ :mrgreen: Mà bác Pănga.ê..a...lại còn kiêm cả nghề vạch lá tìm sâu thế này thì đa tài quá. Kính phục, kính phục...
Em mừng nắm, cấm xe máy. Em tính kêu gọi mấy bác VNAV lập công ty mua xe cũ rồi .. cho sang Phi Châu. Bên đó mình đổi sang sừng TÊ, amiante.. ích nước lợi nhà. Có ngoại tệ mạnh lúc đó tha hồ...chém gió, tung hoành, bác nào hưởng ứng sớm gặp em để tính kế lâu dài. Kính báo!
Khi nào còn ách tắc trong tư duy thì chưa thể giảm ách tắc giao thông. Mạn phép kụ TuanCD rinh cái câu chốt này làm chữ ký ... khè niu-bi :mrgreen:
Đấy nếu không có cụ Khỉ vàng khẹc khẹc thì lấy đấu ra câu chốt hay thế để bác rinh làm chữ ký :mrgreen:
Thần-công-chỉ-pháp-ỡm-ờ nhà khỉ đã thi triển là miễn chê ... chả thế mà mấy bà hay mắng êu ... nỡm nào - đồ khỉ gió !!! :mrgreen:
Hừm, khỉ gió đâu ra :evil: , họ hay nói là đồ phải gió, v-cu tiên sinh chỉ giỏi xuyên tạc là nhanh, Dưng cái món thần công chỉ pháp thì quả thực tiên sinh phán trúng phóc, khi tại hạ đã thi triển công phu thì đối phương dứt khoát lãnh thọ thương, suốt ngày a lô năn nỉ tại hạ đi lâm gia trang để....giải huyệt dùm :mrgreen:
Ah , thì ra kụ Khỉ làm xe ôm kiêm phi công MBBG :mrgreen: sáng nay vừa chứng kiến quả "giao dịch" tại nhà gửi xe : chú BV trẻ nom trắng trẻo dắt xe tận tay bà chị sồn sồn ... con LX ào lướt qua còn vẳng lại chút tiếng oanh ... tắm rửa sạch sẽ nhé ... chiều ... :lol:
Một gợi ý hay :lol: . Sắp tới CP cấm xe máy triệt đường sinh sản...ý quên sinh sống của cánh xe ôm, đói quá có khi đi thi lấy bằng phi công lại có lương cao :mrgreen:
Dưới đất thì kẹt xe vì đường chật (lẫn lấn chiếm) , còn trên không thì nhà cao tầng không phép , lưới nhện giăng bẫy thì dễ thêm vài vụ 9/11 ở VN không bác ! :mrgreen: Không biết nên dùng phương tiện vận chuyển gì cho nó "lành' . Đi bộ có lành không mấy bác ?