Em có đọc đâu đó câu của một ông thượng nghị sĩ người Mỹ :"chính trị là con đĩ, nó ngủ với bất cứ ai trả tiền cho nó". Ở một đất nước số 1 TG về tự do dân chủ mà còn ko tránh đc tình trạng "nén bạc đâm toạc tờ giấy" thì nói gì đến xứ mù như ta. Các nhóm quyền lợi hiện đang hoạt động rất mạnh, dùng tiền để vận động hành lang cho những mưu đồ bẩn thỉu, trục lợi trên xương máu người dân, nhất là trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng, luật lệ ko rõ ràng, chồng chéo, chế tài ko đủ mạnh như hiện nay. Để xem hậu cái vụ cấm xe máy ô tô này là cái gì sẽ rõ...
Tin mới nhất đây các bác ạ, sắp tới không biết là lấy cái gì để đi làm kiếm cơm nữa đây :twisted: Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 88, trong đó yêu cầu Hà Nội và TP.HCM sớm thực hiện các biện pháp hạn chế xe mô tô, gắn máy và xe ô tô lưu thông trên một số tuyến phố vào một số giờ nhất định. Bộ GTVT được chỉ định xây dựng đề án hạn chế và lộ trình cấm xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các thành phố lớn, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý 4/2012 http://tintuconline.com.vn/vn/thuongnha ... index.html
dạ, các bác chịu khó đợi vài chục năm nữa, dự án đường sắt cao tốc lẫn tàu điện trên không hoàn thành là có ngay phương tiện đi lại í mà :mrgreen:
Quý 2/2012 em bán motor là vừa đẹp! Ra vòng xoay an lạc mua chiếc máy cày về mod thành F1 hay ATV gì đó đi cho sướng! Thi thoảng làm xe hoa cải thiện đời sống! Chấp luôn mưa ngập 80cm. :lol: Tiện đây Cụ nào quen bên đăng kiểm PM cho em cái à-lố em nhờ vả chút! Đội ơn các cụ!
Các bác toàn lo những chuyện đâu đâu. Dẹp bình bịch là đúng rồi, việc tiếp theo là phải dẹp nốt hệ thống dây nhợ như mạng nhện ở các khu vực đô thi để ta còn mua trực thăng đi lại cho an toàn. http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011 ... nam-toi-1/ Em sẽ bỏ qua giai đoạn ô tô để tiến thẳng lên máy bay. @Regu: Đặt gạch con bình bịch to của bác. :mrgreen:
Khục khục :mrgreen: kiểu này đi nhậu phải chơi xe đạp hoặc quốc bộ roài... http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/ ... -000-dong/ Cơ mà sau mấy ngày nằm vắt tay lên trán suy nghĩ thì em thấy cái nghị quyết mà chính phủ mới ban hành có lẽ là hợp lý, bởi vì là mà sắp tới WTO đến hạn phải miễn thuế 100% cho nhập khẩu ô tô roài, chẳng lẽ cứ để xe máy lượn lờ thế lấy đường đâu cho ô tô đi, he he.
Giảm thuế nhập khẩu thì tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, tăng thuế trước bạ, tăng thu phí ra biển, ... dân tính làm sao bằng ... giời tính :lol:
Giỏi thật đới, không đùa đâu các bác ạ. Cứ nghe mấy bác hạ cánh ngồi rung đùi phát biểu thì biết, chỉ có lúc còn đang bay thì các bác ới mới không dám sử dụng cái giỏi ấy cho dân thôi.
việc đóng mở van...nó liên quan tới chu kỳ làm ăn ạ ví dụ: bác 3Đ lại bắt đầu chu kỳ làm ăn cho nhiệm kỳ mới http://land.cafef.vn/2011090911235609CA ... -hoach.chn
hôm nọ gặp bác khỉ đưa con gái đi chơi đầm sen, cháu xinh xắn đáng yêu quá, chắc học lớp 12 rồi bác khỉ nhỉ :mrgreen:
TP HCM thay vì cấm hoặc hạn chế xe máy, thì nay đang có đề xuất để hạn chế xe auto vào TP: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/kien-nghi-thu-phi-oto-vao-noi-do-tp-hcm-tu-6h-den-20h/ Em thấy cái này hay chứ ạ, chí ít cũng hạn chế được mấy bác taxi dành khách.
Chỉ thấy học cách tận thu của các nước khác thôi, k thấy kiên nghị hạn chế thu .... Rỏ chán, riết k thèm chửi nửa rồi. ủa mà có chử thì mấy chả có nghe đâu ....
Ko thu lấy gì trả nợ cho bọn "giãy chết" hả bác. Mà có trả đúng hạn thì bận sau nó còn cho vay tiếp để kịp thời có vốn bổ xung vào quỹ xóa đói giảm nghèo cho........các quan chứ :evil:
Lại... cướp cạn. 30.000 hay 50.000 thì làm sao có thể hạn chế được việc lưu thông xe hơi là nhu cầu bức thiết của người ta. Lại còn gây ra việc chặn lối làm ách tắt đường đi thêm. Đường xá chật chội còn chưa đủ? Bình yên không muốn, cứ muốn nhiễu loạn. Mọi thứ phí liên quan đến sự lưu thông thì từ lâu nghe nói nó đã được tính trong xăng hết rồi, sao lâu lâu lại cứ nghe đẻ thêm phí khác. Việc hạn chế xe hơi chỉ là một cái cớ để trục lợi thôi, gọi là "thừa nước đục thả câu". Sao không có luật lệ gì hết cả? Muốn thu là thu? CP cho phép nhưng tiền là móc từ túi của người dân? Sao dân ta lại để cho họ cứ quyết định trên cuộc đời của mình vậy? Hãy đặt ra vấn đề "nếu ta phản đối không cho họ thu thì họ sẽ làm gì ta?" Những việc làm này của CP ngày càng làm cho tinh thần của người dân nước Việt ngày càng hèn, càng nhục, sẽ quen dần việc chịu khuất phục và cam chịu, dẫn đến bao điều... Mới thấy người dân Việt Nam mình hiền lành và chơn chất. Chắc đã chịu đựng quen rồi với những ách đô hộ kéo dài nhiều kiếp người của: Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu Một trăm năm đô hộ giặc Tây Hai mươi năm nội chiến từng ngày Gia tài của Mẹ để lại cho con Gia tài của Mẹ, một nước Việt buồn. Câu ca dao xưa cũng nên sửa: Ai ơi nhớ lấy câu này Càng ra lệnh cấm, càng đầy túi quan. Không biết rằng nước Việt mình rồi sẽ đi về đâu theo dòng lịch sử!
Bao giờ chị BV bay vậy. Nhớ tổ chức tiệc chia tay nghen :mrgreen: Em khoái câu này của chị nhứt. Các cụ nhà mình dạy :"Đục nước béo cò". Nước mà trong leo lẻo thì cò chết đói à. Ở chỗ phố em ở, dân sung sướng nhẹ nhõm nhất là ngày 1/5, ngày giỗ Tổ HV, vì các chú ấy nghỉ. Đưỡng phố thanh bình yên ắng thật là đáng yêu. Sợ nhất là mấy ngày như sắp bầu bán, 2/9...các chú ấy túa ra đường đông nghịt, tay lăm lăm dùi cui, mồm ngậm còi, mắt đảo như lạc rang...suốt ngày toét toét, loa phường, loa trên ô tô quát lác ra rả suốt ngày nhức hết cả đầu. dân tình thì nháo nhác đúng như cảnh chạy loạn. Mấy chị buôn thúng bán mẹt thì chắp tay lạy các chú ấy như tế sao mỗi khi bị túm cổ hàng hoa tống lên xe...Ngày lễ đúng ra là ngày mọi người cùng được nghỉ ngơi vui chơi và hân hoan đón chào, nhưng đây lại làm ngược lại, ngày lễ lớn như Quốc Khánh thì dân lại lo nơm nớp thì ai mà còn muốn đón chào với chả vui mừng nữa...
Ngày trước dân ta một cổ 2 tròng, giờ chả biết dân ta một cổ mấy tròng Thỉnh thoảng lại vẽ ra, bày ra đủ trò để kiếm chác, thu của dân chả hiểu còn o ép đến lúc nào, chắc cho đến lúc chết quá.... :?:
Thích uống bia củng khổ: uống rồi đi xe máy-->bị phạt, lỡ uống rồi đi taxi -->kẹt đường, ngập lụt..-->chán...mà không uống, mấy hãng bia bán ế sập tiệm-->giảm ngân sách-->nghèo...sao luẩn quẩn quá ta :shock:
Hehehe. Trước giờ toàn nghe các bác than nhà nước...... Nhưng mà dân ta cũng đâu vừa gì.... Cấm xe máy cũng lên tiếng............. Giờ hạn chế xế hộp cũng than............. Có lẽ cấm hoặc hạn chế....... xe đạp thì không thấy than vản thui (vì phàm hổng có tiền mua xe máy hay xế hộp thì tiền đầu mà lên mạng, vào forum post ý kiến)............hehe
Mới lăm le thu phí cái mà member VNAV đã phải bán xế :mrgreen: Subject: Bán xe BMW 535i - đời 2011, like new