@Bác TuanCD : chuyện này bác viết hay lắm nhưng em hỏi bác nếu ở vị trí của ông thượng thư bây giờ thì bác sẽ làm gỉ? Giáo sư Trần Quốc Vượng trong cuốn “Cơ sở văn hóa Việt Nam” đã nói như thế này: “Người Việt Nam đại khái thông minh, nhưng xưa nay ít người lỗi lạc phi thường. Giàu nghệ thuật hơn giàu khoa học, giàu trực giác hơn luận lý. Phần nhiều người có tính ham học, song thích văn chương phù hoa hơn thực học… Trọng lễ giáo song có não tinh vặt, hay bài bác chế nhạo...”
Khiếp quá, đang chuyện cấm xe máy giờ thành khái quát tính cách của tộc Việt rùi. Sợ các bác thật, có điều nhận xét của một cá nhân giáo sư Vượng cũng như nhà Lịch sử học Trần Trọng Kim chỉ có tính tham khảo thôi với lại tính cách nó thay đổi theo thời gian, môi trường và hoàn cảnh... Người ta thường nói: lãng mạn như người Pháp, lạnh lùng như người Anh, thực dụng như người Đức... nhưng có phải cả dân tộc họ đều như vậy đâu? Với lại đa phần người Mỹ là gốc Anh nhưng người Mỹ ở một môi trường khác hoàn toàn nên giờ người Mỹ chả còn giống người Anh nữa, tương tự như vậy là người Úc. Theo em, người Việt mà sống ở nước ngoài chẳng hạn như Mỹ hay Pháp chắc cũng chà còn mấy phần giống người Việt trong nước nữa bác ợ. Tương tự, trong cùng một quốc gia, mỗi vùng miền đều có nét tính cách riêng, đều có hay và có dở chưa biết ai hơn ai và ai kém ai. Nói dông dài hóa ra lại "Củ lạc" rồi. Em sợ cái túm lại chung chung "vơ đũa cả nắm" lắm bác ui :mrgreen: . Nên người ta có câu: "đất nào cũng có anh hùng, đất nào cũng có thằng khùng thằng điên" là vậy đó bác. Kính!
Đây là câu trả lời lại việc anh Thăng... thiên khen xe bus rất ổn và thân thiện như trong bài phỏng vấn trước của anh http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/10/ ... in-mo-cua/ Bó tay
Ơ, các bác. Mới nhậm ghế thì phải thanh trừng + thu phục mới kéo lại vốn nhanh được chứ. Giờ thằng nào chịu quy thuận rồi thì ... thôi chứ sao :evil: :wink:
Đọc xong thấy cụ đang........"hấp diêm" Audio :mrgreen: , đến khổ với các loại dịch bệnh "cấm" này :evil:
Ở VN mình đã từ lâu rồi, cái gì không quản lý được thì ta cấm là nhanh nhất. E nghĩ rằng nếu xe máy bị cấm thì chắc chỉ có nước cuốc bộ thôi.
Các cụ cứ kêu gào làm cái giề, giả quyết được việc giề, iem thì iem quyết tâm phen này làm giàu cho anh hàng xóm xấu tính. Em đang tính đường nhập xe đạp điện bên bển về bán kiếm lời, bác nào chung vốn không? :mrgreen:
Tất nhiên là cấm xe máy gồi.Còn mấy chỗ trống trên ảnh đó cũng chứa được thêm mấy cái xế hộp chớ bộ :lol:
Cứ "Ta đi tới" rồi "Thịt với xương tim óc dính liền " ngay. Hãi quá http://dantri.com.vn/c20/s20-530804/ha-noi-xe-buyt-can-chet-nguoi-tren-pho-le-duan.htm
Phục anh Thăng cái vụ năng + nổ.. :lol: Nhưng thấy anh này làm việc nặng về cảm tính, ít về chiều sâu. Các quyết sách phải dựa trên khoa học, thực tiễn và pháp luật chứ. Phải em thì cấm tiệt, tốt nhất toàn dân ngày ngủ, đêm ...ra đường :mrgreen:
Đọc phỏng vấn bác Cương về anh pháo Thăng Thiên: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-1 ... -la-thang- thích câu cuối quá, xin phép bác cho sử dụng làm chữ ký :lol:
Em thấy câu này mới ấn tượng: "...Ở Việt Nam không làm cái gì nhanh được khi anh là thiểu số. Tôi đã nói với nhiều người: Việt Nam không phải nước đang phát triển, đã phát triển hay chậm phát triển; mà là khó phát triển..."
... Mà thôi , chả vào cái mục này nữa . Mình cũng chán rồi . HN vào thu rồi ,sáng mai tỉnh dậy lại hỏi : Hôm nay đi làm, bắt xe buýt hay xe ôm ? :mrgreen:
Tổng hợp lại, mình thấy tới gần 100% là chê bai các giải pháp hiện nay. Vậy, các bác thử đưa ra giải pháp của mình xem. Giới hạn trong khoảng 5 dòng. Chúng ta chẳng có sức ép chính trị nào nên đương nhiên giải pháp của ta sẽ là những giải pháp hay nhất rồi. Mời bác nxhung, phidiep, khivang, Tuấn quay tay... và các bác khác tham gia. Vui là chính mà.